Freitag, 30. September 2016

Hãy xem: Cuộc sống tại Thiên Đàng CSXHVN

Hàng trăm người bỏ việc đi "mò" xe ngập trong hầm nước
11:38 ngày 27/09/2016

Dân trí Sáng 27/9, hàng trăm người dân có xe gửi trong bãi xe trên đường Nguyễn Siêu (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) và bị nước nhấn chìm sau trận mưa chiều qua 26/9 đã đến nhận lại xe để mang đi sửa chữa. Được biết, mọi chi phí sửa chữa đều do chủ xe tự túc.


Theo ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm 27/9, nhiều người là nhân viên văn phòng có xe gửi tại bãi xe bị ngập nước đã phải xin nghỉ làm, đến nhận lại xe của mình để mang ra tiệm sửa chữa, nhằm sớm có phương tiện đi lại.

Tâm Thư Sinh Viên Nhật Gởi Thế Hệ Trẻ Việt Nam


                                                                   Tulip Châu Sa

Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt Nam khiến dư luận xôn xao.

“Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan”

Chân dung một cô gái Việt Nam

Chân dung 

một cô gái Việt Nam

THEO HNPĐ -
Và Diễm cảm thấy một nỗi chán nản xen lẫn hổ thẹn về người cùng màu da. 

10.206. Hãy chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng!

Posted by adminbasam on 28/09/2016

Thạch Đạt Lang
27-9-2016
Đoàn xe đưa ngư dân đi nộp đơn kiện ở Tòa án Kỳ Anh. Ảnh: Facebook
Ngày 26.09.2016, khoảng 600 ngư dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tập trung, di chuyển bằng nhiều xe buýt về thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để khởi kiện tập thể khu công nghiệp Formosa, tác nhân gây ra vụ ô nhiễm môi trường khủng khiếp ở VN khiến cá chết hàng loạt, kéo dài hơn 240 km ở 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế – để đòi bồi thường thiệt hại, đồng thời yêu cầu công ty Formosa, đóng cửa khu công nghiệp ở thị xã Kỳ Anh, rời khỏi Việt Nam.
Đây cũng là lần đầu tiên CSVN phải đối mặt với một nguy cơ, chế độ bị đe dọa sụp đổ, trong lịch sử thành lập đảng 71 năm. Bên cạnh ngân sách rỗng tuếch, nợ công đã vượt qua mức an toàn, sự đấu đá kịch liệt trong nội bộ đảng đã đến mức lộ liễu, công khai, Formosa cũng là một tử huyệt kết liễu sự tồn tại của chế độ phi nhân, gian ác, hiểm độc nhất trong lịch sử nhân loại.

HÃY GIỮ LẠI MỘT CHÚT TÌNH NGƯỜI VÀ LƯƠNG TRI CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây có một hiện tượng nghiêm trọng xảy ra trong cộng đồng người Việt ở Canada. Đó là việc thành lập của Hiệp Hội Canada Việt Nam (CVS: Canada Vietnam Society) dưới sự ủng hộ tích cực và công khai của cộng sản Việt Nam ( CVSN), mà còn tự xưng như là hội đoàn đại diện cộng đồng người Việt Canada.
 
Không phân biệt bạn đến từ miền nào của đất nước Việt Nam, nhưng thực tế có hàng triệu người từ Bắc đến Nam, vượt biên tỵ nạn CS trên những chuyến đi rất khốc liệt, những người sống sót thì phải sống cực khổ trong các trại tỵ nạn, chờ được đậu thanh lọc và sợ bị trả về VN. Khi khai báo tại trại tỵ nạn phải được chính danh là người tỵ nạn cộng sản cho việc xét đi định cư đến các nước tự do dân chủ. Nay lẽ ra nên ủng hộ cộng đồng Việt Tự Do, sao lại có những người vẫn ủng hộ hoặc cấu kết với CSVN, hoặc ăn mừng những ngày lễ của chế độ mà bạn đã thà chết ra đi.

HỠI TÂM HỒN CHẾT, HỒI SINH LẠI

Cảm nghĩ khi đọc bài "Cái Chết Của Tâm Hồn Người Việt Nam"[mời đọc bên dưới bài thơ nầy]
của Đức Tổng Giám Mục NGÔ QUANG KIỆT.

Biển chết, đây là một nỗi đau
Lại thêm cá chết, dạ muôn sầu
Nhưng nguyên nhân chính gây ra chết
Chết bởi lòng ta, chết bắt đầu ...
*
Chết tự LƯƠNG TÂM, cái chết này
Vô cùng nguy hiểm, đáng thương thay
Lương tâm chết thế thành vô cảm
Nên thấy đau buồn chẳng nhúng tay !

Tường trình về hiện trạng Moritzburg

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm

 Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo  trên tờ  báo Sächsische Zeitung  của ký giả Sven Görner ra ngày 19.05.2016 đăng tin với tựa đề “theo dấu vết bác Hồ“. Bài báo tả lại cuộc gặp gỡ của Đại Sứ Đoàn Xuân Hưng và Doanh Nhân  Võ Văn Long với ông Tỉnh Trưởng  Joerg Haenisch, ông Giám Đốc trung tâm Hội Thánh Tin Lành địa phương  Jen Knechtelvà ông Andreas Lämmel, Dân Biểu  Quốc Hội thuộc đảng CDU vào ngày 18.05.2016  tại một công viên nầm trong Trung Tâm dạy nghề Moritzburg,  một Trung Tâm trọ học và dạy nghề cho các thanh thiếu niên không phân biệt chủng tộc tôn giáo.
Câu chuyện xoay quanh việc trùng tu khu công viên này với mục đích hoàn trả lại vị trí một cái bảng đồng đã được treo tại đó thời Cộng Sản Đông Đức cũ. Trên bảng đồng đã hoen rỉ đó ghi hàng chữ: “tại đây tháng bảy năm 1957 những thiếu nhi Việt Nam sinh sống học tập tại trường Käthe Kollwitz đã đón tiếp chủ tịch Hồ Chí Minh “, nguyên văn tiếng Đức là“Im Juli 1957 empfingen hier die zeitweilig im Käthe Kollwitz Heim lebenden vietnamischen Kinder ihren Präsidenten Ho Chi Minh “.

Mittwoch, 28. September 2016

Dù bị “chai” chỉ còn chờ vứt, pin laptop sẽ chạy lại như mới bằng cách vô cùng đơn giản -



Pin laptop sau một thời gian sử dụng sẽ bị “chai”, khiến cho laptop dù có sạc đầy cỡ nào thì cũng sẽ mau hết pin, có khi mới 15 phút là đã tắt ngúm. Thay vì vứt pin cũ, mà mua mới, hãy làm mẹo vô cùng đơn giản này, pin laptop sẽ lại chạy như mới.

Tháng 04 lại về - Quốc Hận! Quốc Hận!

                                       
Tháng 04 lại về, tháng 04 cay nghiệt, tháng 04 nghiệt ngã, tháng 04 bất hạnh .
Định mệnh đã an bài hay lòng người nhu nhược, 40 năm cũng đã quá đủ, lại thêm một năm lẻ.
Theo thời gian và không gian tất cả đều biến đổi, không có gì gọi là bất di bất dịch, ngoại trừ ´´Chính Nghĩa´´. Giấc mơ quê hương một ngày rợp bóng cờ bay nay không còn là ảo tưởng. Cờ đã ngạo nghể tung bay trên bầu trời Hà Nội, cờ sẽ tô điễm và lấy lại Sài Gòn xưa. Cám ơn người hùng Nguyễn Viết Dũng, cám ơn hai nhà đấu tranh Dân Chủ Phan Thanh Nghiên và Huỳnh Anh Tú đã dựng lại ngọn cờ ´´chính nghĩa´´ trên quê hương tang thương  trong bàn tay sắt máu của đảng cộng sản và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

             
´´Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh´´. Chuẩn bị chiến tranh không có nghĩa là dùng vũ khí tối tân và lực lượng Quân Đội hùng mạnh để lăm le uy hiếp thiên hạ - Đó là thất sách.

Dienstag, 27. September 2016

Cuộc chiến Formosa: Phát súng mở đầu đã nổ !

       Ngày 26/9/2016, vượt qua mọi sự ngăn cản, gây khó khăn, đoàn 600 người đại diện cho 600 hộ gia đình ở Quỳnh Lưu đã vượt hơn 200km về Tòa án Thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện. Phát súng mở đầu cuộc chiến đã nổ.

Cuộc chiến trong lòng dân tộc

Quảng Trị: Hai nông dân bỏ công khai hoang nhưng… không được khai thác

Pháp Luật VN 24/09/2016 07:33 GMT+7

Bỏ tiền của, công sức ra khai hoang một vùng đồi để trồng rừng kể từ năm 1998 và đã thu hoạch nhiều vụ. Thế nhưng, từ năm 2013 đến nay ­2 hộ dân là ông Võ Hoành (SN 1962) và Đoàn Kim Lịch (SN 1975) cùng ngụ ở thôn Trấm, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị không được khai thác vì cơ quan chức năng cho rằng số rừng này thuộc rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh do Nhà nước quản lý?
Ông Võ Hoành và ông Đoàn Kim Lịch bên khu rừng trồng
Rừng trồng… biến thành rừng dự án?

Bàn tay đẫm máu của Duterte ra sao?

Sheila Coronel / Columbia Graduate School of Journalism
Bản dịch Đinh Hoa Lư

Năm 1986 chấm dứt hai mươi năm cai trị của chế độ độc tài Ferdinand Marcos cũng là năm đánh dấu sự rộn ràng bất an cho Philippines. Chính phủ mới Corazon Aquino phải chống đỡ  với nhiều phe phái chiến tranh trong nước: phía cánh Hữu ông phải chống lại tham vọng đảo chánh của phe quân đội; cánh Trái, Aquino phải đương đầu với cuộc chiến du kích của nông dân, những cơn náo loạn biểu tình đòi hỏi cải cách triệt để. Thời gian này tôi là một ký giả tại Manila. Từ nghề này, tôi có dịp chứng kiến tường tận bao nhiêu biến động tại Philippines, từ tham nhũng, tội ác, bất ổn kinh tế, và những cuộc nổi dậy mà không sợ hãi chính quyền chút nào.
Hai năm 1987- 1988, tôi có tới Davao, một thành phố phía bờ biển đông nam Mindanao. Nhiệm vụ của tôi là làm tường thuật về vụ chính biến gây chấn động thành phố đó. Davao không được chú ý do nó có gió mát, có cá nhiều và những đồn điền rộng mở như những nơi khác mà do các cuộc hành quân tàn bạo nhằm  tiêu diệt phiến quân cộng sản của giới quân nhân dưới chế độ Marcos. Davao là cả một thời của nghèo nàn và bất công.  Một thành phố vô luật pháp đã làm thành phố này trở thành một bãi đất màu mỡ cho tội phạm phát sinh.  Dân ở đây kể rằng: hàng ngày có ít nhất là hai hay ba người bị giết quăng xác xuống mương. Agdao là một ‘khu ổ chuột’ lớn nhất thành phố. Nó nổi tiếng với cái tên “Nicaragdao.” Các trạm kiểm soát khắp nơi, lính lăm lăm súng tiểu liên trên tay sẵn sàng nhả đạn. Tình trạng căng thẳng như thế nhưng vẫn không ngăn cản được những tay súng vô danh ám sát những tội phạm và cảnh sát ngay trong ban ngày. Năm 1985 tờ Asiaweek mới đặt cho thành phố này cái tên là “Thành Phố Giết Người.”

Mỹ-Philippines duy trì kế hoạch tập trận chung tại Biển Đông

Thanh Hà

Một thiết giáp lội nước tấn công (AAV) của Mỹ trong cuộc thao diễn CARAT với Philippines. Ảnh30/06/2014.Reuters
Đại sứ Mỹ tại Manila xác nhận duy trì kế hoạch tập trận chung với Philippines được dự trù mở ra vào đầu tháng 10/2016 trên đảo Luzon và Palawan, gần khu vực có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp những phát biểu khiếm nhã của tổng thống Duterte trong thời gian gần đây.

Biển Đông: Chuyên gia Mỹ đòi nghiêm trị hành vi phi pháp của Bắc Kinh

RFI

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter (P) trên chiếc USS Theodore Roosevelt, ở Biển Đông. Ảnh ngày05/11/2015; Phía xa là chiếc USS LassenReuters

Giọt nước mắt Tăng, giọt nước mắt Phật

Hình ảnh Hoà Thượng Thích Không Tánh, trụ trì Chùa Liên Trì trở về ngôi chùa xưa, ngồi thụp xuống nền đất còn ngổn ngang vết tích nhà cầm quyền cộng sản san bằng, tay ôm mặt, đau xót, nghẹn lời và kính cẩn niệm hương nơi, mới vài hôm trước, còn là bàn thờ Phật, đã chạm vào lòng người, những người còn biết phân biệt phải trái, thị phi; những người còn biết trong một xã hội kim tiền nhiễu hương, vẫn cần có tôn giáo, vẫn còn có chỗ cho tôn giáo, và đó là chỗ căn bản, quan trọng để chặn bước tiến vũ bão của những con người, đúng hơn là những “người” đang tiến hoá thành “thú”, mà dấu vết còn đấy, mới toanh, qua vụ san phẳng chùa Liên Trì.

Chùm thơ của Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trước vận mệnh của đất nước


Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mo A Di Đà Phật
Kính thưa Quý vị,

Tôi là Tu sĩ : Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940
Pháp danh: Nhựt Quang Minh, là một tín đồ tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo

Kính thưa Quý vị,

Bị kỷ luật, 4 công an huyện được chuyển công tác lên tỉnh

02/03/2015 20:40 GMT+7


TTO - 4/11 lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị kỷ luật vì liên quan đến các vụ chạy án, “rút súng dọa bắn đoàn kiểm tra liên ngành” trước đó đã được điều chuyển công tác về Công an tỉnh Đắk Lắk.
Đại tá Nguyễn Văn Quy - chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk - thông báo hình thức kỷ luật 11 người gồm lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Cư Kuin - Ảnh: TR.TÂN

10.190. MỘT SỐ NGỤY BIỆN VỀ QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC

Tác giả là người hiện còn ở quốc nội đã rất can đảm chỉ thẳng những tai hại do CSVN đang làm hại đất nươc và dân tộc 

Posted by adminbasam on 27/09/2016
Nguyễn Đình Cống
27-9-2016
Vừa qua Câu lạc bộ đọc sách báo của chúng tôi mời được một diễn giả nói chuyện về tình hình thời sự. Ông MĐ là Tổng biên tập một tờ báo lớn, đại biểu HĐND thành phố, ứng cử và được bầu tại Phường chúng tôi. Việc ông dành thời gian gần 2 giờ để nói chuyện, đối với CLB là một vinh dự ít có. Ông nói về một số vấn đề thời sự trong nước và thế giới, trong đó điều làm tôi quan tâm nhất là quan hệ của VN với TQ. Theo ông MĐ, tuy rằng có một vài sự kiện ở biển Đông, nhưng quan hệ VN và TQ đang rất tốt đẹp, đặc biệt sau chuyến thăm TQ của Thủ tướng Phúc.

Ngàn giọt nước mắt rơi trên nỗi đau Dân Tộc:



Trích:

Ngàn giọt nước mắt rơi trên nỗi đau Dân Tộc:
Hình ảnh một cảnh sát Campuchia đang áp giải một bé gái VN 11 tuổi đời ra khỏi một động mãi dâm tại “khu đèn đỏ” Tuol Kork, Nam Vang. Có 6 bé gái VN từ 11 - 13 tuổi đã được cứu ra khỏi khu nhà thổ nầy. Các em đều bị chở sang đây qua ngã Tây Ninh hoặc Châu Đốc do các đường dây buôn người ở Việt Nam vận chuyển.

Con cái chúng ta vô tội



Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo của trường Bành Văn Trân, Tân Bình, tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà, theo lệnh của Phòng Giáo dục Quận Tân Bình, Sài Gòn.

Montag, 26. September 2016

Ủng Hộ và Đồng Hành khởi kiện Formosa...

 

Cô gái Việt hát tặng tổng thống Mỹ - OBAMA (rất cảm kích tấm lòng này)

Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp nói chuyện với giáo dân người Việt tại Đan Mạch về thảm họa Formosa

https://www.youtube.com/watch?v=QdXwyAuNfS0


Vuong Nhi - Đan Mạch vào thu năm nay các cộng đoàn công giáo hớn hở đón chào bước chân vị chủ chăn, vị Giám mục chính tòa giáo phận Vinh ở giáo tỉnh Hà Nội kiêm Chủ tịch Ủy ban Công Lý và Hòa Bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam… đó chính là Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp.
 
Điểm đầu tiên Ngài dừng chân và gặp gỡ giáo dân cộng đoàn Sjaeland Copenhagen hôm thứ sáu16.09.2016 cùng dâng thánh lễ và thắp nến cầu nguyện cho quê hương… Ngày hôm sau Ngài đến cộng đoàn Odense cùng đồng tế với Cha Tuyến dâng lễ cầu nguyện cho quê hương và ngư dân thoát khỏi cảnh lầm than cơ cực dưới ách thống trị của tà quyền cộng sản. Thánh lễ đồng tế Chúa nhật 18.09.2016 thật trang nghiêm và long trọng. Sau thánh lễ ban đại diện mời tất cả giáo dân qua hội trường tâm tình với Đức Cha thật gần gũi, chân tình và thắm thiết. Mọi người có dịp được chụp ảnh lưu niệm với Ngài, có dịp trò chuyện cùng Ngài, và có dịp để tỏ tấm lòng tương thân tương trợ đến với đồng bào ngư dân đang khốn khó không còn nguồn sống vì thảm họa môi trường biển độc cá chết mấy tháng vừa qua.

1 DĐKTTG Linh mục Đặng Hữu Nam

Thưa Các bác, các anh chị và các bạn,

Tôi vô cùng cảm kích và rất xúc động khi được thấy những hình ảnh Ngài Linh mục Đặng Hữu Nam đã dẫn dắt bà con đi trên hơn chục xe khách lớn tiến về Tòa án Nhân dân TX Kỳ Anh để nộp đơn KIỆN FORMOSA, bất chấp những ngáng trở và sự đe dọa của công an và nhà cầm quyền địa phương. Linh mục Đăng Hữu Nam là một tấm gương lớn về sự dấn thân vì hòa bình, vì công lý và vì sự thật. Được biết, hôm nay có 600 bộ hồ sơ khởi kiện Formosa, nhưng cả ngày nay Tòa mới nhận 200 bộ, còn 400 bộ nữa sẽ phải nộp trong những ngày tiếp theo.

Con đường đi tìm công lý của bà con ngư dân và giáo dân của Miền Trung còn gian nan và nhiều cay đắng. Vì vậy, Tôi kêu gọi các bác, các anh chị em hãy hiệp ý, đồng lòng và đứng bên các Cha và bà con ngư dân Miền Trung cùng nhau chia sẻ về tinh thần và vật chất với Bà con.

Hàng Chục ngàn Ngư Dân BAO VÂY toà án HÀ TĨNH khởi kiện Formosa

Hội nghị lần 3 sẽ ở Philippines, năm 2017

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 26 tháng 9, 2016

“Khi ở Đông Timor, tôi gặp nhiều tham dự viên đã đến được hội nghị. Họ lo sợ cho số phận của họ khi quay về. Dù thế họ vẫn có mặt. Họ đã có can đảm để lên máy bay đến hội nghị dù biết rõ rằng những gì chờ đợi họ khi quay về… Họ phải lo đối diện với bạo lực, tù đày hoặc tệ hơn… Được gặp họ là niềm vinh hạnh và ưu đãi cho tôi.” – Phát biểu của Cô Tina Mufford, Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, tại hội nghị về tình hình tôn giáo ở Việt Nam do Hudson Institute tổ chức, ngày 12/09/2016, Washington DC.
Bất chấp các trắc trở khi ra đi và nhiều hiểm nguy khi trở về, 17 người đại diện cho xã hội dân sự và các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam đã tham dự Hội Nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á Lần 2, tổ chức ngày 1-2 tháng 8 ở Đông Timor. Hội nghị này là một phần của kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam, được chúng tôi khởi xướng năm 2010. Nó tạo môi trường cho sự liên kết giữa các cộng đồng tôn giáo/sắc tộc và đồng thời tạo sự nối kết giữa xã hội dân sự trong nước với các đối tác khu vực và quốc tế.

Phiên tòa vụ Đỗ Đăng Dư: Người “trốn” vào tòa kể chuyện

Thứ Bảy, 09/24/2016 - 09:09 — nguyentuongthuy
Mẹ, anh trai và chị gái của em Dư đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Ảnh chụp tại tại sân nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), trưa ngày 11/10/2015. Ảnh: Nguyễn Đình Hà.

Người Việt âm thầm ra nước ngoài: ‘Cuộc di cư đau lòng’

25.09.2016


Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai nói, khi người dân thấy trong đời sống thực của họ cái gì cũng có thể mua được, thậm chí nếu không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, thì điều đó cũng đã lan vào cả trong chùa chiền.
Chia sẻ

TRUNG QUỐC CHO 40 PHI CƠ NÉM BOM CHIẾN LƯỢC BAY TRÊN BIỂN TRANH CHẤP VỚI NHẬT BẢN HÔM CHỦ NHẬT 25/9 ĐỂ CHUẨN BỊ CÔNG BỐ VÙNG ADIZ

Sunday, September 25, 2016:
Trung Quốc chuẩn bị công bố vùng Nhận diện Phòng không trên biển tranh chấp
đảo Senkakuvới Nhật Bản mà Bắc Kinh gọi là Diaoyu (Điếu ngư).

Y học cổ truyền Trung Quốc có hiệu quả trong điều trị ung thư ?

Mấy ngày nay, cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về cái chết của nữ diễn viên trẻ xinh đẹp Hứa Đình ở tuổi 26. Cô Hứa Đình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và đã qua đời sau hai tháng điều trị theo các phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc.
Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique Forget trình bày :
« Trên các trang mạng xã hội, cả những người ủng hộ và những người phản đối y học cổ truyền Trung Quốc đều lên tiếng. Trên trang Weibo - trang Twitter của Trung Quốc, hastag « cái chết của Hứa Đình và y học cổ truyền Trung Quốc » đã lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều cư dân mạng bình luận như sau : « Khi chúng ta biết rằng Y học hiện đại có thể chữa khỏi bệnh thì chúng ta không nên mất thời gian vào y học cổ truyền ». Có người kêu gọi : « Đây không phải người duy nhất chết vì y học cổ truyền, điều đó buộc chúng ta phản đối y học cổ truyền Trung Quốc. »

Tạ Phong Tần được trao giải Human Rights Hero 2016


blogger Tạ Phong Tần từng được “Giải Nhân Quyền Hellman Hammett” của Human Rights Watch năm 2011; giải “Phụ Nữ Can Ðảm Của Thế Giới” do Ngoại Trưởng John Kerry và phu nhân Tổng Thống Barack Obama trao ngày 8 Tháng Ba, 2013 


Cô Tạ Phong Tần (trái) và cô Trang Khanh Trần tại buổi lễ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Sonntag, 25. September 2016

CÁM ƠN ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG


                                                                Ngày 22 tháng 09 năm 2016

 Trần Nhật Phong (Danlambao) - Chắc các bạn bè lại “giật mình”vì cái “tít” đầy nịnh bợ của tôi, mới viết một loạt bài màu “vàng”, giờ lại có một bài “đỏ” là thế nào? Cứ giống như con tắc kè đổi màu soàn soạt.
 
Không, đây là lời cám ơn thật tình của tôi với ông Nguyễn Phú Trọng, vì kể từ ngày ông “tái” đắc cử vào chức tổng bí thư nhờ “dân chủ đến thế là cùng”, từ vài tháng qua, đã khiến chúng tôi ở Little Saigon nói riêng và trên toàn Hoa kỳ nói chung, trở nên bận rộn hơn, nhất là ngành địa ốc, đã “đột biến” tăng tốc mạnh.

Việt cộng bán nước

Trung Cộng: Thanh Long hay Thuồng Luồng?

TS.Mai Thanh Truyết

Câu chuyện khủng hoảng toàn cầu năm 2008

Kể từ giữa năm 2008, toàn thế giới trải qua cơn khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Không quốc gia nào không bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều. Tuy nhiên, có thể nói chỉ có Trung Cộng vẫn huênh hoang tuyên bố là quốc gia này vẫn kềm giữ được mức tăng trưởng kinh tế vào khoảng 8% hàng năm. Sự kiện nầy có thể làm cho nhiều kinh tế gia trên thế giới chú ý và đôi khi nghi ngờ những con số thống kê đặc biệt về kinh tế và phát triển của các nước cộng sản, nhất là TC.

Tại Hoa Kỳ cho đến năm 2011, hầu hết người tiêu thụ trên đất nước nầy cố gắng co cụm mọi chi tiêu, hạn chế và dè sẻn tất cả những tiêu dùng không cần thiết vì tình trạng phá giá nhà cửa và nhiều yếu tố suy trầm kinh tế khác; trong lúc đó, người Tàu lại ào ạt đi mua sắm. Chợ búa, các quán ăn, cửa hàng luôn luôn chứa đầy người.

NGUY CƠ MẤT NƯỚC ĐANG ĐẾN GẦN

Việc phe ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân quá thân Tàu lên cầm quyền đang thúc đẩy từng bước nước ta trở thành thuộc địa cho Tàu như kiểu ngày trước nước ta thực chất là thuộc địa của Liên Xô từ những năm 1960-1990, hoặc sẽ trở thành một Khu tự trị của Tàu từ năm 2020. Học sinh nước ta sẽ phải học tiếng Tàu và tiếng Nga trên khắp cả nước là không cần thiết, cũng như học các môn triết học Mác-Lê Nin, Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học và Lịch sử ĐCSVN. Vì trên thế giới mọi nơi đều học tiếng Anh nên chúng ta chỉ cần biết tiếng Anh là đi khắp nơi đều giao dịch được, chứ cần gì phải học tiếng Tàu và tiếng Nga cho mất thời gian và công sức vô ích. Tàu và Nga là hai quốc gia lạc hậu, kém cỏi chúng ta cần gì phải học hỏi họ để tiếp tục tụt hâu so với thế giới ngày càng xa.
Lãnh đạo ĐCSVN dẫn dắt dân tộc ta đi theo Tàu và Nga là một sai lầm lớn như từ những năm 1945. Mỗi chúng ta cứ ngồi yên, không lên tiếng, không tham gia biểu tình phản đối lãnh đạo ĐCSVN có những quyết sách sai lầm đối với nhân dân ta thì chúng ta và con cháu chúng ta sẽ mãi mãi nghèo nàn, tối tăm và bị thế giới khinh rẻ. Đất nước này là của tất cả chúng ta. Các đảng viên đcsvn hay các ông lãnh đạo cao của đcs ngày nay cũng là công dân như chúng ta, thậm chí họ không tài giỏi và không trong sạch, không có nhân cách, đạo đức bằng chúng ta. Vậy cớ sao chúng ta cứ ngồi yên, cuối đầu để họ dẫn dắt dân tộc ta và con cháu chúng ta đi theo cộng sản Trung Quốc và cộng sản Nga lạc hậu nghèo nàn và xỏ lá chuyên làm chuyện thất đức chiếm đoạt và thôn tính dân tộc ta?

"Mâm cơm người Việt chứa toàn là thuốc trị ung thư"

Thử điểm mặt qua những thứ món thuốc mà người Việt chúng ta tự bày cho nhau (cũng đôi khi  bắt chước người Mỹ hoặc người Tàu mà bày thuốc cho nhau):

Nhìn chung thì hầu như mọi thứ thực phẩm quanh ta đều được email và webpage người Việt ca tụng là “thần dược” trị ung thư và bá bịnh.

“NGƯỜI VẪN CỨU NGƯỜI”!


Nam Lộc
 
Khi sáng tác nhạc phẩm “Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng” năm 1996, với câu hát “Người Đã Cứu Người” để đánh dấu ngày thành lập Làng Việt Nam ở Palawan, Phi Luật Tân, chắc nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng cũng không ngờ rằng chỉ 10 năm sau đó thì toàn bộ 3000 người tỵ nạn bị kẹt lại và sống ở đó, đã được luật sư Trịnh Hội với sự tiếp tay của cộng đồng người Việt tại hải ngoại tranh đấu đểhọ được thế giới tự do đón nhận. Và chắc ông lại càng ngạc nhiên khi biết, cho đến ngày hôm nay, sau 20 năm thì “người vẫn cứu người”.
 
Quả thật là như vậy, bởi vì it ai có thể nghĩ được rằng, sau 41 năm kể từ ngày Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam VN mà vẫn còn có những thuyền nhân long đong, vất vưởng, sống ngoài vòng pháp luật trên những mảnh đất không cả được tạm dung!  Vâng, đó là 28 thuyền nhân tỵ nạn muộn màng, sau hơn một phần tư thế kỷ miệt mài tìm kiếm tự do, cuối cùng họ đã đến được bến bờ hạnh phúc. Cuộc hành trình gian khổ này được kết thúc một cách tốt đẹp, là nhờ vào lòng bao dung cùng sự tranh đấu kiên trì của những người mà tôi xin được gọi họ là những “thiên thần trong bóng tối”!