Samstag, 20. Oktober 2018

CÔ BÉ BÁNH MÌ


Bệnh viện nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Không biết bọn lãnh đạo có biết không ?
Ước gì có 1.500 tỷ để đầu tư nâng cấp bệnh viện nhi đồng 2 đang quá tải thì hay biết mấy .

XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG hay CHỜ CHẾT.

Ba Miền Đất Nước hãy thẳng người vươn vai đứng lên - Giờ Lịch Sử đã điểm , Tổ Quốc Việt Nam , Đất Nước Việt Nam thuộc quyền sở hửu của Toàn Dân Việt Nam. Bè lũ Lãnh Đạo Việt cộng chỉ là một đám Hán Nô , hèn nhát chỉ biết quỳ gối trước giặc Phương Bắc Tàu cộng , không đủ Khả Năng , Tư Cách và Tác Phong để Lãnh Đạo Đất Nước.
Quân Đội Đồng Minh , những người Yêu TỰ DO đang trông chờ sự thể hiện lòng YÊU NƯỚC của Toàn Dân Việt Nam.Thời điểm nầy , ôn hòa , im lặng là nhu nhược là chấp nhận quỳ gối trước bạo lực để đón nhận những TANG THƯƠNG từng giờ , từng phút đến với Dân Tộc.
Chỉ một con đường sống duy nhất cho Dân Tộc : Toàn Dân trên ba Miền Đất Nước Đoàn Kết ,siết chặc tay nhau XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG.
Đừng để quá muộn - Tây Tạng , Tân Cương , Nội Mông....là viễn ảnh của một Việt Nam trong tương lại nếu cứ phó thác cho định mệnh và trông chờ...

Bè Lũ Hán Nô


Donnerstag, 18. Oktober 2018

Trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc giấu đầu hở đuôi

Thùy Dương Đăng ngày 15-10-2018 Sửa đổi ngày 15-10-2018 16:11

media
Cảnh sát Trung Quốc giám sát an ninh trước cửa một đền thờ Hồi Giáo của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 26/06/2017.Johannes EISELE / AFP

Về thời sự châu Á, vụ Trung Quốc trấn áp người Duy Ngô Nhĩ là đề tài được báo Libération quan tâm. Tờ báo cho biết « Người Duy Ngô Nhĩ : Trung Quốc thừa nhận có các trại giáo dục ». Trong nhiều tháng qua, Trung Quốc luôn phủ nhận mạnh mẽ sự tồn tại của các trại bí mật giam giữ người Hồi Giáo ở Tân Cương, mặc dù nhiều tổ chức phi chính phủ và phương tiện truyền thông nước ngoài đã thu thập được nhiều chứng cớ. Tuy nhiên, trong tuần qua, đảng Cộng Sản Trung Quốc đột nhiên thay đổi thái độ.

Mỹ công bố sự thật về cái chết của TBT Nguyễn Phú Trọng- Nguyễn Tấn Dũng...

Mittwoch, 17. Oktober 2018

XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG hay CHỜ CHẾT.


Ba Miền Đất Nước hãy thẳng người vươn vai đứng lên - Giờ Lịch Sử đã điểm , Tổ Quốc Việt Nam , Đất Nước Việt Nam thuộc quyền sở hửu của Toàn Dân Việt Nam. Bè lũ Lãnh Đạo Việt cộng chỉ là một đám Hán Nô , hèn nhát chỉ biết quỳ gối trước giặc Phương Bắc Tàu cộng , không đủ Khả Năng , Tư Cách và Tác Phong để Lãnh Đạo Đất Nước.
Quân Đội Đồng Minh , những người Yêu TỰ DO đang trông chờ sự thể hiện lòng YÊU NƯỚC của Toàn Dân Việt Nam.Thời điểm nầy , ôn hòa , im lặng là nhu nhược là chấp nhận quỳ gối trước bạo lực để đón nhận những TANG THƯƠNG từng giờ , từng phút đến với Dân Tộc.
Chỉ một con đường sống duy nhất cho Dân Tộc : Toàn Dân trên ba Miền Đất Nước Đoàn Kết ,siết chặc tay nhau XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG.
Đừng để quá muộn - Tây Tạng , Tân Cương , Nội Mông....là viễn ảnh của một Việt Nam trong tương lại nếu cứ phó thác cho định mệnh và trông chờ...

CẢ THẾ GIỚI ĐỀU KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆT CỘNG


BÈ LŨ HÁN NÔ