Sonntag, 29. September 2019

HÃY CÙNG ĐỨNG LÊN XÓA SẠCH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...


Hồ Tặc là tên TỘI ĐỒ của Dân Tộc , đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng Hán Nô tay sai của Tàu cộng , tiếp tay Tàu Cộng thôn tính và tiêu diệt Dân Tộc Việt Nam trong giấc mơ Bành Trướng – Bá Chủ toàn cầu.
Đến bây giờ còn Tôn Thờ thằng Tội Đồ của Dân Tộc, còn Trung Thành với thằng đảng Hán Nô, đồng nghĩa với tiếp tay cho đảng Hán Nô đưa cả Dân Tộc vào một  THẢM HỌA không lường được.
Tuổi Trẻ Việt Nam hãy thức tỉnh , hãy đứng lên cùng Tuổi Trẻ khắp trên Thế Giới xóa sạch Xã Hội Chủ Nghĩa – Venezuela đã phế truất tên Cộng Sản Độc Tài Maduro - Tuổi Trẻ Hồng Kông đang bất chấp Bạo Lực của Tàu Cộng , cương quyết , kiên Trì sẳn sàng đối đầu dù hy sinh đến thân xác….
Bất cứ một Chủ Thuyết nào , một Chế Độ nào đi ngược lại với sự Sinh Tồn và Tiến Hóa của Nhân Loại đều sẽ bị thoái hóa và tiêu diệt.
Tuổi Trẻ Việt Nam hãy thức tỉnh, tự cứu mình , cứu Con Cháu và sự TỒN VONG của DÂN
TỘC…
Tình hình Chính Trị ở Châu Á có thể chuyển hướng  nếu Việt Nam không nằm trong bàn tay khát máu của Tàu cộng – Tàu cộng sẽ chết dưới sức ép của Tổng Thống Donald Trump về Kinh Tế , nhưng nếu Việt Nam như các sắc tộc Tây Tạng , Tân Cương ,Nội Mông …có nghĩa là khi Việt Nam nằm gọn trong bàn tay của Tàu cộng cũng có nghĩa là đường Lưởi Bò chín đoạn của Tập không còn là mơ hồ nữa , khi đó Mỹ và các nước có quyền lợi trên Biển Đông buộc phải dùng đến sức mạnhh Quân Sự của mình để tiêu diệt Xã Hội Chủ  Nghĩa Tàu cộng và Việt Nam sẽ là Quốc Gia lảnh trọn hậu quả của Biển Đông dậy sóng…
                                                                             
                                                                              Lê Trung Ưng 29.09.2019 Đức Quốc



Freitag, 27. September 2019

THỜI CƠ THẾ KỶ


Ngảy Lễ Kỷ Niệm 40 Tri Ân Nước Đức Cứu Người VNTNCS

Tác giả: 
Trầm Hương Thơ


Buổi lễ Hội Ngộ 40 năm tri ân nước Đức do Liên Hội NVTN tại CHLB Đức tổ chức tại địa điểm Burg Wissem ngày 21.9.2019

Dienstag, 24. September 2019

L.S NGUYỄN QUỐC LÂN : Tỷ Phú Hoàng Kiều, " Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm"


                    L.S NGUYỄN QUỐC LÂN : Tỷ Phú Hoàng Kiều, " Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm"
Thưa quí vị,
Đây là bài viết mới, Bài Cậy Đăng Không Trả Tiền Số 7 – Tỷ Phú Hoàng Kiều -" Tổng Tư Lệnh Bãi Nhiệm” Xin quí vị cho phổ biến nếu được.
Thành thật cám ơn quí vị.
Lan Quoc Nguyen, Esq.(714) 891-1901
Đây là loạt bài Cậy Đăng Không Trả Tiền về những vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng. Các báo chí Việt ngữ hầu hết không muốn đăng vì nhiều lý do khác nhau. Tôi mong các bạn hãy tiếp tay phổ biến bài viết này trong khả năng của các bạn để giải quyết bế tắc này.
Cuộc vận động bãi nhiệm tại Westminster đã nhanh chóng trở thành chiến dịch bãi nhiệm của Tỷ Phú Hoàng Kiều. Ông ta tự nhận là Tổng Tư Lệnh của cuộc bãi nhiệm và tung tiền ra để tràn ngập Little Saigon với các quảng cáo vận động cho bãi nhiệm. Trong khi đó nhóm chủ động cuộc bãi nhiệm chỉ loe que vài câu chửi bới mông lung trên FaceBook mà thôi. Ông không có liên hệ nào trước đó đến cộng đồng Việt Nam tại Quân Cam và sống cách khu Little Saigon đến hàng trăm cây số. Ông thực sự là người trên trời rớt xuống khu Little Saigon sau khi có vài biến động trong sự tranh chấp và chia rẽ giữa một vài vị dân cử gốc Việt và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng người Việt.

Donnerstag, 19. September 2019

QUÊ HƯƠNG và EM


THU VIỄN XỨ


Tin vui: Chủ nghĩa xã hội đã sụp đổ tại Venezuela,


Tin vui toàn cầu ngày 18 tháng 09 năm 2019: Quốc hội nước Venezuela, bao gồm các phe đảng cả cầm quyền lẫn đối lập, đã tuyên bố lật đổ ông Nicolás Maduro và bầu ông Juan Guaido lên làm tổng thống mới của đất nước.

18.09.2019

Mittwoch, 18. September 2019

BIỂN ĐÔNG - THẾ CHIẾN LƯỢC


Lũ Cộng Sản Lảnh ĐạoViệt Nam sẽ bắt tay làm Đồng Minh với Mỹ ư , chỉ là chuyện hoang đường , mà đó cũng chỉ là ´´ Trái Hỏa Mù´´trong tình hình căng thẳng dư luận trước sự quá lộ liểu về diễn tiến Mật Ươc của Hội Nghị Thành Đô không thể che dấu được !
Năm 1990, sự sụp đổ của Khối Cộng Sản Đông Âu và tiếp theo là Liên Bang Sô Viết, đây chính là một cơ hội ´´ tuyệt vời´´ cho Dân Tộc về sự thăng hoa của Đât Nước, nhưng đáng tiếc , chỉ vì Danh Lợi và Quyền Sinh Sát trong tay mà Lũ Hán Nô Việt Cộng đã đánh mất  cơ hội ngàn năm một thủa…Lại quỳ gối, gập đầu trước kẻ thù ngàn năm không đội trời chung của Dân Tộc.
Ngày Hôm Nay Đất Nước còn lại gì ngoài tiếng than khóc, tiếng rên rỉ kêu than tận trời cao và lòng phẩn uất căm hận của người Dân. Qúa muộn rồi ư ! không , không bao giờ muộn đâu, nếu Dân Tộc đặt TỔ QUỐC TRÊN HẾT thì sẽ không bao giờ muộn cả - Hơn một ngàn năm Nô Lệ giặc Tàu , nhưng với Ý Chí Kiên Cường Bất Khuất của dòng máu Hùng Anh , Tổ Tiên, Cha Ông ta đã bức xiềng xích Nô Lệ , để lại cho Chúng Ta một trang sử Hào Hùng - Nhưng đáng tiếc , xu thế Chính Trị của Thế Kỷ đã đưa đẩy Dân Tộc vào con đường cùng , con đường  Xã Hội Chủ Nghĩa.
Thiện Ác Đáo Đầu – Cái Ác không thể tồn tại lâu dài và Donald Trump đã xuất hiện như một Khắc Tinh của Cộng Sản – Cám ơn Ông  đã vạch cho Dân Tộc Chúng Tôi một con đường sống , con đường mà Ông đã nhắc nhở trong Hội Nghị Cấp Cao Apec tại Đà Nẳng : Hào Khí Anh Hùng của Hai Bà Trưng…
Biền Đông là một lợi thế cho công cuộc đấu tranh lấy lại đất nước về tay Nhân Dân và thay đổi Thể Chế Chính Trị .- Nếu Biển Đông năm gọn trong bàn tay của Tàu Cộng thì đòn Kinh Tế của Donald Trump sẽ bị vô hiệu hóa, tài nguyên của Biển Đông sẽ nuôi sống Tàu Cộng dù Ông Trump đắc cử nhiệm kỳ lần thứ 2. Đưòng Hàng Hãi Quốc Tế sẽ nằm trong sự kiềm chế của Tàu Cộng và ´´ Một Vành Đai, Một Con Đường ´´của Tâp sẽ thênh thang mở rộng. Vì Biển Đông ảnh hưởng đến cả Thế Giới nên ´´ Công Cuộc Đấu Tranh ´´ của Dân Tộc sẽ không bao giờ đơn độc và  Mỹ cùng Đồng Minh của My không bao giờ để Biển Đông nằm gọn trong bàn tay của Tập.

EM TÔI


DẬY MÀ ĐI


NƯƠC MẮT CHO QUÊ HƯƠNG.


THÁNG 04 LẠI VỀ:


30.04 – Tưởng Niệm 41 năm Quốc Hận

               
                                                                  ( Toàn bộ hình ảnh của ngày 30.04.16 )

Trời đất không phụ lòng người,giá mà cơn mưa đổ xuống như tin khí tượng cho biết, thì thật là thê thảm. Hôm nay trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh, nắng ấm tô điễm thêm cho màu vàng tươi thắm của màu cờ Tổ Quốc.
Đối diện với một rừng cờ vàng của đoàn biểu tình là Tổng Lảnh Sự Quán Việt Cộng Frankfurt, ngôi nhà nằm chơ vơ, lạnh lùng ; trước ngôi nhà lá cờ máu ủ rủ trông như ngôi nhà ma, nếu không nhà ma thì cũng nhà xác. Nhìn lá cờ ủ rủ và không khí hoang vắng của Tổng Lảnh Sự Quán, Tôi liên tưởng đến hai câu thơ của nhà thơ Trần Dần :
                                       Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,
                                       Chỉ thấy mưa sa trên hàng cờ đỏ.

41 năm, gần như một nửa đời người. Thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài,41 năm cũng đã quá dư thừa cho người dân Miền Nam và cũng đã quá thấm cho người dân miền Bắc.
Đừng hỏi tại sao cứ vào tháng 04 Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản khắp năm châu bốn bể lại tổ chức Biểu Tình và  Tưởng Niệm một cách quá long trọng.Vào giai đoạn và thời điểm này mà còn hỏi tại sao thì quả thật quá ư ấu trỉ !
30.04. 1975 là giai đoạn lịch sử tang thương đầy máu lệ cho người dân cùa cả hai miền Nam, Bắc.´´Triệu người vui, triệu người buồn´´ ư ?  Có niềm vui nào lại đến trong ngày ´´đại tang´´ của đất nước. Có chăng, là niềm vui ´´chiến lợi phẩm´´ của kẻ cướp nước. Nhà văn Dương Thu Hương : ´´Nền văn minh đã thua chế độ man rợ ´´ . Bà đã chói mắt và bật khóc khi khói lửa bao trùm thành phố hoa lệ - Thủ Đô Sài Gòn – và cũng chính chế độ man rợ đó đã gieo tang tóc, hận thù và phá nát di sản qúy báu Cha Ông để lại qua 41 năm thống trị và cai trị đất nước bằng bạo lực.
Cũng chính vì sự ngu si man rợ đó mà ngày hôm nay đất nước đang đối diện với sự diệt vong, Miền Nam với mảnh đất mầu mở trù phú, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nay đã trở thành những mảnh đất khô cằn nức nẻ; vùng cao thì Beauxit Tây Nguyên, rừng cây trụi lá ; Vũng Áng Hà Tỉnh với nhà máy thép Formosa mang tính cách chiến lược quan trọng hàng đầu của Tàu chệt trong mưu đồ chiếm trọn biển Đông và biển đang dảy dụa chết, ngư dân cũng đang chết và rồi cả dân tộc cũng sẽ chết dần theo biển .
Nổi lòng Cô Gíao xứ Nghệ Trần Thị Lam trước hiện tình đau thương của dân tộc đã làm rúng động cộng đồng mạng qua bài thơ : Đất nước mình ngộ quá phải không Anh ?

MAI TA VỀ


NỔI TRÔI DÒNG ĐỜI


LƯU VONG


Vá lại Lá Cờ Thiêng


Là Con Dân Việt Nam , tất cả Toàn Dân trên 3 Miền Đất Nước Bắc - Trung - Nam đều có Bổn Phận và Trách Nhiệm trước hiện tình đang lâm nguy của Tổ Quốc , thực sự là LÂM NGUY , điều này không còn mơ hồ nữa.
Vì sự TỒN VONG của DÂN TỘC , vì TƯƠNG LAI của Con Cháu , hãy quên quá khứ để cùng siết chặc tay nhau làm tròn Bồn Phận và Trách Nhiệm của một Công Dân nếu không phải là Hán Nô.
Sở dĩ loài Qủy Đỏ ngày Hôm Nay tràn lan và đang hoành hành trên Quê Hương Việt Nam là do sự sai lầm từ Tư Duy nông cạn về Xã Hội Chủ Nghĩa. Không trách ai và cũng không quy trách nhiệm cho ai, Đã đến lúc Toàn Dân 3 Miền phải siết chặc tay nhau cùng đứng thẳng người để  XUỐNG ĐƯỜNG và cùng HÀNH ĐỘNG để lấy lại những gì đã mất trong bàn tay sắt máu của lũ Hán Nô bán nước Việt cộng.
Giờ Lịch Sử đã điễm , đã đến lúc phải sang trang. Toàn Dân 3 Miền hãy vì sự SỐNG CÒN của TỔ QUỐC đứng lên ĐÁP LỜI SÔNG NÚI để làm  nên TRANG SỬ MỚi. Một con Én không làm nên mùa Xuân, nhưng mùa Xuân chắc chắn sẽ phải đến trên Quê Hương, vì đã có bóng dáng từng đàn Én đã bay lượn khắp trên 3 Miền của Đất Nước.
Hãy tiếp tục XUỐNG ĐƯỜNG - Sức mạnh của Người Dân chính là ´´ LÒNG YÊU NƯỚC ``- Sức mạnh nầy sẽ khuất phục Bạo Lực. Là Con Dân Việt Nam phải có Bổn Phận và Trách Nhiệm đối với Tổ Quốc trước Đại Họa DIỆT VONG của Dân Tộc bởi tay Tàu cộng qua sự tiếp tay của lũ Hán Nô Việt cộng.
Dứt khoát nói KHÔNG : Không Đặc Khu Kinh Tế - Không bịt miệng Người Dân qua mạng lưới Công An Mạng trên Facebook .
Hãy :

HÃY BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ĐỘNG.


HÃY BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH HÀNH ĐỘNG.
ĐỪNG BIẾN ĐAU THƯƠNG THÀNH NƯỚC MẮT.
Nước mắt ròi sẽ khô - Máu theo thời gian cũng sẽ cạn dần.
Đau Thương sẽ tiếp diễn nếu còn CỘNG NÔ.
Lê Trung Ưng 10.01.2019