Montag, 31. August 2015

hội Tết Trung Thu - "40 năm quê hương nhìn lại"

HỘI NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CS TẠI KÖLN
VEREIN DER VIETNAMESISCHEN FLÜCHTLINGE IN KÖLN
Kính thưa qúy vị Đại Diện các Tổ chức,Tôn Giáo, Đảng phái, Đòan thể, Liên Hội và các Hội Người Việt Tị nạn CS tại CHLB  Đức.
HNVTNCS tại Köln kính mời qúy vị​ và tòan thể gd con cháu vui lòng bớt chút thì giờ đến tham dự hội Tết Trung Thu và đêm nhạc "40 năm Quê hương nhìn lại" vào:
ngày  19.09.2015                     
- lúc  16:00 - 18:00    hội Tết Trung-Thu
- lúc  19:00 - 24:00    đêm nhac  "40 năm quê hương nhìn lại"
 
tai:
Diakonie Zentral Michaelshoven
Martinweg  9
50997 Köln Rodenkirchen
  
- hội Tết Trung Thu mỗi năm để chúng ta cùng nhau hướng dẫn,giúp con cháu phần nào biết đến văn hóa,cội nguồn dân tộc.
- đêm nhạc với chủ đề : "40 năm quê hương nhìn lại" là dịp đặc biệt ​để chúng ta cùng nhau ôn và hồi tưởng lại những chặng đường đã qua 40 năm với một chuỗi dài lịch sử đau buồn đã sẩy ra trên dải đât thân yêu Vietnam..

Bà Kiều Trang bị bắt ở Singapore vì hoạt động mại dâm


Huỳnh Thị Kiều Trang 35 tuổi, phải đối mặt với tổng cộng 103 tội, trong đó có 102 tội theo Hiến chương của phụ nữ và một theo Bộ luật Hình sự Singapore.
Chồng của Trang là Quek Choon Leong cũng bị buộc tội đồng phạm. Hai vợ chồng này đã hành nghề chứa chấp và môi giới mại dâm từ tháng 07/2011 đến tháng 07/2013 thì bị bắt.
Trang và Quek tuyển hai “đại diện” tại TP HCM và Hà Nội chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm và dụ dỗ những cô gái muốn sang Singapore kiếm tiền một cách dễ dàng. Sau đó, các cô này được “đại diện” đánh giá có đủ tiêu chuẩn làm việc tại Singapore hay không. Hai đại diện này nhận 500 Đô la Singapore (SGD) mỗi khi giới thiệu được một người. Mỗi phụ nữ phải trả 450 SGD phí ăn ở, sau đó Quek đã tăng lên 600.

Freitag, 28. August 2015

Mỹ 'giàn trận' quyết đấu Trung Quốc trên biển Đông

Trong những tình huống khác nhau, nước Mỹ cần có lực lượng không quân và hải quân mạnh, có thể vượt qua hệ thống chống tiếp cận và ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc, can thiệp dứt khoát trong bất kỳ trường hợp nào. Mỹ 'giàn trận' quyết đấu Trung Quốc - bài viết của Thượng Nghị sĩ Đảng cộng hòa J. Randy Forbes.

alt Hạm đội tàu sân bay tác chiến Mỹ luôn sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất ngờ tại Châu Á Thái Bình Dương

TT Sinh Hoạt Văn Hóa Việt Nam tham dự VietFest

Inline image 1

Ngày 15 tháng 8 năm 2015 vừa qua  tại Broad Youth Resource Centre, nhóm Vietnamese Youth Development Program đã tổ chức Ngày Hội VietFest tại Fraser  Park ngay góc Broadway, Vancouver. VietFest quy tụ khoảng 11 gian hàng (Kiosks) và khoảng 350 người tham dự. Nội dung chính là chương trình văn nghệ, vài gian hàng thực phẩm, Kiosk thông tin của Trại Lên Đường và Kiosk TT Sinh Hoạt Văn Hóa - chủ yếu trưng bày hình ành sinh hoạt cộng đồng, Biểu tượng Trống Đồng và phổ biến áo TShirt có biểu tượng 3 sọc đỏ tượng trưng cho cờ Vàng của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn.

Donnerstag, 27. August 2015

Bắn nhau qua lại giữa Bắc và Nam Hàn

              

hình của quân-lực Nam Hàn/ lấy trên opex360
Ngày 4 tháng08 vừa qua, hai quân nhân Nam Hàn đã bị thương nặng vì mìn chống người, có phần chắc là của Bắc Hàn, trong vùng phi-quân-sự (DMZ) chia đôi bán-đảo Cao-Ly kể từ khi có cuộc đình-chiến năm 1953. Tình-trạng căng thẳng giữa Bắc và Nam Hàn gia-tăng từ đó!

:Những nguyên nhân tạo ra mọi tệ nạn trong xã h ội Việt Nam như hiện nay ...

....... Do hệ thống độc đảng, độc tài lãnh đạo, và cái dàn lãnh đạo cấp cao của đất nước Việt Nam từ đời này qua đời khác, rồi cho đến hiện nay đều quá tồi; cộng với cái bản chất người Việt hiền lành, an phận trở nên mụ mị, bị chế độ lừa là người dân nhờ ơn đảng giải phóng khỏi ách nộ lệ thực dân....
....hễ độc tài quản lý tư tưởng thì không bao giờ có dân trí. Không có dân trí thì giữa con người đối xử với con người man rợ như sống trong thời kỳ hoang dã là chuyện đương nhiên.

Những nguyên nhân tạo ra mọi tệ nạn trong xã hội Việt Nam như hiện nay

Nguyễn Dư

                                       

CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO!

Thiên Kim Xin gửi bài thơ "CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO" để cùng đồng hành với đồng bào trong nước đang chống lá cờ đỏ mang biểu tượng của sự bán nước, hại dân!
Đa số người dân chống đối cờ đỏ nhưng chưa vất được nỗi sợ hãi.
Nếu được đa số người trẻ quốc nội có được lòng dũng cảm và  nhận thức sâu rộng như thanh niên Nguyễn Viết Dũng đã treo cờ vàng ba sọc đỏ trên mái nhà của Dũng tại Nghệ An.
Can đảm như những người dân dám thách thức trước mặt bọn côn an mà giựt cờ đỏ đang được treo trước mặt nhà và dũng cảm nói với côn an rằng:
"Đem cờ đỏ cắm trên đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà chống Trung Cộng quan thầy VC".
"Nếu nói treo cờ là hành động yêu nước, thì tôi sẽ treo cờ VÀNG"
Can đảm thay hành động đáng ngưỡng mộ của đồng bào quốc nội.
Thiên Kim

CỜ ĐỎ HÃY CÚT XÉO!
Thiên Kim.
Cút ngay! Cờ đỏ mùi máu tanh
Đi về cái xó đảng lưu manh
Không ai thèm ngó màu tử khí
Thế giới chán chê xé tan tành

NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TOÀN CẦU VỀ TỪ BI


ANAHEIM, CALIFORNIA USA JULY 6, 2015
Photo/Tenzin Choejor/OHHDL (dalailama.com)

- Sinh Nht Th 80 - ĐĐt Lai Lt Ma .
 
                 2015-07-05-LA-G01
ĐĐt Lai Lt Ma đến Honda Center vào ngàđu tiên ca Hi Ngh Thượng Đnh Toàn Cu v T Bi ti Anaheim, California  July 5, 2015

Mittwoch, 26. August 2015

Kho cần sa 15 triệu mỹ kim của người Việt bị bắt

13.000 cây cần sa có giá trị trường khoảng $15 triệu mỹ kim được một nhóm thanh niên gốc Việt trồng trong một nhà kho rộng 44.000ft vuông ở Hayward, California đã bị cảnh sát thu giữ.
Theo thông báo của Sở cảnh sát Hayward hôm qua: có được trát khám xét hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp trong tay, đơn vị chống ma túy đã đến khám xét một nhà kho nằm trên đường Diablo Avenue. Đây là một phần nằm trong cuộc điều tra phân phối cần sa bất hợp pháp đang diễn ra.
baophunuonline_kho-can-sa-15-trieu-my-kim-cua-nguoi-viet-bi-bat
Manh Tran , Troy Tam và Tony Hoang . Ảnh: baophunuonline.com

Lục súc tranh công

Quy định nhận sự cao cấp của Đảng cộng sản VN đang nói rõ rằng nếu quá tuổi 65 sẽ không được ứng cử vào BCT nữa. Trong các hội nghị trung ương vừa qua, bỗng nhiên bổ sung thêm một tiêu chí là có thể 67 tuổi vẫn được ứng cử thêm nhiệm kỳ nữa ở BCT. Nhưng độ tuổi 67 này chỉ dành cho 4 vị trí tứ trụ là Chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội.

Ban chấp hành trung ương sẽ quyết định nhân sự cao cấp.

6 vị đương kim BCT đang có độ tuổi trong vòng bấp bênh là.

Nguyễn Tấn Dũng
Lê Hồng Anh
Trương Tấn Sang
Phạm Quang Nghị
Phùng Quang Thanh

Năm vị trên sinh năm 1949, đến đại hội lần này vào năm 2015 sẽ ở độ tuổi 66. Lẽ ra không có cái bổ sung tiêu chí kỳ quái của hội nghị trung ương thì cả năm vị này đều dắt tay về vườn cùng với Lê Thanh Hải sinh năm 1950.

Biên tập viên Tân Hoa xã phản đối 'thành phố Tam Sa'

TP - Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc.
Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã
Biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã.
Gần đây, khi tình hình Biển Đông căng thẳng, nhất là sau khi Trung Quốc có những bước đi ngang ngược, bất chấp lẽ phải và sự thật như khẳng định yêu sách về “Đường Lưỡi bò”, lập ra cái gọi là “thành phố Tam Sa”, biên tập viên Chu Phương của Tân Hoa xã đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa”...

Giàn khoan 981 vẫn hoạt động ở Biển Đông

alt
Giàn khoan Trung Quốc sẽ tiếp tục khoan thăm dò ở vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông, hãng tin Reuters nói, chỉ vài hôm sau khi Tân Hoa Xã tuyên bố hoàn tất hoạt động tại một địa điểm ngoài khơi Việt Nam.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 26-8-2015


“Ngoài cái mã nguỵ trang cho sự chính thống, là một thế giới lặng câm của đàn áp, bạo hành và sợ hãi tại Việt Nam”, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với Phái đoàn Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới đến Thanh Minh Thiền Viện thăm Ngài



PARIS, ngày 26.8.2015 (PTTPGQT) - Hôm qua, thứ ba ngày 25-8, Phái đoàn Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (US Commission on International Religious Freedon) đã đến Thanh Minh Thiền Viện viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng.

Phái đoàn gồm có Bà Mary Ann Glendon Uỷ viên Uỷ hội Hoa Kỳ, Tiến sĩ Daniel I. Mark, Uỷ viên Uỷ hội Hoa Kỳ, Giảng sư Chính trị học tại Đại học Villanova, Bà Tina L. Mufford, Nhà phân tích chính trị Đông Á Thái Bình Dương, và ông David V. Muehlke, Tham tán chính trị.

Phai đoàn Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới chụp hình chung với Đức Tăng Thống
Phai đoàn Uỷ hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế giới chụp hình chung với Đức Tăng Thống

Đất nước tôi mỗi ngày là một tháng tư... đen

http://baomai.blogspot.com/
Có lẽ đối với người miền Nam, tháng tư là tháng đau buồn nhất cho cả bên này lẫn bên kia, không cần Võ Văn Kiệt ca bài "Triệu người vui có triệu người buồn". Cái ngày mà lẽ ra lòng dân quy về một mối để tái thiết đất nước, lại chính là ngày bắt đầu cho "cuộc chiến lòng người" nghiệt ngã đến tận ngày nay. Giá mà đảng cộng sản đối xử với quân dân cán chính VNCH cách đúng nghĩa của kẻ chiến thắng bằng lòng bao dung sau ngày tàn chiến cuộc, không vì lòng hận thù nhỏ nhen bởi mặc cảm thua sút để đạp người dưới ngựa vì họ giàu có và văn minh hơn. Không sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn để "Thống nhất" đất nước bằng cuộc chiến phi nghĩa làm hàng triệu bộ đội sinh Bắc tử Nam, mà mục đích sau cùng chỉ để đánh cho Liên Sô và Trung cộng như chính Lê Duẫn thú nhận.

Vụ tàu Thalys : Pháp trao Bắc đẩu Bội tinh cho bốn 'người hùng'

media
Ba công dân Mỹ được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh chụp ảnh chung với Tổng thống Pháp và Đại sứ Mỹ tại Paris, bà Jane Hartley, ngày 24/08/2015..REUTERS/Philippe Wojazer
 
Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay, 24/08/2015, tại điện Elysée đã tặng thưởng huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao quý nhất của nước Pháp cho ba hành khách Mỹ và một hành khách người Anh đã  chế ngự nghi phạm nổ súng trên tàu cao tốc Thalys Amsterdam-Paris hôm 21/08. Nghi can Ayoub El Khazzani hôm nay vẫn còn bị câu lưu, và luôn phủ nhận ý định khủng bố trên tàu.

Người dân cắt cờ, không cho Công An treo cờ trước nhà.

Người dân cắt cờ đỏ, không cho bè lũ côn đ công an treo cờ máu trước nhà khi bọn vc bán nước ác ôn kỷ niệm 2 tháng 9.

Chú chó dũng cảm

Đây mới là Lòng Dũng Cảm thực sự

Chú chó dũng cảm liều mình xông vào biển lửa giải cứu mèo con

Một vụ nổ xảy ra tại Donetsk, Ukraine, ngày 20/10/2014
Một người chủ trước lúc chạy thoát thân đã tháo bỏ dây xích của chú chó trong nhà, hy vọng nó cũng mau chóng rời khỏi. Tuy nhiên, chú chó này đã không làm như thế mà quay đầu xông vào biển lửa.
Đây là điều người chủ không ngờ tới, nhưng lửa mỗi lúc một lớn, họ không tài nào quay trở lại để cứu con chó của mình. Khi người chủ còn rất đau lòng, thì chú chó lại từ trong biển lửa xông ra, miệng còn đang ngậm một chú mèo con. Con mèo này cũng là thú nuôi của gia đình, cả hai vốn là bạn thân, vậy nên khi ngọn lửa bùng cháy, phản ứng đầu tiên của chú chó chính là đi cứu bạn.
Hành động dũng cảm của chú chó này đã khiến nhiều người cảm động. Con mèo con thân thể gầy yếu, bị mắc kẹt trong biển lửa, không cách nào chạy thoát thân, nên nếu chú chó không xông đến kịp lúc, mèo con chắc hẳn sẽ bị lửa thiêu trụi.

“HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI HAY ÂM THẦM”



VÀI LỜI TÂM SỰ VỀ CÂU HỎI
“HOẠT ĐỘNG CÔNG KHAI HAY ÂM THẦM” –
“LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC NHỮNG CON SÂU TRONG
NỒI CANH DÂN CHỦ”… ?

THƯA CÁC BẠN TRẺ TRONG NHÓM “ĐỒNG HÀNH”

Đối với các Bạn là những người tương đối thành đạt về học vị và hoàn cảnh sống tại hải ngoại, và còn quan tâm đến đất nước cội nguồn, còn thông thạo tiếng Mẹ,  có tâm hồn hướng thượng, lý tưởng trong sáng, bắt đầu trải nghiệm cuộc đời trong hoàn cảnh xa quê, trí thức chân chính, tâm nguyện dấn thân vì đại cuộc chung thì  không cần phải viết dài giòng, chỉ cần nêu lên ý chính của tâm tư là có thể hiểu nhau và dìu nhau mà tiếp bước. 

Dienstag, 25. August 2015

Kiều nữ dính bẫy tình Facebook với các ‘đại gia’ nước ngoài

Những cái “bẫy tình, tiền” xuyên biên giới trên mạng xã hội rất ngọt ngào nhưng có kết cục quá đắng đối với một số cô gái Việt Nam.
                         Kiều nữ dính bẫy tình Facebook với các ‘đại gia’ nước ngoài
James Moore và Okoye Uchenna- hai “người tình Facebook” chuyên lừa tiền của những phụ nữ Việt Nam nhẹ dạ.
Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook. Trong vụ án này, 4 đối tượng người nước ngoài là James Moore (Ogee), Ika, Lanlod và Sim Sothol đã câu kết với bị can Phạm Thị Sa, 33 tuổi, trú tại TP.HCM tạo nên những cái “bẫy tình, tiền” rất ngọt ngào nhưng có kết cục quá đắng đối với một số cô gái Việt Nam.

Hồ Ngọc Quang – Thư gởi Bộ trưởng Giáo Dục Phạm Vũ Luận

21/08/2015
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ giáo dục Phạm Vũ Luận!
Thưa ông!
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, tôi đã học Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 – ngôi trường danh giá nhất của ngành giáo dục Việt Nam lúc bấy giờ và tôi đã có 13 năm công tác trong ngành giáo dục. Mặc dầu lâu nay tôi rất bức xúc với những cách làm “khác người” của Bộ giáo ta và tôi nghĩ nói xấu về ngành là điều không nên. Cho tới hôm nay, khi nghe Bộ trưởng chia sẻ trên báo chí trước tình trạng thí sinh thi đại học năm nay gặp khó khăn trong việc theo dõi thông tin về tuyển sinh, bí quá ông nói càn: “Ngày tôi đi học làm gì có thông tin như bây giờ” thì như giọt nước tràn ly, tôi không thể đừng được nữa và xin mạn phép có đôi lời “kính thưa” với Bộ trưởng.
Như tôi biết, phàm những đơn vị nào có người lãnh đạo từ cấp xóm đến cấp tỉnh và thậm chí là cấp trung ương mà phát biểu đại ý như thể “thời trước chúng tôi làm gì được như bây giờ” thì chắc chắn người lãnh đạo đó ít được học hành, ít hiểu biết, học không đến nơi đến chốn và đơn vị đó đang “nát như tương”. Đúng vậy, tôi xin đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chứng minh điều đó, mà chủ yếu chỉ nói về chủ trương của ông trong 2 năm gần đây thôi. Bởi có quá nhiều cái “lạ đời” ông đưa ra mà tôi có liệt kê cũng không hết và những câu nói khó được mọi người chấp nhận như câu “học sinh đã học kém thì không bao giờ có đạo đức tốt được” vv.

Khủng-bố trên xe lửa TGV Thalys ngày 21.08.2015!

Ngày thứ sáu 21.08, các hành-khách trên toa tàu số 12 của chuyến TGV Thalys 9364 chạy đường Amsterdam-Paris đã phải một phen hú vía; nếu không nhờ sự can đảm và bình-tĩnh của năm hành khách trong số có hai quân-nhân Mỹ nghỉ phép, một cuộc tàn sát có lẽ đã xảy ra!

                       
                              hình lấy trên internet
Hai quân-nhân Mỹ, Alek Skarlatos ( thuộc một đơn vị vệ-binh quốc-gia, ở Oregon, vừa từ A-phú-hãn về) và người bạn Spencer Stone (thuộc một đơn-vị US Air Force ở Açore) được nghỉ phép và đi du lịch ở Âu-Châu. Định mệnh đã đưa đẩy họ đi chuyến TGV Thalys nối liền Amsterdam-Paris đi ngang qua Bruxelles. Nếu không có hai quân-nhân này, có lẽ một cuộc tàn-sát đã xảy ra.

Phạm tội ác chỉ vì nghèo


                                                       
                                                       
                        3 nghi can Nguyễn Hải Dương, Vi Văn Hai, Đặng Văn Hùng (trừ trái sang) trong các vụ thẩm án
                                          gây chấn động Bình Dương, Nghệ An, Yên Bái trong hơn 30 ngày qua.

Cứ mỗi năm tháng qua đi lại thấy người dân Việt Nam càng khổ hơn. Năm nay khổ hơn năm ngoái, năm ngoái khổ hơn năm xưa và cứ thế nỗi khổ ngày càng tăng. Rồi mai đây sẽ như thế nào, chưa ai đoán trước được điều gì xảy ra. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu người dân cứ mãi ở trong tình trạng như thế này.

Con cháu chúng ta “giỏi” thật!


Chữ “giỏi” hiểu theo nghĩa đen thì ai cũng biết. Bà mẹ tự hào về con thường hay “tự khen”: “Cháu nhà tôi học giỏi lắm”. Nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy, “chữ” và “nghĩa” tiếng Việt còn thâm thúy hơn nữa với nghĩa bóng: “Thằng bé ấy chỉ “giỏi” chơi game thôi!”.

Tiêu đề của bài viết này bao gồm cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng khi người ta dùng chữ “giỏi”. Có điều, phạm trù của “giỏi” chỉ giới hạn trong vấn đề con cháu nhưng không gian lại rất rộng: từ trong nước lan ra đến ngoài nước.

Trước tiên xin nói đến chuyện trong nước. Vừa qua, ngày 12/8/2015, trong một cuộc hội thảo giới thiệu sách giáo khoa Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm ở Hà Nội, em Vũ Thạch Tường Minh, 14 tuổi và là học sinh lớp 8 (tương đương với lớp Đệ Ngũ ngày xưa) đã phát biểu [*]:
“… Con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả…. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm”.

Montag, 24. August 2015

Quá khủng khiếp, những chiêu lừa đảo đáng sợ. Mọi người hay nghe để ý và đề cao cảnh giác.

Câu chuyện 1: 
Gia chủ đang ở trong nhà một mình, đột ngột mất điện, mở cửa sổ ngó ra ngoài thấy nhà hàng xóm đều
có điện liền mở cửa đi ra ngoài kiểm tra cột điện nhà mình. Vừa mở cửa đã bị  một con dao kề vào cổ,
kẻ trộm đột nhập vào nhà và cướp đoạt tài sản.
Nhắc nhở :
Trong nhà đột ngột mất điện, đừng vội vàng mở cửa ra. Nhà nào cửa có gắn camera trước tiên hãy
quan sát xem động tĩnh bên ngoài. Nếu nhà nào cửa không gắn camera hãy ở yên trong nhà lắng nghe
động tĩnh bên ngoài một lúc,đến lúc không có tiếng động lạ thì mới ra ngoài.
Câu chuyên 2: 
Các bạn nữ hãy cảnh giác chiêu lừa đảo mới  :
Một cô gái đang trên đường đi tan làm về nhà thì nhìn thấy một đứa bé đứng khóc bên lề đường trông rất tội nghiệp. Cô gái tốt bụng dừng lại hỏi đứa bé sao cháu lại khóc. Đứa bé nói với cô gái “ Cháu lạc đường rồi, cô có thể dẫn cháu về nhà được không”, rồi đưa cho cô gái một mẩu giấy trên đó viết địa chỉ nhà. Sau đó cô gái tốt bụng dẫn đứa bé đi tìm nhà nó. Tìm được nhà đứa bé, cô gái ấn chuông cửa, một người đàn ông chạy ra đón. Sau đó cô gái lịm dần, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, tỉnh dậy thấy mình trần truồng nằm trong căn phòng trống, bên cạnh không có một ai.  Ngay cả mặt mũi kẻ đã hãm hại mình cô ấy cũng không nhớ rõ.
Nhắc nhở : Tội phạm bây giờ thường lợi dụng lòng trắc ẩn của những cô gái nhẹ dạ. Nếu gặp tình huống tương tự thế này, vì sự an toàn của đứa bé cũng như bản thân mình , hãy dẫn đứa bé đến đồn công an gần nhất.
Câu chuyện 3:

Cô gái Việt kiều Mỹ khiến cả thế giới khâm phục chỉ vì một… chai nước!




Click image for larger version Name: 41.jpg Views: 0 Size: 54.0 KB ID: 797188  
Đó đương nhiên không phải là một chai nước bình thường rồi! Mà đó là những chai nước với dự án “chai nước biết khi nào bạn khát”. Cô gái Mỹ gốc Việt Nadya Nguyen đã kiếm được 200.000 USD và đạt giải 3 cuộc thi công nghệ của Google.



alt
Trong cuộc sống bận rộn, nhiều người thường không uống đủ lượng nước cần phải có vào cơ thể, nhưng một phát minh mới của một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, mỗi người sẽ được nhắc nhở khi cơ thể mình đang thiếu nước. Đó là khi bạn chạm vào "chai nước thông minh", chai nước này có thể đổi màu khi cơ thể bạn đang thiếu nước.

MỸ VÀ NAM HÀN ĐANG TRUY TÌM 50 TÀU NGẦM CỦA BẮC HÀN BIẾN MẤT BÍ MẬT NGÀY CHỦ NHẬT 23-8-2015

Monday, August 24, 2015

Đội Tàu Ngầm Bắc Triều Tiên.

Trại hè Vinh Danh Cờ Vàng



Trại hè Vinh Danh Cờ Vàng tại Rotenturm Áo Quốc

08 – 14.08.2015
Với mục đích tiếp tay với các hội đoàn bạn tại Áo quốc cùng khơi lại trong lòng những người dân Việt tỵ nạn cộng sản hiện đang sinh sống tại đây một ngọn lửa đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, không cộng sản; Và cũng đồng thời để vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nói riêng và Âu châu nói chung, một tuần lễ trại hè thể thao và vinh danh cờ vàng do hai hội đoàn Áo Việt Burgenland và Cộng Đồng Người Việt Tự Do München Bayern đã quy tụ khoảng 50 người Việt đủ mọi lứa tuổi, thành phần từ nhiều quốc gia Âu châu về tham dự. Trại hè được tổ chức tại Rotenturm, một thị trấn nhỏ thuộc tiểu bang Burgenland Áo Quốc từ ngày 08 đến ngày 14.08.2015.

Để tiếp sức cho việc vinh danh lá cờ vàng và yểm trợ cho chương trình thể thao của trại, ban tổ chức đã mời nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tại Hòa Lan mà người đại diện là ông Lưu Phát Tấn, cùng tham dự trại hè và tổ chức một cuộc đi bộ chung 40 km xuyên qua 3 tiểu bang Niederösterreich, Steiermark và Burgenland với sự tham dự của phân nửa số trại viên có mặt. Họ đã mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của người Việt tự do tại hải ngoại và lá cờ quốc gia đỏ trắng của Áo quốc để tỏ lòng cám ơn chính quyền và người dân Áo đã dang tay tiếp nhận người Việt tỵ nạn đến Áo từ 40 năm nay ( đầu tiên là những thuyền nhân tàu Trường Xuân 1975). 

Sonntag, 23. August 2015

Trung tá Quân đội Nhân Dân khám bệnh cho TPB VNCH


Quán “chè ma” hấp dẫn nhất Sài Gòn lưu truyền qua 4 thế hệ

Quán chè nằm khiêm tốn gần khu chợ vải Soái Kình Lâm (Q.5, TP. HCM) hoạt động nhộn nhịp nhất vào lúc 21h đến 0h trong căn nhà cổ kính với tuổi đời hơn 70 năm, lưu truyền qua 4 thế hệ nên người xung quanh đặt tên quán là “chè ma”.
Tên đúng của quán “chè ma” là chè Châu Giang, quán do cụ Phùng Hạnh Phan gầy dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước. Hiện nay, chị Lý Thanh Hà là cháu đời thứ 4 của cụ Phan tiếp quản. Theo chị Hà, cụ Phan không có con cái nên nhận bà ngoại chị làm con nuôi và đặt tên là Lý Ái Quỳnh. Từ Hà Nội đến Hải Phòng, không nơi đâu là không có dấu chân hai mẹ con cụ Phan, ở đâu cụ làm đủ nghề để kiếm sống, thế nhưng nghề nào cụ cũng không trụ được lâu.
15-164af-3b4ed
Quán “chè ma” là một căn nhà cổ kính, cũ kỹ, chỉ để vừa chiếc xe đẩy, bên ngoài đặt khiêm tốn 4 bộ bàn ghế nhưng khách vào ra rất nhộn nhịp. Quán hoạt động “hết công suất” từ lúc 21h đến 0h nên người Sài Gòn hiện nay gọi vui là quán “chè ma”.

Bị đàn áp, người Việt tiếp tục đi tị nạn

Xin đừng bỏ rơi đồng bào trong nguy khốn

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 23 tháng 8, 2015



Khoảng một nghìn người Việt phải rời bỏ quê hương và đang lánh nạn ở Thái Lan do bị đàn áp.

Phần lớn họ đã tranh đấu đòi tự do, nhân quyền, dân chủ hay chống Trung Quốc.

Cuộc sống của họ đầy bất trắc, khó khăn, và hiểm nguy.

Cá chết trắng sông gần hiện trường vụ nổ Thiên Tân

Hình ảnh cá chết hàng loạt dạt lên bờ hồ ở nơi cách hiện trường vụ nổ kho cảng Thiên Tân, Trung Quốc, đang là tâm điểm chú ý của dư luận nước này.

TIN BÀI KHÁC:
 
Kho cảng chứa khoảng 40 loại hóa chất độc hại, trong đó có 700 tấn sodium cyanide, 800 tấn ammonium nitrate và 500 tấn potassium. Hai vụ nổ lớn liên tiếp tại kho tối  ngày 12/8 đã cướp mạng sống của ít nhất 114 người và làm nhiều người khác bị thương.
Thiên Tân, nổ, kho                                            cảng, cá chết, ô nhiễm
Hiện trường vụ nổ kho cảng Thiên Tân nhìn từ trên cao.

Giang Trạch Dân b ị ‘quản thúc’, phải chăng phe cánh ông Gia ng đứ ...

  Matthew Robertson, Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và người tiền nhiệm ông Giang Trạch Dân (bên trái) tại Bắc Kinh vào ngày 30/9/2014. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và người tiền nhiệm ông Giang Trạch Dân (bên trái) tại Bắc Kinh vào ngày 30/9/2014. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Theo một nguồn tin thân cận với chính quyền Bắc Kinh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã có những động thái đáng kể đầu tiên chống lại người tiền nhiệm đồng thời là đối thủ chính của ông, Giang Trạch Dân. Nguồn tin này cho biết ông Giang và hai con trai của ông đã bị “quản thúc”, có nghĩa là sự tự do đi lại đã tạm thời bị hạn chế.

 Nguồn tin trên đã chia sẻ với ông Lâm Phong, biên tập viên của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, rằng hành động trên đã được thực hiện vào ngày 15/8. Ông Tăng Khánh Hồng, một thân tín của ông Giang, cũng đã bị hạn chế đi lại, nguồn tin cho hay.

GIANG TRẠCH DÂN BỊ BẮT VÌ ÂM MƯU ÁM SÁT TẬP CẬN BÌNH.

Theo nguồn tin dân mạng TQ thì vụ nổ ở Thiên Tân là nổ kho đạn chứ không phải kho hóa chất như báo chí TQ đã đưa tin.
Phe phái của Giang Trạch Dân dự trù sẽ nỗi loạn và bắt giam Tập Cận Bình tại Thượng Hải, tuy nhiên mưu kế không thành, do đó Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho nổ kho thuốc súng tại Thiên Tân để xóa bỏ dấu vết.

BĐQ Hồ Thị Mỹ Hương đi tìm chồng


BĐQ TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG
Khóa 6/68 Thủ Đức
CÓ AI BIẾT TIN TỨC GÌ CỦA
TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG HAY KHÔNG?
NẾU ANH ĐÃ CHẾT, CHẾT Ở ĐÂU? NGÀY THÁNG NÀO?
CHÔN Ở ĐÂU?
NẾU ANH CÒN SỐNG, HIỆN ANH ĐANG Ở ĐÂU?

Chồng tôi, TRUNG ÚY LƯU LẬP TRUNG, Khóa 6/68 THỦ ĐỨC,
Trưởng ban IV Liên đoàn 24 Biệt Động Quân, là một trong những người lính đã tử thủ Trại Mãnh Hổ, hậu cứ của Liên đoàn 24 Biệt Động Quân,
Ban Mê Thuột – cùng với Thiếu tá Lê Đình Hồng, chỉ huy hậu cứ.
Xin gọi điện thoại cho tôi,
Biệt Động Quân Hồ Thị Mỹ Hương, DT số 618 8988 9562,
hoặc nhắn tin qua email: nguyen@nguyenkhapnoi.com,
MẸ CON TÔI XIN CÁM ƠN RẤT NHIỀU.

CẦN BẢO QUẢN MỘT CHIẾC GHE VÀ TƯỢNG ĐÀI CỦA NVTNcs

                                   
Một chiếc ghe của người tỵ nạn cộng sản còn giữ lại ở thành phố Troisdorf để hồi niệm về dấu tích đau khổ và hy vọng của những người thuyền nhân Việt Nam
– Con thuyền nhỏ nhoi là một di tích hiếm hoi còn giữ lại được ở Troisdorf, nếu không, nó cũng như tất cả các tàu thuyền của những người tị nạn Việt Nam đã bị đánh chìm sâu vào lòng đại dương sau khi cứu vớt những thuyền nhân để không trôi lênh đênh gây nguy hại cho tàu thuyền khác.
– Những người Thuyền nhân Việt Nam có được ở Troisdorf một trong những chiếc thuyền đã được cứu vớt, nay với sự hỗ trợ của Cap Anamur kêu gọi tài chánh để sửa sang và giữ gìn lại. Đến thăm và tận mắt chứng kiến, bạn mới có thể đồng cảm với những con người đã phải sống những ngày chật chội lênh đênh trong sự tuyệt vọng ra sao trên biển cả…