Donnerstag, 28. März 2013


PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY
------------------------------
BẢN TIN
 
Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến Mùa Đại Lễ năm thứ 66 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản ám hại. Biểu hiện hai sắc thái tương phản:
 
THỨ NHẤT: Về phần tín đồ PGHH thì từ trẻ đến già đều nô nức lo tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Thầy.
 
THỨ HAI: Về phía đảng csVN thì cúi đầu bóp trán tìm cách ngăn chận không cho tín đồ PGHH tổ chức ngày lễ. Điển hình là tại các địa phương có tín đồ PGHH thì công an đến tiếp xúc với các cấp lãnh đạo PGHH để tìm cách hoặc mua chuộc hoặc đe dọa để không tham gia những cuộc tổ chức ngày lễ.
 
Năm nay, khối PGHH Thuần Túy đồng tình tổ chức ngày lễ chánh tại nhà ông Út Điền , ở tù 7 năm vừa về.

Dienstag, 26. März 2013

KHẨN CẤP: TRUNG CỘNG ĐÃ NỔ SÚNG TRÊN BIỂN ĐÔNG

Tàu Trung Quốc đã bắn cháy tàu cá Việt Nam tại Hoàng Sa 
24/03/2013 - 09:17

Theo Tiền Phong đưa tin, tàu Trung Quốc đã chính thức nổ súng vào tàu cá Việt Nam, kéo dài chuỗi hành động từ uy hiếp và đến nay đã đe dọa tính mạng ngư dân. Không chỉ vậy, chúng đã cắm cờ, xây cột mốc trên các đảo không người tại Hoàng Sa. 
 Một góc cabin cháy của tàu QNg 96382. Ảnh: Tiền Phong

Cập bến An Hải, Lý Sơn ngày 22/3, ông Phải và 9 thuyền viên vẫn còn bàng hoàng trên chiếc tàu cá bị bắn tả tơi, đồ đạc cháy nham nhở. Ông Phải kể lại, khoảng 10h sáng ngày 20/3, trong khi chuẩn bị kết thúc phiên đánh bắt tại khu vực đảo Lin Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu QNg 96382 của thuyền trưởng Bùi Văn Phải đã bị tàu Trung Quốc hùng hổ truy đuổi.

Montag, 25. März 2013


Trận Chiến tại vùng Cà Ná, Mũi Dinh Phan Rang ngày 18.4.1975
Nguyễn văn Phảy
(Lời mở đầu: Được sự góp ý của Niên trưởng HQ Thiếu tá Phạm đình San (K10 SQHQNT) cũng như từ chiến hữu thuộc thuỷ thủ đoàn HQ 11, hồi ký Trận Chiến tại vùng Cà Ná, mũi Dinh Phan Rang được bổ túc thêm dữ kiện. HQ 503 bị bắn vào ngày 18.4.1975 thay vì 19.4.1975. Nhớ lại năm xưa, không những riêng tôi mà thiết nghĩ cả thuỷ thủ đoàn HQ 503 đang còn hiện diện trên cỏi đời nầy rất biết ơn tất cả các Hạm trưởng và toàn thể thuỷ thủ đoàn của các chiến hạm như HQ 11, HQ 231, HQ 3, HQ 17, HQ 07 và tất cả chiến hạm hiện diện tại vùng Cà Ná, mũi Dinh đã tham dự trận chiến ngày 18.4.1975, đã cứu nguy HQ 503 ra khỏi vùng chiến đấu. Nếu không có sự tiếp cứu của các chiến hạm, có thể HQ 503 sẽ bị thiệt hại nặng hơn, số tử vong có thể gia tăng và chiến hạm có thể là mục tiêu sẽ bị bắn chìm vì HQ 503 không có đại pháo 76,2 ly hay 127 ly để chống trả đối phương. Xin một phút nghiêng mình tưởng niệm đến các Chiến Sĩ thuộc Thuỷ Thủ Đoàn HQ 503, HQ11 đã Vị Quốc Vong Thân. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn quý Niên trưởng, quý chiến hữu Hải Quân đã cung cấp cho tôi nhiều dữ kiện hửu ích để cho hồi ký được hoàn hảo hơn.
*****
Kể từ chiều 30 tết Ất Mão tức là ngày 10.02.1975, HQ 503 được lệnh phân tán mỏng, từ Sài Gòn ra thả neo tại Vũng Tàu. Rồi sau đó chiến hạm đi công tác liên tục. Hết ra miền Trung, rồi xuống tận Phú Quốc, Côn sơn. Hết ra Quy Nhơn, rồi đến Nha Trang, Cam Ranh, Hàm Tân, Vũng Tàu. Khi chiến hạm có chuyến công tác di tản quân dân cán chính về Sài Gòn thì còn gì vui hơn cho thuỷ thủ đoàn vì họ có dịp về thăm gia đình, bạn bè, người yêu. Ở ngoài biển, trăng đại dương không đủ ánh sáng để viết thư đêm. Lần nầy tàu về bến, lính biển hẹn người tình đi ăn kem, dạo phố. Thế thì tuyệt vời. Nhưng vào đầu Xuân năm ấy tình hình chiến sự ngày càng gia tăng. Quân dân cán chính ở những nơi bị địch xâm chiếm đang mong chờ sự tiếp ứng, cứu vớt, di tản của chiến hạm. Thế là, trong vài ngày ở bến, chiến hạm tiếp nhận nhiên liệu, mua sắm thực phẩm rồi lên đường công tác tiếp.
.
Ngày xưa và bây giờ: Nguyễn văn Phảy
Tình hình Phan Rang:
Phan Rang thất thủ ngày 16.4.1975. Lúc bấy giờ chiến hạm tôi đang hoạt động trong khu vực chiến đấu cùng với nhiều tàu chiến khác ở vùng biển thuộc vịnh Ná, Mũi Dinh tỉnh Phan Rang trong nhiều tuần lễ qua để cứu vớt quân cán chính và đồng bào đang đổ xô ra biển bằng ghe chạy tỵ nạn cộng sản. Chiến hạm tôi cùng với những chiến hạm khác trong vùng còn có nhiệm vụ chận đứng hoặc giảm thiểu tối đa áp lực tấn công của cộng quân hướng vào Phan Thiết.
c bấy giờ Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh là Tư Lệnh Hải Quân vùng 2 Duyên Hải.
TUYÊN BỐ CỦA CÂU LẠC BỘ LUẬT KHOA VIỆTNAM
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CỦA CHẾ ĐỘ ĐƯƠNG QUYỀN TẠI VIỆT NAM

      Trước việc công bố và lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của chế độ đương quyền tại Việt Nam, Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, một hiệp hội của các cựu sinh viên luật khoa Việt Nam thấy cần tuyên bố những nhận thức và quan điểm sau đây:
    1.-Hiến Pháp là một văn kiện pháp lý căn bản làm nền tảng xây dựng chế độ chính trị theo đúng ý nguyện của nhân dân, phải được làm hay sửa đổi bởi Quốc Hội gồm các đại biểu do dân bầu trong một cuộc bầu cử tự do,công bằng.
      Thế nhưng, bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dựa trên những bản Hiến Pháp trước đó , đều từ một Quốc hội do đảng Cộng sản cử người ra cho dân bầu, hầu hết là đảng viên Cộng sản, trong các cuộc bầu cử không có tự do và dân chủ. Vì vậy, việc sửa đổi Hiến Pháp lần này vẫn không phải bởi một Quốc Hội do dân và vì dân, mà hoàn toàn do một Quốc Hội của đảng và vì đảng cộng sản Việt Nam, nên đã không đáp ứng đúng ý nguyện của toàn dân. Do đó cả hình thức lẫn nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp đều vô hiệu đối với nhân dân.

Freitag, 22. März 2013

XIN THÔNG BÁO

Tin Khẩn Cấp về Người Tù Chính Trị Nguyễn Hữu Cầu

Hôm qua ngày 21 tháng 03 Năm 2013 có người ở tù cùng chung trại  K3 với Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu vừa được trả tự do.
Tên là Anh Minh đã đến gặp con gái Anh Cầu là cháu Nguyễn Thị Anh Thư khẩn Báo tin.
 Tình trạng sức khỏe Anh Nguyễn Hữu Cầu đang vô cùng nguy kịch và kêu gia đình chuẩn bị tinh thần, vì Anh đang bị suy tim nặng và bệnh máu não cùng với đôi mắt mù lòa.
Cộng sản Việt Nam  đã chuyển Anh sang trại K2,
Anh Minh cho biết là tình trạng sức khỏe Anh Cầu thời gian gần đây vô cùng tồi tệ.
Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước
Trân Trọng khẩn báo và khẩn thiết kêu gọi các Cơ Quan Nhân Quyền Qúy Nhân Sĩ Hội Đoàn Tổ Chức Người Việt Quốc Gia dành sự quan tâm đặt biệt cho Tù Nhân Chính Trị Đại Úy Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu

 Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước

Kính Báo

Mittwoch, 20. März 2013

Chuyện cô gái Việt bị lừa sang Nga làm gái mại dâm
Tuesday, March 12, 2013 7:53:26 PM 

Ngọc Lan/Người Việt (thực hiện)
LTS - Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới tại Châu Á (CAMSA) vừa quyên góp được hơn $10,000 trong dạ tiệc Góp Một Bàn Tay, tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace 2, Westminster, hôm Thứ Bảy, để giúp người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan, Malaysia và nạn nhân tệ nạn buôn người ở Châu Á. Có mặt ở buổi tiệc này, phóng viên Ngọc Lan của nhật báo Người Việt được Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cho biết chuyện một cô gái, tên là Huỳnh Thị Bé Hương, bị lừa sang Nga làm việc trong một ổ mại dâm, do một người phụ nữ tên Thúy An, biệt hiệu là An Ộp, cầm đầu. Phóng viên Ngọc Lan đã liên lạc với nạn nhân, hiện ở Việt Nam, để biết thêm chi tiết sự việc.
Ngọc Lan (NV): Vì sao em lại đi qua bên Nga?
Cô Huỳnh Thị Bé Hương: Khoảng Tháng Mười, 2011, em có quen một đôi vợ chồng ở Kiên Giang. Cô đó nói có người em ở bên Nga làm karaoke và quán bar có thu nhập cao. Lúc đó gia đình em cũng có một số khó khăn, em cũng cố gắng đi làm giúp cho gia đình. Cô ấy đã hướng dẫn em làm thủ tục giấy tờ để sang Nga làm, mà làm karaoke, quán bar chứ không phải làm gái mại dâm. Em nghe vậy nên em đi.
NV: Em có phải tốn tiền nhiều không?

Dienstag, 19. März 2013

DÂN XUỐNG ĐƯỜNG ĐÒI CÔNG LÝ

Vĩnh Phúc: Biểu tình lớn vì con rể chủ tịch tỉnh giết người, vứt xác xuống cống?

CTV Danlambao - Hôm nay, 17/3/2013, hàng ngàn người dân Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã mang quan tài kéo về trụ sở Ủy ban Nhân dân Tỉnh biểu tình đòi công lý. Được biết, cuộc biểu tình bùng nổ sau cái chết của một người dân địa phương, thủ phạm gây án nghi là người nhà của chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Montag, 18. März 2013

KHI NGƯỜI DÂN NỔI GIẬN

Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-03-17

000_Hkg8346232(1)-305.jpg
Áp phích tuyên truyền cho Đảng cộng sản tại Hà Nội hôm 05/3/2013.
AFP photo
 
Nếu hồi thời Phục Hưng, chính khách Ý Nicolò Machiavelli qua tác phẩm “Quân Vương” chủ trương thủ đoạn chính trị, bất chấp đạo lý để duy trì quyền lực của “quân vương”, thì lịch sử ngày nay tại Việt Nam cho thấy một trong những nguyên tắc cai trị của đảng CS là dựa trên nỗi sợ hãi của người dân. Và trong 68 năm cầm quyền, đảng đã thành công vì người dân luôn “sống trong sợ hãi”. Nhưng hiện giờ, tình hình này như thế nào?
Trong giai đoạn xem chừng như đặc biệt hiện nay, khi sự bày tỏ ý nguyện kéo theo sự ủng hộ ngày càng dồn dập và gia tăng của người dân Việt, từ Kiến Nghị 72, Thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tuyên bố của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tuyên bố của Công dân Tự do, “Tuyên ngôn Nguyễn Đắc Kiên”, thì, nói theo lời blogger Trần Quốc Việt, “bóng đêm sợ hãi đang bắt đầu tan để nhường chỗ cho ánh hồng của bình minh mới”.

Freitag, 15. März 2013

LỜI KÊU GỌI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG

Phật lịch 2556                                                                                                  Số: 03/VHĐ/TB/VT


THÔNG BẠCH

Khâm tuân Lời Kêu Gọi của Đức Tăng Thống

V/v: cần phải thay đổi Hiến pháp để chuyển sang dân chủ cho Việt Nam


Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa Quí Đồng bào, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước,
Kính thưa Liệt quí vị,

Mittwoch, 13. März 2013

From: Thulan H <hthulan@gmail.com>


Từ ngày Bác vô đây
Ever since you came
 

Bài thơ đầy nước mắt của một cô gái đang sống dật dờ tại thị xã Cần Thơ:
 
Lúc mà các bác chưa có vô đây
Cháu chưa có mặt trên đất nước này
Má cháu còn đi đến trường mỗi sáng
Đúng tuổi trăng tròn, đôi má hây hây.

Kể từ sau ngày các bác vô đây
Ông Ngoại bỗng nhiên bị bắt, tù đày
Bà Ngoại nhớ chồng rưng rưng mỗi tối
Má cháu ưu sầu đánh mất thơ ngây.

Dienstag, 12. März 2013

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia

PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO

V/V DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
CỦA NHÀ CẦM QUYỀN CSVN
Nhà cầm quyền CSVN đã công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, để lấy ý kiến toàn dân Việt Nam, từ ngày 2 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013. Liền sau đó, những phản ứng quan trọng liên quan đến vấn đề này được ghi nhận như sau:
1. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, có 72 nhân sĩ và trí thức cùng ký vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992”. Kiến nghị này đòi hỏi phải bỏ" Điều 4 Hiến pháp, phải tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội", nay đã có hơn 5000 chữ ký;

2. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, một nhóm bạn trẻ Việt Nam đã đưa ra "Bản Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do” gồm 5 điều, gợi ý từ bài viết của Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành...", nay đã có hơn 7000 người ký tên ủng hộ.

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM
( HAY TÂM SỰ CỦA MỘT TRÍ THỨC VIỆT NAM
TRƯỚC HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC)
 
                                                                BS NGUYỄN QUÝ KHOÁNG
                                                 (Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2013)
          
           Trước tình hình đất nước  ngày càng xuống dốc về xã hội, văn hoá, kinh tế, chính trị  v…v, nhất là tương lai Đất nước rất đen tối trước hoạ xâm lăng của Trung Quốc, là người trí thức Việt Nam, tôi tự thấy lương tâm bị cắn rứt khi cứ im lặng chấp nhận những điều chướng tai gai mắt diễn ra hàng ngày cũng như nghe những lời than vãn của đồng bào mình.
     Mục sư Martin Luther King có nói:
-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it) và

Bộ công an đề xuất luật hợp pháp hóa giết người công khai

Trịnh Kim Tiến
Bộ Công an đang đề xuất về việc “cho bắn người chống cán bộ thi hành công vụ”(VNExpress). Đề xuất này thể hiện rằng Bộ Công an đã, đang và tiếp tục xem thường mạng sống con người một cách quá đáng. Nếu đề xuất này được duyệt , tôi không biết rồi đây sẽ có thêm bao nhiêu người mẹ mất con, bao nhiêu người vợ mất chồng, bao nhiêu người con mất cha một cách oan ức giống tôi, trong khi con số nạn nhân trong những năm gần đây không còn là con số nhỏ.

Họ đang hợp pháp hóa việc lạm dụng quyền lực  đánh và giết người dân. Họ đã gắn mác “chống người thi hành công vụ” cho vô số nạn nhân để trốn tránh sự truy cứu trách nhiệm của pháp luật, để ngang nhiên lợi dụng chức vụ, quyền hành dùng bạo lực đàn áp người dân.

BLOGGER NGUYỄN HOÀNG VI

nguyen-hoang-vi-305.jpg
Blogger Nguyễn Hoàng Vi
Photo courtesy of Dân Làm Báo
 
Tổ chức IFEX, chữ viết tắt của International Freedom of Expression Exchange network, có trụ sở tại Canada, vừa vinh danh 7 phụ nữ của nhiều quốc gia vì đã có những nỗ lực tranh đấu cho quyền tự do phát biểu. Blogger Nguyễn Hoàng Vi của Việt Nam vinh dự là người thứ năm có tên trong danh sách này.
Đứng đầu danh sách là Tanya Lokshina, một phụ nữ hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Nga. Người thứ hai là luật sư Quinsayas của Philippines. Thứ ba là nhà hoạt động của Bahrain, chị Khawaja. Thứ tư là Suprani, nữ họa sĩ biếm họa người Venezuela. Thứ năm là blogger Nguyễn Hoàng Vi của Việt Nam. Thứ sáu là nhà báo Lima của Colombia; và thứ bảy là Iryna Khalip, nhà báo, nhà hoạt động của Belarus.
Trả lời IFEX, Nguyễn Hoàng Vi nói về những thách thức của bản thân mình như sau:

Montag, 11. März 2013



    Người Lính Nghĩa Quân Trong Tim Tôi !
 
    Năm tôi được 10 tuổi, gia dình tôi bỏ ruộng vườn vào ở trong khu Ấp Chiến Lược, được bao bọc bởi một vòng thành kiên cố có kẽm gai, có hào sâu chung quanh. Ở hai đầu ấp có hai cái đồn Nghĩa Quân nhỏ. Ba Má tôi thỉnh thoảng trở về nhà làm ruộng, gặt lúa ban ngày, rồi ban đêm vào xóm ở. Ấp Chiến Lược là một công trình chiến lược dùng để cô lập Việt cộng ra khỏi dân chúng. 
    Việt cộng hay trà trộn trong dân và bắn giết dân chúng, Quân lính Việt Nam Cộng Hòa. Lúc nầy VC bắt đầu nổi dậy mạnh ở miền Tây, thâu thuế, giết hại dân thường, ám sát Xã trưởng, Ấp trưởng của VNCH gây kinh hoàng cho dân chúng, gây mất ổn định cho xã hội miền Nam đang sống trong thanh bình. Họ bịt mắt, chặt đầu, hay chôn sống bất cứ người nào họ nghi ngờ là đang cộng tác với Chính quyền VNCH. Khu Ấp Chiến Lược tôi ở được bảo vệ bởi một Trung đội Nghĩa Quân, gồm có 3 Tiểu đội. Các Chú lính hay ở trong đồn, còn vợ con họ sống trong các căn nhà nhỏ trong xóm. Nhà tôi ở gần nhà ông Tiểu Đội trưởng, tôi kêu là Chú Tấn.
Hãy Nhìn Tây Tạng
 
 Trần Khải
Người Tây Tạng tự thiêu (ảnh tư liệu)
 
Hãy nhìn Tây Tạng mà biết sợ. Đừng để Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ nhì. Một khi đã lỡ một bước, sơ xảy là sẽ mất nước. Lúc đó, với tình hình dân số Trung Quốc hiện nay đã tới 1.3 tỷ dân, sẽ rất khó cho dân tộc Việt Nam vùng vẫy để thoát nổi.

Trong tuần lễ naỳ, một loạt vận động mới của chính phủ Tây Tạng lưu vong lại tung ra toàn cầu. Tới bây giờ, đã có 107 nhà sư và cư sĩ đã tự thiêu để thắp sáng lương tri nhân loại, để kêu gọi quốc tế nhìn thấy rằng nền văn hóa độc đaó Tây Tạng đã bị đồng hóa và xóa sổ bằng mọi hình thức thô bạo.
Các nhà thờ trong TGP Sài Gòn phổ biến bản Nhận định và góp ý HP của HĐGMVN
VRNs (11.03.2013
 
– Sài Gòn – Hôm qua, Chúa nhật, ngày 10 tháng 03 năm 2013 tại nhiều nhà thờ trong Giáo phận Sài gòn đã phổ biến thư kiến nghị sửa đổi hiến pháp của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN).

Tại nhà Thờ Đức Bà (chính tòa Sài gòn) đã dán ngay trên bảng thông báo của giáo xứ, giáo xứ Thủ Đức cũng đã dán trên bảng thông báo ngay cổng vào nhà thờ, Giáo xứ Hiển Linh cũng đã dán và tất cả đều đọc cho giáo dân nghe trước khi ban phép lành cuối lễ, riêng tại Giáo xứ Hiển Linh không chỉ đọc, chiếu lên các TV hai bên nhà thờ, chiếu lên màn ảnh rộng cuối nhà thờ để cho những ai ngồi ngoài sân cũng có thể thấy mà còn photo 1000 bản phát cho giáo dân tham dự thánh lễ đem về đọc.
Lội sông đi học vì cầu tre thu phí
Lời bình trên Facebook của nhà báo Mạnh Quân: Sáng nay đi làm, mở đài FM, tự nhiên nghe đc cái bài rất cũ ngày xưa, có đoạn:
“Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta,
Vui tung tăng em ca, có Đảng, cuộc đời nở hoa” 
Hình như là bài: Em là mầm non của Đảng.
Đã thấy vui vui. Nay vừa vào Vnexpress đọc được bài này, muốn cười phá lên quá. Ha ha ha:
————————————————–
Mùa mưa thì đu dây, còn vào mùa nắng, hàng trăm học sinh ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi), phải lội sông sâu đến trường tìm “chữ” vì không có tiền trả phí qua cầu tre.
Mùa nắng, những chiếc bè phao ngưng hoạt động, người dân thôn Bung, Mò O, làng Già, làng Chai tự làm cầu tre bắc ngang qua sông Re để thu phí 2.000 – 5.000 đồng (kèm theo xe đạp, xe máy) hai lượt qua lại. Hôm nào có tiền thì học sinh đi cầu tre đến trường, khi hết tiền thì đành lội sông.


Đội áo lạnh, sách vở trên đầu, dò dẫm vượt sông.

Phỏng vấn ĐTT Thích Quảng Độ về tuyên bố hậu thuẫn dân chủ đa nguyên và đa đảng

Hòa thượng Thích Quảng Độ
Hòa thượng Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện
RFA file Screen capture
 
Thông tín viên Ỷ Lan của Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về lời kêu gọi ủng hộ dân chủ đa nguyên của Ngài.

Tôn giáo và tổ quốc

1 Đại Tướng TQ : Sư đáng sợ của nướ Mỹ



Von: TCLAHAULA@YAHOO.COM
An: undisclosed recipients:
Betreff: [PhoNang] Fw: 1 Đại tướng TQ : Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ !! "PHAI DOC BAI NAY"!!!!
Datum: 11.03.2013, 06:32
                                                                                                                                                                *Subject:* Fw: 1 Đại tướng TQ : Sự Đáng Sợ Của Nước Mỹ !

             *Mỹ ?*

Đại tướng Lưu Á Châu

(Đây là phần lược dịch bài diễn văn của Đại tướng Lưu Á Châu, hiện đang là
Chủ nhiệm chính trị lực lượng Không quân của Quân khu Bắc Kinh.)

Trong quá khứ, vì để giúp Trung Hoa thoát khỏi ách thống trị thực dân mà Mỹ
đánh bại Nhật, họ có cống hiến lớn đối với tiến bộ văn minh của xã hội
Trung Hoa.
Hai nước Trung Hoa - Mỹ không có xung đột vi` lợi ích căn bản. Ngày nay, do
lợi ích của Mỹ rải khắp toàn cầu nên 2 nước có xung đột. Nhưng chúng ta vẫn
phải dùng tấm lòng đạo đức để bình xét sự vật chứ không thể kích động.

Tôi từng nói rằng đối với Nhật, một nước từng tàn sát mấy chục triệu đồng
bào ta, mà chúng ta thường xuyên nói 2 nước "phải đời đời kiếp kiếp hữu hảo
với nhau". Thế thì chúng ta có lý do nào để căm ghét nhân dân Mỹ từng giúp
ta đánh bại Nhật?

Đâu là chỗ thực sự đáng sợ của nước Mỹ?

Donnerstag, 7. März 2013

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH


Thư gửi Giáo sư Tseng Chien-Yuan

Kính gửi Giáo sư Tseng Chien-Yuan,
Lời đầu tiên tôi muốn bày tỏ lòng tri ân sâu xa đến Giáo Sư đã tạo cho tôi một  Buổi họp mặt qúy báu ngày hôm nay March 04, 2013 tại trường Đại Học Democracy Asia.
Photo: Truong Dai Hoc
Sự việc này đánh dấu một kỷ niệm khó quên trên bước đường hoạt động của tôi.
Thật xúc động vì đây là lần đầu tiên tôi đến Taiwan và nhận được sự đón tiếp và quan tâm đặc biệt của Qúy vị. Rất tri ân tấm lòng hiếu khách của những người bạn mới Đài Loan và sự tận tình giúp đỡ của Dr. Sun Chi Pen và của Giáo sư.
Photo
Cuộc họp ngày hôm nay chắc hẳn còn nhiều vấn đề chưa được chia sẻ đúng mức vì thời lượng giới hạn và sự bất đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên tôi tin rằng tất cả các bạn hiện diện hiểu được sự trân qúy và lòng tri ân sâu xa của tôi đến với Giáo sư và toàn thể Qúy vị.
Những câu hỏi và đề tài mà Mr. Lin Yu Jing nêu ra có thể tóm tắt như sau :

Blogger Tạ Phong Tần

CỠ CHỮ 
​​Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan báo trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ thứ Sáu sắp tới, Bộ Ngoại giao sẽ vinh danh 10 phụ nữ có những thành tích ngoại hạng xứng đáng được trao Giải Phụ Nữ Can Đảm của Thế Giới.

Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ghi ngày 4 tháng Ba, loan báo Ngoại trưởng Kerry và Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama sẽ chính thức trao giải cho 10 phụ nữ đặc biệt này, tại một buổi lễ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều tại Hội trường Dean Acheson của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô Washington.
​​
Trong danh sách những người được giải thưởng có Blogger Tạ Phong Tần, hiện đang thọ án tù 10 năm tại Việt Nam, nên sẽ đuợc trao giải khiếm diện.

Bà Tạ Phong Tần có trang blog mang tên “Công lý và Sự Thật”, với hàng trăm bài viết phản ánh những bất công xã hội, các vụ tịch thu đất đai, và tệ nạn tham nhũng trong các cơ quan chính quyền Việt Nam.

Giải Phụ Nữ Can Trường Thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là một giải thường niên để vinh danh các phụ nữ trên khắp thế giới đã chứng tỏ lòng can đảm ngoại hạng cũng như khả năng lãnh đạo trong việc cổ vũ cho các quyền phụ nữ và trao quyền cho nữ giới, bất chấp những gian nguy cho cá nhân mình.

Từ khi giải này được thiết lập năm 2007, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã vinh danh tất cả 67 phụ nữ đến từ 45 quốc gia.

Nguồn: Office of the Spokesperson, State Dept.

Thư Mời tham dự-Tưởng niệm 30.04 đen

   CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN

             TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
  Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                    In Odenwald und Umgebung e.V.
-------------------------------------------------------------------------------

                              THƯ MỜI

Kính gởi : Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể Tôn Giáo- Quý Hội Đoàn,Đoàn Thể người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản- Quý Đảng Phái Chính trị ( ngoại trừ đảng đảng bán nước)- Quý Đồng Hương.
                                    LỄ TƯỞNG NIỆM  NGÀY 30.04 ĐEN
30 tháng 04 lại đến, ngày Quốc Hận mà cả nước không ai không trăn trở, nghẹn ngào uất hận. Thời gian đã quá đủ để ngậm ngùi trước sự thật mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa dân tộc đến chổ diệt vong, đất nước tan tác.   
                                                                                                                                                            Ngày đau thương, không những chỉ những người Việt tỵ nạn Cộng Sản, mà hơn 80 triệu dân Quốc nội đều ta thán, để tưởng nhớ ngày Lịch Sử đen tối đó, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Odenwald và vùng Phụ Cận sẽ tổ chức buổi lễ ´´Tưởng Niệm ngày 30.04 đen´´.   
 - Một nén hương lòng dành cho trên 500.000 người dân  : đã bỏ mình trong rừng thiêng nước độc - đã vỉnh viển nằm sâu dưới lòng đại dương trên đường vượt biên, vượt biển ; với hoài bảo ´´ tìm TỰ DO ´´    
 - Một nén hương lòng để tưởng nhớ  những nhà ái quốc đã tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho Việt Nam đã bị bức tử trong ngục tù Cộng Sản Việt Nam.  
 - Một nén hương lòng để tưởng niệm những Chiến Sỉ đã anh dũng hy sinh vì sự sống còn của Tổ Quốc và vì Tự Do, Hạnh Phúc của dân tộc.
Tận trung bảo Quốc, anh hùng tuẩn tiết,                                                                 Vị Quốc vong thân, chiến sỉ vô danh .  
 
Buổi Tưởng Niệm sẽ tổ chức vào ngày thứ bảy 04 tháng 05 năm 2013 từ 14h đến 22h tại địa điểm :   
 Schloss Straße 27 - 29                                                                                                                      64720 – Michelstadt, Steinbach - Odenwald    
                                                                             
Sau lễ Tưởng Niệm là phần Hội Thảo với chủ đề ´´ Người Việt Hãi Ngoại phải làm gì trước đại hoạ mất nước´´ và phần phụ diễn văn nghệ.
Trân trọng kính mời Quý Liệt Vị dành chút ít thời gian đến chia xẻ cùng ´´ Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ´´ chúng tôi.
Kính thư                                                                                                                                                      Thay mặt Ban Tổ Chức 
    Lê Trung Ưng
Ghi chú : Liên hệ; - Lê Trung Ưng : Tl: 06062-608832 ; E.Mail: hongthuy467@t-online.de                    Nguyễn Văn Ngàn: Tl: 06062-9102298 ; E.Mail: tanthanhnguyen16@yahoo.com                                        - Quý Vị ở xa xin liên hệ để BTC sắp xếp chổ nghỉ ngơi.                                                                              – Buổi ăn tối BTC hậu đải .
Khối 8406
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://8406vn.com/ - http://khoi8406vn.blogspot.com/
Email: vanphong8406@gmail.com


Lời kêu gọi của Khối 8406 :
Đấu tranh đòi Nhà cầm quyền cộng sản phải tổ chức tại Việt Nam một cuộc Trưng Cầu Dân Ý có quốc tế giám sát.
Kính gửi:
- Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tiến bộ.
Ngày 23 tháng 11 năm 2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13 (2011-2016), kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13, về việc “Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Trong đó có đoạn: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến để Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.
Điều 4 của Nghị quyết trên quy định: “Lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…”. Thời gian thực hiện là 3 tháng, từ 2/1/2013 đến 31/3/2013. (Nay vừa được kéo dài tới 30/9/2013).
Nhận thức rõ bản chất của vấn đề, ngày 31/12/2012, Khối 8406 đã ra một bản Tuyên bố vạch trần thủ đoạn lừa mị này của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (NCQ CSVN). Đồng thời khẳng định: Trong suốt hơn 67 năm qua, kể từ ngày 2/9/1945 đến nay, Quyền phúc quyết của nhân dân tức là Quyền dân tộc tự quyết thông qua một cuộc Trưng Cầu Dân Ý đã bị ông Hồ Chí Minh và các đồng chí cộng sản của ông thủ tiêu hoàn toàn!
Subject: Nguyễn Đắc kiên
To: Cuong Tong <charlie.t365@gmail.com>

Sinh viên Đỗ Cao Cường gửi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên

alt
Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên thân mến!

Tôi đã từng muốn tránh xa mấy cái chuyện dễ chết này, nhưng... tôi không làm được!

Sự xấu hổ... đã thôi thúc tôi lên tiếng cùng anh.
Tôi chỉ mong sao... cả tôi, anh, và tất cả chúng ta... hãy gạt bỏ hết nỗi sợ hãi sang 1 bên, cùng nhau lên tiếng nếu không muốn biến mình thành 1 công dân chết – không có phản biện... xã hội chết lâm sàng!

Mittwoch, 6. März 2013


Tìm Thân Nhân ( Xin Rộng Lượng Chuyển Email Nầy Làm Phước )

 
 
                                                                         
                                  

Dienstag, 5. März 2013

Thông báo về trường hợp một nữ thanh niên đề nghị được ra khỏi đảng

Lời giới thiệu của Nguyễn Chí Đức: Tôi vừa nhận được một lá đơn của một đảng viên dự bị tên là Nguyễn Ngọc Diễm Phượng về việc đề nghị được ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam. Xét thấy nội dung lá đơn không chỉ đề cập đến việc cá nhân của chị Phượng mà còn có mục đích sâu xa cảnh tỉnh giới chức là đảng viên của Đảng cầm quyền hiện nay đối với các vấn đề xã hội-chính trị. Được sự cho phép của tác giả, tôi xin được đăng toàn văn lá đơn này để cộng đồng mạng được tỏ tường vấn đề mà chị Phượng muốn trình bày. Quyết định kết nạp đảng viên của chị Phượng không đưa lên mạng nhằm tránh phiền phức cho những người và tổ chức liên quan sau sự việc này.
ĐỗVHiền NKT
_______

Sao cổng trường cắm cờ Trung Quốc?ra

TT - Một hôm cháu thắc mắc với tôi: “Dì ơi, sao lá cờ trong sách này không giống cờ nước mình?”. Tôi mở ra xem và rất bất ngờ: đó là cờ Trung Quốc”.

Trang 16 cuốn sách Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1 của Nhà xuất bản Dân Trí đăng cờ của Trung Quốc - Ảnh: THUẬN THẮNG

Montag, 4. März 2013

DỂ THƯƠNG QUÁ














DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !
From You Tube


DẬY MÀ ĐI - DƯƠNG NỘI NGÀY 31-1-2013
DẬY MÀ ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI !
- Ngày 31-1-2013 đã đảy lui một trận càn của CQ quận Hà Đông và phường Dương Nội.
- Nông dân Dương Nội thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất đất, không chịu thất nghiệp đói nghèo. " Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng thì dùng cuốc xẻng, gậy gộc để chiến đấu chống quân cướp đất "
        VÌ NGƯỜI TA CẦN ÁNH MẶT TRỜI


tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,

bốn ngàn năm, giờ lại ngót trăm năm.
hết phong kiến độc tài, đến lũ bạch tuộc thực dân,
hết quân, hết vương, đến lũ tượng thần chủ nghĩa.
bao thế hệ siết rên trong gọng kềm nô lệ.
chuyên chế dã man đục rỗng chí con người.
cha tôi, ông tôi, bao thế hệ ngủ vùi.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế.
không ánh mặt trời, bóng tối chí tôn,
lũ quỷ ám thừa cơ toàn trị,
khủng bố dã man, reo rắc những kinh hoàng,
biến lẽ sống thành châm ngôn “mày phải sợ”.
mày phải sợ mày ơi mày phải sợ,
sợ nữa đi có sợ mãi được không,
cốt tủy mục rỗng rồi trí óc cũng tối đen,
mày lại đẻ ra lũ cháu con “biết sợ”.
bao thế hệ đã ngậm ngùi mắc nợ,
lũ chúng ta lẽ nào lại mắc nợ mai sau,
còn chần chừ gì mà không tỉnh dậy mau,
sống cho xứng danh xưng con người trên mặt đất.
tôi chưa thấy một đêm nào dài thế,
cũng chưa thấy có ngày mai nào không thể.
vì người ta cần ánh mặt trời,
tỉnh dậy đi lũ chúng ta ơi!
Nguyễn Đắc Kiên

Sonntag, 3. März 2013

 Chủ nhật 03 Tháng Ba 2013

Trung Quốc: Một làng nổi loạn đòi bầu cử tự do

Cuộc bầu cử tự do ở làng Ô Khảm, Quảng Đông, hồi đầu tháng 3/2012 đã trở thành tấm gương đấu tranh chống bất công của nông dân Trung Quốc.
Cuộc bầu cử tự do ở làng Ô Khảm, Quảng Đông, hồi đầu tháng 3/2012 đã trở thành tấm gương đấu tranh chống bất công của nông dân Trung Quốc.
REUTERS/Bobby Yip

Tú Anh

Từ phản đối chủ tịch xã cướp ruộng, dân làng Thượng Phố, tỉnh Quảng Đông nổi dậy đòi bầu cử tự do và dân chủ. 15 tháng sau vụ làng Ô Khảm, bất công xã hội đã biến thành ngọn lửa đấu tranh chính trị.
Trong bối cảnh tại Bắc Kinh, Quốc hội Trung Quốc tổ chức nghi lễ hợp thức hóa vai trò lãnh đạo của hai ông Tập cận Bình và Lý Khắc Cường thì tại Quảng Đông, dân làng Thượng Phố đánh đuổi chủ tịch xã và đòi bầu cử tự do.

Samstag, 2. März 2013

Anh hùng Trần Văn Bá
            Lâm Lễ Trinh
Nén hương cho sĩ khí Trần Văn Bá