Donnerstag, 4. Mai 2017

Quá mọi rợ, chúng nó là quỷ sống đội lốt người

 
Công dân mạng đang treo giải hơn 300 triệu VND để xử những công an đã bắt và giết chết anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long.
 
 
https://www.youtube.com/watch? v=leVl5QP_heA
Công an cắt cổ dân công khai vào thời buổi này, chúng không cần che đậy gì cả!!

Công an tỉnh Vĩnh Long đã cắt cổ anh Nguyễn Hữu Tấn, bởi nghi ngờ anh này có âm mưu chống phá..., anh Tấn là một người hiền lành, bán hủ tiếu chay, phật tử của PGHH, khoảng 200 công an đã đến nhà lục soát và bắt anh Tấn về trại tạm giam lúc 2h sáng và 11h trưa 3.5 mời người nhà lên nhận xác với lí do anh Tấn tự cắt cổ trong trại tạm giam.
Công an Vĩnh Long, P. Thạnh Phước đang phong tỏa các ngõ vào nhà anh Tấn, cô lập toàn bộ, không ai vô nhà để viếng tang anh Tấn.
Đc: 3337 Tổ 7 Khóm 2 P. Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long.
Số đt: 0939 092 968 (gặp Cha anh Tấn)

Anh Nguyễn Hữu Tấn sống tại tỉnh Vĩnh Long, là một người hiền lành, bán hủ tiếu chay, phật tử của PGHH. Sau đó cộng sản còn vu vạ đó là người tự cắt cổ trong trại giam.
Phản đối tà quyền cộng sản khủng bố người dân !
 
Vĩnh Long: Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị côn an cắt cổ trong đồn Công An thị xã Bình Minh.
Anh Nguyễn Hữu Tấn sinh 1979 được Công An Tx Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long trả xác chiều nay vào lúc 5 g ngày 3/5.
Anh Tấn bị công an phường Thành Phước và tx Bình Minh bắt ngày hôm qua 2/5, bị tình nghi trong nhà có treo cờ vàng 3 sọc đỏ.
Sáng nay gia đình đi đòi người thì Công an không cho gặp mặt."
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa một khách hàng ăn hủ tíu thường xuyên của anh Tấn kể lại trong sự nghẹn ngào.
Hiện tại công đã phong tỏa ngôi nhà anh
Số đt cha anh Tấn: 0939 092 968

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen