Donnerstag, 31. Oktober 2013

TUỔI TRẺ VIỆT NAM YÊU NƯỚC

 
Hoan hô tuổi trẻ VN !
Hãy đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản VN !
Hãy đòi một Việt nam Độc lập, Tự Do, Nhân quyền
Đồng bào trong và ngoài nước sẵn sàng hỗ trợ các bạn 

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

On Thursday, October 31, 2013 11:18 AM, Truc Giang <lua9mientay13@yahoo.de> wrote:
 
Mời xem Youtube Đinh Nhật Uy được thả tự do, cảm động quá, nhìn những khuôn mặt trẻ này gợi nhớ tới sự đấu tranh của sinh viên trẻ người Đức trong thời Phát Xít Đức trong thế chiến thứ hai chống độc tài.  

Lúa 9

____________________________________
Thân chuyển >>>>>>

Tương lai đất nước sẽ nhờ vào các bạn trẻ anh hùng như thế nầy.Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của đám công an' dâng nước cho ngoại bang ,bảo vệ quyền lợi cho Tàu chệt ,vọng ngoại' thấy chán quá.

  Đoạn video clip 4 phút 13 giây dưới đây ghi lại khí thế tuyệt vời của đồng bào quốc nội khi đón Facebooker Đinh Nhật Uy từ nhà tù cộng sản vào ngày 29/10/2013. Bản nhạc "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" đã được đồng bào hát vang ngay trước cổng nhà tù cộng sản một cách hùng hồn, ngạo nghễ, và rất xúc động.


"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" là bản nhạc nổi tiếng vào thời VNCH trước 1975 của cố Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.

Trước nhiều áp lực của công luận và quốc tế, cộng sản VN buộc phải tuyên bản án, đầy bất công, với 15 tháng tù treo cho Đinh Nhật Uy và thả anh ra ngay sau phiên tòa xét xử tại Long An vào ngày 29/10/2013.


"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" là bản nhạc nổi tiếng vào thời VNCH trước 1975 của cố Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang.

Trước nhiều áp lực của công luận và quốc tế, cộng sản VN buộc phải tuyên bản án, đầy bất công, với 15 tháng tù treo cho Đinh Nhật Uy và thả anh ra ngay sau phiên tòa xét xử tại Long An vào ngày 29/10/2013.

HỌC SINH 10 TUỔI NHẢY LẦU... ...

Một học sinh Trung Quốc nhảy lầu chết « theo lệnh » của thầy giáo
Trò chơi tập làm bộ đội, tại khuôn viên Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh chụp 25/10/2013)
Trò chơi tập làm bộ đội, tại khuôn viên Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (Ảnh chụp 25/10/2013)
REUTERS

Thụy My
Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) hôm nay 31/10/2013 loan tin, một học sinh Trung Quốc 10 tuổi đã tử vong khi nhảy từ tầng lầu thứ 30 xuống đất, sau khi bị thầy giáo ra lệnh phải viết bản tự kiểm, nếu không thì phải nhảy từ trên lầu xuống.

 
Em học sinh này bị thầy giáo ra lệnh phải viết một bản tự kiểm gồm 1.000 từ vì đã nói chuyện trong lớp. Phóng sự của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc trích lời thân nhân và hàng xóm của học sinh trên cho biết, cậu bé nhiều lần không hoàn thành nổi bản tự kiểm, và thầy giáo bèn nói, thế thì chỉ còn cách nhảy từ trên tòa nhà xuống.
Cũng theo CNR, người ta tìm thấy mảnh giấy trong một cuốn sách giáo khoa của em học sinh, viết nguệch ngoạc mấy chữ : « Thầy ơi, con không viết nổi. Con đã do dự nhiều lần khi cố gắng nhảy từ trên lầu xuống ».
Sau cái chết bi thảm của cậu bé, các thành viên trong gia đình đã giương biểu ngữ bên ngoài ngôi trường tại thành phố Thành Đô mang dòng chữ : « Thầy giáo đã buộc con chúng tôi phải nhảy lầu » - theo các tấm ảnh được đưa lên internet hôm nay.
Một viên chức có trách nhiệm của khu Cẩm Giang, nơi xảy ra thảm kịch nói là công an đang tiến hành điều tra, và không cho biết thêm chi tiết. Trên tài khoản tiểu blog, nhà trường viết rằng em học sinh trên và nhiều bạn học đã được lệnh viết bản phản tỉnh về thái độ của mình, sau khi gây trở ngại cho một cuộc thi hùng biện trong trường. Trường cam đoan là cậu bé chết « do tai nạn ».
Hệ thống giáo dục Trung Quốc có tiếng là kỷ luật nghiêm khắc. Truyền thống Trung Hoa buộc phải tuyệt đối tôn trọng bề trên, và học sinh phải luôn ngoan ngoãn vâng lời thầy cô.
Các buổi tự kiểm đã để lại dấu ấn sâu đậm cho xã hội Trung Quốc trong những năm tháng đen tối dưới chế độ Mao Trạch Đông, và mới đây lại được nêu cao nhân chiến dịch chống tham nhũng đang được tiến hành.
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

KHỦNG BỐ TẠI THIÊN AN MÔN

Khủng bố tại Thiên An Môn : Một vố đau đối với an ninh Trung Quốc
Khói bốc lên trước chân dung Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) ngày 28/10/2013, sau sự cố được chính quyền Trung Quốc xác định là "tai nạn xe hơi".
Khói bốc lên trước chân dung Mao Trạch Đông trên quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh) ngày 28/10/2013, sau sự cố được chính quyền Trung Quốc xác định là "tai nạn xe hơi".
REUTERS

Thụy My
Từ nay được chính thức coi là một vụ « tấn công khủng bố », vụ chiếc xe jeep lao vào đám đông trên quảng trường Thiên An Môn và phát nổ hôm thứ Hai 28/10/2013 là một cú đòn đau điếng người cho bộ máy công an khổng lồ của Trung Quốc – bị thách thức ngay tại trung tâm biểu tượng quyền lực Bắc Kinh.

David Tobin, giáo sư về chính trị Trung Quốc ở đại học Glasgow nhận xét, trong khi Bắc Kinh là một « vùng được giám sát nghiêm ngặt », sự kiện trên « khiến Đảng hết sức khủng hoảng ».
Trên quảng trường nổi tiếng của thủ đô, một chiếc xe jeep đã lao lên lề đường chạy khoảng 400 m, tông vào nhiều khách du lịch và công an ngay trước cổng vào Tử Cấm Thành, rồi bốc cháy. Năm người đã thiệt mạng và khoảng bốn mươi người bị thương.
Đài truyền hình Nhà nước CCTV hôm thứ Tư 30/10 vào buổi tối thông báo trên tài khoản tiểu blog là năm nghi can đã bị bắt, và sự kiện này được đánh giá là một vụ « tấn công khủng bố ».
Kam Wong, cựu viên chức cảnh sát Hồng Kông, nay là giảng viên của đại học Xavier, Hoa Kỳ nhấn mạnh : « Nếu Bộ Công an không có khả năng giữ an ninh cho Thiên An Môn, điều này cho thấy toàn đất nước Trung Quốc không được an toàn, mở ra cánh cửa cho những hành động thách thức mới tương tự ».
Quảng trường Thiên An Môn ngày cũng như đêm được bộ máy an ninh hùng hậu mặc sắc phục lẫn thường phục giám sát, sẵn sàng dập tắt những hành động rục rịch biểu tình và trấn áp những vụ lộn xộn mới bắt đầu.
Thiên An Môn mang nặng tính biểu tượng là trung tâm quyền lực, nơi chế độ Cộng sản dìm trong biển máu phong trào đòi dân chủ mùa xuân năm 1989.
Tổng ngân sách được chính quyền Bắc Kinh dành cho các cấp để duy trì trật tự là một số tiền khổng lồ và không ngừng tăng lên : Năm nay gần 770 tỉ nhân dân tệ (91 tỉ euro), tăng hơn 200 tỉ nhân dân tệ so với năm 2010. Như vậy, Trung Quốc chi nhiều cho việc « duy trì ổn định » - một cụm từ để chỉ việc bắt giữ những người biểu tình, giám sát các nhà ly khai và ngăn ngừa những vụ lộn xộn trong số 55 dân tộc thiểu số trên toàn quốc – hơn là cho lực lượng vũ trang có quân số đông nhất thế giới.
Giáo sư Lâm Hòa Lập (Willy Lam) của Chinese University ở Hồng Kông nói với AFP: “Chính quyền đã bị mất mặt” vào lúc chỉ còn khoảng hơn một chục ngày nữa là đến Hội nghị trung ương lần thứ ba ở Bắc Kinh. Theo ông, chế độ cầm quyền bị lúng túng không chỉ do của bộ máy an ninh bị thấy rõ có những thiếu sót, mà còn do trong số các nạn nhân có cả những công dân ngoại quốc.
Tuy vậy, các chuyên gia nêu ra tính thủ công thấy rõ của vụ tấn công trên. David Tobin nhấn mạnh : « Khá là đơn giản khi lao chiếc xe jeep vào đám đông rồi dùng chất gây cháy để đốt xe – điều này không mang dấu ấn của bất kỳ mạng lưới khủng bố xuyên quốc gia nào. Đây có thể là hành động của những cá nhân bất mãn ». 
Truyền hình Trung Quốc hôm thứ Tư dẫn nguồn tin từ công an nói rằng ba người đi trên xe đã thiệt mạng là các thành viên của cùng một gia đình. Ông David Tobin nhận xét : « Chắc chắn không thể là một vụ tấn công như kiểu người ta thường thấy ở Trung Đông, với việc sử dụng các kỹ thuật hoàn hảo và phối hợp hậu cần quan trọng ».

15 MONATE HAFT WEGEN FACEBOOK...

15 Monate Haft wegen Facebook-Kommentars in Vietnam - Bewährung

http://de.nachrichten.yahoo.com/15-monate-haft-wegen-facebook-kommentars-in-vietnam---bew%C3%A4hrung-093531991.html

http://www.focus.de/politik/ausland/menschenrechte-15-monate-haft-wegen-facebook-kommentars-in-vietnam_aid_1142691.html

http://www.wz-newsline.de/home/politik/ausland/15-monate-haft-wegen-facebook-kommentars-in-vietnam-1.1465226
http://www.travelink.de/articles/20131029/vietnam-15-monate-haft-auf-bew-hrung-wegen-facebook-kommentar

Gefängnis wegen Facebook-Kommentar (thinkstock)

Anh trai của một người "đấu tranh dân chủ" tại Việt nam bị xử 15 tháng tù treo, chỉ vì anh ta lên Facebook đòi hỏi sự Tự do Dân chủ cho em mình.

KHÁI NIỆM ´´DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH

Về khái niệm "Diễn biến Hoà Bình"


Như chúng ta đã biết, đảng Cộng sản rất sợ khi nghe hoặc nhắc đến cụm từ “Diễn biến hoà bình”. Họ nơm nớp lo sợ tự diễn biến trong Đảng, sợ các đảng viên sẽ đi trệch mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì “Diễn biến Hoà bình” là gì mà Đảng Cộng sản sợ đến như vậy? Tại sao khi tiến hành hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ thì họ cũng nói đến mục tiêu hoà bình và độc lập, mà nay lại sợ những vận động mang tính tất yếu khách quan đó? Thay vì phải khuyến khích và vui mừng vì sự tiến bộ xã hội do hệ quả của hoà bình mang lại, thì họ lại phải tốn nhiều công sức để chống lại diễn biến hoà bình? Phải chăng mục tiêu của đảng Cộng sản không phải vì hoà bình hay tự do dân chủ của người dân, mà coi đó chỉ là chiêu bài để đạt đến mục tiêu cầm quyền của một chế độ độc tài?

VỤ ÁN ĐINH NHẬT UY


Vụ án Đinh Nhật Uy làm nổi bật thế hệ mới của những nhà tranh đấu ở Việt Nam

Blogger Ðinh Nhật Uy sau khi được trả tự do.
Blogger Ðinh Nhật Uy sau khi được trả tự do.

Mittwoch, 30. Oktober 2013

CHA NGUYỄN VĂN LÝ : HUY CHƯƠNG TỰ DO

31.10: Hội tưởng niệm nạn nhân cộng sản sẽ trao huy chương tự do cho cha Nguyễn Văn Lý

VRNs – Washington DC, USA 
Thứ Năm 31 tháng 10, 2013 lúc 11 giờ sáng, Hội Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation) sẽ vinh danh và trao huy chương “Truman-Reagan Medal of Freedom” năm 2013 cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Buổi lễ trao huy chương sẽ được tổ chức tại Hạ Viện Hoa Kỳ (Rayburn Building-Room 2200).

Người cháu lớn nhất của Lm Nguyễn Văn Lý tại Hoa Kỳ là anh Nguyễn Văn Dũng sẽ đại diện Lm Lý để tiếp nhận huy chương.

Đây là một giải thưởng danh giá được mang tên hai vị tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là Truman và Reagan. Trước đây vào năm 2007, một người Việt Nam khác là anh hùng Trần Văn Bá cũng được trao huy chương này.

Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý sinh ngày 15 tháng 5 năm 1946, tại làng Ba Bình, Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị, là một linh mục Công giáo thuộc Tổng giáo phận Huế.
Ngài là  một nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam, đã nhiều lần bị giới cầm quyền bắt giam. Năm 2007, ngài bị Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế xét xử công khai với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Khoản 1, Điều 88 – Bộ luật hình sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NHỮNG ANH HÙNG CỨU QUỐC

 
Những Anh Hùng Cứu Quốc
 
Hình ảnh: Những Anh Hùng Cứu Quốc 
 
&Dstrok;inh Nhật Uy & &Dstrok;inh Nguyên Kha
Những người con yêu Tổ Quốc
Những tấm gương yêu nước chống bạo tàn
Là &dstrok;uốc thiêng liêng thắp sáng giang san.
Và &dstrok;ốt sạch phường vô thần phản quốc
Một l&utilde; thái thú &dstrok;ê hèn khiếp nhược
Tàn ác với dân, thờ lạy giặc Tàu
Ô nhục nầy lưu mãi &dstrok;ến ngàn sau.
Tội bán nước muôn &dstrok;ời không rửa sạch
Giặc cộng sản muôn &dstrok;ời hoen sử sách
Một l&utilde; buôn dân mãi quốc cầu vinh
Loài sài lang quân hút máu bội tình.
Hỡi dân tộc cùng thanh niên vùng dậy
Là Ngô Quyền, là Lê Lợi, Quang Trung
Tổ Quốc lâm nguy, xuất hiện anh hùng
Diệt nội, ngoại thù, viết trang sử mới.@
 
               Trúc Giang.
 
Đinh Nhật Uy & Đinh Nguyên Kha
Những người con yêu Tổ Quốc
Những tấm gương yêu nước chống bạo tàn
Là đuốc thiêng liêng thắp sáng giang san.
Và đốt sạch phường vô thần phản quốc
Một lũ thái thú đê hèn khiếp nhược
Tàn ác với dân, thờ lạy giặc Tàu
Ô nhục nầy lưu mãi đến ngàn sau.
Tội bán nước muôn đời không rửa sạch
Giặc cộng sản muôn đời hoen sử sách
Một lũ buôn dân mãi quốc cầu vinh
Loài sài lang quân hút máu bội tình.
Hỡi dân tộc cùng thanh niên vùng dậy
Là Ngô Quyền, là Lê Lợi, Quang Trung
Tổ Quốc lâm nguy, xuất hiện anh hùng
Diệt nội, ngoại thù, viết trang sử mới.@

               Trúc Giang.
trucgiang01@hotmail.com

ĐINH NHẬT UY : ´´ Tôi sẽ tiếp tục... ´´

Đinh Nhật Uy: ‘Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trước các bất công’

Blogger Ðinh Nhật Uy sau khi được trả tự do.
Blogger Ðinh Nhật Uy sau khi được trả tự do.
 
 
Facebooker Đinh Nhật Uy tối 29/10 cho VOA Việt Ngữ biết rằng anh sẽ không ngại tiếp tục nói lên tiếng nói của mình ‘về những điều pháp luật không cấm’ sau khi bị tòa án kết án tù treo.

“Những việc tôi làm như là lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hay là đấu tranh chống tiêu cực, hay những việc tôi đưa lên Facebook của bản thân tôi nó không vi phạm pháp luật. Tôi vẫn tiếp tục tôi làm chứ tôi không có gì phải ngần ngại cả. Những việc như bảo vệ em tôi khỏi vụ án chụp lên đầu em tôi là vụ án khủng bố thì tôi phải đứng ra tôi bảo vệ thôi. Và không chỉ riêng về bản thân của em tôi nữa. Những việc nào mà tôi thấy là bất công thì tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Những việc đó làm là có ích cho mọi người chứ không phải là làm xấu cho mọi người. Những gì mà pháp luật không cấm thì bản thân tôi sẽ tiếp tục làm”.

Chánh Thanh Tra Y Tế cuốc vào đầu dân

                                       CHÁNH THANH TRA Y TẾ CUỐC VÀO ĐẦU DÂN


vietland
Veröffentlicht am 29.10.2013
Chiều 29-10, Ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum dùng cuốc đánh một người dân bị thương nặng.

Cùng ngày, bà Phan Kim Uyên Trâm (41 tuổi) đã được gia đình đưa vào TP.HCM tiếp tục điều trị vết thương trên vùng đầu.

Trước đó, 8g45 sáng 25-10, đoàn cưỡng chế TP Kon Tum đến tháo dỡ bờ rào bằng lưới B40 do gia đình ông Phan Tân Tiến (45 tuổi, ngụ số 26 đường Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, TP Kon Tum) rào nhằm phản đối việc gia đình bà Phạm Thị Quýt (67 tuổi) đang chuẩn bị xây cất căn nhà tại số 24 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất.

Sau khi đoàn cưỡng ra về, một số người nhà bà Quýt đã xô xát với gia đình ông Tiến. Bất ngờ ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum (con rể bà Quýt) - có mặt tại buổi cưỡng chế - lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm làm bà Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ, máu chảy đầy mặt, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, bà Trâm bị vết thương dài khoảng 4cm phía trên lông mày bên trái.

TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM

Táng tận lương tâm: liệt sỹ và cầm thú cũng như nhau
 
Nguyễn Trung Tôn
 
Kính thưa quý vị độc giả. Hôm nay tình cờ tôi xem đoạn video này và thấy vô cùng bức xúc, không thể cầm lòng được, nên phải viết những dòng sau đây.
 
Gia đình tôi đã có tới 3 người phải bỏ mạng vì đã tin và đi theo chủ nghĩa Cộng sản. Tôi không lấy đó làm tự hào vì biết rằng người thân của tôi đã hy sinh một cách uổng phí cho một chủ nghĩa táng tận lương tâm, vừa hèn vừa đầy độc ác. Chúng ta không phải ai cũng có thể hiểu được cuộc chiến tranh từ năm 1954-1975 chỉ là một cuộc chiến phi nghĩa của những người Cộng sản với mộng bá quyền của Cộng sản Quốc tế đã đẩy dân tộc ta vào cảnh "nồi da xáo thịt”. Đây là một cuộc chiến tranh của hai hệ thống tư tưởng chính trị. Một là "Tư Bản Chủ Nghĩa đang giãy chết”; hai là "Chủ Nghĩa Cộng Sản với đích 'Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu'”. Vậy là Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản đã núp dưới danh nghĩa "giải phóng dân tộc, hay Chống Đế Quốc xâm lược” để đánh lừa người dân miền Bắc tiến vào Miền Nam gây cảnh máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát. Sinh mạng chiến sỹ đồng bào cả hai miền đã phải ngã xuống vì chủ nghĩa Cộng sản.

CHUYỂN THƯ THÂN MẪU ĐINH NHẬT UY

´
Thiên An - Người Việt
 
Sáu người trong nhóm đến trụ sở Facebook để chuyển thư
bà Kim Liên, mẹ Đinh Nhật Uy. (Hình: Thiên An/Người Việt)
MENLO PARK, Calif. (NV) - Một nhóm thanh niên tại Nam và Bắc California đến tổng hành dinh công ty Facebook để chuyển thư thỉnh cầu của bà Kim Liên, thân mẫu ông Đinh Nhật Uy, vào trưa Thứ Sáu, 24 Tháng Mười.

Ông Đinh Nhật Uy, 30 tuổi, bị bắt vào Tháng Sáu, 2013, với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo điều 258 của luật hình sự CSVN. Nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra "bằng chứng" là những điều ông đăng trên trang Facebook cá nhân “cổ suý” em trai là Đinh Nguyên Kha.

BẢO VỆ ´´ SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG´´

Lê Thị Công Nhân: Giúp đở anh Trương Văn Dũng - Bảo vệ "sức mạnh quần chúng"

Lê Thị Công Nhân
 
Hôm 25-10-2013 bọn CA khát máu đã bắt
đánh anh Trương Văn Dũng như thế này đây
Kính thưa quý Cha, quý ông, bà, cô, bác và các anh chị,

Kính mong quý vị quan tâm đến trường hợp anh Trương Văn Dũng,

Sự việc anh Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn tại đồn công an phường Thụy Khuê sau khi bị bắt vào đây vì giúp đỡ dân oan H’mong tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, là sự việc rất nghiêm trọng.

Gia đình CN quen biết anh Dũng hơn 3 năm qua. Chúng tôi ngày càng quý mến và khâm phục anh Dũng vì sự dũng cảm, mưu trí và đặc biệt là sự nhiệt tình hết mình và tinh thần dân chủ triệt để của anh. Sự tiến bộ vượt trội của anh Dũng trong nhận thức, tinh thần và hành động là điều mà CN mong ước mỗi người dân Việt Nam có được.

Có thể nói một cách nôm na: những người đấu tranh dân chủ có danh tiếng như những ngọn đuốc, những viên gạch lát soi sáng và xây nên con đường dân chủ cho người dân Việt Nam, thì, những người như anh Dũng mới chính là những người tạo nên nhiệt và sự sôi động cho con đường ấy, cũng chính là điều mà chúng ta cần - vẫn được gọi với cái tên tuyệt vời là “sức mạnh quần chúng”.

Dienstag, 29. Oktober 2013

THƯ CỦA LÊ TRẤN GIA GỞI TỔNG BÍ THƯ

On Tuesday, 29 October 2013 10:19 AM, Hoang Thuc An <hoangthucan@gmail.com> wrote:

 
"Thưa các ông các bà lãnh đạo đảng và nhà nước, các ông các bà có hiểu rằng nếu các ông các bà tiếp tục có thái độ thờ ơ với dân với nước như những ngày vừa qua thì chính người dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên cộng sản như chúng tôi sẽ vùng lên, sẽ không để cho các ông các bà làm trò hề tổ chức đại hội đảng thêm một lần nữa, sẽ không có đại hội lần thứ 12 nữa đâu! Người dân Việt Nam sẽ không cho phép các ông các bà tiếp tục tham ô của quá khứ và ăn cắp của tương lai. Chúng tôi đã đều lớn tuổi, nhưng chúng tôi sẵn sàng hiến dâng phần đời còn lại của mình để giúp con cháu cùng hàng triệu người dân Viêt Nam anh hùng đứng lên quét sạch những loại rác rưởi của dân tộc, của đất nước!" 


Thư của Lê Trấn Gia
Hà Nội ngày 28 tháng 10, 2013
Kính gửi:  Ông Tổng bí thư
Đồng kính gửi: 175 ông bà ủy viên ban chấp hành TƯ Đảng CS Việt Nam
 
Chi bộ đảng chúng tôi bao gồm những người cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu cán bộ viên chức, trong số chúng tôi, có người đã từng tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhiều người trong chúng tôi đã để lại trên chiến trường năm xưa một phần xương máu của mình. Trong chi bộ của chúng tôi cũng có không ít người từng được nhân dân gọi là “quan chức cao cấp”. Chi bộ hưu trí của chúng tôi sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng chỉ đạo của đảng ủy cấp trên, và chúng tôi cũng tranh thủ các buổi sinh hoạt đảng để được trao đổi với nhau về con người, thời cuộc, về đất nước Việt Nam yêu dấu.
Thưa các ông các bà, thừa nhận rằng trong rất nhiều năm, các đảng viên chúng tôi đã từng khá bằng lòng với cuộc sống của mình, đã nhìn nhận quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa của đất nước mình là một quá trình tất yếu. Trong một thời gian dài chúng tôi khá vui mừng với sự cải thiện rõ rệt trong đời sống vật chất và tinh thần, không những của các đảng viên trong chi bộ chúng tôi, mà nhìn chung trong phạm vi toàn xã hội. Về vật chất, thay vì ăn no mặc ấm là ăn ngon mặc đẹp, là tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, hiện đại. Về tinh thần, đời sống tinh thần ngày càng được cải thiện, nhiều người dân, đã có thể thông qua các phương tiện hiện đại, tiếp cận tới các giá trị tinh thần đủ loại, không chỉ trong phạm vi đất nước, mà còn trong phạm vi trên toàn thế giới. Tầm nhìn được mở rộng, kiến thức được nâng cao…Phải thừa nhận rằng, so sánh với cuộc sống trong thời kỳ chiến tranh hay thời bao cấp, thì cuộc sống hiện nay đã có sự khác biệt rất lớn. Bộ mặt đất nước đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ. Các đô thị và nhiều vùng nông thôn đã được đổi thay theo hướng hiện đại, văn minh…v.v.
Trong một thời gian dài, chúng tôi đều có nhận định chung là có thể lúc nọ lúc kia, trong bộ máy của Đảng nhà nước tuy cũng có những sai lầm, thiếu sót, nhưng thành quả đạt được là không thể chối cãi, và chúng tôi có thói quen cho đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng…Và dường như hầu hết chúng tôi đều thỏa mãn và đồng tình với cách tuyên truyền, huấn thị của TƯ đảng về việc triển khai đường lối của đảng vào cuộc sống. Đa số chúng tôi đều không có nhiều thắc mắc với tiến trình đổi mới của đất nước, đặt lòng tin rất nhiều về sự thành công của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Chúng tôi đã từng tự hào là đảng viên đảng cộng sản!

TƯỜNG THUẬT PHIÊN TOÀ ĐINH NHẬT UY

 

VRNs: 9h10 Tường thật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy, tại Long An, 29.10.2013

VRNs – Long An
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitxW5VlY6KB4RIm8le2VrsPESRf6-M1Iadlx8ZO0OgjdZ2wNX7GotoJvnKWY1S4wi4oz7PkoUEzfpt5Hhql-oxDlgOf5Kv8itstJbHSrRSJY4O5OlsUzRuIq3qAfR36Sh7ZxugI4dX_81D/s1600/image001.jpg
9. 10: Phóng viên VRNs cho biết: “Bất cứ ai ở gần khu vực tòa án đều bị bắt hết và đưa đi đâu không biết. Có 2 xe Nisaan chở 12 CSCĐ và an ninh mặc thường phục đi lòng vòng quanh tòa án để bắt người.”

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của Đinh Nhật Uy mời mọi người đến dự phiên tòa của con bà nhưng chính bà và người nhà cũng đã bị công an bắt đưa đi. Đây là một phiên tòa “công khai của Việt Nam”. Trong thư bà Kim Liên Viết: “Gia đình chúng tôi, Cha Mẹ, chị (Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như), em (Đinh Nguyên Kha) kính mời toàn thể Quý vị cùng đến tham dự phiên tòa để ủng hộ cho Đinh Nhật Uy và gia đình. Sự có mặt của Quý vị là niềm khích lệ không chỉ cho gia đình, cho blogger Đinh Nhật Uy mà còn là sự xiển dương quyền con người đã được luật pháp Quốc tế, luật pháp Việt Nam bảo vệ. Vì là một phiên tòa công khai, do đó tất cả mọi người đều có thể tham dự mà không ai có quyền ngăn cản.”

THƯ CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ NGÔ THANH HẢI


Thương Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
Email In
 
Thư của Thương Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải
          gởi chị Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ của blogger Đinh Nhật Uy
 
Thưa chị,
Thay mặt gia đình và cộng đồng người Việt mà tôi đại diện, xin gởi đến chị cùng gia quyến lời chia xẻ sâu xa nỗi ưu tư của gia đình, và chị, người mẹ của chiến sĩ dân chủ Đinh Nhật Uy.
Tôi biết cháu Đinh Nhật Uy, con chị, một người trẻ thông minh, can đảm, có lương tri, đã lên tiếng kêu gọi thực thi tự do, dân chủ cho bà con quê nhà.  Nhưng tiếc thay những lời kêu gọi chánh đáng, thể hiện ước vọng của con người trên khắp hành tinh nầy, không được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe và thực hiện.  Ngược lại, họ dùng những điều luật mơ hồ, "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân"  để đưa cháu ra toà ngày 29 tháng 10 nầy tại Long An để kết tội người con của quê hương anh hùng Nguyễn Trung Trực.  Một hành động vừa chua chát vừa mỉa mai cho một chế độ mà họ luôn tự hào là có dân chủ tự do một ngàn lần hơn các xã hội Tây Phương!

Montag, 28. Oktober 2013

LỜ KÊU GỌI CỦA GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HÓA ĐẠO
Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn
Phật lịch 2557
Số : 13/VHĐ/TB/VT




LỜI KÊU GỌI
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HÃY CHUYỂN SANG DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN
ĐỂ CỨU NỀN ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM


Nhận định rằng : Đảng CSVN kể từ ngày thành lập năm 1930, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng, và kể từ khi đảng CSVN nắm quyền thống trị đã áp đặt mô hình Xã hội chủ nghĩa ngoại lai trên đất nước này, không những họ chủ trương độc tài toàn trị về chính trị và kinh tế mà họ cũng độc quyền cả về chân lý, tự cho mình là “tuyệt đối đúng” và là “đỉnh cao trí tuệ” !?

Với một chủ trương sai lầm như vậy, đảng CS đã làm cho đất nước này khánh tận cả về tinh thần lẫn vật chất, làm biến dạng xã hội VN, những giá trị đạo đức truyền thống bao đời dân tộc vun bồi đã mai một.

Đảng CSVN hiện nay không những bất lực trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia mà bản sắc văn hóa dân tộc cũng bị phá sản, dẫn đến cuộc khủng hoảng đạo đức ngày hôm nay.

Nhận định rằng : Với chủ trương xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa” và “đạo đức Hồ chí Minh”, đảng CSVN đang manh nha hình thành một “tôn giáo” mới lấy chủ nghĩa CS và tư tưởng Hồ Chí Minh làm giáo điều và hình tượng Hồ Chí Minh làm giáo chủ.

Nhưng họ đã thất bại khi nền tảng đạo đức đã hoàn toàn bị băng hoại. Trong một thời gian dài đã qua và cho đến hôm nay chúng ta chứng kiến những hiện tượng xã hội đáng báo động vì mức độ nguy hại của nó, đó là do sự khống chế bằng bạo lực qua nhiều thập niên nên nhiều người đã trở nên vô tâm, vô cảm với đồng bào, đồng loại và nhẫn tâm huỷ diệt mọi sinh linh cũng như lẽ sống của tự nhiên, lòng từ bi và trắc ẩn đã hoàn toàn vắng bóng trong quan hệ giữa người với người và thế giới chung quanh.

Chúng ta vô cùng đau xót khi tận mắt chứng kiến trong thời gian vài thập niên trở lại đây, những tệ nạn xã hội phát sinh trầm trọng đáng báo động. như dối trá, lường gạt bao trùm mọi lĩnh vực, trộm cướp, giết người xảy ra khắp nơi, nạn mại dâm công khai phổ biến, tiền bạc che lấp nhân tính, hàng hoá, thực phẩm toàn làm giả bằng hoá chất độc hại, nhất là tệ nạn tham nhũng của giới quan chức, cán bộ từ trung ương đến địa phương được cấu kết tinh vi và bảo kê bằng băng nhóm xã hội đen, v.v… Ngành giáo dục không còn thuần tuý đào tạo kiến thức và đạo đức nhân văn lâu dài mả chỉ đáp ứng xu thế chính trị độc tài và kinh tế chụp giựt.

Điều này chứng minh hùng hồn rằng đạo đức con người và xã hội không thể xây dựng trên tinh thần giai cấp hoặc ý thức hệ và cũng không thể xây dựng trên tinh thần dân tộc - chủng tộc cực đoan hẹp hòi. Chúng ta đã chứng kiến lịch sử nhân loại đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc cũng vì ý thức hệ hoặc tinh thần dân tộc - chủng tộc cực đoan như chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản .

Có thể kết luận rằng đạo đức và chiến tranh có quan hệ nhân quả mật thiết không thể phủ bác. Đạo đức nhân loại phải được xây dựng trên nền tảng những giá trị phổ quát và nhân bản, trong đó niềm tin tôn giáo là một nền tảng quan trọng, nhưng phải là niềm tin tôn giáo bao dung, viễn đại không cố chấp và áp đặt.

Con người và xã hội Việt nam hôm nay đã suy đồi đến mức nguy hiểm vì chủ trương vô thần, ý thức hệ giai cấp, sự áp đặt “tư tưởng” và “đạo đức Hồ Chí Minh” với mô hình “con người mới xã hội chủ nghĩa” đã làm phân hóa sâu sắc xã hội và nhân tâm, là mầm mống của mâu thuẩn và kỳ thị.

Nếu đạo đức mang màu sắc dân tộc cực đoan hay ý thức hệ cuồng tín sẽ đẩy con người đó, dân tộc đó đến chỗ tự mâu thuẩn và đối đầu với thế giới nhân loại còn lại. Mâu thuẩn và chiến tranh sẽ là hệ quả tất yếu không thể tránh khỏi.

Qua những nhận định trên, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đưa ra giải pháp để phục hồi đạo đức, cứu nguy dân tộc :

1- Đảng Cộng Sản Việt Nam phải nhận thức được đòi hỏi của tính tất yếu và khách quan, không thể đơn phương áp đặt giá trị và niềm tin của mình lên người khác, phải trả lại cho toàn dân các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền một cách đầy đủ.

2- Đảng Cộng Sàn Việt Nam phải nhanh chóng chấp nhận dân chủ hóa để các lực lượng chính trị đối lập và đại khối dân tộc tham gia kiến thiết và điều hành đất nước, xây dựng nhà nước tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng với các quyền tự do căn bản được tôn trọng triệt để như các Công Ước Quốc Tế đã quy định.

Trong Thư chúc xuân, năm 2005, Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ đã nhận định rằng : “Chúng tôi suy nghĩ từ bản thân qua hàng chục năm lưu đày, tù ngục và quản chế, thì thấy không còn con đường nào khác ngoài con đường dân chủ đa nguyên để tái thiết đất nước. Lẽ giản dị là nhiều ý kiến vẫn hơn một ý niệm độc tôn, nhiều thành phần chính kiến, tôn giáo, xã hội, đồng tâm hiệp lực xây dựng quê hương, vẫn hơn một đảng phái độc quyền bao cấp quản lý.”

Đây là nền tảng để xây dựng lại đạo đức con người và xã hội Việt nam.

Con người chỉ trở nên cao quý vì có đạo đức và tự do.

Xã hội phát triển tốt đẹp và thái hoà vì xã hội có đạo đức và công lý.

Chỉ có như vậy đất nước Việt nam mới thật sự ổn định và phát triển, con người Việt nam mới lương hảo và xã hội Việt Nam mới tốt đẹp, có khả năng đuổi kịp được thế giới nhân loại văn minh ngày nay.

Nếu đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cố chấp muốn duy trì quyền lực bằng mọi giá thì đất nước này sẽ băng hoại, tan hoang và những người Cộng sản Việt Nam cũng không còn đất sống vì sự mâu thuẩn, lòng hận thù và cái ác sẽ tung hoành khi thời cơ đến, điều này sẽ không còn xa nữa.

Những đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam cần ý thức rõ rằng, trước khi là đảng viên, các vị vốn là người Việt Nam, mà đã là người Việt Nam thì bổn phận và trách nhiệm trước và trên hết là phải đặt tiền đồ của đất nước và dân tộc lên trên quyền lợi của đảng và phe nhóm. Nếu không ý thức rõ trách nhiệm và bổn phận thiết yếu này, thì dù có nhân danh thế lực gì, điều đó cũng chỉ là bánh vẽ, chắc chắn sẽ bị dân tộc loại trừ.

Giác Hoa, Sài gòn, ngày 25.10.2013Viện Trưởng Viện Hoá Đạo(ấn ký)Tỳ kheo Thích Viên Định.
  



LÊN ÁN CÔN AN DÙNG BẠO LỰC...



alt
S.O.S
Thông tin đặc biệt và cấp thiết. Sau khi được thả ra khỏi đồn công an tối qua. Đưa anh Dũng đi khám bệnh thì bệnh viện gần khu vực Thụy Khuê đề nghị chuyển cấp cứu nơi khác (??????)
Sáng nay anh chị em đã đưa anh Truong van Dung đi chụp chiếu và đây là kết quả ban đầu
ANH Truong Van Dung bị gãy 3 xương sườn số 7-8-9 ...Theo phim chụp chiếu bác sĩ cho biết gần bị chọc chạm phổi
Chúng tôi sẽ hoàn chỉnh ĐƠN TỐ CÁO trong ngày thứ hai này để gửi các cơ quan luật pháp trong nước . Đồng thời lập hồ sơ tố cáo lên ủy ban nhân quyền quốc tế và toàn thể các hiệp hội nhân quyền các nước
CỰC LỰC LÊN ÁN CÔNG AN DÙNG BẠO LỰC VỚI NGƯỜI DÂN
ĐẢ ĐẢO BỌN KIÊU BINH PHƯỜNG THỤY KHÊ- BA ĐÌNH - HÀ NỘI
Mọi người hãy giúp chúng tôi share thông tin này đi khắp nơi
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1379215_542816782463084_1732185350_n.jpg

DÂN BIỂU TÌNH; CẮT ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH


Dân biểu tình, cắt đường huyết mạch

Biểu tình, phản đối ở Quảng Ngãi
Mặc dù được lãnh đạo tỉnh yêu cầu, người dân vẫn không giải tán
Hàng ngàn người dân phản đối việc nạo hút cát ở tỉnh Quảng Ngãi, chặn tuyến đường huyết mạch Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, trong nhiều giờ trong ngày Chủ nhật 27/10.

Sonntag, 27. Oktober 2013

Thỉnh Nguyện Thư


Thư của gia đình TNLT Đỗ Thị Minh Hạnh gởi cho bà Jenifer Neidhart Ortiz Tân Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam.
                                                                         


Lâm Đồng, ngày 24 tháng 10 năm 2013
...
THỈNH NGUYỆN THƯ

Kinh gửi : - Bà Jenifer Neidhart Ortiz - Đại Sứ Quán Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ

Tôi tên là Đỗ Ty.

Sinh năm 1947 tại Huyện Triệu Phong –Tỉnh Quảng Trị

Hiện nay thường trú tại : Tổ 4 – Khu phố 5 – Thị trấn Di Linh- Huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng – VIỆT NAM

Nay tôi xin gửi thư này đến Bà Jenifer Neidhart Ortiz để thỉnh cầu một việc như sau:
Nguyên con gái của tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh

Sinh ngày 13 tháng 03 năm 1985,

Đang bị giam giữ tại phân trại 3 – trại giam Thanh Xuân – Xã Xuân Dương - Huyện Thanh Oai – Hà Nội

Bị kết án 7 năm tù giam .với tội danh ‘‘Phá rối an ninh chống lại chính quyền nhân dân theo điều 89 của Bộ luật hình sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam‘‘ .

Vì con tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh đau lòng trước thực trạng xã hội của đất nước và đã đứng lên tham gia hoạt động giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ dân oan bị mất đất , mất nhà ở, đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho người lao động và dân oan, lên tiếng phản đối sự bất công của nhà nước Việt Nam mà bị nhà nước cộng sản Việt nam đã bắt giam , đã đánh đập rất tàn nhẫn, bị xử án nặng nề bằng 7 năm tù giam cùng với hai người bạn Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 9 năm tù giam và Đoàn huy Chương 7 năm tù giam, qua những phiên tòa không minh bạch. Con tôi thường xuyên bị chuyển đến các nhà tù khác nhau, bị ép buộc nhận tội, bị cưỡng bức lao động và bị đánh đập trong các nhà tù cộng sản Việt Nam.

CA DAO THỜI ĐẠI


Ca dao thời đại cháu con họ Hồ

Xin được nói có sách mách có chứng như sau:

Dân ơi ta bảo dân này

Dân ra ngoài ruộng, Dân cày mình dân.
Cấy cày bổn phận con dân,
Quốc hội bận họp bán dần nước non. 



Lạy thượng đế bao giờ con hết khổ?

Tổ cha mày còn khổ mãi nghe không
Ai bảo quyết chí chung lòng
Đi theo cộng sản vót chông diệt thù?
Bây giờ mới biết rằng ngu
Tỉnh ra thì cũng đã gù cả lưng

HỒ SƠ ĐÀN ÁP TÍN ĐỒ CAO ĐÀI


Hồ Sơ Đàn Áp Tín Đồ Cao Đài Được Nộp Cho LHQ
Mạch Sống, Ngày 25 tháng 10, 2013
Một tổ chức Cao Đài ở Hoa Kỳ đã báo cáo Liên Hiệp Quốc về vụ đàn áp tín đồ Cao Đài ở Xã Bầu Năng, Tây Ninh.
“Đây là lần đầu tiên một tổ chức Cao Đài sử dụng thủ tục đặc biệt của LHQ để báo cáo hành động vi phạm tự do tôn giáo và tín ngưỡng”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, nhận định.
Ngày 16 tháng 10, tổ chức Liên Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội Thánh Em & Tín Đồ Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh Hải Ngoại gởi đến văn phòng của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về Tự Do Tôn Giáo và Tín Ngưỡng bản tường trình vụ đàn áp tôn giáo nhắm vào hàng trăm tín đồ Cao Đài xảy ra ngày 12 tháng 9 vừa qua.
Trong vụ này, giới chức xã và tỉnh đã dùng lực lượng côn đồ để ngăn chặn hàng trăm tín đồ Cao Đài tham dự lễ Thượng Tượng, tức là lập ban thờ, tại nhà của Bà Tạ Thị Thu Nga, một tín đồ Cao Đài. Một đám côn đồ lên đến hàng trăm người, có kẻ bịt mặt, cùng với thành viên địa phương của Hội Đồng Chưởng Quản, tổ chức do nhà nước dựng nên để khống chế và kiểm soát đạo Cao Đài, hành hung nhiều tín đồ Cao Đài và đe doạ gia đình Bà Thu Nga.
Trước đó, chính quyền địa phương đã ép Bà Thu Nga phải mời Tổ Nghi Lễ địa phương của Hội Đồng Chưởng Quản do nhà nước dựng nên. Thay vào đó Bà Thu Nga đã mời các chức sắc “thiên phong” và một số tín đồ của khối Cao Đài bảo thủ chân truyền, độc lập với Hội Đồng Chưởng Quản vốn bị xem là công cụ của nhà nước. Theo truyền thống của Đạo Cao Đài, các chức sắc phải có sự chấp thuận của Đức Chí Tôn nên được gọi là thiên phong.
Phái đoàn Cao Đài tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 5/6/2013 (ảnh BPSOS)

Freitag, 25. Oktober 2013

Thương Phế Binh VNCH và Chức Sắc Tôn Gíao


                                  THƯƠNG PHẾ BINH VNCH VÀ CHỨC SẮC TÔN GIÁO

TRUNG QUỐC ´´THỂ HIỆN MỘNG BÁ QUYỀN´´...


Trung Quốc ‘thể hiện mộng bá quyền’ qua Viện Khổng Tử ở Việt Nam?

 Ý tưởng thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009.
Ý tưởng thành lập Viện Khổng tử ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009.
24.10.2013
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường rời Hà Nội hôm 15/10, nhưng dư âm của chuyến công du của giới chức từ nước láng giềng phương bắc của Việt Nam vẫn chưa lắng dịu.

Một trong những vấn đề được bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội những ngày qua là bản thỏa thuận giữa giới chức hai nước về việc thành lập Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội.

Tin cho hay, ý tưởng thành lập Viện này ở Việt Nam đã được nhen nhóm từ năm 2009, nhưng theo nhận định của giới quan sát, những mối căng thẳng ở biển Đông đã làm cho dự án này bị trì hoãn.

NHÂN QUYỀN : AUNG SAN SUU KYI NHẬN GIẢI SAKHAROV


Nhân quyền : Aung San Suu Kyi nhận giải Sakharov

Bà Aung San Suu Kyi phát biểu khi nhận giải Sakharov (http://www.europarl.eu)
Bà Aung San Suu Kyi phát biểu khi nhận giải Sakharov (http://www.europarl.eu)

Hôm nay, 22/10/2013, tại thành phố Strasbourg, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã có thể đích thân nhận giải thưởng nhân quyền Sakharov mà Nghị viện châu Âu đã trao tặng cho bà vào năm 1990, khi bà đang bị chế độ quân sự quản thúc tại gia.

Donnerstag, 24. Oktober 2013

Cò Bệnh Viện



                                               CAMERA GIẤU KÍN CÒ BỆNH VIỆN

THỐI QUÁ ĐẢNG ƠI


Thối quá đảng ơi!


Nguyên Anh (Danlambao) - Chính quyền tỉnh Nghệ An đã bắt dân ký cam kết không được chống đảng, cụ thể bắt các hộ gia đình phải ký cam kết không để người thân tham gia các hoạt động sau: 

Chống Đảng, chống chính quyền phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo.
- Khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái quy định.” 


Đọc cái cam kết của đảng mà nó thối còn hơn những cái gì thối nhất!

Tin Quốc Nội

TIN QUỐC NỘI
22 tháng 10 năm 2013 
 
Hội Nghị Trung Ương 8, đảng CSVN họp trong tháng 10 năm 2013, Nguyễn Phú Trọng đã chính thức thuần phục Tầu Cộng, phe Nguyễn Tấn Dũng bị thất thế vì tham nhũng và bị cô lập vì quanh Dũng chỉ là bọn Hèn Quan và thối nát.  Trương Tấn Sang ngậm miệng qua sông vì  Sang dám nói “tố tham nhũng”, giám xúi nhưng “không giám làm”.
 
Trong đại hội, bọn cầm quyền Việt Nam đã chấp nhận giao vùng Tam Giác An Ninh Chiến Lược: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, qua chương trình Kinh Tế Chiến Lược Quốc Gia với giá 26 Tỷ Mỹ Kim. Vùng nầy sẽ hoàn toàn do Trung Cộng Quản Lý. Trên lý thuyết, để che đậy hành vi bán nước, bọn cần quyền cộng sản Việt Nam dề cử Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải, người Việt gốc Hoa, chính gốc tỉnh Quảng Đông đặc trách Chương trình này.
 
Vùng Tam Giác được coi  là vùng Chiến Lược an ninh quốc gia, nhưng cũng như là Đầu não của vùng Đông Nam Á Châu. Một địa đầu quan trong trong việc Hán Hoá và kiểm soát biển Đông; do đó Hà Nội – Hải Phòng - Quảng Ninh là vùng sinh tử của dân tộc Việt Nam về mặt địa dư và kinh tế. Nhưng thực ra là cơ quan đầu não về Quân Sự và Chính Trị. Sau khi tin được phổ biến, thì sự ký kết giữa Trung Cộng và CSVN đã xong, nghĩa là: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đã vì muốn giữ vững ngôi vị và đảng cộng sản đã ngang nhiên, chính thức bán nước cho Tầu.