Samstag, 31. Januar 2015

Mỹ hoan nghênh Nhật mở rộng tuần tra sang Biển Đông


Máy bay Lực lượng Phòng thủ Nhật Bản tuần tra không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 13/10/2011REUTERS
Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hoan nghênh việc Nhật Bản mở rộng tuần tra trên không sang vùng Biển Đông để làm đối trọng với đội tàu ngày càng hùng mạnh của Trung Quốc, giữa lúc căng thẳng gia tăng do tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines.
Tokyo không có lợi ích lãnh thổ nào ở vùng Biển Đông, trong khi Trung Quốc đòi chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng biển này, kể cả tại những nơi mà Việt Nam, Malaysia, Philippines và Đài Loan khẳng định chủ quyền. Nhưng Biển Đông là một con đường giao thương quan trọng đối với Nhật Bản. 
Tuyên bố với hãng tin Reuters hôm nay, 29/01/2015, Tư lệnh Hạm đội Bẩy của Mỹ, Đô đốc Robert Thomas cho rằng, các đồng minh, các đối tác và các nước bạn trong khu vực sẽ ngày càng trông chờ Nhật Bản đảm trách nhiệm vụ làm ổn định tình hình. Theo Đô đốc Thomas, hiện giờ đội tàu cá, tàu tuần duyên và tàu hải quân Trung Quốc chiếm ưu thế áp đảo các nước láng giềng. 

Cái án tử hình bất công của xã hộ


VRNs (30.01.2015) – Vĩnh Long – Hiện nay trên toàn thế giới cũng còn nhiều quốc gia vẫn duy trì án tử hình như: Mỹ, Indonesia, Singapo, Nhựt Bản, Trung Quốc, Việt Nam …
Riêng Việt Nam hiện nay án tử hình oan sai, bất công đã và đang đe doạ sinh mạng của người dân nghèo, thấp cổ bé miệng từng giờ, từng ngày như tử tù Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng làm chấn động lương tâm của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước.
15012900
Vừa qua, vào ngày 26.01.2015 có buổi toạ đàm nhằm “xoá bỏ hình phạt tử hình tiến tới xã hội văn minh” tại DCCT Sài Gòn, có sự tham dự của các Chức Sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Quí đại diện các Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ, Úc Châu và Liên Âu, Quí tổ chức XHDS.

Chuyện Tù Cải Tạo Của Phó Tổng Thanh Tra Ngân Hàng Quốc Gia VNCH


2014 MAR 28 TuCaiTao 300VTT ZZFEB13. 8 TÙ CẢI TẠO

Một bạn thân ở Montréal Canada vừa gửi cho tôi cuốn Pháp Ngữ Souvenirs et Pensées, viết bởi Bà Bác Sỹ Nguyễn Thị Đảnh và được Bác Sỹ Từ Uyên chuyển qua Việt Ngữ. Bạn lại khuyến khích tôi nếu có thì giờ thì chuyển qua Anh Ngữ theo sự mong muốn của tác giả. Sau khi đọc tôi thấy đặc biệt ở chỗ tù cải tạo này là một chuyên viên tài chính ngân hàng, khác hẳn trường hợp thường thấy của các sỹ quan trong quân lực. Ông Thảo bị đầy đọa sáu năm rưỡi trời để hy vọng moi các hiểu biết của ông về tài sản Ngân Hàng Quốc Gia.

MỘT BÍ ẨN LỊCH SỬ

Thẩm phán Phạm Đình Hưng

Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là một người hay hai người khác nhau. ?

Đến ngày hôm nay, các công trình nghiên cứu sâu rộng, công phu và khách quan của nhiều tác giả ngoại quốc vẫn chưa trả lời được câu hỏi kể trên. Về mặt khoa học, chỉ có một cuộc khảo nghiệm DNA hài cốt của Hồ Chí Minh, cố Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đang được thờ phượng tại Ba Đình (Hà Nội) và cố Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân phụ của Nguyễn Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành) đã được chôn cất tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ngày nay. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội không muốn phơi bày bí ẩn lịch sử nầy, chọn lựa giữ im lặng khi phải đối đầu với một vấn đề khó khăn khả dĩ làm tổn thương đến uy tín của mình trước nhân dân Việt Nam và quốc tế. Hơn nửa, bộ máy tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tôn trọng sự thật lịch sử, luôn luôn đề cao sự sáng suốt của đảng và không chấp nhận đảng có sai lầm.
Căn cứ vào các công trình nghiên cứu của các tác giả ngoại quốc và một số dữ kiện lịch sử chính xác, tôi có vài nhận xét về một bí ẩn lịch sử đã có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam từ thập niên 1940 đến nay. Bí ẩn đó là : Hồ Chí Minh và Nguyễn Tất Thành là một người hay là hai người khác nhau ?

Dân Làm Báo thách thức Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son

 
Danlambao - Vào ngày 30.01.2015, Báo Nhân Dân Điện tử - tự xưng là cơ quan trung ương của đảng CSVN, tiếng nói của đảng, nhà nước và Nhân dân VN - đăng bài viết "Bảo vệ Đảng trước các luận điệu xuyên tạc chia rẽ nội bộ" trong đó đã đưa ra đề nghị: "Xây dựng các diễn đàn mà ở đó những người có ý kiến trái chiều, những người "bất đồng chính kiến" có thể đưa ra các lập luận, lý lẽ của riêng họ thỏa mãn ý tưởng chính trị." (1)

Nhận thấy đây là một đề nghị chính đáng, Danlambao thách thức Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son cho mở một diễn đàn ngay trên cơ quan trung ương của đảng là Báo NDĐT để tiếng nói của Nhân dân VN, trong đó có những người "bất đồng chính kiến", thực sự được cất lên.

Đây cũng là cơ hội để ông Nguyễn Bắc Son không còn phải lo lắng về các trang blog bất đồng chính kiến để rồi mong mỏi những trang blog này bị "người dân nhanh chóng quay lưng vì đưa tin nhảm nhí, xấu độc trước sức mạnh đấu tranh của thông tin chính thống." (2) 

30 năm mở cửa 20 năm bang giao Việt-Mỹ, tương lai VN đi về đâu?

Thứ Sáu, ngày 30.01.2015  

Năm 2015 đánh dấu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, người ta nói nhiều đến những thành quả đã đạt được ...” Kính mời quý thính giả nghe Quan Điểm của LLDTCNTQ về tương lai Việt Nam trong những năm tới với tựa đề: “30 Năm Mở Cửa, 20 Năm Bang Giao Việt Mỹ, Tương Lai Việt Nam Đi Về Đâu?” qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Đánh dấu 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Mỹ, một cuộc hội thảo mang chủ đề: "Quan hệ Việt Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa"; do Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Ðại Học Portland của Hoa Kỳ phối hợp tổ chức tại Hà Nội ngày 26 tháng Giêng vừa qua.Cuộc hội thảo qui tụ những viên chức ngoại giao của hai bên, những người đã giữ các vị trí liên hệ trong giai đoạn đầu, như ông Pete Peterson, ông Lê Văn Bàng, cùng nhiều chuyên gia khác như thứ trưởng ngoại giao Hà Kim Ngọc, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế....
Vì là cuộc hội thảo ngoại giao, nên ngôn ngữ, cử chỉ cũng mang đậm nét "ngoại giao"; nghĩa là các vấn đềchỉ nói phớt qua về mặt tích cực, mặtthành công, và hướng tới một tương lai như chủ đề đã khẳng định. Về phía Hoa Kỳ, ông Ted Osius, tân đại sứ nói rằng: "Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền". Cả hai bên đều né tranh những chủ đề lớn, chính là những trở ngại trên đường phát triển như thể chế chính trị, tình trạng độc tài độc đảng, phản dân chủ, thiếu nhân quyền vân vân.

Họa sĩ Mỹ đưa VC vào truyện tranh kinh dị

image

Một trong những hình bìa của tập truyện tranh này là phóng tác từ tấm hình nổi tiếng của Eddie Adams - tấm hình đã đưa phóng viên người Mỹ này lên đài danh vọng để rồi sau đó ông mãi mãi hối hận. Chính tấm hình này đã đẩy người Mỹ quay sang chống đối chiến tranh Việt Nam, dẫn đến sự thua trận của Việt Nam Cộng Hòa, để rồi cuối cùng toàn thể dân tộc Việt phải rơi vào ách thống trị của một chế độ tàn bạo nhất lịch sử loài người, chế độ cộng sản!

Bắc Triều Tiên tổng động viên cả nữ giới

mediaKim Jong Un và các nữ quân nhân Bắc Triều Tiên (ảnh do KCNA công bố ngày 26/03/2014)REUTERS/KCNA
Bình Nhưỡng quyết định mở rộng tổng động viên cho cả nữ. Chỉ thị mới dự kiến có thể sẽ đi vào hiệu lực ngay từ đầu năm nay, theo như một nguồn tin từ tỉnh Hamkyung nói với Daily NK.
Cũng theo nguồn tin trên, " cuối năm ngoái, chúng tôi đã nhận được lệnh cho tất cả các nữ sinh đã tốt nghiệp từ trung học và đại học phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc ".

Freitag, 30. Januar 2015

Vé xe Tết, nỗi khổ của người lao động nghèo

Nhiều khi phải bỏ cả ngày trời đề mua được vé xe
Nhiều khi phải bỏ cả ngày trời đề mua được vé xe. (Tháng 01/2015)
RFA
Năm nào cũng giống năm nào, việc mua vé xe về quê ăn Tết luôn là nỗi lo lớn nhất của người lao động xa quê tại đất Sài Gòn, bến xe Miền Đông trở thành cái nơi mà họ phải vật vạ, chờ đợi và cầu may để mua được tấm vé, lên xe về quê. Khác với nhiều năm trước, năm nay, người lao động ít lo chuyện phải bị nhét xuống gầm xe, nằm vật vạ trong không gian chật hẹp và có thể bị chết ngạt, chết vì xóc bất cứ giờ nào. Nhưng bù vào đó, giá vé cao ngất ngưởng cùng với hàng loạt giá dịch vụ phụ khiến cho người lao động phải chóng mặt.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang lại bị đánh trọng thương

01192015-menno-pastor-sever-beaten.mp3 
Cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite do Mục sư Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm ở Bình Dương cũng đã bị đập phá ngày 16 tháng 11 năm 2014
Cơ sở Hội Thánh Tin Lành Mennonite do Mục sư Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm ở Bình Dương cũng đã bị đập phá ngày 16 tháng 11 năm 2014
RFA files

Mục sư Nguyễn Hồng Quang, phụ trách Hội thánh Mennonite Độc lập, tại Sài Gòn vào ngày 18 tháng 1 vừa qua lại bị hành hung thương nặng.
Đây không phải lần đầu ông này bị những thành phần theo dõi ông tấn công bằng bạo lực như thế. Nguyên nhân vì đâu?

Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình


Phúc trình Tự Do Trên Thế Giới 2015: Việt Nam ‘không có tự do’

28.01.2015
Việt Nam tiếp tục bị đánh giá là không có tự do trong phúc trình về Tự do trên thế giới 2015 vừa được tổ chức Freedom House có trụ sở tại Mỹ công bố hôm nay.
Khảo sát của Freedom House về quyền chính trị và các quyền tự do dân sự tại 195 quốc gia trên toàn cầu năm nay xếp Việt Nam mức điểm thấp nhất về hạng mục quyền tự do chính trị 7/7, nghĩa là người dân không hề có quyền tự do chính trị trong nước.
Về các quyền tự do dân sự, Việt Nam được 5/7 điểm. Xét điểm tổng thể về tự do, Việt Nam được 6/7, tức mức gần thấp nhất trên bảng xếp hạng.
Freedom House nói nhìn chung nền dân chủ thế giới trong năm qua bị xuống cấp phần lớn là do các cuộc tấn công khủng bố và những chính sách tàn bạo hơn của các chế độ độc tài. Với khảo sát vừa công bố, tự do trên thế giới bị tuột dốc trong 9 năm liên tiếp.

Trong số 195 nước được đánh giá, 46% được xem là có tự do, 28% tự do một phần, và 26% là không có tự do, trong số này có Việt Nam.

“Côn đồ” tấn công nhà riêng của Luật sư Nguyễn Văn Đài

01/30/2015 - 07:14
Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cho biết nhà anh vừa bị "côn đồ" tấn công vào sáng hôm nay ngày 30-1-2015.

alt
Khoảng 10.30 sáng ngày 30-1-2015, Luật sư Nguyễn Văn Đài đang ngồi xem tivi trong khi cửa nhà đang mở. Một thanh niên “côn đồ” khoảng 25 tuổi, người cao, gầy xuất hiện và hỏi thăm nhà Nguyễn Văn Đài. Luật sư Đài lên tiếng xác nhận thì tên “côn đồn” này chửi bậy với thái độ hung hăng. Nhận thấy nguy hiểm, Luật sư Đài đã lao nhanh ra đóng và chốt cửa lại.
Tên “côn đồ” đấm, đạp vào cửa, lên tiếng đe dọa đốt nhà, tấn công vũ lực Luật sư Đài với lý do đã dụ dỗ em của anh ta tham gia hoạt động. Sau đó tên “côn đồ” bỏ đi, Luật sư Đài mở cửa, nhìn xuống sân khu tập thể thì thấy hai tên “côn đồ” đứng đó đang chửi bậy.

Xem pháo hoa sẽ đỡ đói, quên nghèo! Thần dược của đảng CSVN

David Thiên Ngọc (Danlambao) - Không còn nghi ngờ gì nữa! đảng CSVN là hội tụ của “đỉnh cao trí tuệ” rõ không ngoa chút nào! Từ trước giờ tôi luôn hoài nghi “những gì cộng sản nói” và luôn “nhìn kỹ những gì cộng sản làm” như cố Tổng Thống VNCH Nguyễn văn Thiệu đã nói. Trong nửa thế kỷ qua những lời nói trên là khuôn vàng thước ngọc, là kim chỉ nam theo tôi và hầu hết người dân miền Nam. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới ngộ ra rằng đảng CSVN còn hơn cả thần thánh!

Tín đồ PGHH Bùi Văn Thâm mãn hạn tù


Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2015-01-28
 
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Cư sĩ PGHH - An Giang Bùi Văn Thâm
Cư sĩ PGHH - An Giang Bùi Văn Thâm
 Files photos



Một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vừa mãn hạn tù vào ngày 26/1/2015 là anh Bùi Văn Thâm được ra trại từ nhà tù Xuân Phước thuộc tỉnh Phú Yên.

TNLT Nguyễn Văn Duyệt Ra Tù.



Đúng 11h15 hôm nay TNLT Nguyễn Văn Duyệt đã về đến nhà, lập tức anh đã chạy ra nghĩa trang khấu đầu trước nấm mồ của bố.

Thật xót xa cho những người lương thiện khi sống trong một chế độ bất công, ước muốn cha con gặp nhau lần cuối cùng mà cũng không được, người con chỉ có cơ hội nghẹn ngào giọt nước mắt trước nấm mồ của người cha mà thôi.

Tiểu thương Nha Trang biểu tình


CTV Danlambao - Sáng sớm ngày 30/01/2015, rất đông bà con tiểu thương chợ Đầm (Nha Trang) đã có cuộc biểu tình phản đối dự án xây mới chợ Đầm Tròn và phản đối sự thiếu minh bạch trong phân chia lại khu vực kinh doanh. Toàn bộ công an thành phố Nha Trang và các lực lượng chức năng đã chặn các ngả dẫn tới đường Trần Phú, đoạn gần UBND tỉnh.

Ngô Nhân Dụng - Việt Cộng thua tại Kuala Lumpur


Năm tổ chức tự nguyện của các công dân Việt Nam đã “tấn công” đảng Cộng sản bằng chiến thuật có thể gọi là “đánh du kích,” tại một diễn đàn của các nước Đông Nam Á. Và họ đã thành công. Diễn đàn này là hội nghị tham vấn của các tổ chức mang tên APF (ASEAN People Forum, Diễn Đàn Nhân Dân) và ACSC (ASEAN Civil Society Conference, Hội nghị Xã hội Công dân) họp ngày 23 và 24 tháng Giêng, 2015 vừa qua, tại Kuala Lumpur, Malaysia. Cuộc tập kích thành công, kết quả được thể hiện trong bản văn cuối cùng của hội nghị. Bản thông cáo chung đã nêu ra những điều trong luật hình sự ở Việt Nam mà chính quyền cộng sản vẫn sử dụng để đàn áp những công dân phản kháng chế độ.

Tây Tạng : Đảng viên Cộng sản ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma

CHINA-TIBET

Quảng trường Potala tạ Lhasa thủ phủ Tây Tạng (Ảnh chụp 29/10/2010).
REUTERS/Ben Blanchard


Tại Tây Tạng, có những cán bộ đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật gia nhập các tổ chức độc lập ủng hộ Đạt Lai Lạt Ma. Tờ Global Times hôm nay 29/01/2015 tiết lộ như trên.

Bài xã luận của tờ báo trực thuộc đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đe dọa : « Họ sẽ phải trả giá vì việc ấy ! ».
Global Times cho biết theo Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, có 15 cán bộ đảng viên, dường như là gốc Tây Tạng, đã bị đặt trong vòng điều tra.

Riverside gỡ cờ máu cộng sản VN xuống vì biểu tình chống đối

  
Thành Phố Riverside vội vàng gỡ bảng cờ máu cộng sản Việt Nam xuống
vì bị cộng đồng biểu tình chống đối Riverside kết nghĩa "chị em" với Cần Thơ
 
Tin tổng hợp (Ngô Kỷ) :

Donnerstag, 29. Januar 2015

Thận Trọng Với Chân Dung Quyền Lực!

10/01/201500:00:00(Xem: 805)
·         Tác giả :
·         Bùi Tín
Mấy tuần lễ nay, trên máy vi tính xuất hiện một mạng mới mang tên Chân dung quyền lực (CDQL), không có tên người chủ trương. Đã có một số bài báo trên mạng của các blogger tự do nhận định, phỏng đoán về blog mới mẻ này.

Các nhận đjinh hầu như nhất trí cho rằng các nội dung trong CDQL đưa ra nói chung là chính xác đến từ chi tiết, do đó kẻ chủ trương phải là ở trong luồng, trong cơ quan quyền lực cấp cao của đảng CS, của Nhà nước. Trên CDQL còn in những văn bản chính trị, kinh tế, tài chính tuyệt mật, được chụp lại, có khi còn nóng hổi.

So với mạng Quan Làm Báo (QLB) xuất hiện 2 năm trước, CDQL mới xuất hiện hơn 1 tháng nay đã đạt hơn 1 triệu lượt người vào đọc, đủ thấy mức độ hấp dẫn của mạng này đối với công luận.

Chân Dung Quyền Lực hay Bức Tranh nhiều Sắc ?

Đặng Chí Hùng

Kể từ khi website “Chân Dung Quyền Lực” ra đời cách đây hơn 3 tháng thì nó đã để lại những khoảng khắc “hot” trên mạng Internet. Đã có nhiều người viết về nó, đánh giá nó và bình luận về nó. Cá nhân người viết đã ngẫm nghĩ rất lâu và mặc dù không dám quả quyết 100% nhưng bài viết này như một sự đóng góp suy nghĩ của mình vào một bức tranh chung cho công cuộc đấu tranh hiện nay. Nếu chỉ nhìn Chân Dung Quyền Lực dưới một cái nhìn nhỏ mà không nhìn thấy cái liên quan thì rõ ràng không thể thấy hết được vấn đề cấu xé lẫn nhau của cộng sản Việt Nam và con đường của chúng ta phải đi trong thời gian tới.

Phùng Quang Thanh Tay Trót Nhúng Chàm

Thứ Năm, ngày 29.01.2015    

Mỗi người lính đều là con em của nhân dân, sau lưng họ là gia đình, vợ con, anh em, bạn bè. Trong môi trường quân ngũ họ được đào luyện, tẩy não để chỉ bảo vệ đảng cộng sản và chế độ. Trong khi cấp trên của họ điển hình như đại tướng Phùng Quang Thanh đây đã rắp tâm bán nước cho Tàu, lợi dụng chức vụ để tham ô, tham nhũng, quan hệ bất minh, làm giầu bất chính, họ cướp tiền thuế của dân còn bòn rút xương máu của lính. Nhưng lạ một điều là mỗi khi phát biểu trước bàn dân thiên hạ, Phùng Quang Thanh vẫn luôn mồm nhắc tới hai chữ "đạo đức". Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài " Phùng Quang Thanh Tay Trót Nhúng Chàm" của Lý Trần Công sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
Năm 2014 có lẽ là năm "khởi họa, báo suy" cho con đường quan lộ của Phùng bộ trưởng. Trong lúc giàn khoan và tàu thuyền các loại của Trung cộng đang làm mưa làm gió ở biển Đông, còn ông đại tướng Phùng Quang Thanh thì đang bận rộn đếm tiền bất chính kiếm được qua những cú áp-phe nhà đất, xăng dầu, điện thoại.v.v... trong những ngôi biệt thự sang trọng, thì ngày 16/05/2014 xuất hiện đơn tố cáo tham nhũng nêu đích danh ngài bộ trưởng.

Tổng Thống '' Ô Ba Má '' & cây Bồ Đề

3 ngày qua,Ông OBAMA có cuộc thăm viếng nước Ấn Độ rất trọng thể..
Dịp này Chính Phũ Ấn đã dành cho Ông vinh dự là trồng cây Bồ Đề để kỹ niệm..
( Gốc tích cây Bồ Đề là nơi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền sau cùng và chứng quả
giải thoát thành Phật)

Emoji Học sinh Hà Nội tập thể dục ?


: Lá Thư HỒI ÂM CHÂN THẬT NHẤT THẾ KỶ !


 Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu
“sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.
Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

 Bạn đã nói đúng:
“Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”

Hay đáo để..

                                  

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOXilEpZzcdata_i1EDcp1KN8oi0SSz9hM2FGHaB4UXaAnpo-bUknB1bVJM3KLXeVKuPrNlheJFVT-8u4UbCH2ak_gNOYImmGbVRPQqiuWNMKMic9rP3rCDLE2JKldncBh5HKuLNXSeZ4/s1600/CuÌoÌÌi+chuÌt+choÌi+(1).gif

Mittwoch, 28. Januar 2015

Một chiêu trò ảo thuật của Cộng sản sắp đưa ra biểu diễn

 
Nguyễn Trung Tôn

Chắc bất cứ người dân Việt Nam nào dù sống ở đâu trên trai đất này còn có trái tim, đều không thể nào quên được sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên vùng biển Việt Nam vào tháng 5 năm 2014. Sự ngang ngược của Cộng sản Trung Quốc đã thổi bùng lên lòng yêu quê hương đất nước của bao người con nước Việt, mặc dù nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chơi trò hai mặt trong cách phản ứng về vấn đề này.

Rồi cái ngày tai họa đã thình lình ập đến trên đầu tất cả người dân Việt Nam nói chung, và những người công nhân thật thà chất phác nói riêng. Đó là ngày 13 và 14 tháng 5 năm 2014. Khi một bộ phận giấu mặt nào đó trong đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành “ảo thuật” biến những cuộc xuống đường vì lòng yêu nước thành “bạo loạn”; gây ra biết bao là thiệt hại cho ngân sách Quốc gia. Sau đó vào ngày 15/05/2014 công an tỉnh Đồng Nai đã theo lệnh của các ông “thầy ảo thuật” Cộng sản cấp trên, biến 3 công dân Đỗ Nam Trung, Phạm Minh Vũ và Lê Thị Phương Anh thành “kẻ chủ mưu gây
bạo loạn”.

Từ những người dân đầy lòng yêu nước 3 nạn nhân này đã bị biến dạng trong con mắt người dân. Từ đó các nạn nhân này lại bị công an và báo chị Cộng sản “lột xác” rồi khoác cho họ một “bộ da mới” với danh nghĩa là đảng viên Việt Tân. Thế là đương nhiên các “nhà ảo thuật” Cộng sản đã rất thành công trong việc dàn dựng màn kịch “bạo loạn” để dễ bề dập tắt các cuộc xuống đường vì lòng yêu nước của nhân dân.

Nỗi Bất Hạnh Của Một Tù Nhân Lương Tâm



Chu Mạnh Sơn
 
Hôm nay là một ngày đẹp trời trong mùa đông giá lạnh. Khi vừa thức giấc đã thấy ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa sổ và nghe tiếng chim trời hót líu lo. Đúng là không có gì sảng khoái hơn được hít thở không khí trong lành của cuộc sống ở vùng quê yên bình. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều chuẩn bị cho mình một tách trà Thái Nguyên thơm lừng và một lý café đen có chút vị đường. Không có gì thích thú bằng việc an nhàn tận hưởng cuộc sống với hiện tại và tiến tới tương lai.
 
 

Sau đó, tôi bắt đầu mở máy tính và đọc tin tức mỗi ngày vào buổi sáng. Khi vừa mở Facebook ra thì đã thấy bạn bè um sùm like and comment trên tường nhà mình. Đó cũng là lúc nhận được tin buồn từ những người bạn chia buồn cùng với gia quyến của TNLT Nguyễn Văn Duyệt. Tôi bùi ngùi xúc động khi đọc qua tiểu sử của Ông Jb Nguyễn Văn Chức cũng từng là một TNLT.

Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục khiến 2 “phi công B ộ Chính trị" đột quỵ ?



Sau vụ “đốn ngã” 2 phi công Vietnam Airlines, Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục khiến 2 “phi công Bộ Chính trị" đột quỵ?
 Hôm nay báo chí đăng đồng loạt “tai biến” mới liên quan đến Lý Nhã Kỳ (tên thật Trần Thị Thanh Nhàn?), người đẹp đã từng làm điên đảo giới đàn ông tiếp tục vướng vào một scandal mới khiến 2 phi công Vietnam Airlines buông tay lái và nhận án kỷ luật. Nguy cơ tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều khi người đẹp đang “âm mưu” làm hai “phi công” khác đột quỵ.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_x-Io6agu79zcKp9GL1AQyV6-3R991uzvehsatE-7QUsCTxITDxQjjcXvq9JF0pgwDFvqpyY1Yd28yLdh8eSKEHSYdPhGKO0ETjkVXTm5nCvsOpGuD98k54CDClUsWVffiIjHa4B9O_6C/s1600/dd779816441cd4b01cb55898fae41339-322902_488.jpg

Trực thăng rơi ở Sài Gòn, 4 người tử nạn

mediaTrực thăng UH- 1
Một trực thăng của không quân Việt Nam đã bị rơi ở huyện Bình Chánh, Sài Gòn vào sáng nay, 28/01/2015, khi đang tập luyện, khiến 4 phi công tử nạn. Đây là tai nạn trực thăng thứ hai chỉ trong vòng 7 tháng tại Việt Nam.
Theo tin báo chí trong nước, vào buổi sáng, các phi công đã báo về sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân là động cơ của trực thăng bị hư hỏng và sau đó thì mất liên lạc với máy bay. Sư đoàn đã điều động một trực thăng khác đi tìm kiếm, nhưng không gặp. Đến trưa thì nhờ thông tin của người dân địa phương, xác trực thăng và thi thể 4 phi công được tìm thấy.

Xin đừng quên họ ! Những Người Tỵ Nạn Thật Sự

 Thời gian tôi ở với họ không lâu, chỉ hơn 9 tháng trong tù. Nhưng tôi tin rằng tôi phải viết về họ, những người bạn tù của tôi. Họ đến Thailand trong tình cảnh là những người tị nạn thực sự. Họ không thể đi công khai bằng Passport. Họ cũng không ung dung sống ở bên ngoài nhà tù Thailand. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đã sống cùng tôi và tôi tin rằng họ là những người tị nạn thật sự. Và tôi viết bài này cầu mong đừng ai quên họ !

1.   Hiền Sĩ:

Đây là bản lý lịch tóm tắt về anh Hiền Sĩ mà anh chuyển tới tôi qua thư . Mời tất cả các bạn cùng đọc:

Một Việt kiều Mỹ về quê ăn Tết bị chém tới tấp tr ...


Một Việt kiều Mỹ về quê ăn Tết bị chém tới tấp trước cổng nhà riêng
Ảnh của Nam Tran. Ngày 27/1, anh D.Q.T. (SN 1980, quê thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừ...a Thiên - Huế, cư trú tại Hoa Kỳ) cho biết cha của anh là ông Q. (SN 1952, Việt kiều Mỹ) đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị với nhiều vết thương trên người vì bị hai nam thanh niên chém.
Ảnh của Nam Tran.Ảnh của Nam Tran.
Theo lời kể của anh T. thì cách đây khoảng hai tuần, cha anh là ông Q. từ Hoa Kỳ về quê ở An Cư Đông I, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc để ăn Tết Nguyên đán.

Dienstag, 27. Januar 2015

Trang mạng Trung Quốc hô hào tấn công TP.HCM từ đảo Chữ Thập chỉ mất 1 giờ




Thứ ba, 27/01/2015, 13:06 (GMT+7)
(An Ninh Quốc Phòng) - Các trang mạng Trung Quốc tiếp tục đăng tải tin, ảnh về hoạt động mở rộng trái phép của nước này tại đảo Chữ Thập, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.
Một số trang mạng Trung Quốc những ngày qua đăng tải chùm ảnh được cho là hoạt động cải tạo, bồi lấp đảo đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Binh lính Trung Quốc tại đảo đá Chữ Thập mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988 đến nay
Binh lính Trung Quốc tại đảo đá Chữ Thập mà nước này chiếm đóng trái phép của Việt Nam từ năm 1988 đến nay
Trang mạng China.com nói Trung Quốc đã ‘cơ bản hoàn thành việc lấp biển’ để mở rộng diện tích đảo đá Chữ Thập lên 2.2 km2.

Trung Quốc lo ngại Việt Nam thành đồng minh của Mỹ

26.01.2015, HÀ NỘI (NV) - Hoa Kỳ muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền.
Ðó là tuyên bố của ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ở hội thảo “Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ: 20 năm thành công hơn nữa” do Học Viện Ngoại Giao Việt Nam, Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế của Hoa Kỳ (CSIS) và Ðại Học Portland của Hoa Kỳ phối hợp tổ chức.
alt

Ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. (Hình: TGVN)
Tại hội thảo vừa kể, trong khi Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam thì ông Hà Kim Ngọc. một thứ trưởng của Bộ Ngoại Giao Việt Nam, khẳng định, sự can thiệp sâu hơn của Hoa Kỳ sẽ “có lợi cho toàn khu vực” trong những năm sắp tới.

Bất khuất: Đặng Xuân Diệu


Bạch Cúc

“Em ơi! Sự chịu đựng cái khát bao giờ cũng lớn hơn cái khát.
Và chính trong lúc này kẻ thù còn chết khát hơn ta…
Chúng không thể nào đánh thuốc độc tất cả thi ca, triết học, tôn giáo, những trái tim và những vườn hồng.
Kẻ tuyệt vọng thảm sầu ngày nay không phải là chúng ta, mà chính là chúng nó...”
Chế Lan Viên

Ông Chế Lan Viên, cách đây hai mươi năm, tôi – một cô bé yêu và say mê văn học Cách Mạng. Đầu giường tôi nằm là những tập văn thơ của ông và Tố Hữu, tôi thuộc nằm lòng hầu hết những tác phẩm của ông và của những người na ná như ông với sứ mệnh đầu độc lịch sử và các thế hệ. Tôi còn nhớ mình đã rơi nước mắt như thế nào khi hoàn tất bài luận về bài thơ Bất Khuất của ông, bài văn của tôi đã được Thầy giáo cho điểm cao, được đọc to trước cả lớp và tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác xúc động nghẹn ngào trước tiếng vỗ tay vang dội của 
bè bạn khi bài văn kết thúc…

Lời trần tình của Gái lấy Tầu

                                     (thơ cay )

                                   Em lấy Tầu sao các anh lại tức !
                                   Đô la nhiều em mặc sức mà tiêu
                                   Lấy việt cộng tiền Hồ đáng bao nhiêu
                                   Làm sao đủ để cho em mua sắm ?

                                   Thằng Tầu già nó thương em nhiều lắm !
                                   Chẳng làm gì chỉ nằm ngửa mà thôi
                                   Số em hên nên sung sướng một thời
                                   Hơn Thúy Kiều trong Đoạn Trường thuở trước !

                                   Đừng chửi em vì em không bán nước
                                   Bán nước là bọn Trọng - Dũng - Thanh - Sang
                                   Thân phận em chỉ làm điếm đi hoang
                                   Chỉ bán trôn để lấy tiền nuôi miệng !

Pháo kích vào thành phố Ukraine làm nhiều người chết

Người dân thắp nến trên Quảng trường Độc lập ở Kiev tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tấn công bằng rốc-két ở thành phố Mariupol, ngày 24 tháng 1, 2015.
Người dân thắp nến trên Quảng trường Độc lập ở Kiev tưởng niệm những nạn nhân trong vụ tấn công bằng rốc-két ở thành phố Mariupol, ngày 24 tháng 1, 2015.
Cập nhật: 25.01.2015 04:20
Phiến quân thân Nga đã mở một cuộc tấn công vào thành phố cảng chính Mariupol của Ukraine, trong một cuộc leo thang mà người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên hiệp châu Âu cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ EU-Nga “xấu đi nghiêm trọng.”

Mỹ cảnh báo thêm chế tài đối với Nga, Ukraine chờ viện trợ vũ khí


Tổng thống Nga Putin cáo buộc chính các nước Tây phương đã làm cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine.
Tổng thống Nga Putin cáo buộc chính các nước Tây phương đã làm cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine.
Jeff Seldin
27.01.2015
 
Mỹ đang cùng với các đồng minh Tây phương bày tỏ quan tâm về việc Nga tiếp tục can thiệp vào miền đông Ukraine. Các giới chức quân sự Mỹ nói việc Moscow hậu thuẫn các phần tử đòi ly khai là “đáng lo ngại” cũng như sự hiện diện của điều mà Tây phương gọi là “một lực lượng hùng hậu của Nga được bố trí dọc biên giới Ukraine-Nga.” Thông tín viên Đài VOA Jeff Seldin tường trình từ Ngũ Giác Đài.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ hai nói rằng chính các nước Tây phương đã làm cho các cuộc giao tranh lan tràn ở miền đông Ukraine.

Bài thơ của một thi nhân Miền Bắc.

image
Cảm Tạ Miền Nam
 
Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói
Với Miền  Nam , miền đất mới thân quen
Một lời cảm ơn tha thiết chân tình
Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật.

Việt Nam: Nhân viên mặc thường phục tấn công các nhà vận động nhân quyền


HWR
26/1/2014

(New York) – Hôm nay, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền phát biểu rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức chấm dứt bạo lực nhằm vào các nhà vận động nhân quyền. Trong tháng Giêng năm 2015, các blogger hàng đầu đã bị công an mặc thường phục áp chế và đánh đập. Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền tuyên bố rằng các vụ tấn công đó đã vi phạm các quyền cơ bản và phải truy cứu trách nhiệm tất cả những cá nhân tham gia vào các vụ tấn công nói trên, nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger, về những hành vi bạo lực, đe dọa và sách nhiễu của họ.
 
“Có những câu hỏi nghiêm túc được đặt ra khiến chính quyền Việt Nam phải trả lời,” ông   Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói. “Có phải giờ đây chính quyền có chính sách đưa côn đồ đi cùng với công an để trừng phạt những người không lập tức tuân lệnh họ?”

Tọa đàm ‘Xoá bỏ hình phạt tử hình’ tại Sài Gòn


VRNs (27.01.2015) – Sài Gòn – Lúc 8h00 sáng ngày 26/1 vừa qua, đã diễn ra buổi tọa đàm ‘Xoá bỏ hình phạt tử hình’ tại số 38 Kỳ Đồng, dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Sự kiện diễn ra giữa lúc trong nước đang nổi lên nhiều vụ án tử hình gây xôn xao dư luận.
 
Hồi tuần qua, Liên minh Châu Âu cũng đã kêu gọi Việt Nam thực hiện các bước bãi bỏ án tử hình trong cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền diễn ra tại Brussel, Bỉ.
 
Theo số liệu từ tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, có gần 2/3 các nước trên thế giới hiện nay đã bãi bỏ hình phạt tử hình trong luật hoặc thực hành. Việt Nam hiện vẫn còn nằm trong số 1/3 các quốc gia còn lại duy trì hình phạt tử hình.
Hiện diện trong buổi tọa đàm có gia đình của tử tù Hồ Duy Hải và tử tù Nguyễn Văn Chưởng là khách mời đặc biệt, các chức sắc đến từ nhiều tôn giáo như Công giáo, Cao Đài, Tin Lành Menonite và các nhóm xã hội dân sự Việt Nam.
 
Anh Phạm Lê Vương Các, một thành viên trong ban tổ chức cho biết, “hình ảnh cha của [tử tù] Nguyễn Văn Chưởng phải ngồi tọa kháng ở tượng đài Lý Thái Tổ, cũng như mẹ và dì của [tử tù] Hồ Duy Hải phải khỏa thân trước đồn công an” để kêu oan, là một trong những lý do hình thành nên buổi tọa đàm.
“Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR)” tại Liên Hiệp Quốc hồi tháng Sáu, anh Các nói thêm, “chúng tôi muốn tận dụng cơ hội này để giám sát tiến trình thực hiện cam kết tại quốc gia.”

Bảo vệ quyền chính đáng của người công nhân

VRNs (27.01.2015) – Sài Gòn – Trên danh nghĩa, Liên đoàn lao động Việt Nam là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp của giới công nhân Việt Nam, nhưng trên thực tế, tổ chức này luôn đứng về giới chủ lao động, ăn lương của giới chủ nên không bảo vệ lợi ích của người lao động. Từ thực tế đó, lợi ích chính đáng của người công nhân bị xâm phạm: lương không đủ sống, phải làm việc trong điều kiện không an toàn, bị đuổi việc bất cứ lúc nào….
Gần đây, tại Việt Nam đã ra đời tổ chức có tên gọi là “Liên Đoàn Lao Động Việt Tự  Do”, gọi tắt là Lao Động Việt. Trên website chính thức của tổ chức này cho biết: “LĐV là liên minh giữa một số nhóm trong và ngoài Việt Nam hoạt động trong lãnh vực lao động.”  Mục đích của tổ chức nhằm đòi “quyền lợi chính đáng cho người lao động”, như vấn đề tiền lương, điều kiện làm việc…
Logo chính thức của Tổ chức Lao Động Việt. Ảnh: laodongviet.org
Logo chính thức của Tổ chức Lao Động Việt. Ảnh: laodongviet.org
 
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, là một trong những người đã đi tiên phong trong tổ chức này để lên tiếng, dấn thân bảo vệ cho lợi ích của người công nhân tại Việt Nam. Cô Hạnh đã bị chính quyền kết án 7 năm tù giam hồi tháng 10 năm 2010. Tháng 6 năm 2014, cô được trả tự do và tiếp tục hoạt động trong tổ chức Lao Động Việt nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.