Freitag, 31. Oktober 2014

Bài tham luận của Bùi Tín nói về TW đảng CSVN

Chính nhiều người lãnh đạo đảng CS thừa nhận rằng không có đế quốc hay phản động nào có thể phá sập đảng CS, mà chính đảng CS tự phá nát, tự diệt bản thân mình. Nguyên đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từng viết trên mạng Dân Làm Báo bài: « Ai đang giết sống đảng CS? », trong đó ông chứng minh rằng chính những tật bệnh hiểm nghèo trong lục phủ ngũ tạng của đảng, như tham nhũng, hối lộ, quan liêu, giáo điều, chủ nghĩa cá nhân hưởng lạc đang làm cho đảng chết tươi, nghĩa là đang chết ngay khi như còn đang sống.

https://anle20.wordpress.com/?attachment_id=36981
Tô Huy Rứa, Trùm của băng hoại và thối nát đảng csvn

Hình Ảnh QLVNCH qua nét vẻ của một họa sĩ Nhật: Tiger Mori-izumi.

 
Thán phục hoạ sĩ Nhật Tiger Mori-izumi đã nghiên cứu
quân phục QLVNCH một cách lão luyện.
 

Ukraina : Goodbye Lênin và Đảng Cộng sản

Posted on October 25, 2014 by DaVang
mediaNgười biểu tình hạ tượng Lê-nin tại Kiev, ngày 08/12/2013.REUTERS/Gleb Garanich

Việt Nam đã mất chủ quyền biển vào tay Trung cộng

DÂN OAN BA MIỀN TIẾP TỤC BIỂU TÌNH ĐÒI NGUYỄ'N TẤN DŨNG ĐỐI THOẠI


Phạm Trần (Danlambao) - Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã bằng lòng đổi chủ quyền Biển Đông để được sống yên ổn bên cạnh nước láng giềng Trung Quốc sau kỳ họp lần thứ 7 của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 27/10/2014.

Vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong người ngoại quốc

From: Kim <kimbibi@live.com>
Date: October 29, 2014 at 5:41:28 PM EDT
Subject: FW: Vẻ đẹp áo dài Việt Nam trong người ngoại quốc

Vỡ đập phụ Đầm Hà gần 5.000 dân bị cô lập ở Quảng Ninh

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-10-30
Cận cảnh đập phụ đê Đầm Hà tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh bị vỡ vào sáng ngày 29 tháng 10, 2014
Cận cảnh đập phụ đê Đầm Hà tại huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh bị vỡ vào sáng ngày 29 tháng 10, 2014
Báo Dân Việt

Donnerstag, 30. Oktober 2014

Biển cảnh báo trộm cắp in cờ Việt cộng tại Nhật




Thông tin trực tiếp từ một bạn học viên KYODAI tại Nhật Bản...

Sáng nay, một biển báo mới được dán tại khuôn viên Học viện Matsuyama, thành phố Matsudo, Chiba.

Biển cảnh báo được ghi hẳn bằng tiếng Việt cùng một dòng chữ tiếng Nhật với nội dung: Trộm cắp, Stop. Lao động là vinh quang. Không những vậy, trên tấm biển này còn vẽ hẳn cờ đỏ sao vàng, cờ Việt cộng

Biển cảnh báo trộm cắp in cờ Việt cộng tại Nhật

Chỉ vì một số thành phần người Việt có những hành động ăn cắp ăn trộm tại Nhật mà làm ảnh hưởng đến nỗi nước sở tại phải đưa ra lời cảnh báo bằng tiếng Việt và thậm chí còn làm cả biển cảnh báo trộm cắp in cờ Việt cộng để chỉ đích danh. Rất nhiều các du học sinh tại đây cảm thấy vô cùng xấu hổ khi thấy hình ảnh này.

Ảnh: Phan Hằng - Học viên Kyodai tại Nhật Bản


BÉ SƠ SINH ĐÃ CHẾT BỖNG SỐNG LẠI KHI ĐƯỢC MẸ ÔM


Em bé đã tử vong trong quá trình rặn đẻ, người mẹ hỏi xin được ôm con lần cuối và 2 tiếng sau, bỗng có một tiếng ngáp nhẹ.

Câu chuyện tưởng như vô cùng khó tin này lại hoàn toàn có thật và đã được 111,7 nghìn lượt like trên toàn thế giới.
Chị Kate Ogg, bà mẹ trẻ người Úc tưởng như đã phải nói lời tạm biệt cuối cùng sau khi các bác sỹ cho biết đứa trẻ sinh non của chị đã không thể sống sót – vậy nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra.
Bà mẹ trẻ Kate Ogg và câu chuyện có sức truyềncảm tới hơn 111,7 nghìn người.

*Canada, Hoa Kỳ: những dấu hiệu mở đường cho một chiến-dịch khủng-bố?


*Canada đã là mục-tiêu của hai vụ khủng bố trong vòng 48 giờ!
 Ngay sau khi tung ra chiến-dịch 'Impact', danh-hiệu dùng trong việc tham-gia chiến-dịch của liên-quân chống lại Nhà Nước Hồi Giáo (Daesh hay EI), Canada đã gặp ngay hai vụ khủng-bố xảy ra trong vòng 48 tiếng đồng-hồ.
Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 20 tháng mười tại Saint Jean sur Richelieu tại Québec, cách Montréal 40 cây số về phiá tây nam. Hai quân nhân đang ở trong bãi đậu xe của một siêu thị đã bị một người đàn ông trạc 25 tuổi dùng xe hơi húc vào họ. Một trong hai người quân nhân, thượng-sĩ Patrice Vincent 53 bị thương nặng và chết sau đó. Bạn ông ta, bị thương nhẹ, không mặc quân-phục khi sự việc xảy ra.
Cảnh sát đã đuổi theo hung phạm và đã bắn hạ được người này, Martin 'Ahmad' Rouleau, một người được biết là vừa cải sang đạo hồi-giáo và được cơ-quan chống khủng bố biết tới. Vài giờ sau khi xảy ra vụ khủng bố, chính quyền Ottawa đã nâng mức báo-động về khủng bố lên một cấp.


Hình của Martin Ahmad Rouleau (Couture-Rouleau) trên báo National Post

Ngập sâu trong lòng dân

Nguyễn Văn Hoàng

Các anh ấy đang ngập sâu trong lòng người dân. Ảnh minh họa nguồn internet.

Khi nói về “ngập”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ta thán với cấp dưới, “các đồng chí cũng được cho đi tây đi tàu về nhưng làm thì không giống ai”.

Bố TNLT Trần Hữu Đức: hãnh diện làm tiệc đón con ra tù

 
VRNs – Sài Gòn
TNLT Trần Hữu Đức
TNLT Trần Hữu Đức sẽ mãn hạn tù vào cuối tuần này
Gia đình Tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Hữu Đức cho biết, anh Đức sẽ mãn hạn tù vào ngày 02.11 sắp tới.

Ngày trở về chính là “ngày đánh dấu sự trưởng thành hơn của con [tôi], sau 39 tháng lao tù bất công mà nhà cầm quyền Việt Nam đã chụp lên đầu con [tôi] từ ngày 02.08.2011 – 02.11.2014”. Ông Trần Đức Trường – bố của TNLT Trần Hữu Đức bày tỏ niềm vui và nỗi nhớ nhung về người con trai.

Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp cựu tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa


Gia Minh - RFA, Bangkok 
 
Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ-
nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski trong buổi
họp báo tại Hà Nội ngày 26 tháng 10, 2014 - 
AFP
Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ- nhân quyền và lao động, Tom Malinowski, trong chuyến làm việc tại Việt Nam từ ngày 22 đến 26 tháng 10 vừa qua có gặp một số cựu tù nhân chính trị trong đó có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mãn án tù vào cuối tháng 9 vừa qua.

Cuộc gặp diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 10 và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa chia sẻ một số nội dung chính của cuộc gặp qua cuộc nói chuyện với Gia Minh sau đây. Trước hết ông trình bày:

Đối lập Hồng Kông ngập ngừng về chiến lược hành động

mediaTại phố Admiralty, phong trào đòi dân chủ tiêp tục kêu gọi biểu tình - Reuters
Về thời sự Châu Á, báo Le Monde phân tích về phong trào dân chủ Hồng Kông qua bài viết : « Tại Hồng Kông, đối lập ngập ngừng về hành động sắp tới ». Nhật báo đặt câu hỏi : liệu ban tổ chức « phong trào hoa dù » đang nhận thấy hiện thực là « quá dân chủ sẽ tiêu diệt nền dân chủ » ?

Vẻ vang người Việt ; Người đến từ đất Gio Linh khô cằn sỏi đá

Người vợ tù và những đứa trẻ ở Gio Linh. (Ảnh gia đình)
http://lhccshtd.org/LHCCSHTD_VN/NT/HO/MotHOMuonMang_001.jpgCựu Trung Úy Lê Văn Thiệu, tốt nghiệp khóa 1 Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt bị tập trung trong các trại tù cộng sản 7 năm.
Sau khi đi tù về, ông làm nghề thợ mộc nuôi con, cho mãi đến năm 1995, gia đình mới sang Mỹ theo một chương trình H.O. khá muộn màng: H.31. Sau 5 năm định cư tại Hoa Kỳ, năm 2000 con đầu là Lê Thành học xong bằng Master về ngành điện tử tại đại học UTA (University of Texas at Arlington).
Năm 2004 con trai thứ ba, Lê Ðức Hiếu tốt nghiệp Master Computer science.
Năm 2005, Lê Huy, con trai thứ nhì lấy bằng tiến sĩ cũng ngành điện tử.
Năm 2010 con trai út Lê Ðức Hiển, ra đời năm 1982 sau khi ông Thiệu từ trại tù trở về, cũng đã tốt nghiệp y khoa.
Vào năm 2005, nhân ngày lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập hội H.O. Dallas-Fort Worth, gia đình ông Lê Văn Thiệu đã được vinh danh là một gia đình đến Mỹ muộn màng nhưng đã sớm thành công trên đất người.
Năm 2006, ba anh em nhà họ Lê thành lập công ty “Luraco technologies, Inc.” sử dụng kỹ thuật cao (high-tech) chuyên về nghiên cứu và chế tạo sản phẩm cho quốc phòng Mỹ.

Tiến sĩ Võ Đình Tuấn: Một thiên tài đương đại.


Danh sách 100 thiên tài đương thời thế giới trên được lọc ra từ hơn 1.100 nhân vật được đề cử và tiến sĩ gốc Việt Võ Đình Tuấn là người Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này. Ông Tuấn được xếp thứ 43/100. 
Ông Võ Đình Tuấn vừa được Creators Synectics, một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu, đánh giá xếp hạng 43/100 trong danh sách "100 thiên tài đương thời thế giới".
Võ Đình Tuấn (11.4.1948) sinh ở Nha Trang. Từ bé, ông bắt đầu tự làm các đồ chơi cho mình khi còn nhỏ. Dưới sự khuyến khích của cha, ông đi theo con đường học tập để trở thành một nhà khoa học.
 










Tan hỏa mù










Ít lâu nay, trong giới bình luận thời sự trong và ngoài nước đã có không ít người lạc quan cho rằng trong lãnh đạo đảng CS có một sự phân hóa, bên cạnh xu hướng thân Tàu, dựa vào Tàu, đã có một bộ phận muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và phương Tây.

Lời Thề bên dòng sông Mỹ Chánh

Kiều Mỹ Duyên

 

Khoảng lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, những đơn vị tiền phương của Cộng quân tràn qua sông Bến Hải, vượt vùng phi quân sự, tấn công quy mô vào miền Nam, mục tiêu đầu tiên là tỉnh Quảng Trị. Lực lượng gồm hai sư đoàn chính quy là Sư Đoàn 304, Sư Đoàn 308 và 4 trung đoàn bộ binh biệt lập, hai trung đoàn chiến xa, gồm hơn 400 chiếc, là Trung Đoàn 203 và Trung Đoàn 204; hai trung đoàn pháo binh, Trung Đoàn 38 Pháo và Trung Đoàn 84 Tên Lửa cùng với nhiều đơn vị yểm trợ khác.

TƯỜNG THUẬT BUỔI HỘI LUẬN HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC - VĂN NGHỆ HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG


Nắng ấm lại về, đó là tâm trạng, là mong mỏi của những người tỵ nạn cộng sản đã dấn thân cho một Quê Hương bất hạnh.
Odenwald không còn là một địa danh xa lạ như ngày xa xưa. Rừng, núi, đèo,dóc bây giờ là cảnh hữu tình cho khách phương xa.
Với bốn chử ´´Hiện Tình Đất Nước´´,ai là người con dân Việt Nam không thổn thức. Chỉ có những kẻ ngoại lại, những con người không có trái tim, những loại người vô cãm mới không thấy được nổi đau của Quê Hương.
Những ngọn cờ vàng thắm với ba sọc đỏ đón chào Quan khách. Ba mươi chín năm trôi qua, ngọn cờ vẫn oai hùng phất phới theo làn gió bay, ngọn cờ oai hùng của một thời trên Cổ Thành Quảng Trị.
Mười bốn giờ Quan Khách hầu như đông đủ, để khai mạc chương trình, lễ chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa được trang nghiêm và long trọng cử hành. Trong giây phút Mặc Niệm, không gian như lắng đọng, vang vọng tiếng réo gọi của Hồn Thiêng sông núi.  
                                                                       

Mittwoch, 29. Oktober 2014

​FAVIC:​ ​ ​ Nhóm ca sĩ không có người Việt chuyên hát nhạc Việt Nam

 
image

Sống ở xứ người, phải học tập ngôn ngữ và văn hóa xứ người là chuyện bình thường.

Phụ nữ cởi trần biểu tình chống Hồi Giáo tại các nước

 
Earlier today, members of Ukrainian feminist group Femen staged protests across Europe as they called for a "topless jihad." The demonstrations were in support of a young Tunisian activist named Amina Tyler. Last month, Tyler posted naked images of herself online, with the words "I own my body; it's not the source of anyone's honor" written on her bare chest. The head of Tunisia's "Commission for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice," reportedly called for Tyler to be stoned to death for her putatively obscene actions, lest they lead to an epidemic. Tyler has since gone quiet, leading some to fear for her safety. Below are images from Femen's protests today in Sweden, Italy, Ukraine, Belgium, and France. A warning, nearly every photo depicts nudity, and most contain offensive language. [31 photos]
  Choose: (X) 1024px
http://www.theatlantic.com/infocus/2013/04/femen-stages-a-topless-jihad/100487/

Chùm bài lên tiếng về công an “bôi lem” đất nước

Nguyễn Tuấn

Sao công an lại làm cái việc khiến dư luận phê phán dữ dội như các bài dưới đây? Cũng phải nhận một sự thật: các ông ấy đã “bó tay chấm com” trước thực tế đang xuống đến bờ vực thẳm. Thôi thì cứ cảnh báo để khách nước ngoài lớ ngớ đến Việt Nam vì nghe báo chí và chính khách trong nước lâu nay ca ngợi rằng đây là “xứ sở thiên đường, hạnh phúc nhất nhì thế giới”, còn biết mà tự lo, vì cánh mình tuy đông đặc là vậy nhưng vẫn đang phải chia nhau cắm đầu vào những chuyện “còn đảng còn mình” cấp bách hơn nhiều. Vả lại, quét sạch bọn lưu manh, cướp đường, lừa đảo kia hết ráo đi thì lúc cần đến chúng làm đội quân phá bĩnh người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, biết lấy ai? Cùng là “anh em” cả, vuốt mặt phải nể mũi chứ!
Bauxite Việt Nam
1. Nói xấu đất nước: khó ai bằng công an
Công an TPHCM mới phát tán một tờ rơi “Travel Safety” cảnh báo du khách nước ngoài về tình trạng tội phạm ở thành phố. Nhưng điều đáng nói không chỉ cảnh báo về tội phạm, tờ rơi còn vô tình nói xấu đất nước khá tồi tệ. Thật khó tưởng tượng công an có thể nghĩ đến, chứ chưa nói làm, cái việc xấu xa này.
Tờ rơi viết bằng tiếng Anh cảnh báo khách coi chừng mấy cái ví, bóp tiền; tránh đeo vòng vàng hay đồ mắc tiền; khuyên du khách phải trả giá khi mua hàng; đừng tin tưởng vào đồng hồ taxi; coi chừng bị dân xích lô và xe ôm “chặt chém”. Chẳng biết ai soạn nội dung tờ rơi, mà cách viết hàm ý nói xấu đất nước, và tiếng Anh thì hết sức ngô nghê, và sai văn phạm gần như hết thuốc chữa.
Thổi phồng tội phạm

Nghị Quyết Cấm Cửa VC đã thành công.

HOT NEWS ! HOT NEWS !!!
CONGRATULATIONS ! CONGRATULATIONS !
CHÚC MỪNG !CHÚC MỪNG !!!
Mặc dù Toà Lãnh Sự Việt Cộng ra sức chống phá , Hồi 3:30 PM hôm nay 28-10-2014 Hội Đồng Thành Phố San Jose đã THUẬN thông qua với tỷ lệ 10/1  NGHỊ QUYẾT CẤM CỬA CỘNG SẢN  do “Uỷ Ban Vận Động  Vùng Phi Cộng Sản” đệ nạp và được Nghị Viên SAM LICCARDO  bảo trợ.
Thật là một tin mừng cho Cộng Đồng Việt Nam  Bắc Cali. San Jose là 1trong 10 Thành phố lớn nhất Hoa Kỳ và là Thành Phố có đông Người Việt Tỵ nạn nhất hải ngoại  ( trên 100,000 người ) nỗi tiếng là Thủ Phủ Chống Cộng , và rất gần với hang ổ VC nhất ( Toà Lãnh Sự VC tại San Francisco ) và VC đã cố sức nhiều nhất để xâm nhập phá hoại cuộc sống an bình của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản .
Việc thông qua Nghị Quyết cấm cửa CSVN là thêm một cái tát nẩy lửa vào mặt của bọn VC ác ôn.
San Jose ngày 28-10-2014
TM Ban Vận Động Cấm Cửa Cộng sản
PHAN QUANG NGHIỆP

HongKong: ĐÊM NAY 100 NGÀN NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG


Từ sáng đến đêm 28/10/2014 hơn 100.000 người dân đã xuống đường ủng hộ, kỷ niệm 31 ngày đêm CÁCH MẠNG DÙ VÀ PHONG TRÀO CHIẾM TRUNG TÂM. 

Dienstag, 28. Oktober 2014

Căng thẳng vụ nhà cầm quyền cướp đất hồ Ba giang của Gx.Thái Hà

Nguyễn Tiến Đạt FB
 
Phản đối nhà cầm quyền cướp đất giáo xứ Thái Hà, nhà thờ Dòng chúa Cứu Thế ở Hà Nội đã cho chạy bảng đèn điện tử trên nóc nhà 7 tầng để yêu cầu nhà cầm quyền HN dừng ngay lập tức việc thi công trên đất hồ Ba Giang.

Liên quan đến vụ cướp đất hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà, vào tối hôm qua, 26-10-2014, khoảng 300 sinh viên Công giáo đã tập trung về Đền Thánh Gierado – Nhà thờ Thái Hà để hiệp thông cầu nguyện cho tài sản của Giáo Hội đang bị nhà cầm quyền chiếm đoạt.

Trong mấy ngày vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã lén lút chiếm đoạt đất hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà. Đây là hành động không thể chấp nhận được, vì nó đã vi phạm luật đất đai và đàn áp tôn giáo.

Các linh mục thuộc DCCT Hà Nội mấy ngày trước đây đã ngỏ lời với cộng đoàn liên quan đến khu đất Hồ Ba Giang.

Công an Bình Dương, sách nhiễu, bố ráp tín đồ Mennonite hành đạo

RadioCTM - Hoàng Long

Vào lúc 18 giờ ngày 26/10/2014 công an  chìm rất đông đứng núp trong lề đường trong các quán cafe, bi da, net, quán tạp hóa (có người từng làm việc, thẩm vấn sinh viên Mennonite tại công an phườngThới Hòa Bến Cát, có công an cấp cao hơn phường chỉ đạo cắt khóa xô cổng nhà nguyện ngày 10/10/14, có cả công an trong ngày đàn áp 9/6/2014)
 
– Công an buộc chị Út khóa cổng khu trọ công nhân tin lành Mennonite không cho hàng chục công nhân đi thờ phượng Chúa tại nhà nguyện Mennonite đường D10.
– Công an chìm xen lẫn xã hội đen dàn xe hàng giờ cản đường N6a  vào đường D10 từ chiều đến giờ cản không cho tín đồ Mennonite đến nhà nguyện. Cấm ngặt các ngã đường rất đông tín đồ là công nhân người lao động là tín hữu Mennonite bị chận tai ngã tư và nghe XHĐen và công an gọi điện thoại nói rằng đêm nay chờ lệnh đốt nhà thờ đường D10. Trong khi bên trong đang có cầu nguyện với 39 tín đồ.
 
Nhiều người công nhân  là tín đồ Mennonite bị lôi kéo  dù gần đến cổng nhà thờ như cô Hạnh và cô Đầm, cô Huệ …
Mời quý thính giả theo dõi phần tường thuật của Mục sư Nguyễn Hồng Quang về sự kiện vừa nêu với phóng viên Hoàng Long.
 alt
 

Thế Đảng, nhìn qua những đám tang


J.B. Nguyễn Hữu Vinh, viết từ Hà Nội
2013-12-09
Có những nhân vật lịch sử gắn liền với một giai đoạn lịch sử. Họ hoặc là những người góp phần làm nên, hoặc là nạn nhân, hoặc nhiều khi là người chứng kiến giai đoạn lịch sử đó. Có những con người, vừa kết hợp cả ba vai trò nói trên.
Sẽ là oai hùng, vinh hoa cho những người làm nên và hưởng thành quả và cũng sẽ là đau đớn cho các nạn nhân của từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, giai đoạn lịch sử Việt Nam thời Cộng sản, lịch sử sẽ ghi lại nhiều câu chuyện hiếm có. Ở đó có nhiều nhân vật, nhiều con người đã từng là những trụ cột làm nên triều đại Cộng sản, rồi chính họ trở thành nạn nhân của chế độ đó cho đến khi lìa đời.
Thậm chí, thông thường, lẽ đời thì chết là hết, song với chế độ Cộng sản, chết chưa phải là kết thúc. Tôi đã được đọc, nghe nói nhiều về những nhân vật như vậy, song gặp gỡ chưa được bao nhiêu.

18 tổ chức Tôn giáo, XHDS ủng hộ giáo xứ Thái Hà ~ Diễn Đàn CTM


Cà Phê Tối- Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà kiên quyết đi đòi sự thật

 

Một nữ sinh viên Việt Nam bị hiếp dâm tập thể ở Malaysia.

Ba người đàn ông ở Malaysia, trong đó có một cảnh sát viên, đã bị bắt vì bị tình nghi bắt cóc và hiếp dâm tập thể một nữ du khách Việt Nam, là một sinh viên đại học.
Ảnh minh họa cảnh sát Malaysia
Ảnh minh họa cảnh sát Malaysia - Ảnh: Reuters

CHỦ NGHĨA MAKENO

Mỗi năm nước ta có 130-160 ngàn người ung thư mắc mới, số liệu được công bố tại Hội thảo do Hội Ung thư Việt Nam tổ chức ngày 16/10 vừa qua .
Vậy là cứ mỗi năm, số người mắc căn bệnh “phải chết” này bằng dân số một thành phố nhỏ thuộc tỉnh. Và cứ mấy năm sau, dân số tương đương một thành phố nhỏ như vậy sẽ bị xóa sổ, là người Việt với nhau, bạn có cảm thấy đau lòng?

Xuống An Giang thăm anh Thìn, một nông dân trồng rau, Tony thấy rau mướt quá nên xin một ít, anh Thìn nói “cái đó để cắt bán. Nhà ăn trồng bên này, chú ăn thì cắt bên này”. Như vậy, người ta chỉ ăn sạch cho gia đình mình, còn “ra chợ bán” cái khác. Nói rồi anh Thìn uống ngụm cà phê, ngồi nhìn “cánh đồng bất tận” trước mặt, không rõ nghĩ gì.

Phe biểu tình HK hủy việc bỏ phiếu

Các lãnh đạo phong trào đòi dân chủ (từ trái sang) Benny Tai, Alex Chow, Joshua Wong, Alan Leong (nhà lập pháp), và đại diện từ liên minh ủng hộ, bà Wu Mei Lin, cúi đầu xin lỗi về việc bãi bỏ kế hoạch bỏ phiếu

Montag, 27. Oktober 2014

Cuộc gặp xúc động giữa Obama và cô gái Việt khỏi Ebola

Ngay sau khi khỏi bệnh Ebola, nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã được xuất viện và có cuộc gặp đặc biệt với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng.
Reuters đưa tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã trao cho Nina Phạm một cái ôm thật chặt. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest, ông Obama không hề lo lắng về bất kỳ nguy cơ nào khi làm như vậy.
Obama, Nina Phạm, Ebola, ôm

Sinh viên ̣( Hong Kong ) kêu gọi các nhà lập pháp từ chức để có cuộc trưng cầu dân ý


T7, 10/25/2014 - 08:49
alt

Trộm vào nhà, chóp bu lộ ra vàng khối, tiền tỷ.

- Chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla... được giấu kín của nhiều chóp bu mới bị lộ. 
Mất trộm, quan tỉnh lộ 65 cây vàng dưới gầm giường.
Tòa Án Nhân Dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt tổng cộng gần 72 năm tù cho 4 bị cáo gồm: Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận cùng về tội “trộm cắp tài sản”.
Cách đây hơn 1 năm, 4 đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng khứa Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính CS tỉnh Kon Tum và mụ Trần Thị Xuân Lan - Trưởng phòng tổ chức Cục thuế CS tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỷ đồng.
trộm, quan-chức, tiền, vàng, tiền-tỷ, lộ, ăn-cắp, tội-phạm, tòa, tham-nhũng, ông-lớn
Nghi can Lê Đình Đạt khi bị cơ quan điều tra bắt giữ. 

Sonntag, 26. Oktober 2014

Người khởi xướng chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết liên tục bị CA gia tăng khủng bố

CTV Danlambao - Trong nhiều ngày gần đây, lực lượng công an liên tiếp dùng nhiều thủ đoạn khủng bố nhắm vào gia đình blogger Phạm Thanh Nghiên - người khởi xướng chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết tại Hải Phòng.

Công an sách nhiễu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa - một trong những đại diện của Phong trào Chúng Tôi Muốn Biết

 
 
Dân Làm Báo - Vào tối ngày 24.10.2014 công an Hà Nội đã đến nhà trọ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa để kiểm tra giấy tờ tùy thân của ông. Ông đã bị đưa về công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chiếc đồng hồ kỳ công nhất thế giới có giá… 10 triệu bảng Anh .

 


Chiếc đồng hồ được mệnh danh là một trong những chiếc đồng hồ phức tạp nhất từng được tạo ra, nó sẽ được đem đấu giá trong tháng tới với kỳ vọng đạt mức giá 10 triệu bảng.
Chiếc đồng hồ kỳ công nhất thế giới có giá… 341 tỉ đồng

Bệnh vô cảm nguy hiểm hơn Ebola

(VienDongDaily.Com - 25/10/2014)
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
 
Hầu như cả thế giới ngày nay đang lo sợ bệnh Ebola lây lan khá mạnh. Nhưng dù sao nó cũng là thứ bệnh thuộc về thân thể hay thuộc về vật chất, một ngày nào đó nó sẽ được chữa lành như bao nhiêu thứ bệnh dịch khác con người đã trải qua. Còn bệnh vô cảm là thứ bệnh trong tâm con người, khó có thuốc nào trị lành nếu xã hội không thay đổi và chính cái TÂM con người phải tự chữa trị.
Ngày nay bệnh vô cảm ở VN đang có chiều hướng trở thành một căn bệnh xã hội. Bệnh này, không chỉ người dân mà tầng lớp cán bộ - những người được gọi là "công bộc của dân" và ngay cả những người được gọi là trí thức cũng mắc phải.


 Nhiều tiểu thương nán lại thẫn thờ nhìn công trình kiến trúc hơn 130 năm đã từng gắn bó cuộc đời mình.

Ngồi chờ


Tôi ngồi chờ ở đây không phải chờ ngày mai tươi sáng
Không đợi chờ kết quả "Cách mạng dù"
hay "Cách mạng vàng" nơi băng đeo trên ngực
của những người thanh niên anh dũng ở Hồng Kông

Tôi ngồi chờ ngày thanh niên Việt Nam lên tiếng gọi
Tiếng gọi tình người đầy nhân bản trong tim
Một nước Việt độc lập, tự do và dân chủ
Tiếng gọi lâu đời của bao lớp thanh niên

Freitag, 24. Oktober 2014

Cô bán hàng mỹ phẩm của Hàn,


Nguồn bài viết: Tony Buổi Sáng
 
alt
Tổng thống Park Geun Hye (con gái của Tổng thống đầu tiên Hàn Quốc Park Chung Hy - người đặt nền móng cho Kỳ tích sông Hàn).Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức của mình, bà Park đã kêu gọi nhân dân cùng với chính phủ cùng nỗ lực để mở ra “một kỷ nguyên mới của hy vọng và hạnh phúc”.

“Chỉ Có Quyền Lợi Quốc Gia Mới Là Vĩnh Viễn” - Huỳnh Ngọc Tuấn


Những ngày gần đây dư luận trong và ngoài nước đang xôn xao về việc CSVN sẽ được phía Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí,
Có một câu hỏi đặt ra là VC mua vũ khí sát thương của Mỹ để làm gì?
Ở chổ công khai thì Mỹ bán vũ khí sát thương cho VC là để phòng thủ với dã tâm từ người láng giềng và “đồng chí anh em”  phương Bắc. Chuyện này mới nghe qua có vẽ nghịch lý vì CHXHCN VN và CHND Trung hoa là hai chế độ CS , trong quá khứ CHND Trung hoa đã viện trợ cho VC nhiều vũ khí, lương thực, tiền bạc và cả cố vấn và quân đội để giúp VC đánh Mỹ “đến người VN cuối cùng” nhưng tại sao giờ đây VC lại mua vũ khí của Mỹ để “phòng thủ” và đối đầu với “người anh cả” này?
Câu trả lời là kể từ khi TC vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ thì dã tâm của họ muốn biến biển Đông của VN thành ao nhà của họ và tất nhiên toàn bộ tài nguyên trong biển Đông đang nằm trong tay của VC cũng là của họ. Điều này đe dọa đến quyền lợi của tập đoàn CSVN. Hơn nữa đâu là giới hạn  tham vọng bá chủ của” người anh cả” thì VC không thể biết, cho nên VC buộc lòng phải tìm kiếm một “đối tác” khác để đối trọng với tham vọng trên của TC. Hoa kỳ được VC chọn lựa vì chổ dựa truyền thống là nước Nga giờ đây cũng đã chia tay với VC để bắt tay với TC nhằm mục đích” siết gọng kèm” chung quanh Mỹ và NATO hòng chia lại thế giới!? VC vì đơn độc buộc lòng phải dựa và Mỹ, vì Mỹ là siêu cường duy nhất hiện nay có thể kiềm chế cả hai người khổng lồ là Nga và TC, hơn nữa Mỹ không có tham vọng lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào.

Buổi ra mắt của Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn Cộng Sản Âu Châu tại Odenwald Đức Quốc.


Thứ bảy 18.10.2014 vừa qua Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Odenwald và vùng phụ cận đã tổ chức một buổi hội luận chủ đề " Hiện Tình Đất Nước" với sự tham gia hơn 100 người Việt cùng một số đại diện các hội đoàn đến từ khắp mọi miền nước Đức. Đăc biệt có sự hiện diện và thuyết diễn của luật sư Lê Trọng Quát đến từ Paris, đồng thời ban tổ chức đã nối mạng để quý đồng hương tham dự trực tiếp hội luận cùng 3 nhân vật đấu tranh tại quê nhà như: Nguyễn Phương Uyên, Luật sư Nguyễn Văn Đài và kỹ sư Nguyến Trung Linh



                

Nhân dịp này Hội Ái Hữu Người Việt Miền Trung Tỵ Nạn Cộng Sản Âu Châu đã có buổi ra mắt với thành phần ban chấp hành như sau:

 Hội trưởng         : Anh Nguyễn Minh Chính        (Pháp Quốc).
 Phó hội trưởng  : Anh Lê Trung Ưng            (Đức Quốc).
 Thư ký                : Anh Lê Huế                (Đức Quốc).
 Thủ qủy              : Chị  Trần Kim Ngọc                   (Vương Quốc Bỉ).

Mục đích của hội:
     - Trao đổi những kinh nghiệm thực tế, những hiểu biết trong đời sống hàng ngày.
     - Gắn bó tình thân hữu, tạo sự liên lạc tương trợ lẫn nhau cũng như chia xẻ những buồn vui  của cuộc đời  lưu vong trên đất khách, quê người.
     - Bảo tồn và phát huy những truyền thống nhân bản đặc thù của Miền Trung nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
    - Truyền đạt đến con cháu, những thế hệ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại Tinh Thần Hy Sinh, Bất Khuất, Niềm Tự Hào về một Dân Tộc Việt Nam của Tiền Nhân và bao thế hệ ông cha đã để lại.
    - Thực hiện hoặc yểm trợ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại trong các hoạt động tôn giáo,xã-hội, văn hóa, giáo dục... cũng như góp phần nhỏ bé trong tiến trình xây dựng một quê hương Việt Nam Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.
                                                Đức Quốc, Odenwald ngày 18.10.2014.     
                    Kim Ngọc  
                          

23.10.2014 - Việt Nam: 4.000 công nhân đình công

Tin 4000 công nhân Việt Nam đình công vì điều kiện làm việc quá cực nhọc.
23.10.14 - Vietnam: 4.000 Arbeiter streiken
In Ho Chi Minh Stadt in Vietnam traten am Dienstag 4.000 Arbeiter von Vina Duke Comp. in den Streik gegen die miserabelen Arbeitsbedingungen. Aktueller Anlass ist die Erhöhung des Akkords, es herrscht in der Fabrik ein strenges Regime, so darf jeder Arbeiter im Monat nur 150 Minuten auf die Toilette, ansonsten gibt es Lohnabzug. Außerdem ist das Essen mies, für das sie auch noch bezahlen müssen.


Hôm thứ ba vừa rồi tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 4.000 công nhân của công ty Vina Duke Comp đã đình công để phản đối các điều kiện làm việc cực nhọc. Lý do là (chủ nhân đòi) gia tăng (công xuất) việc làm khoán, cơ chế (lao động) trong nhà máy vô cùng nghiêm ngặt, mỗi công nhân chỉ được 150 phút một tháng (làm nhu cầu) vệ sinh, nếu hơn sẽ bị giảm lương. Ngoài ra, thức ăn (xuất ăn) mà họ phải tự trả rất tồi tệ.

Chú thích:
-         Việc làm khoán là Công việc trả lương theo số lượng sản phẩm làm ra (chứ không phải theo giờ)
(tiếng Đức: Akkordarbeit, tiếng Anh: piecework)