Mittwoch, 30. Dezember 2015

DUONG NGUYET ANH - TÂM TÌNH VÀ GÂY QUỸ CHO THƯƠNG PHẾ BINH QLVNCH- BRISB...

NGUYỀN RỦA TÀ QUYỀN ÁC ĐẢNG CHI VÔ ÍCH HÃY NGUYỀN RỦA THÓI ĐÊ HÈN CẦU AN ÍCH KỶ TRONG CHÍNH CON NGƯỜI VIỆT NAM

Mấy hôm nay tên Nguyễn Sinh Hùng sang chầu quan thày Tàu cộng bị bà con ta nguyền rủa quá chừng.
Nào là Nguyễn Sinh Hùng hèn nhát, Nguyễn Sinh Hùng ôm chân Tàu, Nguyễn Sinh Hùng là Lê Chiêu Thống thời đại, Nguyễn Sinh Hùng nhận giặc làm cha, Nguyễn Sinh Hùng rước voi về giày mả tổ vân vân.
Nhưng Ngọc Anh tôi thấy chính dân Việt Nam mới là hèn nhát bất tài vì tà quyền ác đảng chúng có 4 triệu tên mà dân ta thì có 90 triệu con người.
Thế mà chúng ta có dám đứng lên tự cứu đâu !!!!!!!!
 
                                                  

Báo trong nước cảnh cáo về cà phê giả có độc chất

Soha23/12/2015
Bạn sẽ run sợ nếu nhớ lại đã uống rất nhiều phin cà phê không sủi bọt. Và nếu đó chỉ là đỗ tương, ngô rang cháy pha hương liệu độc thì hẳn bạn sẽ run sợ lần nữa vì nguy cơ ung thư.
Trước thực trạng cà phê bẩn tràn ngập thị trường Việt Nam ở mức báo động nguy hiểm, chúng tôi đã từng thực nghiệm 1 biện pháp: .
Ở bài này, chúng tôi xin cung cấp đến quý độc giả biện pháp thực nghiệm thứ hai là: Dùng 2 phin pha cà phê hoặc đổ bột cà phê ra giấy - từ đó chỉ cần quan sát bằng mắt thường là nhận diện được.
Với cách này, bất kỳ ai cũng có thể nhận biết, lật mặt loại bột cà phê bẩn, rất độc hại cho cơ thể, bảo vệ chính bản thân và gia đình chúng ta.

Biệt tài giúp người mù nhìn thấy sau... 5 phút

Có lẽ nhiều hơn bất cứ bác sĩ nào trong lịch sử nhãn khoa, vị bác sĩ này đã phục hồi thị lực cho hơn 100.000 người và nhiều bệnh nhân vẫn tiếp tục đến với ông. Xem vị bác sĩ này thực hiện công việc giống như quan sát một phép lạ.

Thuli Maya Thing bị mù do chứng đục thủy tinh thể và sau khi được BS Sanduk Ruit phẫu thuật, thị lực của bà đã đạt 20/20
Thuli Maya Thing bị mù do chứng đục thủy tinh thể và sau khi được BS Sanduk Ruit phẫu thuật, thị lực của bà đã đạt 20/20
Tiến sĩ Sanduk Ruit,

Ăn vào là ngủm củ tỏi đó!!!!!

 Bà con ơi, tuyệt đối không được ăn loại ốc này nha. Ăn vào là ngủm củ tỏi đó!!!!!
                               
 
 Nha Trang, Vietnam · 
Share cho mọi người biết về loại ốc này mà tránh nhé. Anh của mình mua loại ốc này ngoài chợ.
 Ko biết nó có độc đã ăn phải và hôn mê 4 ngày nay.
Có một người gần nhà cũng ăn và tử vong cùng ngày hôm đó.
Tên gọi của nó là ốc bùn bóng... có chứa độc tố
Tetrodotoxin với hàm lượng 60mg/kg
Sau khi ăn phải thức ăn có chứa độc tố Tetrodotoxin, triệu chứng ngộ độc cấp tính thường xảy ra trong vòng 20 phút đến 3 giờ.
Các triệu chứng có thể xuất hiện sớm như , rát bỏng ở môiđầu lưỡi rồi bụng, buồn nôn, nôn khó thở, ngưng thở…
Bệnh nhân suy hô hấp cấp, truy tim mạch và dẫn đến
tử vong chỉ sau 30 phút hoặc 8 giờ nếu không được cấp cứu kịp thời.

CHO HẢI ÐẢO HỜN CĂM

 
Lời biển gọi cuối năm 
Hờn căm trừng mắt lửa - 
Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa ...
Mẹ Ðứng mũi Sơn Trà .
Gửi hồn ra Ðông Hải 
Ðảo nổi giận nên biển cuồng sóng dậy.
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau. 
Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu 
Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy.
Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy: 
- Hỡi Hoàng Sa, hỡi các cháu con ta? Con cháu mẹ 
Năm mươi đứa làm anh hùng của bể. 
Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn 
Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn .
Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc
Cờ Nương Tử phất bay hồn xâm lược. 
Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi 
"Trèo lên đỉnh núi mà coi .
Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời" 

Kiến nghị của 11 luật sư đòi tại ngoại cho Nguyễn Mai Trung Tuấn

Ngày 21 tháng 12 vừa qua, 11 luật sư của nhiều văn phòng luật sự khác nhau đã đồng loạt ký một bản kiến nghị yêu cầu huỷ bỏ việc tạm giam và trả tư do ngay cho thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn cho đến khi có kết quả cuối cùng về vụ án. Kiến nghị này được gửi lên Toà án Nhân dân tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An. Thông tín viên Tường An có cuộc phỏng vấn với Luật sự Đặng Huỳnh Lộc, một trong 11 Luật sư ký tên trong kiến nghị này để tìm hiểu thêm.
Luật sư Dương Phi Anh
Luật sư Lê Quang Hiến
Luật sư Nguyễn Mạnh Hiến
Luật sư Trần Bá Học
Luật sư Đặng Huỳnh Lộc
Luật sư Lê Thị Minh Nhân
Luật sư Trần Hồng Phong
Luật sư Trần Văn Thanh
Luật sư Phùng Thanh Sơn
Luật sư Trần Anh Tùng
Đó là tên 11 vị Luật sư đã cùng ký tên vào bản kiến nghị gửi cho Toà án Nhân dân tỉnh Long An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An ngày 21/12 vừa qua để yêu cầu toà án tỉnh Long An thay đổi biện pháp ngăn chặn, hủy bỏ tạm giam đối với bị cáo 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn trong vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại huyện Thạnh Hóa; tỉnh Long An ngày 14/4/2014.
Xin hủy bỏ lệnh tạm giam
Việc đồng loạt 11 Luật sư có tiếng tăm của luật sư đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác cùng ký tên gửi kiến nghị can thiệp cho một bị cáo ở tuổi vị thành niên là một việc hầu như chưa hề có tiền lệ tại Việt Nam. Giải thích về hành động đặc biệt này, luật sư Đặng Huỳnh Lộc, phát ngôn nhân của nhóm Luật sư cho biết những lý do tình và lý đưa đến việc 11 luật sư đồng lòng thảo kiến nghị này:
“Nó có một động cơ riêng: chúng tôi là bạn của nhau. Thứ hai nữa, qua trao đổi với nhau, chúng tôi thấy rằng việc giam giữ Trung Tuấn là hoàn toàn không cần thiết. Mặt khác, án sơ thẩm hiện nay chưa có hiệu lực pháp luật. Cái thứ nữa là : đối chiếu với những hành vi của cháu Tuấn có nhiều vấn đề đặt ra trong kết quả giám định vừa rồi. Vì thế, chúng tôi cho là cần thiết phải thay đổi biện pháp ngăn chặn trong khi chờ cấp phúc thẩm xem xét”

Dienstag, 29. Dezember 2015

Bài giảng trong Thánh Lễ công lý và hòa bình cầu nguyện cho Ls Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà 27 12


Họp mặt tri ân Thương Binh VNCH

GNsP: Vào dịp đầu năm dương lịch cùng với buổi không khí rộn ràng của mùa Giáng Sinh, các linh mục thuộc phòng Công lý và Hòa bình DCCT Sài Gòn lại tổ chức lễ tri ân các anh em TPB VNCH và mừng năm mới. Đây là dịp anh em được gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự, nhắc nhở về một thời trai tráng, ôn lại những kỷ niệm hào hùng và cũng là dịp để nâng đỡ nhau trong những ngày gần như cuối hành trình làm người.

Do số danh sách TPB VNCH quá lớn (trên 3000 người) nên lễ Tri ân và mừng Năm mới được diễn ra trong nhiều ngày.
Buổi khai mạc đầy cảm động vào sáng ngày 28.12.2015 tại sân hiệp nhất Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn. Buổi khai mạc có sự hiện diện của 126 quý ông TPB có tên trong danh sách mời đến dự lễ, một số bạn bè thân hữu của anh em đi theo đến dự. Đặc biệt có sự hiện diện của các Chức sắc Tôn giáo: Cao đài, Phật giáo Hòa hảo, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tin Lành, Công giáo. Khoảng 40 Tình nguyện viên [TNV] đã phục vụ trong buổi lễ tri ân.
Theo lịch mời buổi lễ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng nhưng từ 6 giờ một số quý ông TPB đã có mặt và cứ thế 8 giờ đã có mặt đầy đủ. Vì đã ấn định 9 giờ nên quý ông có thêm thời gian uống cà phê nói chuyện và chia sẻ với nhau.

Tri Ân Anh Thương Phế Binh VNCH

 NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM 2015 - NHỮNG ÂN TÌNH CHO 
 NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỎ LẠI MÁU XƯƠNG 
 CHO TỰ DO CỦA NAM VN TRƯỚC 1975 

Vườn tao ngộ 

 Tri Ân Anh Thương Phế Binh VNCH 

GNsP:An ủi, nâng đỡ, chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người bị bỏ rơi trong suốt 40 năm qua, bị nhà cầm quyền miệt thị -là quý TPB VNCH- quý cha văn phòng Công lý và Hòa bình DCCT Sài Gòn tổ chức các hoạt động tri ân cho gần 2900 quý ông được trải ra thành nhiều ngày tại văn phòng Công lý và Hòa bình.

Ngày đầu tiên của chương trình ‘Tri Ân Anh – TPB VNCH’ có 249 quý ông TPB sống ở các vùng Sài Gòn, Bến Tre, Bình Thuận tham dự. Ban sáng vào lúc 8 giờ có 126 quý ông tham gia và ban chiều vào lúc 14 giờ có 123 quý ông quy tụ.

Chờ tiêm vaccin cho con từ khuya đến sáng "gục ngủ" hàng loạt.

Sonntag, 27. Dezember 2015

BẮC KINH TC RUN SỢ: IS MỞ RỘNG THÁNH CHIẾN VÀO HOA LỤC .


Hãng tin CNBC của Mỹ, ngày 9/12/2015 đưa tin:  IS đang mở rộng tầm hoạt động ra khắp toàn cầu để tuyển chiến binh khủng bố, và giờ đây chúng bắt đầu vươn cánh tay sang Tàu Cộng. Như đã nói ở trên, trung tâm Truyền thông al-Hayat Media Center đã cho công bố một bài hát bằng tiến Quan thoại, để thu hút các chiến binh tiềm năng đến từ Tân Cương, gia nhập vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Bắc Kinh TC đã thực sự hoảng sợ trước việc IS mở rộng “Thánh chiến” vào Hoa Lục. Tập Cận Bình nhanh chóng lên tiếng kêu gọi sự hợp tác của toàn cầu trong việc chống lại tổ chức khủng bố khét tiếng tàn bạo nhất trên thế giới hiện nay. “Đối mặt với chủ nghĩa khủng bố, không có nước nào có thể đứng vững một mình, và cộng đồng quốc tế nên sát cánh cùng nhau, và hợp tác để chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố”, nữ Phát ngôn viên của BNG/ TC Hua Chunying đã nói như vậy trong cuộc họp báo hôm 8/12/2015.
Không rõ có bao nhiêu thành viên của IS đang nằm vùng ở Hoa Lục hiện nay, và tin chắc rằng:  tổ chức khủng bố IS đã hiện diện trong khu vực cộng đồng Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh TC đang phải thách thức chưa từng có từ chủ nghĩa khủng bố. Năm vừa qua, Bắc Kinh TC chứng kiến liên tục trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng đẫm máu. Dân Tàu tin rằng: chủ nghĩa khủng bố giờ đây đang là mối đe dọa hàng đầu, thách thức hàng đầu đối với Bắc Kinh TC. Cả đất nước Tàu rúng động vì những cuộc tấn công khủng bố đáng sợ nhất trong nhiều năm trở lại đây:

Thư kêu cứu


Xuân sẽ về trên quê hương


Tôi là người dân Việt
Khi mới sinh ra
Tiếng mẹ ru cho ngủ hòa với đạn bom xa
Cùng tiếng võng đưa dìu dặt.
Dù đang khóc – nghe tàu bay của giặc
Cũng biết im hơi, ôm cổ mẹ xuống hầm.
Tôi đã quen tai nghe những tiếng nổ ầm
Mùi thuốc súng ngạt đầy hai lá phổi.
Tôi biết nhìn mẹ tôi cằn cỗi
Sữa khô vàng vì khoai sắn quanh năm.

Samstag, 26. Dezember 2015

Hồn Nước

                                          
Gs Lưu Trung Khảo
                   
Bài phát biểu về Hồn Nước, Giáo sư Lưu Trung Khảo soạn riêng dành cho Trại Hồn Nước, là Trại Họp Bạn Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada kỳ 20, được tổ chức năm 2008 tại Camp Pigott, ở Đông Bắc thành phố Monroe thuộc quận Snohomish (Washington State), cách Seattle chừng 52 dặm đường chim bay. Trại Trường Pigott do Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ quản trị, nằm dưới chân rặng núi Cascade. 
 
Con người được kết hợp bởi hai thành tố: phần hồn và phần xác. Nhà Phật gọi phần hồn là thần thức.Người Việt nam tin rằng người nam có ba hồn bẩy vía, còn người nữ có ba hồn, chín vía. Những người theo chủ nghĩa duy-vật chi/ tin ở những gì có thể cân, đo, đong, đếm. Họ không tin rằng con người có phần hồn.
  
Nếu đã tin rằng con người có linh hồn thì núi sông đất nước có những khí linh thiêng bao trùm che chở cho dân tộc cũng phải có hồn thiêng để chung đúc nên cái hùng khí của giống nòi.
        Giống Hồng Lạc hoàng thiên đã định
       Mấy ngàn năm suy thịnh đổi thay
       Trời Nam riêng một cõi này
       Anh hùng hiệp nữ xưa nay kém gì.
         --  Trần Tuấn Khải

'Phố' China ở Đà Nẵng bao vây sân bay quân sự

Gần 10 nhà cao tầng đã được xây dựng trong số hàng trăm lô đất nghi rơi vào tay người Trung Quốc ở Đà Nẵng, khiến khả năng phòng thủ và tấn công của sân bay Nước Mặn bị tê liệt.
'Phố' Trung Quốc ở Đà Nẵng bao vây sân bay quân sự
Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đã khoanh vùng hàng trăm lô đất ở sát sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn) vào diện nghi vấn. Trong ảnh: Bản đồ phân lô các biệt thự gần sân bay Nước Mặn.

Công dụng của Mật Ong trong bệnh tiểu đường .

 
Mật ong được tạo thành từ chất ngọt do ong thu thập được trong các bông hoa. Theo quy định của Hội Đồng Ong Mật Quốc Gia Mỹ và nhiều quy định về thực phẩm quốc tế khác quy định rằng "mật ong là một sản phẩm thuần khiết không cho phép thêm bất kỳ chất gì vào... bao gồm nhưng không giới hạn trong, nước và các chất ngọt khác". Bài này chỉ đề cập về mật ong do ong mật (chi Apis) tạo ra; mật do các loài ong khác hay các loài côn trùng khác có các đặc tính rất khác biệt.
Một trong những đặc tính của Mật Ong là giúp chữa lành vết lở loét cho bệnh nhân tiểu đường
Ở các bệnh nhân tiểu đường, các vết thương dù nhỏ nhất cũng rất khó lành, nhiều khi phải tiến hành cắt bỏ tay, chân. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học đã khám ra một phương thuốc chữa trị hiệu quả cho các bệnh nhân tiểu đường.
Ở những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, những vết lở loét thường rất khó chữa do khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể rất kém. Thậm chí nếu vết loét quá sâu và nặng thì phải "đoạn chi" (cắt cụt tay, chân). Tuy nhiên những phát hiện mới nhất cho thấy: mật ong có thể giúp chữa trị hiệu quả chứng lở loét nguy hiểm này.
Các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường thường xuyên phải chú ý tới hoạt động của mình, vì chỉ cần một vết xước nhỏ ở chân hay một vết xước móng ở tay cũng có thể mưng mủ hàng tháng trời, sau đó chuyển thành loét. Thực tế, loét chân là chứng bệnh thường gặp phải ở bệnh nhân tiểu đường. Một nghiên cứu đã tìm ra rằng: cứ 5 người mắc tiểu đường thì có 1 người bị nhiễm loét và phải chữa bằng phương pháp "đoạn chi" (cắt cụt tay, chân). Tuy nhiên gần đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra một phương thuốc cổ xưa và có hiệu quả điều trị chứng lở loét ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường: đó là mật ong.

Cầu Nguyện Hòa Bình cho Việt Nam tại Leipzig

Trong cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ tự do chúng ta đứng trước một con đường , như nhà văn Trần Trung Đạo đã có lần nói đến khi thăm Berlin , rất thênh thang . Có nhiều cách , nhiều lối đi,  nhiều ý hướng để đạt mục đích tối hậu là bãi bỏ chế độ Cộng Sản để xây dựng một nước Việt Nam thực sự độc lập tự do ,có cơ sở pháp lý  và tôn trọng nhân quyền nhân bản.
Từ tinh thần  đó , Ban Chấp Hành Liên Hội và một số thân hữu đại diện Hội Đoàn , sau khi  tổ chức Biểu Tình và Hội Thảo tại Berlin ngày 12.12.2015  kỷ niệm 67 năm ra đời Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, đã lên đường  đi Leipzig để tham dự buổi Cầu Nguyện Hòa Bình truyền thống mỗi thứ Hai trong nhà Thờ Nikolai . Nơi đây  là cái nôi dân chủ nằm từ trong lòng bạo quyền Cộng Sản Đông Đức , là một gương sáng cho những người đang đấu tranh dân chủ tại Việt Nam , là một nơi mà chúng ta có thể rút tỉa ra nhiều bài học cho một  sự đấu tranh  không bạo động và trường kỳ bền bỉ.

Trong thập kỷ  1980 nước Cộng Hòa Dân Chủ Đông Đức ( DDR) đã lâm vào ngõ bí về kinh tế, thiếu thốn mọi điều kể cả lương thực và các nhu cầu căn bản cho người dân , môi trường thì bị ô nhiễm trầm trọng , các hạ tầng cơ sở từ thành phố đến làng xã đều bị hư hỏng vô phương cứu  chữa. Trong khi đó  hệ thống thông tin “lề phải” và các tổ chức Công An Mật Vụ  vẫn cố gắng che dấu sự thật . Nhà cầm quyền Cộng Sản Đông Đức vẫn tiếp tục đàn áp dân chúng , coi thường luật pháp , tổ chức bầu cử gian lận . Những ai có can đảm đứng lên nói ra sự thật đều bị kết án “ chống phá nhà nước “. May mắn thay là trong nhà thờ còn có một “khoảng trống “để mọi người có thể trao đổi tư tưởng và bàn luận , tuy chỉ là nhóm nhỏ , nhưng cũng là một diễn đàn đáng kể.

LỜI NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH

(Kính tặng Quý Anh Chị Em Thương Binh
còn sống tại quê nhà, với trọn Tình Nghĩa mang Ơn).
 
Võ Đại Tôn.
 
Nửa đêm nghe tiếng súng
Vọng về từ cõi mê.
Một đời trai luôn giữ vẹn Tình Quê
Bao kỷ niệm sóng hồn dâng thổn thức.
Đêm chiến hào từng phiên gác trực
Cùng anh em đồng đội chung lòng.
Quên thân mình, bảo vệ núi sông
Hòa chung máu vào mạch sâu đất Mẹ.
Nơi hậu phương còn bóng tình son trẻ
Hay con thơ bập bẹ tiếng đòi cha.
Tạm gác sau lưng, tiến bước rừng xa
Ngăn chân địch, giữ sơn hà Tổ Quốc.

Freitag, 25. Dezember 2015

BRANDENBURGER TOR - BERLIN 12.12.2015



               BRANDENBURGER TOR - BERLIN 12.12.2015
                            NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
                                            ( Toàn bộ hình ảnh )

Berlin hôm nay trời nắng ấm, bầu trời xanh biết. Đoàn người biểu tình nổi bật trong dòng người du khách. Brandenburger Tor là trung tâm du lịch của Thủ Đô Berlin, nơi có chiều dài lịch sử. Hàng năm cứ đến ngày 03 tháng 10, hàng trăm ngàn người từ khắp mọi nẻo đường của đât nước tụ tập về đây để vui mừng và tưởng nhớ ngày Thống Nhất .
Sự cắt đôi đất nước, đó là môt điều bất hạnh và cũng là một điều nhục cho cả dân tộc. Liên Sô và nhà cầm quyền Đông Đức vì muốn ngăn chận làn sóng người bỏ trốn ´´thiên đường cộng sản´´nên đã dựng lên bức tường với chiều dài 167,8 km, người dân Đức gọi là : Bức tường ô nhục – và cuối cùng thì bức tường này cũng bị đập nát bởi người dân Đông Đức vào ngày 09 tháng 11 năm 1989. Đập nát bức tường ô nhục cũng có nghĩa là đập nát bộ mặt của đảng cộng sản Liên Sô , Đông Đức và Đông Âu. Dù muốn dù không thì ngày Thống Nhất đất nước của Cộng Hòa Liên Bang Đức là một điễm son, là một Vinh Dự cho cả dân tộc Đức. Không một giọt máu, không một viên đạn căm thù dành cho ngày THỐNG NHẤT.
 Hiệp định Genève 1954 lấy sông Bến Hải, cầu Hiền Lương tại vỉ tuyến 17,cắt đôi đất nước.  Năm 1945, Hồ Chí Minh không nhận chỉ thị của Nga Tàu để cướp chính quyền Trần Trọng Kim thì sẽ không dẫn đến hiệp định Genève cắt đôi đất nước. Từ ngày Quốc Nhục đó đã đưa đến ngày QUỐC HẬN 30 tháng 04 năm 1975. Hơn 20 năm huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt – Quốc nhục, nhưng Hồ Chí Minh, tên cẩu tặc và bè lủ người vượn hang Pắc Pó vẫn luôn tự hào và huênh hoan trong cái ảo tưởng ´´thiên đường cộng sản´´.

Bắt giam Nguyễn Văn Đài: Hiệu ứng ngược

Cơ hội thuận lợi để tổng vận động nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 24 tháng 12, 2015
Tin Ls. Nguyễn Văn Đài bị công an bắt ngày 16 tháng 12 về tội “tuyên truyền chống nhà nước” quả là một bất ngờ. Tuy chẳng lạ gì về bản chất bắt người của công an, tôi không ngờ cấp lãnh đạo Việt Nam lại quyết định thất sách như vậy. Quyết định ấy đến từ Viện Kiểm Sát Tối Cao, nghĩa là phải có sự tính toán của cấp lãnh đạo trong Đảng Cộng Sản.
Nó thất sách vì không dằn mặt được các nhà đấu tranh hay đẩy lùi được phong trào xã hội dân sự. Thất sách hơn nữa, nó minh chứng cho đòi hỏi của nhiều nghị sĩ Hoa Kỳ là Việt Nam phải cải thiện nhân quyền trước đã nếu muốn tham gia Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP.
Sự thất sách ấy là yếu tố thuận lợi bất ngờ cho cuộc tổng vận động mà chúng tôi đang chuẩn bị cho năm 2016, thời điểm quyết định vận mạng TPP.
                                                    
Ls. Nguyễn Văn Đài, Dân Biểu Christopher Smith và Ts. Nguyễn Đình Thắng tại Quốc Hội Hoa Kỳ, tháng 2, 2006 (ảnh của DB Smith)


Hiệu ứng ngược

Xin hãy sưởi ấm những TPB VNCH trong mùa Noel giá lạnh


Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Lại một mùa Noel nữa, một năm mới đã về trên quê hương tàn lụi và đau thương, năm nay tiết trời se lạnh báo hiệu một Giáng Sinh và những ngày đầu năm thật ảm đạm. 

Như chúng ta đã biết năm nay là năm thứ 41 người dân Việt trong nước đã phải sống dưới chế độ độc tài, toàn trị, dã man, nhà tù nhiều hơn nhà ở. Một khi nói lên chính kiến thì nhà tù sẽ mở rộng cánh cửa để chào đón người đó. Dân Chủ và Công Lý là mặt hàng xa xỉ đối với đất nước Cộng Sản trị.

Sự tàn nhẫn và vô nhân đạo của ác đảng CSVN


Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện‪.
Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.
Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt.
Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.
 

Nhật ký yêu nước

-04:31

Điểm mặt 127 “nhân sĩ”

 
Ngày 9 tháng 12 vừa qua, 127 người được gọi là “nhân sĩ” của chế độ tự xưng “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VN” (CHXHCNVN) đã gửi một bức thư ngỏ cho những cơ quan thẩm quyền cao nhất của Đảng Cộng sản VN (CSVN) để thỉnh nguyện một số điều mà một số người cho là hết sức quan trọng, có thể làm thay đổi lịch sử VN, trong đó có những phần chính như sau:
 
Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong nhiều năm qua về thực chất đã từ bỏ những nguyên lý cơ bản về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo chủ nghĩa Mác - Lênin. Vậy mà các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nhấn mạnh lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, kiên định theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt độc lập dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường phải gắn với chủ nghĩa xã hội.

Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai .


 Châu Hiển Lý ( Bộ đội tập kết 1954 ).

Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!
       150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

        Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam, xô bồ và thối nát, về mọi mặt. “Tính hơn hẳn” của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.
Nhìn lại sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :

Donnerstag, 24. Dezember 2015

Nghề ôm

Huy Lâm
Kể từ khi kỹ thuật tin học phát triển, kinh doanh ở Mỹ sản sinh ra nhiều loại dịch vụ mới và lạ, trong đó được nói tới nhiều là dịch vụ cho thuê mướn: người ta có thể mướn từ chiếc áo dạ hội, đôi giầy cho đến đôi bông tai, từ chiếc xe đạp để chạy trên một vài con đường trong thành phố đến một phòng còn dư để ngủ qua đêm. Nhưng lạ nhất đến nay có lẽ là dịch vụ cho mướn một người bạn hờ để… ôm đỡ trong vài giờ, và người mướn có thể thủ thỉ tâm sự đủ điều và được người kia lắng nghe.
Đây là một dịch vụ hoàn toàn trong sạch. Nghĩa là những người làm công việc ôm ấp này chỉ làm duy nhất một việc là ôm khách hàng của họ thôi chứ tuyệt nhiên không làm một chuyện gì xa hơn thế, và khách hàng có thể phải chi từ $60 đến $80 một giờ cho tiền công của họ. Ngoài dịch vụ ôm ấp còn có thêm những dịch vụ phụ khác như hẹn đi ăn tối, đi mua sắm, hay đi dạo, cũng với một lệ phí phải chăng. Không biết có phải vì công việc vừa dễ kiếm ra tiền mà giờ giấc thì không cần phải nhất định hay không mà trên trang mạng RentAFriend hiện đang có một danh sách hơn 500.000 người sẵn sàng làm những công việc trên và khách hàng tha hồ lựa chọn – mập, gầy, cao, thấp, tóc đen, tóc vàng đủ cả – với lệ phí trung bình rất nhẹ nhàng.
Trong mấy năm gần đây, ngành kinh doanh cho mướn bạn hờ này nở rộ ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Mặc dù cho đến nay nó vẫn chưa phải là ngành kinh doanh lớn và quy mô, đã có một số cơ sở thành công và kiếm được lời, không hề gặp trở ngại trong việc tìm kiếm những khách hàng đang gặp cảnh cô đơn. Chẳng hạn như cơ sở Snuggle Buddies, có văn phòng ở New Jersey, hiện đang có 125 nhân viên làm việc ăn theo huê hồng và tổng số thu mỗi tháng là vào khoảng $16.000. Tuy chưa gọi là nhiều nhưng chỉ làm mỗi công việc là ôm người thì kể như cũng tạm được.

LS Nguyễn Văn Đài “tuyên truyền chống phá nhà nước” Mafia?

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Nếu chịu khó tìm hiểu về luật pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới thì duy nhất tội “tuyên truyền chống phá nhà nước” chỉ xuất hiện trong luật pháp của các chế độ độc tài Cộng Sản. Không riêng các quốc gia văn minh giàu có mà ngay cả những quốc gia còn nhược tiểu thì chính quyền hay người dân cũng không coi hành vi chỉ trích (hay phản đối) chính quyền đơn thuần bằng lời nói là tội hình sự bị “bắt giam” (trừ trường hợp mạ lỵ thô tục). Bởi nghiệm suy từ mối quan hệ con người trong xã hội thì chỉ có những kẻ vô học hay bọn “mafia” mới dùng bạo lực côn đồ để bịt miệng người khác khi chúng biết rõ mình sai, không đủ tư cách để tranh luận trước chân lý, cộng đồng. Hành vi thù vặt côn đồ ấy dưới mắt mọi người là thuộc hàng hạ đẳng, xấu xa, đáng khinh bỉ mà người dân còn muốn tránh, huống chi là một chính quyền, nhà nước.

Khi người bán vé số bị XHCN/CS “bóc lột”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)- Bài viết theo đơn đặt hàng của “Liên Đoàn Bán Vé Số Dạo” (không có văn phòng, không có ngân sách, ngân quỹ). Xuân Tết sắp về xin gửi đến các bạn trong thôn Danlambao để góp phần giúp họ - tạo chút áp lực từ xã hội với nhà nước CSVN - hy vọng cải thiện tình cảnh của hơn hai trăm ngàn những người tàn tật nghèo bán vé số trên cả nước.

Thông báo!!! Làm phước

Thông báo!!!  Làm phước. Xin cố gắng chuyển đi làm phước.  Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:  NGUYỄN VĨNH LÂN,  số quân: 681137969, loại máu O+. Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên  lạc Đ. T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn. Nhờ quí vị chuyển email này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Đây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp.

ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI VIỆT NAM: “CHÚNG TÔI VẪN CÒN NHIỀU THỨ ĐỂ GÂY SỨC ÉP VỚI BẦY KHỈ BA ĐÌNH”

Chị Vũ Minh Khánh, Đại sứ Ted Osius Và Tội Đồ Hồ Chí Minh
Đoan Trang - Chiều 22/12/2015, chị Vũ Minh Khánh - vợ luật sư Nguyễn Văn Đài - và luật sư Hà Huy Sơn đã có cuộc gặp với Đại sứ Mỹ Ted Osius và tùy viên chính trị David V. Muehlke, tại nhà riêng của ông Osius.
Đến hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài và cô giáo Lê Thu Hà bị bắt đã sáu ngày, nhưng gia đình của cả hai người vẫn không được liên lạc với họ, cũng nhưng không nhận được thông tin gì từ họ. Chị Khánh cho biết, mặc dù việc thăm nuôi thân nhân đang bị giam giữ là quyền của gia đình, nhưng phía cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) đã khước từ quyền đó của chị, nhất định yêu cầu chị phải làm đơn cho họ xét duyệt, “có gì sẽ báo sau”. .

Cỏ cũng không có để mà ăn! Ở thiên đàng CS Bắc Hàn

                                                                                                                       Phương Tôn

                                               bachan
Cuốn hồi ký „Đi ngược dòng – Cuộc trốn chạy khỏi Bắc Hàn khốn khổ“ của Timothy Kang vừa được xuất bản như một cái tát vào mặt những tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng Sản Bắc Hàn đứng đầu là Kim Jong-un.
Timothy Kang sinh năm 1986 tại Danchosi thuộc Bắc Hàn. Khi vừa mới 11 tuổi cậu bé đã cùng mẹ bỏ Bắc Hàn chạy trốn sang Trung Cộng. Do cùng là loại thảo khấu, nhà cầm quyền Trung Cộng bắt giam người tỵ nạn rồi trao trả cho Bắc Hàn. Kang bị tống giam hai năm tù khổ sai. Như một phép lạ, cậu ta sống sót sau những năm bị đày đọa trong tù rồi lại còn thoát được nhà tù lớn Bắc Hàn và hiện đang sống cùng vợ tại Nam Hàn.
Hiện vẫn chưa có một thống kê chính xác về con số người bỏ trốn khỏi Bắc Hàn, nhưng chính xác thì con số người thành công vượt ra khỏi Bắc Hàn lại rất ít. Đến được vùng đất an toàn nhưng có lẽ những người vượt tuyến thành công vẫn còn bị ám ảnh bởi sự dã man tàn bạo của nhà cầm quyền nên đa số người tỵ nạn Bắc Hàn đều không dám lên tiếng tố cáo chế độ. Kang là một trong số người hiếm hoi viết lại hồi ký để lên án chế độ bất nhân, tố cáo cùng thế giới những điều kiện giam giữ tồi bại trong các trại tù và các trại cưỡng bức lao động của Bắc Hàn, và cũng để nhắc nhở cùng thế giới về một loại động vật đi hai chân đang sống lầm than vất vưởng tại Bắc Hàn nhưng hiện đang bị loài người bỏ quên.

Khi Mã Viện làm giám khảo.

Một mặt trận hai kẻ thù
Giặc cộng bán nước, giặc tầu xâm lăng

 
Khi Mã Viện làm giám khảo.
canhco
Trong trăm mối của cuộc sống quăng quật hôm nay, người phụ nữ Việt Nam có lẽ là nạn nhân chung của mọi điều đang xảy ra từ gia đình đến xã hội. Từ một gánh hàng rong cho tới cõng con tới trường bằng phương tiện hiện đại của ngày nay là chiếc xe gắn máy, người đàn bà nào cũng gánh trên lưng thứ bổn phận ngàn năm chưa thoát được từ khi Mã Viện trút thâm thù tuyệt hận trên lưng hai anh thư xứ Giao Chỉ: Hai bà Trưng.

Tường Trình Sự Kiện Trường Đại Học Đà Nẵng và Evergreen Valley College Ký Thoả Ứơc Giáo Dục

Kính thưa Quý Đồng Hương
Qua thông tin từ Thầy Cô trường Evergreen Valley College (EVC) tại San
Jose, CA và các ghi nhận, góp ý của nhiều vị lãnh đạo, nhân sĩ trong
Cộng Đồng như Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Kỷ sư Nguyễn Tấn Thọ, Tiến sĩ
Đỗ Hùng v.v.... Chúng tôi được biết Trường Evergreen Valley College
tại San Jose CA và Đại Học Đà Nẵng, Việt Nam đã cùng đồng ý ký thỏa
ước tạm (Memorandum of Understanding), nhằm trao đổi các chương trình
giáo dục giữa hai trường.
Việc trao đổi giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh VN qua Mỹ hay
California du học đã tiến hành từ lâu, và việc này không là vấn đề,
vì đó là những trao đổi kiến thức cho các sinh viên học sinh
mà chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện đối với tất cả trường
học trên thế giới. Tuy nhiên, bản thoả ước của hai trường Đà Nẵng
và Evergreen Valley College (EVC), có những vấn đề mà nếu không ngăn
chận kịp thời, sẽ gây những tai hoạ cho con em học sinh của chúng
ta và cộng đồng. Hai tiêu đề trong số bảy đề mục vô cùng nguy hiểm,
mà chúng ta phải thuyết phục trường EVC nên huỷ bỏ bản MOU này là:

Dienstag, 22. Dezember 2015

Mừng Giáng Sinh và Năm mới



      Cng Đồng Người Vit T Nn cng sn
                         ti Odenwald và vpc

Kính Chúc toàn thQúy Hội Đoàn-Đoàn Thể-Đảng Phái chính trị cùng Đồng Hương tỵ nạn cộng sản mùa Giáng Sinh và Năm Mi vui v, mnh khe và vng tiến trên con đường đấu tranh cho mt Vit Nam không cng sn, không độc tài đảng tr trước him ha mt nước v tay tàu cng.
                         
TM Ban Chấp Hành
    Lê Trung Ưng