Mittwoch, 31. Dezember 2014

Đại học Hà Nội thành lập 'Học viện Khổng Tử'

Theo Hiệu trưởng ĐH Hà Nội Nguyễn Đình Luận, việc thành lập Học viện Khổng Tử sẽ thúc đẩy việc nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung Quốc, góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung.
Sáng 27/12, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Du Chính Thanh dự lễ gắn biển "Học viện Khổng Tử" tại  trường ĐH Hà Nội.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. Ảnh: VGP/Từ Lương
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Du Chính Thanh. 
Trong số 11 ngoại ngữ đang được giảng dạy và học tập tại trường, tiếng Trung Quốc được nghiên cứu và giảng dạy từ những ngày đầu thành lập (1959). Các thế hệ sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc tốt nghiệp ra trường đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Trung Quốc.

Người Việt Xấu Xí via Nguyễn Anh

Tàu cộng hại dân ta từ con ốc bươu vàng, từ trái cây độc, rau độc vì dùng hóa chất tàu để kích phọt...
Nay Tàu khựa một mặt cứ chiếm biển đảo của ta, xây căn cứ quân sự, cắm dàn khoan vào biển, vẽ lưỡi bò chín đoạn đòi chiếm cả Biển đông, các Quốc gia xung quanh đồng loạt tẩy chay, Philippines còn kiện Tàu ra tòa Quốc tế...
Vậy nhưng VN hồ hởi thành lập cái gọi là học viện khổng tử trong khuôn viên của Đại học Hà nội.
Nghe thì có vẻ là chuyện nhỏ vì " học viện" mà nằm trong "Đại học " thì cái học viện nghe có vẻ khiêm tốn nhưng thực tế rất nguy hiểm cho VN. Con cáo thò chân vào chuồng gà, sự xâm lăng văn hóa, đầu độc tinh thần và tư tưởng của Dân Việt vốn đã kiệt quệ bấy lâu ... đánh trực tiếp vào tư tưởng, tư duy của người Việt đó mới là chuyện lớn.
Lớp trẻ cần tỉnh ngộ, tẩy chay khẩn chương cái viện này, hãy nhìn những gì họ làm với Đất nước chúng ta trong vòng 70 năm nay từ khi có VNDCCH ra đời, họ đã can thiệp, chui sâu và gián tiếp phá hoại đủ thứ của chúng ta, từ chỉ đạo cải cách ruộng đất giết trí thức và tư sản của chúng ta, măt khác trực tiếp xâm lăng Đất nước ta suốt từ 1979 đến tận bây giờ, chiếm Hoàng sa, cướp Gạc ma, giết 64 chiến sỹ, và còn đang vẽ lưỡi bò đó...
Hãy kiên quyết tẩy chay mọi thứ mà Tàu cộng định đầu độc Dân ta, chúng ta không chấp nhận bọn giặc mang gì đến đất này !
Đả đảo bọn tàu khựa, bọn mày là lũ giặc cướp, hãy cút khỏi Việt nam !

VỤ ÁN HỒ DUY HẢI: "CHÁU PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG MỸ HOA LÀ HUNG THỦ" !



TIN NÓNG: Vì sao vụ án Hồ Duy Hải ở Long An: thêm một trận thua của truyền thông.
Huỳnh Bá Hải --- …Khi đụng đến bức tường cấm của Bộ Chính trị thì 100 hay 1000 tờ báo hay cho dù có 1 vạn người như Luật sư Trần Văn Tạo cũng sẽ thất bại chứ xá gì một gia đình liệt sĩ như bà Nguyễn Thị Loan mẹ tử tù Hồ Duy Hải…
Trên trang Facebook của chị Thủy Cúc, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ đang đếm lùi thời hạn cho ngày sống còn của tử tù Hồ Duy Hải. Liệu lần này áp lực truyền thông có cứu được mạng sống cho anh thanh niên này?

Chúng ta trở lại Long An với vụ nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại vì dám viết bài chống tiêu cực vào năm 2011. Sau những vụ án các nhà báo Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ, Nguyễn Việt Chiến của Thanh Niên bị bắt vì chống tiêu cực thì vụ án của nhà báo Hoàng Hùng là cơ hội cho báo chí lê đảng phục thù. Nhưng rồi thêm một trận thua đau tức tưởi cho làng báo. Cái đau đớn nhục nhã không chỉ dành cho Báo Người Lao động mà là một tang thương ê chề cho cả làng báo trong và ngoài ngoài nước. Các phiên tòa xét xử bà Liễu vợ cố nhà báo Hoàng Hùng diễn ra tại Long An như những tấn tuồng tấu hài. Tình nhân bà Liễu là ông Nguyễn Văn Tâm, một cán bộ Quản Lý thị trường của tỉnh Long An được cho là vô can trong cái chết của nhà báo Hoàng Hùng.

Ba Dân Oan bị bắt theo Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”

http://fvpoc.org/…/ba-dan-oan-bi-bat-theo-dieu-88-tuyen-tr…/
==========================================
Hôm nay, Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm nhận được tin báo vào ngày 8/7/2014 ba dân oan Nguyễn Thị Trí (Bình Dương), Ngô Thị Minh Ước (Bình Phước), Nguyễn Thị Bé Hai (Đồng Tháp) đã bị bắt khi vừa xuống xe buýt tại Bến Thành. Và theo thông tin từ bạn bè của ba dân oan này cho hay họ đã bị bắt và bị kết tội theo Điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.
Theo một số nguồn tin cho chúng tôi được biết, vào ngày 07/07/2014 ba người này cùng với các bà con dân oan đã tổ chức biểu tình, phản đối ôn hòa trước cổng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Lê Duẩn, Q1.
Ba người này đã quá bức xúc khi các cuộc biểu tình của bà con dân oan bị chính quyền đánh đập, đàn áp một cách dã man. Ba người này đã nhiều lần biểu tình, gửi thư kiến nghị phản đối nhưng nhà cầm quyền đã làm ngơ trước mọi sự việc.
Theo lời kể của một số người trong Phong Trào Liên Đới Dân Oan cho hay, bà trí, bà Ước và bà Hai đã cầm biểu ngữ “cờ vàng 3 sọc đỏ và 6 sao – mỗi bên ba sọc đỏ là 3 ngôi sao” và kêu gọi “Những người Việt hải ngoại về phục hung dân tộc”. Vì thế mà ngay sau đó, họ đã bị lực lượng công an tống lên xe đưa về Phường Bến Thành – Quận 1 – Thành Phố Sài Gòn. Họ đã bị tam giam dân sự khoảng 9 – 15 ngày và sau đó, lực lượng công an đã đưa họ về địa phương.
Tuy nhiên, sau khi đưa ba người này về nhà, lực lượng công an đã đọc lệnh khám xét nhà và đọc lệnh tạm giam hình sự đối với 3 người theo điều 88, bộ luật hình sự nước CHXHCNVN. Từ đó đến nay, ba người đo bị tạm giam tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu – Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện nay, chúng tôi đang tìm cách liên lạc với thân nhân của 3 người này để tìm hiểu các thông tin chi tiết. Mong các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước cũng như mọi người quan tâm hãy lên tiếng bảo vệ cho 3 dân oan này.
CTV Hội Cựu tù Nhân Lương Tâm
Phambahai Ttl, Ngọc Anh Trần, Trần Ngọc Anh, Le Anh Hung, Huỳnh Anh Tú, Anh Em Cờ Vàng, Nguyen Anh Tuan, Phung Mai, Steve Mai, Bắc Truyển Nguyễn

DỰ THẢO KHÁNG THƯ PHẢN ĐỐI ÁN TỬ HÌNH TẠI VIỆT NAM


Kính thưa Quý Tổ chức chính trị và dân sự người Việt tại quốc nội và hải ngoại
Hai án oan tử hình Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải đang gây công phẫn cho Đồng bào từ trong ra tới ngoài nước. Nhưng xin lưu ý rằng án tử hình tại VN cũng là vấn đề nhức nhối cho lương tâm chúng ta. Theo điều tra của Mạng lưới Nhân quyền VN (trong Báo cáo 2014 sắp công bố), tại VN hiện có 742 người mang án tử chờ ngày bị hành hình; 162 người đã bị xử tử trong năm 2014 (cho tới tháng 9); 53 người bị tuyên án tử cũng trong năm 2014 (cho tới tháng 9).
Xét thấy đây là một vấn đề mà nhân loại văn minh đang gay gắt đặt ra và từ đó nhiều cơ quan quốc tế đã phê phán VN, chúng tôi có dự thảo Kháng thư dưới đây, xin gởi đến mọi tổ chức xã hội dân sự, mọi đảng phái chính trị và mọi đoàn thể người Việt từ trong ra tới ngoài nước. Xin tất cả quý vị -nếu đồng ý ký tên tham gia- thì vui lòng góp ý sửa chữa cho bản văn hoàn chỉnh. Kháng thư này sẽ được ký bởi các tập thể (với tên người đại diện). Chúng tôi dự trù công bố trong tuần đầu năm mới 2015, nên xin Quý vị vui lòng góp ý và ký tên càng sớm càng tốt. Xin vui lòng gởi về địa chỉ email: witness2005@gmail.com
Trước mắt, xin Quý vị vui lòng giúp phổ biến rộng rãi Dự thảo này đến mọi tổ chức chính trị và dân sự trong lẫn ngoài nước. Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý vị.
Hai tổ chức xã hội dân sự đồng khởi xướng:

Trung Quốc : Dùng côn đồ bị SIDA để cưỡng chế đất

mediaMột nhóm côn đồ bị SIDA tham gia cưỡng chế nhà đất tại Hà Nam, Trung Quốc.web
Một nhà kinh doanh bất động sản Trung Quốc đã thuê mướn một nhóm côn đồ nhiễm HIV để sách nhiễu và xua đuổi cư dân một khu nhà ở đang được dòm ngó, gây phẫn nộ trên các mạng xã hội hôm nay 30/12/2014.
Sáu người đàn ông nhiễm HIV tạo thành « ê-kíp SIDA chuyên đập nhà », theo như những hàng chữ viết bằng sơn trên tường những căn nhà – loại « chữ ký » đặc biệt của họ để hù dọa dân chúng.

Ngoại trưởng Kerry: Hòa giải Mỹ-Cuba có lợi cho cả đôi bên


Ngoại trưởng Kerry cho rằng quyết định của ông Obama phản ánh “một sự sang trang lịch sử” trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba.

Ngoại trưởng Kerry cho rằng quyết định của ông Obama phản ánh “một sự sang trang lịch sử” trong mối quan hệ Hoa Kỳ-Cuba.
21.12.2014
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng việc Tổng thống Barack Obama quyết định bình thường hóa quan hệ với Cuba sẽ thăng tiến quyền lợi của Mỹ cũng như của nhân dân Cuba.

Mỹ thêm tên một số giới chức Nga vào danh sách chế tài

Cư dân đi bộ qua quầy đổi tiền ở Moscow. Đồng rúp của Nga tiếp tục mất giá so với đồng Euro và Đôla.
Cư dân đi bộ qua quầy đổi tiền ở Moscow. Đồng rúp của Nga tiếp tục mất giá so với đồng Euro và Đôla
31.12.2014
Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thêm 4 quan chức Nga, kể cả 2 giới chức ở Chechnya, bị cáo buộc về những vụ vi phạm nhân quyền.
Các biện pháp trừng phạt được đặt theo tên luật sư người Nga Sergei Magnitsky, đã chết trong tù vào năm 2009 sau khi phanh phui vụ gian lận thuế quy mô lớn của các quan chức Nga. Ông bị đánh đập và bị khước từ các dịch vụ điều trị, đề chữa các bệnh nghiêm trọng khác.

Cộng Sản Việt Nam đàn áp người bất đồng quan điểm

alt
30.12.2014
Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng hôm qua, 29/12, cùng lên tiếng cho rằng Việt Nam phải quản lý chặt vấn đề an ninh mạng trong năm 2015, dẫn tới những suy đoán cho rằng Hà Nội sẽ không nương tay với những người có tiếng nói trái với nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nói tại một hội nghị trực tuyến của chính phủ rằng Bộ do ông lãnh đạo sẽ phối hợp “tăng cường quản lý việc cung cấp các dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu xuyên tạc trên mạng nhằm đả kích, bôi nhọ lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”.

Nicaragua : Biểu tình liên tục chống dự án kênh đào Trung Quốc đầu tư

Trọng Thành
media
Biểu tình ngày 10/12/2014 tại Manuagua chống dự án kênh đào do Trung Quốc đầu tư.REUTERS/Oswaldo Rivas
« Dự án kênh đào ở Nicaragua gây phẫn nộ » là tựa đề một hồ sơ trong mục « Hành tinh » của Le Monde. Bài viết do phóng viên gửi về từ Mêhicô mô tả cuộc phản kháng của người dân địa phương chống lại dự án kênh đào khổng lồ đe dọa hồ chứa nước ngọt lớn nhất Trung Mỹ và khiến khoảng 30.000 người phải di dời. Dự án công trình quy mô lớn nhất Châu Mỹ Latinh với tổng trị giá 50 tỷ đô la, được chính quyền Nicaragua thỏa thuận « trong mờ ám tuyệt đối » với nhà tài phiệt Trung Quốc Wang Jing (Vương Kinh), lãnh đạo tập đoàn Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co (HKND).

Vỡ mộng đổi đời trên đất Nga: Cuộc trốn chạy thảm khốc

Họ phải bỏ ra từ 3.000 – 4.000 USD/người để được Út Nhị - một phụ nữ ngụ ở xã Phước Thạnh, H.Củ Chi, TP.HCM đưa sang Nga lao động. Thế nhưng, nhiều người đặt chân lên đất Nga đã vỡ mộng đổi đời, thăm thẳm đường về, với bao hiểm nguy vì cư trú bất hợp pháp.

Ngày 18/12, khi các nạn nhân tìm đến báo để tố cáo đường dây môi giới xuất khẩu lao động chui, thì ở Nga, cảnh sát vừa mở một đợt truy quét người cư trú bất hợp pháp, có đến ba người Việt Nam khi trốn chạy bị lạc rồi chết cóng giữa đường…
lao-động, xuất-khẩu, Nga, Putin, tị-nạn, ô-chuột, bất-hợp-pháp 

Trốn chui trốn nhủi…để lao động
Trốn khỏi nước Nga hơn một tuần, nghe tin các bạn đang bị đuổi bắt và đã có người tử nạn, chị Nguyễn Phú Kim Ngân (779 tỉnh lộ 7, xã Phước Thạnh, H.Củ Chi, TP.HCM) bàng hoàng kể cho chúng tôi nghe hành trình đau khổ của mình.

'TQ muốn quan hệ với CSVN phải đi đúng hướng'

  • 26 tháng 12 2014

Ông Du Chính Thanh đáp xuống Hà Nội hôm 25/12

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Du Chính Thanh đang có chuyến thăm ba ngày tại Việt Nam với mục tiêu thắt chặt quan hệ.
Tân Hoa Xã trong tin đăng ngày 26/12 cho biết ông Du đã hạ cánh xuống Hà Nội ngày 25/12, theo lời mời từ Mặt Trận Tổ Quốc và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ông Du là nhân vật lãnh đạo hàng thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chuyến thăm của ông diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp có hội nghị trung ương quan trọng để bàn về nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Dienstag, 30. Dezember 2014

CS Việt Nam khỏi lo ‘sắp mất Cuba’

Nguyễn Giangbbcvietnamese.com
  • 22 tháng 12 2014

Tin Hoa Kỳ và Cuba sắp bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ thù địch được người Việt thuộc nhiều xu hướng quan tâm đặc biệt.

Các diễn đàn mạng đều chú ý vào câu hỏi tương lai Cuba sẽ ra sao.
Phái dân chủ thì hy vọng ‘hội nhập’ sẽ giúp Cuba tự do hơn, và đấy sẽ là một ví dụ tốt cho Việt Nam tương lai.

Công an CSVN bắt giữ ‘nhân vật bí ẩn’


Công an thông báo ngắn gọn về việc bắt giữ ông Ngọc

Bạn cứu lấy Nguyễn Văn Chưởng bằng cách nào?


August Anh - Bạn cứu lấy Nguyễn Văn Chưởng, tôi không thể nói bằng cách nào, cũng không thể bảo, chỉ hay xui khiến bạn, vì tôi là ai mà bạn nghe theo tôi, còn nghe theo, có khi bạn gặp nguy hiểm thì tôi lại mang thêm tội, và bạn oán trách tôi.

Nhưng một mạng người là cấp bách và quý trọng hơn hết mọi lý luận, mọi chỉ vẽ, dù là lý luận chỉ vẽ của bậc danh nhân, của người trí thức hay như người cộng sản vô thần, thì cũng không thể bằng tiếng nói của con tim và chỉ vẽ của lương tâm bạn, thử buông hết mọi hỗn tạp cuộc sống, lặng thinh, lắng nghe và làm một công việc đầy lòng trắc ẩn xem.

Tọa kháng đòi công lý cho Nguyễn Văn Chưởng


Trần Thị Nga - Ngày hôm nay 22/12/2014 là ngày thứ 6 bố mẹ của Nguyễn Văn Chưởng - người sắp bị đem ra Tử Hình oan - ngồi tọa kháng kêu oan cho con là Nguyễn Văn Chưởng người chỉ còn vài ngày nữa sẽ bị TỬ HÌNH trong vụ án có quá nhiều oan sai. 

Rất nhiều người dân quan tâm giúp đỡ ông bà và các bạn trẻ tìm hiểu về vụ án, bên cạnh đó có các chú công an đứng bắc loa yêu cầu giải tán và đứng dửng dưng nhìn ông bà gia kêu oan, xa xa là mấy cô chú an ninh của bộ công an đứng theo dõi chụp hình.

Việc giật băng tang lại diễn ra tại đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Nguyễn Quang A

Chuyện an ninh giật băng tang của một số vòng hoa tại đám tang Luật sư Lê Hiếu Đằng, một thành viên trong Nhóm cố vấn của Diễn đàn XHDS,  một năm trước mọi người đã biết. Các nhân sĩ lúc đó đã làm lại các băng tang để gắn vào.
Năm nay tại đám tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn, ở Hải Phòng, việc đó lại diễn ra. Ngày 19-12-2014 băng tang các vòng hoa của Diễn đàn (Paris) và Ban Vận động Văn đoàn Độc Lập Việt Nam đã bị giật đi, và 2 đoàn đã vào viếng với các vòng hoa bị mất băng tang
hoa viếng của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN bị tước băng tang có dòng chữ “ Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN Vô cùng thương tiếc
hoa viếng của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN bị tước băng tang có dòng chữ “ Ban Vận động Văn đoàn Độc lập VN Vô cùng thương tiếc
Nghe Nhà văn Nguyên Ngọc thông báo tôi hỏi anh: “Sao không có băng tang thứ 2 để gắn vào như các anh đã làm ở Sài Gòn trong đám tang LS Lê Hiếu Đằng?” Anh bảo ở Hải Phòng tưởng văn minh hơn, và cũng không có anh em thông thạo như ở Sài Gòn nên đã không nghĩ đến.

Khẩn! Khẩn! Khẩn! Chí nguy! Chí nguy!

9 mins · Edited ·
Khẩn! Khẩn! Khẩn! Chí nguy! Chí nguy!
Gia đình Hồ Duy Hải đang biểu tình trong trại tù Long An ở ấp 2 Xã Mỹ Phú Thủ Thừa.
Họ biểu tình vì trại tù không cho họ thăm gặp Hồ Duy Hải, họ nói trại tù đã giết con họ rồi hay sao mà không cho họ gặp.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10891705_323241977881775_2489794542322977248_n.jpg?oh=9d8c5adbe8ffa254c4b9fb9ec00e7d64&oe=552E9FE8&__gda__=1430459216_089af8000a7188f9b4d5f75df92bdafe
Hiện giờ trại tù vẫn chưa giải quyết và họ vẫn còn biểu tình trong khuôn viên trại, công an xã đã ngăn mọi người dừng xe lại để nhìn.

Giáng Sinh 1991, ngày cuối cùng của chế độ CS Liên Xô

Trần Trung Đạo 



“Merry Christmas!” Một viên chức trong đoàn tùy tùng của Tổng Bí Thư Mikhail Gorbachev chào Ted Koppel và nhóm phóng viên của hệ thống ABC đang đứng chờ trước bậc thềm điện Kremlin. Ted Koppel chào lại nhưng anh chàng Rick Kaplan, phụ tá của Ted Koppel phản đối “Với tôi anh phải chúc là Happy Hanukkah mới phải”. Rick Kaplan nói thế chỉ vì anh ta gốc Do Thái. Viên chức Liên Xô không hiểu Hanukkah nghĩa là gì và tưởng là Honecker nên hỏi ngược “Tại sao tôi phải chào Happy Honecker nhỉ?”

Anh Quốc đã bán đứng Hồng Kông cho Trung Quốc ?

Theo các tài liệu tối mật vừa được công khai hóa vào hôm nay, 30/12/2014, chính quyền Anh Quốc đã ngắm nghía quan hệ thương mại béo bở với Trung Quốc ngay cả trước khi ký thỏa thuận trao trả Hồng Kông về cho Trung Hoa Lục Địa vào năm 1984.
Theo hãng tin Pháp AFP, các tài liệu vừa được giải mật cho thấy là trước lúc cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher công du Trung Quốc vào tháng 12 năm 1984 để ký kết thỏa thuận, các quan chức Anh Quốc đã thảo luận về cách thức mà bà Thatcher cần làm để tạo thuận lợi cho công việc làm ăn của Anh Quốc với Trung Quốc.
Tài liêu công bố hôm nay còn cho thấy lãnh đạo Trung Quốc lúc ấy là Đặng Tiểu Bình đã tìm cách trấn an bà Thatcher là Bắc Kinh sẽ tôn trọng cam kết của của mình trong thỏa thuận, dựa trên chính sách « một quốc gia, hai chế độ ». Thậm chí ông Đặng Tiểu Bình còn nói thêm là Trung Quốc « luôn tôn trọng những cam kết của mình ».
Thủ tướng Thatcher đã ký Thông cáo chung với Trung Quốc vào tháng 12/1984, đồng ý giao trả Hồng Kông vào năm 1997.

Gmail bị chặn hoàn toàn tại Trung Quốc


 
 
Cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc đã chặn dịch vụ thư điện tử Gmail của Google – thêm một nấc mới trong quyết tâm của Bắc Kinh thiết lập « chủ quyền » riêng trên internet. Hôm nay 30/12/2014 tờ Global cho rằng vấn đề là Google có sẵn sàng « tuân theo luật lệ Trung Quốc » hay không.
Tại Trung Quốc, việc gây khó khăn cho người sử dụng Gmail không phải là điều mới mẻ, cũng như sự căng thẳng giữa tập đoàn Mỹ Google với Bắc Kinh lâu nay. Nhưng các biện pháp mới đây đã hoàn tất việc phong tỏa dịch vụ thư điện tử hàng đầu thế giới tại Trung Quốc.
Những đường dẫn cuối cùng vào Gmail đã bị đóng lại trong những ngày gần đây. Lưu lượng kết nối từ Trung Quốc vào Gmail đã sụt giảm thảm hại từ hôm thứ Sáu 26/12, theo số liệu công bố trong « Google’s Transparency Report ». Một phát ngôn viên của Google tại Singapore tuyên bố : « Chúng tôi đã kiểm tra lại và thấy không có gì bất thường từ phía Google ».

Một thách thức cho người đấu tranh - Mặc Lâm biên tập viên, Bangkok 2014-12-29

  Liên tiếp ba Bloggers bị bộ công an bắt giữ
RFA files
Cộng đồng mạng lại nổi sóng khi cây bút Nguyễn Ngọc Già với tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi bị bắt tại Q. 7 thành phố HCM. Mặc dù bản tin không nói lý do nhưng nếu quả thật là Nguyễn Ngọc Già thì ông có thể bị truy tố với những tội danh khác nhau từ 258 tới 88 như của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Viết và bày tỏ chính kiến của mình trước các vấn đề chính trị là một nhu cầu của trí thức. Không được đăng bài viết của mình trên báo chính thống thì mở trang blog cá nhân ngay cả trên Facebook. Tuy nhiên trang blog tại Việt Nam hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của nhà nước và muốn thoát khỏi cái vòng vây chặt chẽ đó không ít người chọn giải pháp che dấu danh tính và gửi bài viết của họ tới những trang mạng nổi tiếng có người truy cập cao.
Thắng lợi không nhỏ của người bị bắt
Giải pháp này được tác giả Nguyễn Ngọc Già chọn và trong suốt 6 năm trời hoạt động trong im lặng Nguyễn Ngọc Già đã tạo cho mình một tên tuổi và người đọc nhất định. Ban đầu là những bài viết nhẹ nhàng, gợi mở dần dần ngòi bút cứng cáp hơn, với những chứng lý thuyết phục Nguyễn Ngọc Già đến với diễn đàn mở của thế giới mạng cùng sự sắc nét rất riêng tư. Các bài viết chính luận pha trộn thời sự bên lề đã mang đến cho người đọc không ít gợi mở về một vấn đề nào đó.

Lời Kêu Cứu Của Chị Nguyễn Thị Loan

 
Người Mẹ Đau Khổ Kêu Oan cho Con Trai Vụ Án Tử Hình Oan Sai Hồ Duy Hải
Sẽ bị Tử Hình vào ngày 4 tháng 1, năm 2015
(Còn vài ngày nữa)
 
Tham khảo Audio từ Time
 
1:44’  v à   3:18’ 
 
Petition - Thỉnh Nguyện Thư
Kêu Oan Án Tử Cho Hồ Duy Hải 
  
***

Thư kêu gọi gây quỹ cho Cap Anamur giúp chống dịch bệnh Ebola tại Freetown

 
Kính thưa quý vị Lãnh Đạo tinh thần Tôn Giáo
Kính thưa quý  Tổ Chức , Đoàn Thể  và Hội Đoàn chống Cộng  
Kính thưa quý vị và anh chị em đồng hương
Nhân dịp đầu năm 2015 chúng tôi , Ban chấp hành  Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. , xin kính chúc quý  vị  Lãnh Đạo tinh thần  Tôn  Giáo , quý  Tổ Chức  Đoàn Thể và Hội Đoàn ,  quý anh chị em đồng hương  một năm mới an khang và vạn sự như ý  .
  đơn vị trong Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại chúng ta chẳng  những đặt mục tiêu xây dựng Cộng Đồng chống Cộng vững mạnh lên hàng đầu ,    vẫn  luôn luôn không quên đặt  nghĩa vụ tiếp tay  những hoạt động nhân đạo  trước những thảm họa trên thế giới làm trọng tâm .
Như quý vị đã từng biết dịch bệnh Ebola đã  lại bộc phát  vào giữa năm 2014 tại phía tây Châu Phi và trầm trọng nhất là tại Cộng Hòa Sierra Leone , tiếp giáp với Liberia và Guinea . Dịch bệnh Ebola hiện tại vẫn còn hoành hành tại những nơi này  tuy không còn được giới truyền thông quốc tế lưu tâm đặc biệt  nữa.  
Sierra Leone là một đất nước  với 5.61 triệu dân số trên một diện tích 71.740km2  , với chỉ số phát triển vào hạng 183/187 có nghĩa là một trong 5 nước nghèo nhất trên thế giới .

Bệnh nhiễm vi khuẩn Ebola - BS Hoàng Mỹ Lâm

Vi khuẩn Ebola xuất xứ nguyên thủy từ rừng nhiệt đới tại Trung Tâm Phi Châu và Đông Nam Á. Cho đến bây giờ người ta vẫn nghĩ là các loài dơi ở vùng nhiệt đới là loài động vật đầu tiện chứa vi khuẩn Ebola trong mình . Vi khuẩn này được truyền qua các loài linh trưởng  khi chúng  nhặt ăn các hoa quả rơi vãi của dơi . Con người bị lây  nhiễm vi khuẩn Ebola là do sự tiếp xúc va chạm vào cơ thể các động vật hoang dã đã bị nhiễm vi khuẩn hay đã chết như khỉ, đười ươi , dơi , sơn dương và nhím. Một số sắc tộc ở Phi Châu có thói quen sử dụng các động vật hoang dã làm thực phẩm (Buschfleisch ) , đó cũng là một yếu tố làm lây lan vi khuẩn sang loài người.
Vi khuẩn này được phát hiện đầu tiên ở người bệnh vào năm 1976 tại Phi Châu .  Trong  thống kê  năm đó cho thấy trong 55 làng ở dọc theo bờ sông Ebola thuộc thị trấn Yambuku nước Zaire ( từ năm 1997 đổi thành nước Dân Chủ Cộng Hòa Kongo ) có 318 người bị nhiễm vi khuẩn , trong số người bị bệnh này có 280người bị chết ,  đưa  tỷ lệ tử vong  đến  88%. Từ đó người ta lấy tên dòng sông này để đặt tên cho vi khuẩn đó .
Vi khuẩn Ebola có hình  như sợi tơ dài đến 0,014mm ,  có khả năng  xâm nhập và sinh trưởng nhanh chóng trong các tế bào của chủ thể  và tạo nên một khối  vi khuẩn ( Viruskristal ) phát triển ra từ  nhân tế bào làm hủy hoại tế bào đó,  khiến các vi khuẩn được phóng sinh ra khỏi tế bào để tiếp tục chu kỳ hủy hoại mới.
Sự lây nhiễm từ người qua người được xác định là do sự  va chạm trực tiếp với cơ thể người bệnh hoặc do sự tiếp xúc với máu , chất tiết hay nội tạng của người bệnh . Người ta nhấn mạnh rằng  máu , phân và chất ói mửa của bệnh nhân là những nguồn lây nhiễm cực mạnh. Ngoài ra vi khuẩn còn được tìm thấy trong sữa mẹ , nước tiểu và tinh dịch của người bệnh . Sự lây nhiễm vi khuẩn qua nước bọt , nước mắt vẫn chưa được xác định chắc chắn. Vi khuẩn trong mồ hôi  bệnh nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Những anh mù làm đại biểu dân

HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG
                                                                     VĂN QUANG
 
       alt
 
Những anh mù làm đại biểu dân
Tại Việt Nam, số người sử dụng Internet cũng gia tăng nhanh chóng, đến nay đã lọt vào top 20 quốc gia sử dụng Internet nhiều nhất thế giới.
Riêng đối với hộp thư điện tử, có lẽ hàng triệu người Việt Nam giờ đây sẽ không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó trên thế giới không tồn tại phương tiện này. Riêng tại chung cư nghèo nàn tôi ở, hầu như nhà nào cũng có ít nhất một cái computer và nhiều cụ ông trên 60 tuổi vẫn ngồi gõ máy xem tin tức và trao đổi thư từ cùng bạn bè con cái, người thân ở trong và ngoài nước. Nó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nào đường internet bị hư, cứ nhấp nha nhấp nhổm, chờ thợ đến sửa như trẻ con mong mẹ về chợ. Có ông còn nhảy sang nhà hàng xóm xem nhờ cái ipad loại mới của mấy cậu sinh viên. Đấy là mấy ông già, còn mấy cô cậu thanh niên, thiếu nữ dù chưa là sinh viên, hầu như cái điện thoại luôn theo sát bên mình còn hơn cả người tình.

THÔNG BÁO NHẬN NGHỊ QUYẾT

THONG BAO NGHI QUYET 77202p

NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÔ GIA CƯ ĐÃ TIÊU 100 USD NHƯ THẾ NÀO?

How Does A Homeless Man Spend $100?


Đó là tựa đề một video clip ngắn  đăng tải trên Youtube ngày 22-12-2014 được lan truyền một cách nhanh chóng khi chỉ trong 2 ngày đã có tới hơn 10 triệu người xem. Tác giả video clip này là Josh Paler Lin. Lin nói rằng anh đã bí mật làm một cuộc thử nghiệm để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "chuyện gì sẽ xảy ra nếu đưa tiền cho một người vô gia cư".
blank
Để trả lời câu hỏi này, Josh Paler Lin - một công dân rất trẻ của thành phố Anaheim, bang California - đã tặng một người đàn ông vô gia cư 100 Mỹ kim và bí mật theo dõi xem ông ấy sẽ làm gì với số tiền vừa mới nhận được.

Đừng Xỉ Vả Trí Tuệ Và Lương Tâm Như Thế !

Báo Quân đội nhân dân vừa đưa tin, ngày 1912/2014 vừa qua Học viện Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ cho 36 sỹ quan.

Đây là tin vui hay tin buồn?

Theo tôi đây là tin buồn, rất buồn, có thể nói là tin bi thảm bậc nhất của năm 2014 sắp trôi qua. Buồn cho quân đội, buồn cho nhân dân, cho đất nước, rất buồn cho đảng Cộng sản. Nó báo hiệu điều rất chẳng lành sẽ đến trong năm 2015 và 2016 nếu như tòan dân ta không bật dậy, khi Trí tuệ và Lương tâm dân tộc lâm nguy vì bị chà đạp, xỉ vả nặng nề đến vậy.

Bản tin cho biết thêm trong 36 vị tiến sỹ mới có 17 vị có đề tài bảo vệ được xếp vào lọai Tốt. Các đề tài nghiên cứu thuộc 7 chuyên ngành:

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử,

- Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam,

- Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước,

Montag, 29. Dezember 2014

Người giàu ở Hà Nội tìm đường sang Mỹ


Luke Bùi/Người Việt
HÀ NỘI (NV) - Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản.



Sự chênh lệch giàu nghèo thể hiện rõ trên đường phố Hà Nội
như trong hình một người buôn gánh bán bưng đi ngang qua
cửa hàng thời trang nổi tiếng thế giới Louis Vuitton. (Hình: Getty Images)

Bài Thơ Viết Riêng Cho Ngày Quốc Hận.

Đây Là Sự Thật - Đặng Chí Hùnghttps://www.youtube.com/watch?v=x7FZ_S4_fcA

 

BÀI THƠVIẾT RIÊNG CHO NGÀY QUỐC HẬN

Một Năm Qua Tồi Tệ Hơn


Đầu năm 2014, ông Paul Craig Roberts có nhận định và dự đoán về một sự sụp đổ xã hội sẽ trầm trọng hơn trong năm 2014. Ông đã đúng và quá đúng! Năm 2014 này đã tồi tệ đổ vỡ trên mọi phuơng diện: an ninh thế giới, nhân quyền thế giới, và hệ thống định chế nhà nuớc càng băng hoại bạo nguợc trắng trợn và mặt trơ dầy dạn  hơn bao giờ hết. Tôi đã không ngạc nhiên, và chẳng bao giờ kinh ngạc. Bởi hiêều rõ bản chất của định chế Nhà nuớc, của hệ thống chính phủ là như vậy. Jefferson đã cảnh cáo: Nó là Chó Sói!

Nhưng với Tôi, điều tồi tệ nhất vẫn là nguời dân, nhưng nguời dân ở các xã hội Âu Mỹ Úc, những xã hội đã đạt đuợc, thừa huởng đuợc nhận thức nhân bản của toàn bộc cuộc đấu tranh dân quyền từ thời khởi đầu của thế kỷ 20 cho đến cao điểm thập niên 50-60. Không những vậy, trong  họ  vẫn còn sót lại những thế hệ từng trải nghiệm và chứng kiến chiến tranh từ bản thân, mà sao chỉ vì một tác động 911 lại có thể để nền nhân bản tự do nhân chủ vuột tầm tay nhanh đến vậy? Họ đã mất cảnh giác, và cũng đúng như Jefferson cảnh cáo, khi chúng ta không còn quân tâm. thì bản chất chó sói của nhà nuớc lộ diện.

Nạn trộm cắp bùng phát ở miền Trung

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-12-26

12262014-theft-in-central-vn.mp3´´ ´´
Chìa khóa vạn năng vẫn là công cụ kinh điển của kẻ trộm
Chìa khóa vạn năng vẫn là công cụ kinh điển của kẻ trộm
RFA

Miền´´ Trung, miền của mưa chang và nắng cháy, bão lụt, thiên tai hoành hành, con người phải đối diện với bốn bề khó khăn, nghèo khổ, thiên nhiên đang dần kiệt quệ vì nạn khai thác bừa bãi… Gần đây, nạn trộm cắp bộc phát, từ việc trộm cướp chó cho đến nạn trộm vào nhà giữa ban ngày khoắn sạch đồ đạt, nhiều gia đình trắng tay giữa mùa mưa lụt, một cái Tết ảm đạm đang chờ họ, có thể nói đây là tình trạng vô cùng xấu đối với miền Trung nghèo khổ vốn chất phác, mộc mạc và thật thà!
Nạn đập chó tăng mạnh

Trần Thị Nga : Biểu tượng quyền con người


Hoàng Đức Doanh

clip_image002
Những ai là Dân oan từng đến Hà nội khiếu kiện lâu ngày đều biết Trần Thị Nga. Những ai đang đấu tranh cho chính nghĩa được mệnh danh là chiến sỹ dân chủ, hay là tù nhân lương tâm hẳn không xa lạ với Trần Thị Nga. Rồi gần đây, những ai quan tâm đến 2 tử tù là Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Dương và Hồ Duy Hải ở Long An cũng đang gửi gắm hy vọng vào Trần Thị Nga. Và nhất là ngành Công an, những người đang thực thi công vụ từ Hà nội cho tới thành phố Hồ Chí Minh, ra Vũng tàu, xuống Đồng Tháp, Long An không bao giờ được sao nhãng nhiệm vụ khi mà Trần Thị Nga xuất hiện …
Trần Thị Nga là ai mà nổi tiếng vậy ?
Chị Nga năm nay 38 tuổi quê ở huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.

Công an VN lại vừa bắt thêm một blogger

Ảnh chup trang web ngày 28/12/2014 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, loan tin vụ bắt giữ ông Nguyễn Đình Ngọc
Ảnh chup trang web ngày 28/12/2014 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, loan tin vụ bắt giữ ông Nguyễn Đình Ngọc
 RFA files


Thêm một blogger ở Việt Nam bị công an tiến hành bắt giữ hôm thứ Bảy là ông Nguyễn Đình Ngọc, được nhiều người biết đến dưới nick Nguyễn Ngọc Già khi viết blog.

Nhà nước “Côn đồ” CSVN


David Thiên Ngọc (Danlambao) - Thưa các bạn! Mới nhìn vào tiêu đề bài viết xin các bạn chớ vội vàng kết luận là tôi quá cực đoan mà có cái nhìn chủ quan, một chiều, phiến diện và cố tình bôi nhọ chế độ ưu việt của nước CHXHCNVN hay tôi thuộc thành phần “thế lực thù địch” với chính quyền CSVN, thành phần bất đồng chính kiến, đối lập…v.v… nên mới có nhận định hồ đồ như vậy.

Thưa các bạn đó là sự nhận định có cơ sở hẳn hoi và thuyết phục để đi đến cáo buộc trên. Và sau đây là lời cáo buộc của ngài Brad Adams Giám đốc Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Ngài vừa lên tiếng cáo buộc “Việt Nam dùng côn đồ để trấn áp nhân quyền” được viết trên tờ The Diplomat ngày 27.12.2014.

Về chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc Du Chính Thanh

Nguyễn Trọng Vĩnh

alt
Chừng hơn một tuần trước đây báo, đài đưa tin: “Theo lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương TQ sắp sang thăm nước ta, nhưng khi ông ta đến thì tối ngày 26/12 TV lại đưa tin là: “Theo lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Theo cách đưa tin trên thì ông Du Chính Thanh sang thăm, gặp và làm việc với các nhà lãnh đạo quan trọng Việt Nam là chính: ông Lê Hồng Anh, TBT Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thực hiện các yêu cầu của TQ là chính, dù trước đó có hội đàm với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tương đương chỉ là phụ và cho phải phép ngoại giao.

CHƯA ĐI CHƯA BIẾT

Bài thơ dưới đây không thấy đề tên tác giả, viết rất giản dị nhưng đúng 100%. Từng đoạn lục bát như một bài ca dao liên hoàn.
Rất cám ơn tác giả và những người đã phổ biến.
Từ ngữ rõ ràng mộc mạc, nhưng hay hơn những nhà "trí ngủ" chuyên nặn óc sáng tác ngôn từ bươi móc chửi bới chụp mũ lẫn nhau, nói thẳng cho quý ngài ấy biết rằng gặp tên quý ngài, phớt qua cái title là delete liền, xin đừng viết và gởi vô ích nhe các trí thức chợ cá.
Đừng dại dột tự bôi bẩn mặt mình và làm hoen ố các diễn đàn.
Xin phổ biến bài thơ và yêu cầu chuyển tiếp rộng rãi.
Trân trọng,
HT
 
CHƯA ĐI CHƯA BIẾT
 
Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy cá mè như nhau.
Toàn là mặt lợn đầu trâu,
Cướp nhà, cướp đất, đè đầu dân oan.