Sonntag, 31. Dezember 2017

EM KHÔNG BÁN NƯỚC

ThuyNga Nguyen
EM KHÔNG BÁN NƯỚC
Xót cảnh thân em gái đứng đường
Sao đời em lại lắm đau thương
Đêm khuya phố vắng em lê bước
Buồn tủi cô đơn giữa phố phường !

Cho dẫu đời em có thê lương
Người qua kẻ lại vẫn khinh thường ,
Bán phấn buôn hương không bán Nước
Vẫn hơn những kẻ bán Quê hương !
Mai Sương

CHÚT THỜI GIAN CÒN LẠI VIẾT CHO MẦY

                                                                       Hung Vo
Trước thềm năm mới, xới qũy thời gian....
 
CHÚT THỜI GIAN CÒN LẠI VIẾT CHO MẦY
quỹ thời gian tao không còn nhiều nữa
tấm thân tàn cũng sắp sữa ra đi
nhìn non sông giờ đã chẳng ra gì
có tiếc nuối thì đầu đà bạc trắng...

TÂM SỰ CỦA NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN

TÂM SỰ
CỦA NỮ SĨ DƯ THỊ DIỄM BUỒN
TRONG ĐÊM ĐẠI LỄ CÔNG BỐ KẾT QUẢ GIẢI THƠ VĂN
NĂM ĐINH DẬU 2017 & KỶ NIỆM 17 NĂM HIẾN CHƯƠNG 2000
TỐI THỨ BẢY 25/11/2017 TẠI TORONTO, CANADA

Hình Nữ Sĩ DƯ THỊ DIỄM BUỒN đang nhận BẢN TUYÊN DƯƠNG ANH/VIỆT  & Hiện Kim GIẢI NHẤT từ TS NGUYỄN BÁ LONG, Đại Diện Hội Đồng Chấm Giải & Ban Tổ Chức trao tặng


Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị Trưởng Thượng, quý Lãnh Đạo Cộng Đồng, các Đoàn Thể, các Tổ Chức tại Toronto,
Diễn Giả đến từ Na Uy và WA, Đại Diện Truyền Thông, Báo Chí
Quý bạn Văn nghệ sĩ, cùng toàn thể đồng hương Toronto và Các Vùng Phụ Cận.

Kính chúc tất cả quý vị có mặt trong Đại Lễ Công Bố Kết Quả Giải Thơ Văn , Năm Đinh Dậu 2017 & Kỷ Niệm 17 Năm Hiến Chương 2000 được vui vẻ.

Việt Nam tăng cường kiểm soát Internet bằng « lực lượng 47 »

Theo hãng tin AFP hôm qua, 29/12/2017, Tổ chức nhân quyền của Mỹ, Human Rights Watch (HRW) nhận định, việc chính quyền Hà Nội khai triển 10 000 người « đấu tranh trên mạng », còn được gọi là « lực lượng 47 », nhằm chống lại các hoạt động chống đối chính quyền trên không gian mạng, đang tạo nên « một tầm mức mới » trong việc việc kiểm soát tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Truyền thông nhà nước giải thích rằng, lực lượng này có nhiệm vụ đấu tranh chống « các quan điểm sai trái ». Tuy nhiên, có rất ít chi tiết được đưa ra về lực lượng an ninh mạng này. Theo AFP, chính phủ Việt Nam từ chối đưa ra mọi bình luận.
Ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Á châu  của Human Rights Watch, nhận định rằng, việc khai triển lực lượng 47 đang tạo thêm « một tầm mức mới trong việc đàn áp những tiếng nói đối lập ở Việt Nam ».
Internet và mạng xã hội không bị cấm tại Việt Nam, nhưng bị kiểm soát rất chặt chẽ và chính quyền vẫn thường bỏ tù những người chống đối.

Lực lượng AK 47

Babui
Inline images 1
 
Bể mặt trận truyền thông trên mạng
Chó Ba Đình Nguyễn Trọng Nghĩa ra tay
An ninh mạng cần có ngay lực lượng
Triển khai nhanh 1 vạn chó chư hầu

Đủ phẩm chất hồng, chuyên theo tiêu chuẩn
Của cái gọi là: quân đội nhăn răng!
Phải tức khắc tung cẩu nô lên mạng
Chống tuyên truyền xuyên tạc đảng Hồ dâm

Top ten ấn tượng 2017

Trường Duy Nhất
2017-12-30
hình minh hoạ
 Blogger Trương Duy Nhất
Khắc hoạ toàn cảnh xã hội Việt và thời tiết chính trường, qua bộ “top ten ấn tượng 2017”.
1. Chiến cuộc “nhóm lò”: Một chiến cuộc “nhóm lò” rúng động chính trường Việt 2017. “Thiêu đốt” Uỷ viên Bộ chính trị Đinh La Thăng. Cuộc truy bắt có một không hai đưa Trịnh Xuân Thanh từ Đức về nước “đầu thú”, và các cuộc kỷ luật, triệt hạ hàng loạt tên tuổi đình đám khác. Bất luận bình xét theo chiều nào (chống tham nhũng hay triệt hạ phe cánh), “cái lò ông Trọng” là sự kiện chính trị nóng bỏng, ấn tượng nhất, khắc hoạ chân thật nhất tình hình đảng sự, cũng như sức khoẻ quốc gia qua từng thanh củi lửa.

Samstag, 30. Dezember 2017

Cướp ... Cướp ... Cướp! ....


Xá Lợi Lưu Ly - Mồ Tử Sĩ

Xá Lợi Lưu Ly - Mồ Tử Sĩ
( tặng ÚtKhiết & Binh chủng Mũ Nâu cùng hậu duệ)
Đê đầu đảnh lễ đấng chí tôn
Cho con vay chữ điếu oan hồn
Tráng sĩ thây không vùi Dịch thủy
Nương hồn an trú ngọc lưu ly

Biệt Động Quân máu nhuộm quân kỳ
An Lộc địa, danh ghi chiến sử
Kẻ còn thở sa vòng lao lý
Người tắt hơi mộ chí chưa ghi
Xá lợi lưu ly- mồ tử sĩ

Chỉ có nhân vật "Thiên Sứ " nầy mới dám làm những việc như vầy:

Phil Nguyen Chỉ có nhân vật "Thiên Sứ " nầy mới dám làm những việc như vầy:
Muốn "Make America Great Again "đặt Tổ Quốc Trên Hết phải dám làm điều khác biệt.
Những điều khác biệt chưa tiền lệ TT Trump dám làm đã dẩn đến thành quả hôm nay.
Thiên hạ cho rằng TT Trump với 10 quyết định "đảo ngược trật tự thế giới" năm 2017.
<< Theo USA Today, 10 quyết định dưới đây của ông Trump đã khiến cộng đồng quốc tế "dậy sóng'.>>
1. Điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn
Vừa giành chiến thắng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi cuối năm 2016, ông Trump đã phá vỡ truyền thống ngoại giao và làm Bắc Kinh nổi giận khi nhận cú điện thoại chúc mừng từ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.
Mỹ vốn không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Sau đó, ông Trump đã xoa dịu cơn thịnh nộ của TC bằng cách khẳng định sự ủng hộ và tôn trọng của mình đối với chính sách "Một Trung Hoa ".<nhưng chưa nói rỏ Trung Hoa tự do không cs đó nha ? Trump mà phun ra cái nầy thì Tàu cộng thế nào?

Freitag, 29. Dezember 2017

TỘI YÊU NƯỚC


Hiện tại Công Ty FORMOSA vẫn cứ tiếp tục hoạt động và ...

25 Tháng 11 · Thanh Hóa, Thanh Hóa Province, Việt Nam ·     TIN RẤT QUAN TRỌNG
HÃY BẢO VỆ CHO NHAU !
Xin Cộng đồng mạng cùng lên tiếng giúp chúng tôi.!!!
Hiện tại Công Ty FORMOSA vẫn cứ tiếp tục hoạt động và Xả Thải Trộm ra cả Môi Trường Biển và Môi trường Không khí !!!
Thông tin cập nhật từ người dân sống xung quanh Công Ty này họ cho biết rằng...
Kể từ khi Cty này hoạt động và xả khói độc lên bầu trời và xả chất thải ra vùng biển hằng ngày... Cho tới nay người dân không thể chịu đựng được MÙI KHÓI cực độc đó làm cho họ sống không bằng chết, vì nó có mùi rất hoi thối cực độc...
Các công nhân làm trong Cty Formosa này họ điều nghỉ việc vì không thể chịu được Khí Độc đó và có nguy cơ bị bệnh UNG THƯ cao vì nhiễm khí độc của Cty khốn nạn này...
Suốt mấy năm nay và nhất là trong năm nay đa số rất nhiều người dân nơi đây phản đối việc Cty Formosa ngày đêm xả chất thải ra vùng biển làm ô nhiễm môi trường của biển chết nặng và giết luôn môi trường không khí trong lành tại đây ở các tỉnh miền trung bị khó thở.

Mẹ Việt Nam ơi ...

Con hư của Mẹ ... là thằng con Cộng Đảng
Di sản tổ tiên cũng bởi nó tiêu điều
Được Mẹ nuông chiều nó ngày một thêm kiêu
Đã đến lúc phải đòn roi nghiêm khắc trị !
Độc Lập - Tự Do thua xa thời Tây trị !
Dân Chủ - Công Bằng ? Công Lý trốn dân oan !
Nước mất, nhà tan ... Đảng rực rỡ huy hoàng
Bòn khố rách, dân thêm đen đời nô lệ !
"Đỉnh cao trí tuệ" hay tột cùng tồi tệ ?!
Giữ mạng con người ... bán thận kiếm sinh nhai !
Gia tài của Mẹ cho con trẻ tương lai
Tiền tang điếu Mẹ dành cho con ăn học
Dân tộc ươn hèn rúc chui trong vỏ ốc !
Nhắm mắt, bịt tai, ngậm miệng sống qua ngày
Trác táng đêm ngày ăn nhậu, lắc ,"gác tay" !
Đốt phút giây đây ! Tương lai ?... Mai tính tiếp !!!

Học Sinh Hành Khúc [Lê Thương] - Ban Tuổi Xanh

Ngọc Đan Thanh...


Đại tiệc trứng cá tầm:

Đại tiệc trứng cá tầm: Tốn hàng trăm triệu, mỗi người được 2 thìa


 Cuối năm là thời điểm nhiều đại gia mở tiệc trứng cá tầm đãi khách, tri ân các đối tác và bạn bè sau cả năm vất vả. Một bữa tiệc, chỉ riêng tiền chi cho trứng cá tầm, đã lên tới hàng trăm triệu đồng, nhưng vẫn được nhiều đại gia ưa thích, bởi nó thể hiện đẳng cấp.
Chi trăm triệu cho trứng cá
Cuối năm là dịp vô cùng bận rộn tại DN về cá tầm Việt Nam bởi có nhiều khách đặt hàng để mở tiệc trứng cá tầm. Nếu các tháng trong năm bình quân chỉ có khoảng 20 khách đặt thì tháng cuối năm con số tăng lên gấp 2-3 lần. Nhiều đại gia mở tiệc trứng cá tầm cuối năm đãi khách đã trở thanh lệ, nên không thể bỏ đươc.

Donnerstag, 28. Dezember 2017

Buồi Hiển Tập 2

Gửi Lời Qua Thơ

Buồi Hiển Tập 2
Địt mẹ tiến sĩ đầu buồi .
Nhìn mày tao thấy chả vui tý nào .
Tiếng Việt là của bọn tao .
Dân Việt tao đã dùng bao nhiêu đời .

Tiến sĩ mày ngu quá trời .
Đem ra chỉnh sửa giống người trung hoa .
Chắc mày sinh tại china .
Hay do ngáo chữ , hay là mày điên .
Dân Việt chẳng có ngày yên .
Cũng do cái đám ham tiền chúng bây .
Bán nước để làm tay sai .

CUỐI THÁNG CHẠP VỀ THĂM MỒ BẠN CŨ

Dzuy Lynh
CUỐI THÁNG CHẠP VỀ THĂM MỒ BẠN CŨ
ĐỂ TẾ TAO, TẾ MÀY, VÀ TẾ CẢ NÚI SÔNG
Nguyễn Thanh Khiết, đồng môn SQTB, tuổi tù trong Trại Trừng Giới A 20 nhiều hơn một nửa tuổi đời của ông khi quê hương rơi vào tay cộng phỉ Bắc Việt năm 1975.
Tôi bắt gặp bài thơ quẹt đầy huyết lệ này trên một trang mạng xã hội.
Chỉ mới ngâm lên một đoạn mà nước mắt đã đầm đìa...Bài thơ không ghi tựa đề, không có tên tác giả...nên trong giấy khai sinh thằng nhỏ tôi tạm đặt tên là "Tế tao, tế mày, tế núi sông".

Ca khúc phổ thơ ra đời khi những chiếc lá vàng đầu tiên sắp rời cành, làm tế vật mùa Thu 2014. Với một người Lính tạm biết làm thơ, viết nhạc tầm thường nhưng có lòng với đồng đội; bài hát này chưa bao giờ là cũ!
Trong con gió chướng chiều Thung Lũng Hoa Vàng, tôi nốc cạn nửa chai "Ông Già Chống Gậy" còn sót lại, rồi "luộc thơ nấu nhạc" cho một cựu quân nhân VNCH!

Nhởn nhơ trước lời cảnh báo của Israel, một căn cứ Quân sự của Iran bị phá hủy chỉ sau vài giờ

Saturday, December 02, 2017
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một đoạn Video cảnh báo trước
VietPress USA (02-12-2017): Một căn cứ Quân sự của Iran vừa xây xong gần 
biên giới Israel bị phá hủy sau khi Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu 
đã ghi lại một đoạn băng video cho Diễn đàn Saban ở Washington. Trong đó, 
ông đề cập đến những nỗ lực của Iran để thiết lập sự hiện diện quân sự tại 
Syria và nói rằng Israel sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Google, Facebook, SpaceX sắp cung cấp Wifi Miễn Phí Toàn Cầu qua Vệ Tinh...⁩


Vào ngày 27/03 vừa qua một hỏa tiễn đã mang theo 6 vệ tinh Wifi của Google lên không gian, các vệ tinh này sẽ cung cấp mạng Wifi miễn phí cho các khu vực không có mạng Internet. Dự kiến trong năm nay Google sẽ phóng tổng cộng 60 vệ tinh như vậy, hoàn thành bước đầu dự án phủ sóng Wifi toàn cầu.

                   
Google sẽ phóng hàng trăm vệ tinh để thực hiện dự án trên. Wifi sẽ được phủ sóng ở bất cư nơi nào như trên núi cao, sa mạc, vùng cực hay hải dương 
                                                           (Ảnh:minh họa/cn.rfi.fr)

Những ngôi mộ Lính VNCH bị bỏ quên


HLTL CỘNG ĐỒNG, TÌM NGƯỜI, VNCH 9/16/2012
Nhân dịp tham quan Cổ Thành Quảng Trị, tôi ghé quán cơm ven QL1, cạnh mương thủy lợi, tôi có gặp đôi vợ chồng Cán Bộ về hưu tốt bụng có một ước nguyện hợp đạo lý của người Việt Nam là quy tập hài cốt về với Gia Đình , Dòng Họ.
Bà tuy tuổi đã cao, lại đi chân giả, mà bà vẫn nhiệt tình chỉ cho tôi từng ngôi mộ hoang của Sĩ Quan, binh lính chế độ cũ. Vạch những đám cỏ dại, những bụi gai, bới những nấm đất (vì lâu năm những ngôi mộ bị đất bồi lấp gần hết) để thấy được bia mộ của những người đã nằm xuống. Là ở một Nghĩa Trang, những ngôi mộ này có tên, có tuổi, có số quân, nhưng không hiểu sao qua gần nửa thế kỉ mà không ai đón về, không ai hương khói, để những ngôi mộ phủ đầy gai. cỏ như rừng rậm vậy. Theo Ông Bà già tôi ghi được 36 ngôi mộ, ngôi thì sup, ngôi thì bị bồi lấp gàn hết, ngôi thì bia bị đổ bể lăn lóc hoặc mờ tịt không còn thấy chữ vì thời gian làm mờ đi hoặc bị đạn bắn, còn tất cả giống nhau ở chỗ cỏ và gai bao phủ kín mít.
Dưới đây là những ngôi mộ tôi ghi được (còn bao nhiêu mộ bị san bằng thì ….)

THUYỀN NHÂN

Trần Tưởng Hoàng Kevin· Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
THUYỀN NHÂN
°°°
Thả trôi đi những bềnh bồng
Khói sương mờ con nước buồn chia xa
Hình như có chút mưa qua
Chèo đi đâu giữa nhạt nhòa thế gian

Thả tâm vào chỗ bình an

Mittwoch, 27. Dezember 2017

THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?

Dawson Le.

NÚ NIỂNG HÓI NGÂN CÓ NGƯỜI HỎI NÈ TRẢ LỜI ĐI
Cô Giáo Trần Thị Lam : THẮC MẮC BIẾT HỎI AI ?
THẮC MẮC BIẾT HỎI AI?
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi:
1- Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kì bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?

Cá Chết Tin Báo Diệt Vong

Tiếng nói chất phát của một người dân.


TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY

Không có văn bản thay thế tự động nào. 
 
 
 
 
 
Bin Nguyen
BẢN TIN
TẬN TRUNG VỚI ĐẠO, TẬN HIẾU VỚI THẦY, đó là bổn phận của người tín đồ PGHH, dù trong hoàn cảnh nào có thể là nghiệt ngã nhất, người tín đồ PGHH vẫn chấp nhận và quyết làm tròn.
Hôm nay, bất chấp sự cấm đoán của nhà cầm quyền csVN thông qua huyện Chợ mới cấm Giáo Hội PGHH THUẦN TUÝ tổ chức Đại Lễ Đản Sanh lần thứ 98 của Đức Huỳnh Giáo Chủ vào ngày 25/11 âm lịch nhằm 10/1/2018 sắp tới, 6h sáng hôm nay trên 25 anh em Trị Sự Viên của Giáo Hội tỉnh An Giang đã tề tựu tại trụ sở tạm thời của Trung Ương Giáo Hội tại xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang và đã cơ bản hoàn thành dựng lễ đài kỷ niệm.

Dân nghèo may mắn thoát bão Tembin!


TTTVN
Theo RFA-2017-12-26
Bão số 16 với tên quốc tế là Tembin sau khi hoành hành tại Phillipines đã hướng vào miền Nam Việt Nam. Và có thể nói rằng miền Nam Việt Nam đã quá may mắn khi bão đi lệch hướng, chuyển sang vịnh Thái Lan. Bởi nếu như bão đổ bộ vào Sài Gòn và Tây Nam Bộ thì mức độ thiệt hại do bão gây ra khó mà lường trước được. Bởi một phần người dân miền Nam không quen chống chọi thiên tai và phần khác, tỉ lệ nhà nghèo, nhà tranh mái lá, nhà lụp xụp ở miệt Tây Nam Bộ nhiều vô kể.
Nhiều thuyền bị lật trong bến

Blogger Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc) mãn án sau 3 năm tù giam.

27.12.2017
                                                             blogger Nguyễn Ngọc Già

CTV Danlambao - Sáng nay 27/12/2017 blogger Nguyễn Ngọc Già (Nguyễn Đình Ngọc) mãn án sau 3 năm tù giam.
Ông Nguyễn Ngọc Già bị bắt ngày 27/12/2014 với cáo buộc vi phạm điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Phiên toà sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 3/2016 đã kết án Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Bản án đã giảm một năm còn 3 năm tù giam, 3 năm quản chế trong phiên phúc thẩm diễn ra chóng vánh vào chiều ngày 5/10/2016.
Ông Nguyễn Ngọc Già được các “cán bộ” nhà tù Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) đưa về. Đây là quy định chung mà phía nhà nước áp dụng cho các tù nhân bị án quản chế tại địa phương. Theo tin Dân Làm Báo nhận được thì blogger này về đến nhà vào khoảng 8 giờ sáng.
Trước khi bị bắt, Nguyễn Ngọc Già là một trong những ngòi bút “làm mưa làm gió” trên Danlambao với nhiều bài viết có sức công phá mạnh mẽ đối với chế độ độc tài cộng sản.
Xin nhắc lại một số chi tiết đáng chú ý về blogger kiên cường này mà Dân Làm Báo từng đưa tin để độc giả tiện theo dõi về ông.

Đinh La Thăng đối diện án 10-20 năm tù, Trịnh Xuân Thanh có thể bị tử hình

Trieu VY
26-12-2017
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính Trị, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, sẽ bị xét xử ngày 8 Tháng Giêng, 2018. Ông Thăng có thể bị phạt 10 đến 20 năm tù, trong khi đó, ông Trịnh Xuân Thanh có thể bị tử hình.
Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 27 Tháng Mười Hai, Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội ra quyết định đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) vào Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, 2018.
Phiên tòa dự trù diễn ra trong các ngày từ ngày 8 đến 21 Tháng Giêng. Hội đồng xét xử gồm năm người, do Thẩm Phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa.

Bão Tembin tàn phá Philippines khiến 133 người thiệt mạng.

Cảnh sát Philippines ngày 23/12 cho biết ít nhất 133 người chết, trong khi hàng chục người mất tích, khi cơn bão nhiệt đới Tembin tràn qua đảo Mindanao, khu vực miền Nam nước này.
Theo giới chức Philippines, số người thiệt mạng vì cơn bão nhiệt đới Tembin đã tiếp tục tăng mạnh lên 133 người thiệt mạng, hàng chục người khác mất tích, và hơn 50.000 người đã phải di chuyển chỗ ở.
Bão Tembin đã đổ bộ vào đảo Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, gây ra lũ lụt và lở đất. Ảnh: BBC.

CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT

Bà Merkel là Thủ tướng của nước Đức, cách đây không lâu lúc Tập Cẩm Bình qua thăm nước Đức thì bà Merkel có tặng cho ông TCB một món quà lưu niệm đó là tấm bản đồ cổ của nước Trung Hoa, lúc đó không có in quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cũng không có Tây Tạng, Tân Cương, .....
Đàn bà dễ có mấy tay, thiệt là thâm thúy.

CHỊ NÓI CHO CHÚ BIẾT

Dienstag, 26. Dezember 2017

XUÂN HOAN CA


Trung Quốc đang sống trong hỗn loạn?

Trung Quốc đang sống trong hỗn loạn?
Đa số người dân Trung quốc sống cảm thấy bất an, càng ngày càng nhiều người giầu có mức tiền triệu đô-la trở lên đã đăng ký ồ ạt bỏ nước ra đi định cư tại các nước như Mỹ, Canada, Anh, Úc .
Sản phẩm Trung Quốc muốn đầu độc cả thế giới thì nay chính nguời dân cuà họ đã sống trong hoảng loạn và cố chạy thoát sang những nuớc khác và tuyệt đối không dùng những sản phẩm mà chính nuớc họ sản xuất. Gậy ông thì đập lưng ông.
Báo chí trên các Blog mấy tuần nay ở Trung quốc đã truyền tay nhau đăng tải tình trạng báo động đỏ đó là khách du lịch vào Trung quốc giảm 30% so với giữa năm 2012. Nguyên nhân chính là do 3 yếu tố không thể hóa giải nổi đó là:
20140502-075007.jpg
1- Nguồn nước tại Trung quốc cho người ăn và uống nhiễm độc ghê gớm
Đặc biệt là nhiễm chì, a-xít và các hóa chất độc hại suốt hơn mấy chục năm qua, hậu quả của sự phát triển nóng thị trường làm ăn kinh tế do các nhà máy, các xí nghiệp thải ra đã ngấm nặng trong lòng đất và trên các sông hồ, các nguồn nước trên phạm vi cả nước. Người ta tính rằng nay chỉ còn có Tây tạng đã đỡ chút ít mà thôi, nhưng với tình trạng này cứ kéo dài thì cũng không thể là nơi con người có thể sống được.

Trung quốc trên bờ vực thảm họa sinh thái

“Nơi nào người ta đốt sách thì họ sẽ kết thúc bằng việc đốt sinh mạng con người.”

Lan Nguyễn
Không phải chuyện đùa
“Nơi nào người ta đốt sách thì họ sẽ kết thúc bằng việc đốt sinh mạng con người.”
Trăng sáng
Sân nhà em sáng quá
Nhờ ánh trăng sáng ngời
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lững mà không rơi
Những hôm nào trăng khuyết
Trông giống con thuyền trôi
Em đi trăng theo bước
Như muốn cùng đi chơi.
CăQ sáQ
Sân Nà em sáq Kuá
Nờ áN Kăq sáq Qời
CăQ Còn Nư kái đĩa
Lơ lữq mà Xôq rơi
Nữq hôm nào Căq Xuyết
CôQ ZốQ con Wuyền Côi
Em đi CăQ Weo bước
Nư muốn KùQ Di Cơi.
Đọc bài thơ này người Việt nào mà không cảm thấy kinh hoàng.

Montag, 25. Dezember 2017

Tuổi Trẻ ơi, hãy đứng dậy...

Thanh Long Lam

BÀI THƠ CHO QUÊ HƯƠNG

Trần Tưởng Hoàng Kevin
•••
Tôi ở xa quê hương
...
Không nghe được lời ru của Mẹ
Không thấy cánh đồng vàng mùi lúa chín yêu thương
Không có tiếng gà gáy, tiếng võng đưa câu hò mái đẩy
Cũng không bát canh rau, con cá nướng thơm giòn

Tôi ở xứ người ta

Giáo Sư Trần Đình Sử - ´´Chế độ ta đạt đến...


Cái gọi là Tòa án Nhân dân Tỉnh Hà Nam ...

                   Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi Lan Nguyễn 
Cái gọi là Tòa án Nhân dân Tỉnh Hà Nam đã thực hiện một vở diễn tồi mang tên Xử án công khai.
Nạn nhân là Trần Thị Nga, một người đàn bà một nách hai con nhỏ với cái chân tập tễnh què quặt bởi tai nạn khi được đảng và nhà nước cho đi bán sức lao động, làm nô lệ ở nước ngoài. Rồi sau đó, cô lại tiếp tục bị què lần hai bới đám "giả danh côn đồ" đánh lén một cách hèn hạ.
Cái tội của cô là đã dám nói lên tiếng nói của mình, của những người oan khuất bé miệng. Tội của cô ta là đã ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đã lo việc của cả 90 triệu thằng dân, đó là chống Trung Cộng xâm lược. Tội của cô là đã không để cho đảng thoải mái tung hoành, cô dám chống lại tham nhũng, bán nước và ngoại xâm.

Bảng cáo trạng tội ác CSVN của nhà hoạt động Trần Thị Nga trước khi bị bắt.

Nguồn : http://www.sbtn.tv/bang-cao-trang-toi-ac-csvn-cua-nha-hoat…/

Mỹ chơi khâm TQ. Khi nào tới VN đây


**************"*"*
Khi Mỹ móc họng Tàu. Đừng nghỉ người Mỹ không có chiều sâu, khi cần chơi khăm thằng Tàu không thể đỡ nổi chiêu này.
*******************
Mỹ đổi tên đường, Trung Cộng nổi điên
Con đường này là nơi Trung Cộng đặt tòa đại sứ. Như vậy, tòa đại sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ đặt tai 3505 International Place, sẽ có tên mới 1 Liu Xiaobo Plaza.

NÓI CÓ SÁCH , MÁCH CÓ CHỨNG :


NÓI CÓ SÁCH , MÁCH CÓ CHỨNG :
Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không…
CÔ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI BÌNH
Tứ Trụ của Tự Lực Văn Đoàn
Ngày 9.1.2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng” (Hot Seat) tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình.
MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh,
Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”.
Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:

THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM NỔI TIẾNG CẢ THẾ GIỚI


Có thể nói là chưa bao giờ chiến dịch chống tham nhũng trong giới lãnh đạo Việt Nam diễn ác liệt như trong năm 2017 này, trong bối cảnh đấu đá nộ bộ vẫn rất gay gắt. Chưa hết rúng động về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đem về Việt Nam vào tháng 7, chính trường Việt Nam lại nóng thêm với vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng, một đương kim ủy viên trung ương Đảng, ngày 08/12/2017. Ông Thăng bị bắt với tội danh « Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng » và một số tội danh khác.
Cả hai nhân vật này đều là những cựu lãnh đạo của ngành dầu khí. Ông Trịnh Xuân Thanh nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), còn ông Đinh La Thăng, trước khi làm bí thư thành ủy Sài Gòn đã từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị PetroVietnam. Cả hai đều liên quan đến vụ góp vốn 800 tỷ đồng của PetroVietnam vào Ngân Hàng Đại Dương Ocean Bank. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh sẽ bị đưa ra xử vào đầu năm 2018. Cùng với ông Thanh và ông Thăng, hàng loạt quan chức cao cấp khác trong ngành dầu khí và ngân hàng cũng đã bị bắt vì tội tham nhũng trong năm 2017.
Vụ bắt giữ ông Đinh La Thăng đã được báo chí quốc tế đặc biệt chú ý. Hãng tin Reuters ngày 11/12 đã có bài viết tựa đề « What's behind Vietnam's corruption crackdown? » (Đằng sau chiến dịch chống tham nhũng là gì ?)

CHÍNH SÁCH ĐÀN ÁP TÔN GIÁO CỦA CỘNG SẢN TRUNG QUỐC VÀ CỘNG SẢN VIỆT NAM TUY HAI MÀ MỘT



Nhà cầm quyền Trung cộng gần đây đang tăng cường các hoạt động đàn áp tôn giáo. Hồi tháng 11 vừa qua, trên tài khoản Wechat (mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc) của chính quyền thị trấn Huangjinbu, huyện Dư Can đã đăng tải những bức ảnh cho thấy việc các quan chức nơi đây đã tháo bỏ thánh giá và biểu tượng tôn giáo khác để thay vào đó là buộc người dân phải treo ảnh Tập Cận Bình.
Và mới đây nhất, một nguồn tin từ báo trithuc.net đưa tin: "Gần đến ngày Giáng sinh, các văn kiện của chính quyền Trung Quốc cấm dùng bất cứ hình thức nào để đón lễ Giáng sinh cũng liên tiếp được truyền ra ngoài, có nơi thậm chí còn xô đổ cây thông Noel.....và các đồ trang trí để đón Giáng sinh cũng bị cấm.."

Liên tưởng đến những hành động của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam gần đây chẳng hạn như đàn áp giáo xứ Kẻ Gai hay phá hang đá đón Giáng sinh của các giáo xứ...cảm giác chính sách đàn áp tôn giáo của cộng sản Trung Quốc và cộng sản Việt Nam tuy hai mà một...

Sonntag, 24. Dezember 2017

Nguyện cầu cho Quốc Thái Dân An

Hình Facebook

Cầu xin Thiên Chúa thương xót và...


Nguyen Thien Nhan.

Cầu xin Thiên Chúa thương xót và giữ gìn các anh chị em của chúng con .



BS Hồ Hải bị bắt giam ngày 2/11/2016. Ông không tham gia phe phái, cũng không tham gia tổ chức XHDS nào. Ông có lượng người theo dõi trên FB lớn và có blog riêng. Sở trường của ông là CHỬI, ông chửi thấu trung ương đảng, chửi xoáy vào Bộ chính trị. Tiếng CHỬI của ông thật sự có sức mạnh ví như tiếng "sư tử hống" của Kim Mao sư vương Tạ Tốn trong phim Đồ Long Đao. Tiếng chửi của ông làm đinh tai nhức óc mấy ông bà trong BCT nên ông bị bắt nhốt, cái thời thổ tả nó thế.
Tuy trên FB ông chửi mạnh, chửi rát, chửi té tát nhưng trên blog ông viết nghiêm chỉnh, có kiến thức và phong thái của người trí thức.
Có sao nói vậy, cuối năm 2015 đầu 2016 trước ĐH 12, ông ủng hộ 3D mạnh mẽ, muốn 3D trở thành TBT. Khi 3D về làm 'người tử tế' thì số phận BS Hồ Hải xem như đã định, phải chịu lao tù. Tuổi cao, sức khỏe không được tốt, trong tù không thể tự kê đơn thuốc cho mình...thời thế thế thời phải thế.
LS Lê Công Định vừa đưa tin về bác sỹ Hồ Hải: