Sonntag, 31. Juli 2016

Bản tin trong nước :

Bao nhiêu công trình nguy hại cho đất nước đều do Trung Quốc trúng thầu, cũng có nguyên nhân sâu sa một phần, từ những lưu học sinh đã trót "nhúng chàm", khi học ở "nước bạn", nay về làm quan to ở xứ ta?
Đến như phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, nếu không nhờ có người cha, thì biết đâu cũng chỉ là một kỹ sư tốt nghiệp đại học bách khoa thôi, mà nay cũng hùa vào ủng hộ việc vay vốn 7000 tỷ của Trung Quốc, phớt lờ các điều kiện cho vay áp đặt vô lý của họ.
Thật là hổ phụ sinh "cẩu tử", Trung Quốc bước đầu đã thành công trong việc "không đánh mà thắng", đối với nước ta, qua việc "thu phục" được hầu hết những kẻ có quyền, kể cả những người mà cha ông họ đã từng chống Trung Quốc?
Bút sa, gà không chết, nhưng đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ chết, phải không?
BÚT SA, GÀ KHÔNG CHẾT?
Đinh Đức Long
‪#‎sgb‬ Vừa rồi, anh bạn là sĩ quan quân đội cao cấp, đang đương chức cho tôi biết: "Các lưu học sinh trong và ngoài quân đội của ta, nếu sang Trung Quốc học tập, dù dưới bất kỳ hình thức gì đi nữa, thì sau khi tốt nghiệp, muốn nhận được bằng cấp, đều phải ký vào một văn bản mà phía Trung Quốc viết sẵn, trong đó xác nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều là của họ.
Ai không chịu ký sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp, uổng công học tập bấy lâu. Do vậy, vì miếng cơm, manh áo sau này, mà nhiều người đã phải nhắm mắt ký cho xong..".
Nghe tới đây tôi chợt nghĩ, phải chăng cấp lãnh đạo TW đã phải ký hiệp định Thành Đô cũng vì những lý do tương tự?
Bao nhiêu công trình nguy hại cho đất nước đều do Trung Quốc trúng thầu, cũng có nguyên nhân sâu sa một phần, từ những lưu học sinh đã trót "nhúng chàm", khi học ở "nước bạn", nay về làm quan to ở xứ ta?
Đến như phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, nếu không nhờ có người cha, thì biết đâu cũng chỉ là một kỹ sư tốt nghiệp đại học bách khoa thôi, mà nay cũng hùa vào ủng hộ việc vay vốn 7000 tỷ của Trung Quốc, phớt lờ các điều kiện cho vay áp đặt vô lý của họ.
Thật là hổ phụ sinh "cẩu tử", Trung Quốc bước đầu đã thành công trong việc "không đánh mà thắng", đối với nước ta, qua việc "thu phục" được hầu hết những kẻ có quyền, kể cả những người mà cha ông họ đã từng chống Trung Quốc?
Bút sa, gà không chết, nhưng đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ chết, phải không?

__._,_.___

Posted by: Mike Duong <nguoidichinhchien269@yahoo.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen