Mittwoch, 8. Juni 2016

U Mê Đến Bao Giờ? Lại Thông Báo!

Tuyết-Lan.
Bạn thân mến,
Gần mười (10) ngày sau khi Tổng Thống Mỹ Obama rời Việt Nam, báo chí và dư luận quốc nội vẫn râm ran về “thần tượng” Mỹ Quốc. Người dân thường đã thật sự hân hoan và náo nức chào đón Tổng Thống Mỹ Obama, đặc biệt là giới trẻ. Họ đã “tự phát” cùng nhau làm biểu ngữ với hình ảnh bằng tiếng Anh có nội dung vồ vập và thân thiết:  “Welcome to Saigon! Mr. Obama – I Love You!”
Tin cho hay là hàng chục ngàn người đã đổ ra đường để mong nhìn thấy dung nhan Tổng Thống Obama, để vẫy tay chào, để chụp ảnh…
Thế là trong mắt người dân Việt, cả hai miền Nam-Bắc, Mỹ không phải là đế quốc cần phải diệt như HCM và đảng cộng sản Việt Nam đã hô hào trước đây rằng “Diệt đế quốc Mỹ phá tan bè lũ bán nước”.
Cái nhìn này thật ra không phải là mới, bởi vì hơn chục năm trước, nhà văn Dương Thu Hương ở Hà Nội đã nhận định “Cuộc kháng chiến chống Mỹ của HCM là cuộc kháng chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử”.
Bạn thân mến ơi, sự kiện người dân Việt Nam bầy tỏ một cách hồn nhiên lòng hâm mộ Tổng Thống Mỹ đã nói lên một khát vọng, chứ không phải chỉ là nỗi lòng “vọng ngoại” thông thường.
Xin mời Bạn lắng nghe một đoạn của cuộc phỏng vấn nhiều người trong giới trẻ của Chân Như, đài RFA về chuyến thăm của Obama, để biết rõ khát vọng của dân Việt là gì nhé!
Trích từ RFA:

Chân Như: Tin tức về ông Obama đã được báo chí trong nước loan tải hầu như 24/24, rồi người dân hai miền Nam Bắc đổ nhau ra đường để chào đón ông. Và theo CN biết thì có lẽ chưa bao giờ có một vị quan chức nào trong nước được người dân chào đón “tự phát” như thế. Theo các bạn thì vì sao ông Obama lại được ưu ái đến mức đó tại Việt Nam?
Lê An: Cá nhân em, vấn đề rất đơn giản vì trong tình hình bây giờ, vừa qua khỏi vụ Formosa cá chết, người ta không còn tin tưởng vào nhà nước nữa, nên việc Obama sang Việt Nam cũng là việc để người dân cố bấu víu vào để mong một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Song song đó em cũng nghe được việc Việt Nam sính ngoại, nói chung một người ra xem thì nhiều người ra do hiếu kỳ. Tuy nhiên, nếu hiếu kỳ thì không thể đông và hồ hởi vui vẻ như thế, thậm chí họ còn in sẵn băng rôn pa nô; xưa giờ ở Việt Nam đâu có chuyện đó xảy ra đâu. Em cảm giác được bây giờ họ đã thức tỉnh, sáng mắt nên trông chờ vào một điều gì đó tốt hơn thôi.
Tâm: Điều mà Chân Như hỏi cũng giống như bao sự thắc mắc của giới trẻ Việt Nam hiện nay và cũng là của riêng Tâm. Không hiểu sao sự nhiệt huyết “phải dùng từ cực kỳ đã” khi thấy được bao nhiêu người những thế hệ trước 1975, sau 1975 như Tâm hoặc những bạn trẻ sinh viên, họ có cái rạo rực và háo hức, đông đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chắc chắn là sự khát khao cháy bỏng trong lòng mỗi người Việt Nam cũng giống như Tâm, khi họ đang xem Mỹ và riêng ông Obama giống như một vị cứu tinh, đem lại cho Việt Nam một cái gì đó thay đổi và cho họ cái tự do. Chính sự khao khát đó mà hôm nay ông Obama đại diện cho Mỹ đã đến Việt Nam thì không cần ai phải kêu gọi hết và tất cả mọi người đổ ra đường để chào đón và vẫy tay giống như chào đón một thiên thần. Phải nói rất là “cực đã” và sung sướng khi thấy những thế hệ như Tâm và trẻ hơn tâm, đặc biệt có những học sinh bỏ học để chờ đón Obama từ 11, 12 giờ trưa đến hơn 4 giờ chiều. Đó là một khát khao, rất khát khao từ bấy lâu nay và hôm nay người dân Việt Nam cũng như người dân Sài Gòn họ đã bắt được một tia lửa hy vọng nên họ mới đón ông Obama một cách nồng nhiệt như thế.
Bảo Linh: Từ lúc ông Obama qua hôm 22, nhiều báo chí trong nước liên tục đưa tin về hình ảnh TT Mỹ thì có thể thấy được sự ngưỡng mộ của người dân Việt Nam đối với ông TT. Sở dĩ như vậy vì người Việt Nam quan tâm đến Trung Cộng và Hoa Kỳ. Với Trung Cộng, họ lại ghét vì là nước láng giềng gây hấn thường xuyên với Việt Nam. Người Việt đặt niềm tin vào đất nước Hoa Kỳ hơn nên khi vị TT Hoa Kỳ đến Việt Nam, ông có được sự chào đón rất nồng nhiệt từ Hà Nội và đặc biệt là ở Sài Gòn. Rất nhiều người dân tập trung ra đường thậm chí đứng chờ từ sáng sớm để được gặp ông Obama với tâm trạng ngoài sự hiếu kỳ còn rất háo hức và ngưỡng mộ.
Chân Như: Tại Hà Nội ông Obama có bài phát biểu khá dài, hơn 30 phút, bài diễn văn khá hay, và điểm cuối ông nhấn mạnh “chính người Việt quyết định tương lai cho người Việt, nước Mỹ luôn luôn là đối tác và cũng là người bạn tốt của Việt Nam.” Các bạn đánh giá thế nào về thông điệp của ông Obama đem tới Việt Nam? Điều đó có ảnh hưởng đến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội VN hay không? Nếu có thì mức độ thế nào? Vì sao?
Bảo Linh: Ý của TT Obama nói chính người Việt Nam phải tự lo liệu cho tương lai của mình. Điều đó là hoàn toàn đúng. Trong bài phát biểu của TT Obama đều nhắc đến giới trẻ và ưu tiên tiếng nói của người dân cũng như nhân quyền. Trong cuộc họp báo ông có nhắc tới nhiều lần vấn đề đó; tuy nhiên, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn theo lối mòn cũ phớt lờ những ý kiến của TT Obama. Chủ tịch nước Việt Nam vẫn cứ phát biểu theo những lời đã soạn sẵn mà chúng ta vẫn thường thấy khi Việt Nam trả lời những cuộc họp báo quốc tế: Việt Nam vẫn luôn khẳng định luôn tôn trọng nhân quyền. Tuy nhiên lời nói và việc làm của chính phủ Việt Nam thì cần phải xem lại vì họ nói một đường nhưng làm một nẻo. Tâm trạng của người dân cho thấy chính phủ không lắng nghe nhiều ý kiến của người dân mà họ tự quyết theo quyết định của đảng. Điều nầy sẽ làm cho tương lai của Việt Nam thêm khó khăn hơn, khó phát triển hơn, vì một đất nước muốn phát triển thì phải để cho dân tự quyết được quyền của mình.” (Ngưng trích).
Bạn thân mến thấy không? Một số tuổi trẻ Việt Nam có ý thức quốc gia, dân tộc, nên đã tiếp nhận “thông điệp” từ Tổng Thống Mỹ Obama, xem như đó là lời nhắn gởi chính người Việt Nam phải tự lo liệu cho tương lai của mình. Khi đọc hai câu thơ của danh tướng Lý Thường Kiệt:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tuyệt nhiên định phận tại Thiên thư”
Tổng Thống Mỹ Obama đã trực tiếp nhắc lại trang sử hào hùng nhất của dân tôc Việt thời Nhà Lý. Đó là trang sử “Phá Tống, Bình Chiêm”, bảo vệ biên giới, lãnh thổ. Chính Lý Thường Kiệt đã dùng chiến thuật “tiên hạ thủ vi cường” khi nghe tin quân nhà Tống chuẩn bị xâm lăng Đại Việt, ông đã xin vua cho xuất quân qua đánh nhà Tống ở phương Bắc. Quân nhà Tống bại trận. Rồi nhà Tống xua 30 vạn quân tràn vào Đại Việt đánh phục thù, cũng bại luôn vì quân binh Đại Việt quyết tâm hy sinh bảo vệ nguyên tắc Trời phán “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”.
Theo Tuyết-Lan, Obama nhắc tới Lý Thường Kiệt thay vì Trần Hưng Đạo hay Quang Trung là hoàn toàn có dụng ý muốn ám chỉ vào kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam từ phương Bắc đã từng “làm cho đất nước mất quyền tự chủ một ngàn năm”. Nhắc tới bài thơ Nam Quốc Sơn Hà là nhắc tới quyền tự chủ, nhắc tới biên giới lãnh thổ và lên án hành động xâm lăng…
Tiếc thay, lãnh đạo cộng sản Việt Nam, đặc biệt là hầu hết báo chí quốc nội, không biết vì “u mê” hay “cố tình”, đều đã phớt lờ cái Thông Điệp quan trọng này: Quý vị cần bảo vệ Nam quốc sơn hà”, tôi sẽ bán đủ các loại vũ khí cần thiết cho quý vị…
Đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền Việt Nam hãy tỉnh dậy và dũng cảm nhìn vào sự thật để đáp ứng khát vọng thiết tha của quốc dân. Đừng u mê nữa!
Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc đã trấn an Tàu cộng rằng “Sẽ không quay lưng với Trung Cộng”, nhưng lại qua Nga gặp Putin như thế nghĩa là “nàm thao”? Tình hình kinh tế hiện tại của Việt Nam cho thấy “Khó cải cách thương mại vì vẫn phụ thuộc Trung Cộng”.
Ngày thứ Sáu, 03/06/2016, tại hội thảo Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam-Liên Âu, cơ hội cho Doanh Nghiệp do Bộ Công Thương tổ chức ngày 31-5 tại Hà Nội, ông Trần Quốc Khánh, Thứ Trưởng Bộ Công Thương, cho biết hiện 60% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam phụ thuộc các nước Đông Á như Trung Cộng, Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN. Trong đó nhập khẩu đang trên 70%, đặc biệt nhập khẩu từ Trung Cộng không ngừng tăng cả về lượng và trị giá.

Ông Trần Quốc Khánh nhận định: “Sự phụ thuộc thương mại và nhập khẩu như vậy sẽ khó cho Việt Nam cải cách thương mại và đổi mới công nghệ. Nếu các nền kinh tế như Trung Quốc có vấn đề gì thì Việt Nam sẽ chịu tác động ghê gớm. Do đó, hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU sẽ là cơ hội lớn cho Việt Nam mở rộng thị trường”
CSVN đừng u mê nữa! Nếu có cơ hội quay lưng, sao còn chần chờ gì mà lại không quay? Quay lưng với Trung Cộng là hợp với lòng dân và lịch sử sẽ tránh được rất nhiều thảm họa về kinh tế, thương mãi như báo chí đã loan tin: Thương lái Trung Cộng "lật kèo", người nuôi lợn lao đao! Và "Trung Cộng dừng mua là chết!"
Bạn thân mến ơi!
Vụ “cá chết” tại 4 tỉnh miền Trung đến nay đúng 2 tháng, chiều ngày 02/6/2016, tin cho hay:
“Bộ Trưởng Thông Tin: Đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố.
“Theo Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn, xác định thủ phạm gây cá chết không chỉ cần cơ sở khoa học mà còn phải điều tra bằng chứng vi phạm pháp luật, do đó không thể vội vàng để tránh sai sót.”

Tại sao lại còn ỡm-ờ như vậy? Tại sao chưa thể công bố nguyên nhân gây cá chết để tìm phương cách cứu cá? Công bố nguyên nhân gây cá chết và việc điều tra bằng chứng vi phạm pháp luật là hai việc có thể tách rời. Phải chăng nhà nước cộng sản cố ý tìm cách “câu giờ” với “hy vọng” “để lâu cứt trâu hóa bùn” vụ cá chết vì Formosa sẽ “chìm xuồng!

Bạn thân mến ơi, không biết chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ “u mê đến bao giờ”? Đừng hy vọng là vụ cá chết sẽ “cứt trâu hóa bùn” một cách tự nhiên. Bởi vì chuyện Cá Chết hàng loạt này liên quan mật thiết đến môi trường sinh tử của mấy chục triệu người ở bốn tỉnh miền Trung. Các biện pháp cứu trợ chỉ là thuốc bôi ngoài da, tạm bợ cứu đói… không phải là biện pháp hữu hiệu trường kỳ.
Mời Bạn đọc một “Thông Báo rất đặc biệt” của nhà nước CSVN gồm có chín (9) chữ Thông Báo, nhưng không Thông Báo được điều gì mới lạ về việc cá chết cả.Thành ra Thông Báo cũng như… không, đúng như nội dung của Thông Báo của văn phòng Thủ Tướng đã Thông Báo là:
THÔNG BÁO VỀ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT
Sau 60 ngày tìm kiếm nguyên nhân, nay Chính Phủ trân trọng thông báo chưa có gì để thông báo, khi nào chính phủ có thông báo thì sẽ sớm thông báo cho nhân dân được rõ.
Hiện nay các ban ngành chính phủ đang tìm cách làm rõ để kịp thông báo tới nhân dân cả nước. Chính phủ kêu gọi nhân dân an tâm chờ thông báo.
Thông báo này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới.
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc (ký tên và đóng dấu đỏ lòm).
Bạn đã đọc xong “Thông Báo chưa có gì để thông báo” của Thủ Tướng i-tờ-rít Nguyễn Xuân Phúc chưa?  Đừng cười nghe Bạn? Cứ an tâm chờ Thông Báo mới bổ túc cho Thông Báo cũ này để biết chính phủ muốn ra Thông Báo để Thông Báo cái gì Bạn nhé! Thông Báo và Thông Báo loạn cào cào Bạn ơi! Tiếu lâm và khôi hài quá Bạn ạ!
Thân mến chào bạn.
Tuyết-Lan.
__._,_.___

Posted by: "Peoplevoiceonline .com" <dankeu2009@gmail.com>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen