Montag, 29. Februar 2016

Ngày tàn của một đế quốc


Hùng Tâm
                                atomic-bombing-hiroshima-nagasaki-70-years

Đế Quốc Anh đã lụn bại ra sao, từ khi nào?
Không, Đế Quốc Anh không lụn bại từ năm ngoái, khi nội các của Thủ Tướng David Cameron lẫn Nữ Hoàng Elizabeth II, Hoàng Tế Phillip cùng cả hoàng gia trải thảm đỏ đón chào Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, một Đế Quốc Á Châu đã từng bị Anh Quốc khuất phục 175 năm về trước. Mục tiêu của sự trọng vọng này chỉ là thừa hưởng một chút quyền lợi kinh tế và gìn giữ vị trí trung tâm tài chánh quốc tế của London nếu Bắc Kinh cần phổ biến đồng Nguyên trên thị trường Âu Châu, như một ngoại tệ dự trữ.
Đế Quốc Anh tàn lụi từ khi nào? Mà chuyện ấy dính dáng gì tới Á Châu của người Á?  Xin điểm lại lịch sử...

XIN HÃY LÀM ĐÚNG THIÊN CHỨC CỦA NGƯỜI LÀM TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ - Gs NGUYỄN Thị H ...

Gs NGUYỄN Thị Hiền viết : Rất đau buồn gần 40 năm nay có 5 triệu đồng bào tị nạn Cộng Sản Việt Nam (CSVN) chỉ có 4 triệu người sống sót đến được các nước tự do và 1 triệu người chết vùi trong biển cả!!!.
Muốn được thụ hưởng quy chế tị nạn CSVN, bốn triệu đồng bào bỏ nước ra đi tìm tự do đã khai với các nước tự do (tư bản) :
CHẾ ĐỘ CSVN:
- độc tài, đảng trị, vô thần, dã man, vô nhân đạo, đảng cử, dân bầu
- đàn áp tôn giáo
- cướp đoạt đất đai, tài sản của cá nhân hay của các tôn giáo
- không có tự do báo chí, nhân quyền
- tuỳ tiện áp dụng luật rừng khủng bố, đàn áp, đánh đập, tra tấn, giam cầm sách nhiễu người dân vô tội, các tu sĩ, các tín đồ các tôn giáo
- v.v...
- Nếu không được các nước tự do như Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan, Bỉ, Gia nả Đại... cưu mang, giúp đở cho ở lại, tạo dựng lại cuộc sống mới, tránh hiểm họa CSVN thì sẽ bị trúc xuất về Việt Nam và sẽ bị nhà cầm quyền CSVN trả thù, trừng phạt bằng cách tra tần, giam cầm hay thủ tiêu.

Đằng sau một thương vụ Trung Quốc - Thuỵ Sĩ


                 
Báo VnEconomy ngày 4/2/2016 đăng một bài viết nhan đề "Đằng sau thương vụ thâu tóm 43 tỷ USD của Trung Quốc". Bỏ qua sự lủng củng câu chữ của nhan đề đó, bạn đọc sẽ hiểu hơn khi đọc câu tóm tắt nội dung bài viết :

Sonntag, 28. Februar 2016

bà Phạm thị Lê tự thiêu giữ đất bị chính quyền lấy cấp cho người khác

CA cầm dao chém người, công nhân Pouchen biểu tình kẹt cứng quốc lộ 1K




CTV Danlambao - Hàng vạn công nhân Pouchen vẫn tiếp tục đình công sang ngày thứ 3 liên tiếp, bất chấp các nỗ lực nhằm xoa dịu tình hình của của liên đoàn lao động cùng các ban ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Nai.

Căng thẳng nổ ra vào chiều ngày 26/2/2016, các công nhân khi đang đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng thì bất ngờ bị một viên CA thường phục cầm dao xông vào đâm chém tán loạn. 

Đến sáng ngày 27/2/2016, công nhân Pouchen tiếp tục tràn cả xuống đường biểu tình khiến quốc lộ 1K, đoạn đi qua xã Hoá An, Biên Hoà, Đồng Nai trở nên tê liệt.

Nghỉ việc do ốm đâu cũng bị trừ tiền

Nguyễn Tấn Dũng thật sự là một tên bất tài và đã "chết"!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Những tưởng rằng với hố sâu tội lỗi, Nguyễn Tấn Dũng có thể hối cải để đổi công chuộc tội. Nhưng không, ông không làm gì cả, ngay cả với việc tự cứu ông. Ông không thể làm được những việc rất cần thiết này vì ông hoàn toàn không có bản lãnh hay Trời đã định phận ông phải là như vậy?. Câu hỏi này còn chưa ngã ngũ nhưng chuyện:

Tài liệu về mổ cắp nội tạng người sống:do chính nhân chứng tham gia kể lại.

 
Nỗi ám ảnh của vị bác sĩ thực tập bị buộc tham gia mổ cắp tạng người sống  đây Ông Wang (tên nhân vật đã được thay đổi) đã sống ở Canada trong nhiều năm, nhưng chỉ gần đây ông mới dám bước ra kể lại câu chuyện đau lòng 20 năm trước, thời điểm ông còn là một bác sĩ thực tập trẻ, và bị bắt phải tham gia vào việc mổ lấy nội tạng của một người còn sống.
“Ông Wang” đứng để chụp ảnh trong thời gian gần đây ở Toronto, Canada.
Ông bị ám ảnh bởi việc bị buộc phải tham gia vào một tội ác cách đây 20 năm.Nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống bệnh viện quân y đã sử dụng nội tạng lấy từ tử tù để cung cấp cho những bệnh nhân giàu có của Trung Quốc và nước ngoài. Bên cạnh đó, nhiều người từ lâu đã nghi ngờ một số ca mổ tạng được thực hiện trên người sống nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của nội tạng.Rất nhiều chính khách và nhà báo trong suốt các năm qua đã không ngừng điều tra, thu thập chứng cứ để xem xét vấn đề này.
Kết quả của các điều tra đó không khỏi khiến người ta phải rùng mìnhMới đây, một người đàn ông lấy tên là Wang đã kể lại cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên trải nghiệm của ông trong hoạt động mổ cắp tạng sống, mà đến bây giờ nó vẫn ám ảnh tâm trí ông:Sự việc xảy ra vào những năm 1990, hồi đó tôi là một bác sĩ thực tập tại khoa Tiết niệu, bệnh viện Đa khoa Quân đội Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.

Tấm lòng vàng trong manh áo rác

Câu chuyện có thật do chính người trong cuộc thuật lại. Ông là một giáo viên người Anh.  Mỗi khi kể, ông thường không cầm được nước mắt, xúc động ngẹn ngào.
Ông nói:
Nhà tôi ở một con phố giữa lòng thủ đô Luân Đôn. Một hôm, tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới; mặt mũi gầy gò, xanh xao; chìa những bao diêm khẩn khoản mời tôi mua giúp một bao.
 
Tôi mở ví tiền và chép miệng:
– Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
– Thưa ông, không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chỉ chạy loáng một lát đến hiệu buôn để đổi, rồi hoàn lại cho ông tiền lẻ còn thừa.
 
Tôi chăm chú nhìn cậu bé và lưỡng lự.
– Thật chứ?
– Thưa ông, thật ạ. Cháu không phải là một đứa dối trá. Nét mặt của cậu bé trông rất cương trực và tự hào tới mức làm tôi tin và giao ngay cho cậu một đồng tiền vàng.

LÊ HỘI RUỚC "CHIM" TẠI VIỆT NAM (DP sưu tầm)


Một nghi thức độc đáo để cầu may mắn, bình an trong lễ hội xuân Ná Nhèm, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn đó là màn rước sinh thực khí nam (hay còn gọi là tàng thinh).
Xem video tại đây:
Clip: Người dân thích thú với màn rước linh vật độc đáo trong lễ hội Ná Nhèm
Lễ hội rước của quý độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn - Ảnh 2.
"Tàng thinh" là linh vật của người đàn ông có chiều dài 1m, đường kính hơn 40cm và nặng hơn 1 tạ, làm bằng gỗ.

Samstag, 27. Februar 2016

Cảm động chuyện khỉ nhận chó con bị bỏ rơi làm “con nuôi”


Câu chuyện về một chú khỉ chăm sóc một chú chó con bị bỏ rơi như con của mình đang khiến cộng đồng mạng tại Ấn Độ cảm động.

Nhiều người qua lại trên một con phố đông đúc ở thị trấn Rode (Ấn Độ) đều phải chú ý đến hình ảnh một chú khỉ luôn giữ chặt một chú chó con trên tay.
Ban đầu nhiều người nghĩ rằng chú khỉ này chỉ đang đùa giỡn với chú chó con, tuy nhiên sự thật hoàn toàn không phải như thế. Theo người dân địa phương, chú chó con đã bị bỏ rơi và lang thang trên đường phố trước khi được chú khỉ giữ lại nuôi và chăm sóc như con của mình.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy chú khỉ đã bảo vệ chú chó con khỏi bị những con vật khác “bắt nạt”, chia sẻ bữa ăn của mình cho chó con.

Tổng Thống Obama gắn huy chương cho “chiến sĩ bốn chân”

Trúc Giang MN
      http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2014/06/28/Esteri/Foto%20Gallery/5a5761996fe415141617b305faf7c2b0_MGZOOM.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/f9/06/be/f906bee6de4da60fb0d16d59d33b1153.jpg
1* Mở bài
1
Những câu chuyện chỉ có ở nước Mỹ mà thôi. Đó là Tổng Thống Barack Obama đến gắn huy chương cho “người chiến sĩ anh hùng 4 chân” bí danh là Cairo, đã tham gia Operation Neptune Spear tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin-Laden.

Freitag, 26. Februar 2016

Giới thiệu Bộ phim MÁU LỬA CHARLIE do Lam Sơn 719 thực hiện

 Innebygd bilde 1

2 NAM VÀ 1 NỮ DU KHÁCH NGƯỜI ANH CHẾT VÌ RƠI THÁC DATANLA Ở LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM

Friday, February 26, 2016

3 Du khách người Anh gồn 1 nữ, 2 nam đã rơi xuống thác Dantala ở Đà Lạt, Lâm Đồng và chết thảm

Cô gái gốc Việt "cứu tinh" của người bị hiếp dâm ở Mỹ

25/02/2016 11:49:27 SA Tweet

Cô gái gốc Việt 24 tuổi Amanda Nguyễn, từng bị cưỡng hiếp 2 năm trước và đang là nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, là người tiên phong thay đổi đạo luật bảo vệ những người bị xâm hại tình dục ở nước này.

co gai goc viet
Amanda Nguyễn hiện đang làm việc như người liên lạc của Nhà Trắng tại Bộ Ngoại giao

BỘ NGOẠI GIAO TRẢ LỜI VỤ BẢO TRỢ THƯƠNG PHẾ BINH VNCH SANG MỸ


GARDEN GROVE, California Thứ Ba, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2016 - Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vừa gởi thư trả lời Dân Biểu Alan Lowenthal về chuyện yêu cầu tái mở Chương Trình Ra Ði Trong Trật Tự (ODP) để thương phế binh VNCH có thể nộp đơn xin định cư tị nạn tại Hoa Kỳ.

Công an Lâm Hà, Lâm Đồng

Tran Minh Nhat-Nguyen Viet Hung
Trần Viết Hùng (đứng giữa vòng tay), tên công an nhiều lần đánh Trần Minh Nhật.
 
From: Quyet Nong
Sent: Thursday, February 25, 2016 1:14 AM
Subject: 1 DĐKTTG Công an Lâm Hà, Lâm Đồng
 
Công an Lâm Hà, Lâm Đồng

> Dieu bat ngo trong mot phien toa tai Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016


 
Tương phản với thân hình đồ sộ của vị Hội thẩm nhân dân ngồi trên cao đối diện, bị cáo là một cô gái đứng lọt thỏm trong vành móng ngựa. Bộ đồ sọc quá rộng khoác lên  thân hình mảnh dẻ, càng làm cô nhỏ bé hơn. Vị Hội thẩm nhân dân là một người đàn ông mặc Comple đen, thắt Cravate đỏ chót, mặt mũi phương phi, bóng lộn, giấu cặp mắt ti hí sau tròng kính cận. Ông ta là  một đại biểu hội đồng nhân dân, được mời làm thành viên hội đồng xét xử theo quy định.

Donnerstag, 25. Februar 2016

Dự án 500 triệu USD bỏ hoang 11 năm, bí thư Đinh La Thăng ra "tối hậu thư"

CafeF 23/02/2016
Gần 500ha đất tại huyện Củ Chi, Tp.HCM được quy hoạch để đầu tư xây dựng dự án này mang tầm cỡ khu vực, nhưng 11 năm qua dự án vẫn "đắp chiếu", hàng trăm héc-ta đất vẫn đang để hoang hóa, lãng phí.

Mittwoch, 24. Februar 2016

ĐỪNG CẮM SÀO SÂU


Ngô Minh Hằng
 
Chọn lối sống nào anh chị chọn đi
Đây đất tự do không ai ép buộc
Sống đời trung thành thương dân xót nước
Khi nước dân đang trong cảnh nguy nàn
*
Sống ngẩng cao đầu không hổ Việt Nam
Dù thua thiệt, dù cô đơn, hạn hẹp
Nhưng khí phách vẫn can trường, sắt thép
Chẳng để bao giờ ta đánh mất ta
*
Lối sống giữ tròn chính nghĩa quốc gia
Vì danh dự, vì lương tâm, trách nhiệm
Vì tổ quốc, vẫn giữ điều tâm niệm
Bổn phận ta với nước vẫn còn đầy...

Chỉ có ở Việt Nam

Những cách chống trộm kiếng xe hơi chỉ có ở Việt Nam
 
Dân bẻ kiếng xe hơi đông qua' vậy trời?
 

Việt Nam còn hay đã mất ?

  
Louis Pastor Ngo's photo.
Louis Pastor Ngo
BẢN ĐỒ HIỂN SỰ SỰ HIỆN DIỆN TRÊN TOÀN CÕI VIỆT NAM CỦA HÁN TẶC TRONG MƯU ĐỒ HÁN HÓA VIỆT NAMgoidan
  VHT

Sự Hối Hận Muộn Màng


Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Trước khi Khmer Đỏ vào Phnom Penh, ngày 12-4-1975, ông Đại Sứ Mỹ tại Cambodia, John Gunther Dean, đưa ra đề nghị mời các giới chức hàng đầu trong Chính Phủ Cộng Hòa Khmer đi tỵ nạn tại Mỹ, nhưng các ông Sirik Matak, Long Boret, và Lon Non , cùng với các thành viên trong Nội Các Lon Non từ chối, mặc dù các ông Long Boret và Sirik Matak đã có tên trong danh sách tử hình “7 Kẻ Phản Bội’ của Khmer Đỏ. Ông Sirik Matak viết thư trả lời ông Đại Sứ Mỹ như sau:

ĐI LÀM NGƯỜI QUANG TRUNG


Thằng tướng hèn nên nguy cơ mất nước
quan tham tàn nên dân tộc lầm than
hỡi những ai còn trở trăn hồn nước
hãy đứng lên vì vận nước suy tàn
lời chính khí mang về làn gió mới
cùng nhau đi góp gió tạo phong ba
chuyện nước non là chuyện của chúng ta
đừng thờ ơ..hoá thành hèn nhu nhược
tổ tiên ta anh hùng đi mở nước
cuộc trường chinh xương máu tạo núi sông

Bỏ Tết, Sẽ Mất Việt Kiều...

Cô Tư Sài Gòn
                                                               
                              Du xuân
Cuộc tranh luận lại bùng nổ: có nên xóa bỏ tết âm lịch? Hay nên gộp chung Tết âm lịch vào dương lịch?

AI BÁN VỈA HÈ ? DÂN ĐI BỘ BẰNG CÁCH NÀO?



Một quy định của chính phủ VN ban hành có giá trị từ ngày 01 tháng 2 năm 2016 tức là trước Tết Nguyên Đán vài ngày khiến người dân khắp nơi ngỡ ngàng và đã có một số người bị Cảnh Sát phạt. Đồng thời cũng dấy lên một luồng dư luận phản đối dữ dội bởi vỉa hè đã bị lấn chiếm gần hết rồi, dân buộc phải đi bộ dưới lòng đường, dù họ biết rằng đi như thế là rất nguy hiểm song không còn cách nào khác.

Có thể bạn chưa biết hết về chiếc điện thoại di động của mình


Chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày nay đã trở thành một điều cần thiết cho mỗi người chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng, khi sở hữu một chiếc ĐTDĐ người ta chỉ biết 2 chức năng chính là nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, cùng lắm là “lướt” Web, chơi game, chat với bạn bè…
 
Theo ước tính, toàn thế giới hiện có đến khoảng 4,5 tỷ người dùng ĐTDĐ nhưng số người hiểu cho hết những chức năng của chiếc điện thoại có lẽ chỉ khoảng 10% số người sử dụng! Một số chức năng đó sẽ giúp chúng ta “thoát hiểm” một cách ngoạn mục nếu ta biết được những “tuyệt chiêu” của chiếc ĐTDĐ. 

“Thà nghèo mà được an toàn”?

Trần Trung Đạo
-
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2/2016: “Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”. Thiệt tình!

Nếu không có nguồn từ VNExpress với bài tường thuật kèm theo, thật khó tin lời phát biểu trên đây là của một trong những lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN.

Phát biểu ngu ngơ, nói năng bừa bãi vốn là đặc điểm của các lãnh đạo CSVN nhưng khi đóng vai trò mặt nổi phải biết tập uốn lưỡi bảy lần. Nếu không tập được thì nên im lặng. Càng nói càng chứng tỏ lãnh đạo CS không hề đọc sách, chưa hề đi xa, chỉ biết thừa hưởng gia tài cai trị theo kiểu cha truyền con nối thời phong kiến.

Dienstag, 23. Februar 2016

Tết ở Hội An, nhìn đâu cũng thấy người Trung Quốc


Bài và hình: Phi Khanh/Người Việt
HỘI AN (NV) - Có thể nói rằng Tết năm nay ở miền Trung khác hẳn mọi cái Tết trước đó. Có ba cái khác thấy rõ rệt: Người dân ít mặn mà với Tết; nạn kẹt xe diễn ra liên tục và; người Trung Quốc ăn tết ở miền Trung nói chung, Hội An, Quảng Nam nói riêng quá đông. 
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222570-Tet-Hoi-An-01-600.jpg
Đi đâu cũng gặp du khách Trung Quốc. 
Trong khi đó, có vẻ như kinh tế miền Trung năm nay ảm đạm, không khí Tết của người Việt tẻ nhạt và chẳng có gì là Tết. Dạo một vòng xuống phố cổ Hội An, Tết với kẹt xe và người Trung Quốc hiện ra trước mắt.

Bài học mà những người CS dạy cho nhau...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Sau khi thống nhất đất nước 1975 thì ban lãnh đạo của CSVN đã như đi trên mây trên gió. Được sự khuyến khích hào phóng của các đàn anh thì mặc dù quốc gia đang đói ăn từng bữa nhưng vũ khí trang thiết bị chiến tranh thì lại thừa thãi và hiện đại vô cùng. 

Chiêu xin tinh trùng ngoạn mục của các nữ quái trong tù


Cập nhật : 13:00 | 17/02/2016
alt - Dù ở chốn lao tù bị giam giữ nghiêm ngặt nhưng nhiều nữ quái vẫn tìm mọi cách mang thai, sinh con để trốn án. Tinh trùng được gửi đến trong túi nilon, trong cặp lồng cơm thậm chí họ tìm cách để quan hệ với nhau trong buồng giam...

Nữ tử tù mua tinh trùng tự bơm vào cơ thể
Chiều ngày 16/2, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức có thông báo về vụ việc nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, quê Cao Lộc, Lạng Sơn) mang thai. Trước đó, vào tháng 6/2014, Nguyễn Thị Huệ bị TANDTC tuyên án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
nữ tử tù, nữ tử tù mang thai, mua tinh trùng, mang thai trong trại giam, trốn án tù, trốn án tử, hoãn thi hành án
Nguyễn Thị Huệ trong phiên xử phúc thẩm tháng 6/2014.

Thủ Tướng và Đệ Nhất Phu Nhân Obama Trồng Rau

                                   

 Cựu Thủ tướng Thái đẹp kiều diễm nhờ rau


10/12/2015  19:10GMT+7
alt - Ở tuổi48, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra làm cho người đối diện phải ngẩnngơ vì tài năng và sự thông minh, vì vẻ đẹp không tuổi của mình.
Ngay từ thời niên thiếu, bà đã đảm nhận hai vai: nữ hoàng sắc đẹpvà thủ lĩnh đội nghi lễ trường trung học. Bà có bằng thạc sĩ quản trị công Đạihọc Kentucky và từng là giám đốc điều hành một tập đoàn viễn thông di động lớnnhất Thái Lan.

THƯ NGÕ - Luật Sư Lê Trọng Quát


Kính gửi Tiến sĩ Nguyễn Quang A và quý Vị dự định “tự ra ứng cử “
 Đại biểu Quốc Hội Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa,
Đồng kính gửi :
-Đồng bào ở quê hương,
-Đồng bào ở hải ngoại,

 Thưa quý Vị,

Chúng tôi phong văn quý vị có ý định ra ứng cử đại biểu Quốc Hội mà không cần xin phép ứng cử của Đảng Cộng Sản (ĐCS).
Nếu quả như vậy thì quý vị đáng được khen ngợi vì đã can đảm thách thức bọn cầm quyền cộng sản luôn chủ trương “ Đảng cử , Dân bầu “ như mọi người đều biết.
Thế nhưng, chúng tôi thiển nghĩ và e ngại rằng nếu ý định “ tự ra ứng cử “ của quý vị được thực hiện thì kết quả có thể bất lợi cho quý vị và ngược lại có lợi nhiều cho ĐCS.

I-Bất lợi cho quý vị:

CẤT TIẾNG NÓI THAY DÂN QUỐC NỘI*TRANG LÊ- (BÀ NGOẠI XÌ TIN )

Về môn lịch sử tự chọn

GS. Trần Gia Phụng
Lich su la mon hoc tu chon o bac THPT: Nen hay khong?
Ngày 5-8-2015, bộ Giáo Dục và Đào Tạo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bố “Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”. Dự thảo chương trình nầy khá ôm đồm, trong đó có một môn học gây tranh cãi ồn ào từ mấy tháng nay là môn lịch sử ở bậc trung học, được bản dự thảo chương trình của bộ GD-ĐT đề nghị chuyển đổi từ một môn học bắt buộc thành môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở (THCS) và môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông (THPT). Cấp THCS là cấp 2, tương đương trung học đệ nhất cấp thời Việt Nam Cộng Hòa. Cấp THPT là cấp 3, tương đương trung học đệ nhị cấp thời VNCH.

Công dụng bất ngờ của trà xanh pha mật ong

Trà xanh và mật ong là những vị thuốc quý có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe của con người. Tuy nhiên khi pha trà xanh với một chút mật ong sẽ mang lại rất nhiều tác dụng phòng và chữa bệnh mà bạn không ngờ tới.

Cải thiện chức năng não

Trà xanh và mật ong không chỉ là một thức uống làm trẻ hóa mà còn làm cho bạn thông minh hơn vì nó tốt cho chức năng não của bạn. Caffeine là một trong những thành phần chính có trong trà xanh. Khi kết hợp với mật ong, nó làm tăng cường hương vị cũng như vitamin tốt cho sức khỏe não bộ của bạn.
Sự hiện diện của hai thành phần này trong trà xanh giúp cải thiện sự tập trung vì các tế bào thần kinh được sử dụng tốt hơn. Trà xanh và mật ong giúp cải thiện thời gian phản ứng não cũng như bộ nhớ của bạn. Trà xanh với mật ong rất tốt cho sức khỏe não bộ của bạn. Hãy nhớ rằng, caffeine có trong trà xanh là với số lượng ít hơn so với cà phê . Do đó, nó làm cho não bộ của bạn ổn định và tăng tính tập trung.

Đốt cháy chất béo hiệu quả

PHẢN ĐỘNG VỚI TIẾN BỘ CỦA DÂN TỘC


Học sinh miền Nam Việt Nam lúc đó được xem như tầng lớp học sinh xuất sắc của Á Châu và ngang ngữa thế giới văn minh!
Chỉ riêng lớp 12 của tôi, đã có ba bạn đậu Tú Tài II Tối ưu (18-20 điểm/20) số và được học bỗng toàn phần của Úc (1ban) Mỹ (2 bạn)

ĐÃ 40 NĂM CON THẦM ĐỢI BA

Vào dịp đầu năm mới 2014, tôi tình cờ gặp lại một ngư dân đang buồn bã lang thang trên bến cảng Đà Nẵng. Anh này là người em họ một người bạn của tôi. Đến chơi nhà anh bạn, tôi đã tình cờ quen anh ta cách đây bảy tám năm. Anh ta cho biết, hiện nay cả đội tàu cá của anh đang tạm nghỉ ở nhà để dưỡng máy và chờ tình hình xem thế nào rồi mới dám ra khơi. Vì kể từ ngày 1/1/2014, muốn ra khơi đánh bắt cá là phải có giấy phép của chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quôc. Rồi anh kể, ba anh ấy ngày 19/1/1974 đã bị giặc Tàu đánh chìm cùng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo HQ 10, nhưng không tìm thấy xác nên má con anh ấy vẫn tin rằng, ba anh nay vẫn sống, có thể trên một hòn đảo hoang nào đó giữa Thái Bình Dương.

THỰC PHẨM QUÁ HẠN ĐÔNG LẠNH TRUNG CỘNG ĐI VỀ ĐÂU


tka23 post

Hải quan Trung cộng  hôm 23-6 cho biết số thịt gà, bò và lợn đông lạnh trị giá khoảng 3 tỉ nhân dân tệ (483 triệu USD) đã bị đưa  lậu vào quốc gia này qua trung gian Hồng Kông.

Trong các hoạt động gần đây nhất, nhân viên hải quan TP Trường Sa, tỉnh Hồ Nam – Trung cộng  phát giác  và tịch thu 800 tấn thịt đông lạnh nhập lậu trị giá 10 triệu nhân dân tệ - bao gồm thịt bò, chân gà và cổ vịt - tại một khu chợ địa phương vào ngày 1-6 vừa qua.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã, số thịt này đầu tiên được đóng gói trong các container gửi tới Hồng Kông rồi chuyển vào Trung cộng . Sau khi đến TP Trường Sa, các đầu nậu sẽ phân phối thịt đến Quảng Đông, Tứ Xuyên và Trùng Khánh để tuồn vào các nhà hàng, siêu thị hoặc bán online.
Số thịt đông lạnh mới bị hải quan Trung cộng bắt giữ. 

Tù nhân lương tâm bị triệt tiêu đường sống

000_Hkg8154719
Anh Lê Văn Sơn tại Toà án nhân dân thành phố Vinh, hôm 09 tháng 1 năm 2013.
 AFP photo
Hai tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt hồi năm 2011 theo tội danh điều 79 “hoạt động lật đổ chính quyền” mãn án tù giam hồi tháng 8 năm 2015, đó là anh Lê Văn Sơn và anh Trần Minh Nhật. Kể từ khi mãn án tù giam đến nay, cuộc sống của họ đang bị sách nhiễu và rơi vào tình trạng bế tắc.

HÃY MỞ MẮT TO MÀ ĐỌC - SỰ THẬT MẤT LÒNG


Hải Nguyễn
Một nhân viên chánh phủ liên bang cấp cao người Mỹ da trắng, y nói rằng:
Một mặt các người Mỹ gốc Việt hợp tác khắn khít (closely co-operate) về kinh tế và tài chánh với chế độ “kẻ thù” của các anh qua việc các anh đổ 18 tỷ đô la về Vietnam hàng năm qua ngã du lịch, chuyển ngân, du hí, và đầu tư (Note: Wells Fargo Bank có đủ tài liệu cấp cho GAO).

1 DĐKTTG Sáng mắt mi ra chưa thằng tê

mSáng mắt mi ra chưa thằng tê , bây chừ mới biết mình ngu à


Sáng Nay TP Họp Quyết Định
Phá Bỏ Dự Án Nhà Thờ Tổ
Hoai Linh Thất Vọng Bỏ Việt Nam
Bay Về Mỹ Thề Không Trở Lại
Posted on 19/02/2016 by Vi Times in Tin tức trẻ - Tin tức giới trẻ, người Việt trẻ.

Montag, 22. Februar 2016

"Mình làm vậy không được đâu"


Sứ quán của VNCH tọa lạc trong một Building trong khu phố sầm uất Myeongdong, ở tầng thứ 11. Hán Thành những năm 60 nghèo xơ xác, người dân thất nghiệp rất đông.

HIỆN TRƯỜNG NHÀ CỰU TNLT TRẦN MINH NHẬT ĐÊM 22/02/2016


Công an tỉnh Lâm Đồng dùng đá ném vào đầu Cựu TNLT Trần Minh Nhật, khiến anh bị chảy máu đầu và họ ngăn cấm không cho gia đình đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện, vào lúc 20 giờ ngày 22.02.2016.
“Vào khoảng 7 giờ tối, gia đình đang đọc kinh, tên Long –công an huyện Lâm Hà chạy xe tông vào cổng nhà, chửi bới gia đình, rồi Nhật chạy ra, nó gọi Nhật lại gần và ném đá vào giữa mặt của Nhật, đầu chảy máu rất nhiều. Gia đình chở Nhật lên bệnh viện để khâu vết thương nhưng công an Lâm Hà không cho đi. Gia đình phải di tản mẹ và Nhật qua nhà anh Đạt (một người anh ruột khác của anh Nhật). Hiện nay, không có ai ở nhà, có người báo cho chúng tôi biết là công an đã cậy cửa vào nhà, lục soát đồ đạc và phá đồ đạc.”
Trong khi Phóng viên GNsP đang trò chuyện với gia đình thì nghe tiếng đá rớt rầm rầm trên mái nhà tại cư gia anh Đạt khi gia đình anh Nhật đang lánh nạn tại đây. Anh Đường đang có mặt nhà anh Đạt kể tiếp:
“Gia đình đã điện thoại cho chính quyền địa phương nhưng họ không đến. Hiện tại lực lượng công an rất đông khoảng 20 người đứng trước nhà anh Đạt, bao vây nhà, ném đá vào nhà và chửi bới rất là nhiều. Hiện tại, Nhật chảy máu rất là nhiều và máu me tùm lum. Gia đình chúng tôi cũng sơ cứu tạm thời cho Nhật rồi.”
Bọn côn đồ hành hung anh Nhật được gia đình nhận dạng rõ dánh tánh gồm: Nguyễn Viết Hùng, Huân, Quang, Minh. Ngoài ra, nhiều côn đồ có mặt ở tại đây còn đe dọa gia đình rằng: “Cho mày chết mẹ, xem bọn mày có sống nổi không?”

Chuyện khốn nạn chỉ có ở xứ Việt cộng


                                                     
Hãng máy bay không tính tiền hành lí, sân bay lại tính tiền?

Xe ôm Sài Gòn - Phạm Công Luận

 
Xe Lambretta được quảng cáo trên báo Sài Gòn Mới xuân Giáp Ngọ năm 1954 - Ảnh: T.L

Xe gắn máy lưu hành nhưng không dùng làm dịch vụ chở người.

*** Mai Tú Ân: Bài học mà những người Cộng sản dạy cho nhau


Sau khi thống nhất đất nước 1975, Ban lãnh đạo chính quyền Việt Nam như đang bồng bềnh trên mây. Được sự khuyến khích hào phóng của các bậc đàn anh, mặc dù dân chúng đang đói khát triền miên sau khi đã thắt lưng buộc bụng dồn hết nhân tài vật lực cho cuộc nội chiến, nhưng vũ khí trang thiết bị chiến tranh thì lại thừa thãi và hiện đại vô cùng.
Cùng với suy nghĩ rằng, hành động bạo lực xâm lược các quốc gia yếu đuối để mở rộng khối Cộng sản như Liên Xô đang làm với Afghanistan, thì việc trước mắt là Việt Nam cần phải tạo ra thành tích ấn tượng với ông “anh cả” xứ Bạch Dương. Và thế là việc ông láng giềng Campuchia dân chủ đang gây rối nơi biên giới lại là một món quà đến đúng lúc với những nhà chính trị cùng các vị tướng hung hăng ở Bộ Tổng tham mưu. Thời của nước Campuchia dân chủ Cộng sản cùng số phận của Polpot cũng đã điểm khi cả bọn đã dại dột “mó dái ngựa”. Lúc này có là Cộng sản hay không Cộng sản thì cũng chẳng có giá trị gì, và thậm chí chính vì là các quốc gia Cộng sản với nhau mà họ mới đánh nhau tàn bạo như những phường thảo khấu lục lâm vậy. Nếu thực sự là những quốc gia dân chủ thì hẳn sẽ không có những đòn tận diệt, không có sự tàn sát, ghê gớm như thế.

Hành động bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông không được phép mang lại kết quả.


Trung Quốc đã đưa rất nhiều người ra khỏi nghèo khó và trở nên hùng mạnh thật nhanh là chuyện thần kỳ. Cũng không kém thần kỳ là cách thức Mỹ, một cường quốc đương thời, chủ yếu xem sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cơ hội hơn là mối đe dọa. Tuy nhiên, ở Biển Đông, với khoảng 30% thương mại của thế giới đi ngang qua, Trung Quốc phiêu lưu gây nguy hiểm cho sự sắp xếp tốt đẹp này. Hành vi đó của họ không đếm xỉa đến luật pháp quốc tế, đe dọa các nước láng giềng và làm tăng nguy cơ xung đột với một số nước này và với chính nước Mỹ. Nhắc lại những khẩu hiệu của chính họ về sự ổn định và hòa bình, họ cần phải lùi bước.
Lần khiêu khích mới nhất là việc lắp đặt hai bệ phóng tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm, trong quần đảo Hoàng Sa, phía nam đảo Hải Nam. Rõ ràng là Trung Quốc đã không phủ nhận sự leo thang quân sự nguy hiểm này, mà thay vào đó nói về quyền của họ đối với “các cơ sở tự vệ cần thiết và hạn chế”. Quần đảo Hoàng Sa cũng được Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc nhấn mạnh rằng, hầu như toàn thể vùng biển thuộc về họ, viện dẫn huyền thoại lịch sử.

Tiếng khóc của người văn công 37 năm sau

(iii) Mặc Lâm (RFA): Tiếng khóc của người văn công 37 năm sau
Ngày 17 tháng Hai mỗi năm gần đây Hà Nội, Sài Gòn đều tổ chức lễ tưởng niệm thắp nhang cho liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến chống Trung Quốc xâm lược ở các tỉnh phía bắc.
Trong khi tại Hà Nội buổi tưởng niệm diễn ra suôn sẻ mặc dù cơ quan an ninh cho người ra tượng đài Lý Thái Tổ để quan sát nhưng không có bất cứ cuộc phá hoại nào như từng xảy ra trước đây. Ngược lại tại Sài Gòn, từ mờ sáng công an canh giữ tại nhà một số lớn người, không cho họ ra khỏi nhà tham dự buổi thắp hương tưởng niệm liệt sĩ dưới chân tượng Trần Hưng Đạo tại bến Bạch Đằng. Tuy nhiên người dân vẫn tập trung gần trăm người để làm lễ. Ngay lập tức một nhóm an ninh đội lốt côn đồ, có cả những đoàn viên thanh niên cộng sản rất trẻ nhảy vào cướp phá, giật vòng hoa, chà đạp lên và khiêu khích người dân với những từ ngữ khó nghe nhất.
Trong buổi lễ này có mặt một phụ nữ đặc biệt có nghệ danh là Ánh Hồng, bà là một nữ văn công múa trong đoàn Hải Phòng có mặt và chứng kiến sự hy sinh vô cùng cảm động của bộ đội khi chống lại các đợt tấn công của kẻ thù vào tháng Hai năm 1979. Qua lời kể của bà chúng ta hy vọng sẽ thức tỉnh những người còn mê muội đưa ra những quyết định phản bội lịch sử và nhất là phản bội lại máu xương của gần 60 ngàn đồng bào liệt sĩ đã ngã xuống vì gìn giữ bờ cõi cho họ có chỗ đứng ngày nay trong chính quyền.
"Quân Trung Quốc nó ác lắm"

Nữ tỷ phú gợi cảm nhất thế giới

   
Được mệnh danh là "giai nhân ít scandal nhất thế giới", Ivanka, con gái rượu của tỷ phú Donald Trump, luôn khiến mọi người ngưỡng mộ vì đức tính khiêm nhường gvà sự giản dị hiếm có của một tiểu thư vừa xinh đẹp, vừa giàu có.

 
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/12/01/16/20111201163746_iva1.jpg
Đôi nét về Ivanka Trump:

Sonntag, 21. Februar 2016

THÁNG TƯ ĐEN: Vài suy về 2 bài báo trên báo nhà nước VN, Song Chi





Bài báo thứ nhất “Đánh bom khách sạn Caravelle ghi dấu lịch sử” đăng ngày 15.2 trên báo Tuổi Trẻ. Đọc xong tự hỏi: Không hiểu sao đến giờ này mà họ còn tự hào về những chuyện như thế này?

Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khủng bố Đan viện Thiên An

17-02-2016
            Nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khủng bố Đan viện Thiên An bằng cách ủy nhiệm cho công an thị xã Hương Thủy triệu tập riêng lẻ các đan sĩ làm vườn cam để điều tra vụ việc xảy ra hôm 02/01/2016. Đan viện Thiên An đã gửi văn thư trả lời Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy:
TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
ĐAN VIỆN THIÊN AN
Số: 03/ VPTA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Gia đình Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những người liêm chính nhất trong hàng lãnh đạo đảng CSVN, tuy vậy ông có rất nhiều tài sản.
 Hiện ông đang ở trong một căn nhà nhỏ số 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng để ai cũng nhìn thấy ông nghèo, nhà không cao, cửa không rộng. Ngoài căn nhà "kiểu mẫu" ra, Nguyễn Xuân Phúc còn có nhiều biệt thự khác: 
 
(1) Villa số E9 rộng 373m2 tại khu du lịch Ocean Villas, (2) biệt thự Vincom Village 04/29 Hoa Sữa, Hà Nội; (3) căn hộ 59 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh, TP.HCM); (4) căn hộ T1-0507 Ruby, Saigon Pearl.
 
Những căn hộ mắc tiền nầy được phó thủ tướng cho người nhà đứng tên, đặc biệt là Ngôi đền thờ của dòng họ ở số 49 Phan Kế Bính - Đà Nẵng được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ quý, điêu khắc, trạm trổ tinh vi lên tới trăm tỷ đồng.
 
Dĩ nhiên đây chỉ là tài sản nổi của gia đình Nguyễn Xuân Phúc.  

Việt Nam, cảm nhận từ đường phố

VN_Traffics_Transportation_02Nguyễn Văn Tuấn
“…Họ tìm mọi cách, mọi lúc để “đá” dân từ cơ quan này sang cơ quan khác, và biến dân như những trái banh để họ làm tiền. Thực dân Pháp ngày xưa có lẽ cũng không hành dân như cán bộ Nhà nước ngày nay…”

Sinh vật lạ giống đỉa trong bánh đậu xanh chữ Trung Quốc

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Khi bóc bánh đậu xanh ra cho cháu ăn, một người dân tóa hỏa phát hiện một sinh vật lạ cựa quậy trong bánh.
Kể lại với phóng viên, bà Trần Thị Phương (ở tổ 1, thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cho biết: Khi mở hộp bánh đậu xanh ra cho các cháu ăn, bà phát hiện một sinh vật lạ giống như con đỉa nhúc nhích bò.
Bà sợ quá kêu mọi người đến chứng kiến nhìn sinh vật lạ giống như con đĩa thì ai cũng sợ.
Sinh vat la giong dia trong banh dau xanh chu Trung Quoc

Mỹ tiếp tục tuần tra bất chấp TQ bố trí phi đạn ở Biển Đông


Ngày 30/1/2016, Mỹ đã cho tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Wilbur Curtis áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Ngày 30/1/2016, Mỹ đã cho tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Wilbur Curtis áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
18.02.2016
Việc Trung Quốc bố trí các phi đạn địa đối không ở Biển Đông có thể gây phức tạp cho vụ tranh chấp lãnh hải trong vùng, nhưng các giới chức nói nó không đưa đến sự kết thúc các cuộc tuần tra và bay trên không của Hoa Kỳ.

Di Tản 1975 versus Trở Về 2016

Những người này bỏ nước ra đi dù có phải chết trên biển cả hơn là phải sống với VC.
Nay xem cá Hồi về quê ăn Tết  !!!

Di Tản 1975
 

HÀNG GIẢ CỦA TRUNG CỘNG

tka23 post
 
Chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi, Trung cộng  trở nên nổi tiếng   với đồ giả, từ quần áo, túi xách, đồ điện tử, cho đến… thành phố, thị trấn cũng là giả. Tuy nhiên, thực phẩm giả thì hơi… quá đà, ai sẽ tiêu thụ những thực phẩm này, con cháu họ rồi sẽ ra sao, là những câu hỏi vẫn chưa có lời giải.
 
1. Gạo làm từ hạt nhựa
 
Nhiều người sẽ cho rằng, gạo thì không thể làm giả, nhưng đối với Trung cộng thì không gì là không thể. Gạo giả “made in China”, còn gọi là gạo nhựa, được đổ khuôn từ bột khoai, bột mì với nhựa dẻo cho ra hạt đục đục có hình dáng giống y gạo thật, chỉ khi cầm đốt trên lửa, từ hạt gạo bay ra mùi nhựa cháy khét, người ta mới biết nó là gì.
 
Một trong những loại gạo mắc tiền bị làm giả nhiều nhất là gạo Vũ Xương, đây là giống gạo hiếm chỉ có thể thu hoạch 800 nghìn tấn mỗi năm, tuy nhiên có hơn 10 triệu tấn được bán ra tên thị trường, nói cách khác, hơn 9 triệu tấn là gạo giả. Gạo nhựa khi nấu lên vẫn khô cứng, ăn vào rất khó tiêu, ăn nhiều cũng tương đương nuốt một đống nhựa vào bao tử.
 
2. Thịt làm từ chuột cống