Mittwoch, 30. April 2014

Linh Mục Lê Ngọc Thanh được vinh danh "Anh hùng thông tin"

RFA/Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ
2014-04-29
04292014-lmngocthanh-gminh.mp3 Phần âm thanh Tải xuống âm thanh
viettan.org-305.jpg
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh
Courtesy of viettan.org
 
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới hôm 29 tháng Tư công bố danh sách 100 người được vinh danh là 'anh hùng thông tin'.
Trong danh sách này có ba người Việt Nam là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Trương Duy Nhất đang bị ở tù, và linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Gởi bài thơ ngắn.


Kính quí Diễn Ðàn và các Bạn,
Suốt trên 39 năm, từ 1975, Cộng sản đã cai trị VN bàng những chủ trương: Ðộc tài đảng trị, Công An trị, Hộ khẩu trị, Bần cùng hóa trị và Ngu dân trị khiến dân tộc và đất nước điêu tàn, lầm than, thoái hóa vào hạng nhất nhì thế giới. Văn thơ người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại đã nói lên cái mặt Thực của thứ Văn hóa Giáo dục ngu dân hóa của chúng. Xin gởi đoạn thơ ngắn dưới đây (mà nội dung, mọi người đều  biết, nay xin diễn lại bằng thơ), góp phần cùng thơ văn bao người nhân tưởng niệm ngày 'quốc hận' 30 tháng Tư. Xin vui lòng phổ biến, kính cám ơn.
nt
 
Dân có đói, đảng mới bền độc trị
Dân có ngu đảng mới trí, mới tài!!!
 

Hốt hoảng trước thời cuộc, Bộ trưởng công an kêu gọi toàn ngành phải trung thành


 

3.2.2013_bt7-450
Trong một động thái cho thấy Hà Nội đang hết sức lo ngại tình hình chính trị đang ngày càng mất ổn định, Bộ trưởng Công an CSVN Trần Đại Quang vừa triệu tập một hội nghị khẩn cấp, yêu cầu các lực lượng công an cần thống nhất nhận thức bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, tiềm ẩn nhiều biến động rất phức tạp.
Nói một cách đơn giản hơn, tướng Quang đang hối thúc các ngành công an phải bảy tỏ thái độ trung thành với Đảng Cộng Sản VN, giữa lúc tình hình dân chúng ngày càng phẫn nộ và căm ghét chính quyền, biểu tình, phản kháng khắp nơi.
Các cuộc diễn tập chống bạo loạn, lật đổ của ngành công an cũng đang được lên lịch, ráo riết luyện tập ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

HUYNH ĐỆ CHI BINH – TÌNH QUÂN DÂN CÁ NƯỚC




   

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
         TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
   Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                         Im Odenwald und Umgebung e.V.
                          --------------------------------------------------------------------      
                   
                         HUYNH ĐỆ CHI BINH – TÌNH QUÂN DÂN CÁ NƯỚC  
Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Hội Đoàn, Quý Chiến Hữu , Hậu Duệ QLVNCH, Quý Đồng Hương tỵ nạn cộng sản.
Buổi tổ chức ´´Chiến Sĩ trận vong´´ vào ngày 23.11.2013 của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cs tại Odenwald đã được Quý Vị chiếu cố và tham gia ủng hộ.
Trừ chi phí cho buổi tồ chức – số tiền còn lại dành cho Thương Binh VNCH là 2.046 Euro, số tiền thâm tình mà Quý Vị đã nghĩ đến và dành cho những người đã xả thân để bảo vệ Tổ Quốc, Cộng Đồng chúng Tôi đã trực tiếp chuyển giao tận tay.
Được chuyển giao 2 đợt :

ĐÚC KẾT NGÀY TRI ÂN THƯƠNG PHẾ BINH -VIỆT NAM CỘNG HÒA 28.04.2014


VRNs (28.04.2014) – Sài Gòn – Ngày Tri Ân TPB-VNCH đã diễn ra như dự định với 385 ông thương phế binh tham dự, và 60 người phục vụ.
Danh sách ghi danh khi kết lại là 422 người, và ngày hôm nay tiếp nhận thêm [vì không thể từ chối khi anh em thương phế binh đã đến] 13 người. Như vậy tổng danh sách là 435 người ghi danh, nhưng 50 ông TPB-VNCH không thể đến tham dự được. Tin ban đầu cho biết một số anh em đã bị công an đến nhà đe dọa không cho đi, một số khác do bệnh nặng, hoặc không có người đưa đi. ban tổ chức quyết định sẽ cử một số thiện nguyện viên đến tận nhà thăm những anh em đã ghi danh, mà không thể đến tham dự để an ủi, khuyến khích và trao món quà 1 triệu đồng tiền Việt cho anh em như những người đã đến tham dự.
Về tài chánh, cho đến chiều ngày 28.04.2014, tổng cộng số thu là 587,390,000 vnđ, tổng số chi là 450,000,000 vnđ, như vậy còn lại là 137,390,000 vnđ. Số tiền dư này chúng tôi sẽ sớm thông báo về hướng sử dụng cho mọi người biết.
Buổi họp mặt được một công ty âm thanh ở Gò Vấp tài trợ tòa bộ về chi phí âm thanh.
Trong việc tổ chức Ngày Tri Ân, chắc chắc có những sai sót, xin anh em thương phế binh góp ý và khiếu nại tại Văn phòng Công lý và Hòa bình tại DCCT để được giải quyết thỏa đáng.

Dienstag, 29. April 2014

Lịch sử cần nhất là sự khách quan


Biểu tình tại Sài Gòn ngày 29,4.2014_trước lảnh sứ quán Mỹ .



Mại dâm dưới chế độ Cộng sản


“Ai ngờ, tôi bị chính quyền CS đủ cả 4 cấp: Xã – Huyện – Thành phố - Trung ương câu kết với nhau lừa đảo, cướp đoạt trắng tay hơn chục tỉ VND. Mĩ miều, thì nói là “cả hệ thống chính trị” nhà các ông. Còn dân gian, đơn giản hơn nhiều. Chúng tôi nói rằng: “cả lò cả ổ” nhà các ông là 1 lũ khốn nạn, một lũ cướp ngày. Ông Chủ tịch có cách gọi nào khác, “đẹp” hơn để thay thế không?”


Tên tôi làNguyễn Tiến Dân.
Địa chỉ208 Định Công Thượng – quận Hoàng Mai – Hà nội.
Điện thoại: 0168-50-56-430

Chúng tôi không bị bỏ quên".


                                        

Ngày Tri ân thương phế binh: “Chúng tôi không bị bỏ quên”


VRNs (28.4.2014) – Sài Gòn - Vào lúc 8 giờ, ngày 28.04.2014, Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Tu viện DCCT Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3 – Sài Gòn) đã tổ chức ngày “Tri Ân Quý Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa” cho khoảng 440 (danh sách chính thức 421) thương phế binh (TPB) VNCH.

Montag, 28. April 2014

Họp mặt thương phế binh tại Dòng Chúa Cứu Thế


Mặc Lâm, biên tập viên RFA
2014-04-28

hop-mat-DCCT-1-305.jpg
Buổi họp mặt Thương phế binh do Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 2014, tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Photo by Blogger Huỳnh Công Thuận

Hải quân Ấn Độ không nể mặt Tư lệnh Hải quân Trung Quốc

Chiến hạm hộ tống INS Shivalik của Ấn Độ cập bến cảng Thanh Đảo nhân cuộc tập trận chung với Trung Quốc - REUTERS /Stringer
Chiến hạm hộ tống INS Shivalik của Ấn Độ cập bến cảng Thanh Đảo nhân cuộc tập trận chung với Trung Quốc - REUTERS /Stringer

UCRAINE BỐ TRÍ QUÂN Ở BIÊN GIỚI


tka23 post
Ngũ gíac Đài  cho biết, đang theo dõi sự di chuyển của quân đội Nga bên đường biên giới với Ukraine, đồng thời hy vọng “Nga giữ lời hứa không xâm phạm lãnh thổ Ukraine”.
Hãng Itar-Tass dẫn lời phát ngôn viên Bộ quốc Phòng Mỹ , Chuẩn Đô đốc John Kirby tại cuộc họp báo  hôm 27/3, cho biết: Mỹ đang theo dõi các di  chuyển , cũng như những thay đổi về số lượng quân đội Nga trong khu vực biên giới của Ukraine.
"Đến thời điểm hiện tại, những  hoạt động  quân sự trên của Moscow không  cho thấy đây là một phần của cuộc tập trận mà Nga dự tính vô vùng hành quân ", ông Kirby khẳng định.

Độc Tài - Sự phí phạm tột cùng



                                                                                   Minh Văn
--------------------------------o0o----------------------------------
Chế độ độc tài thì không có dân chủ, vì thế mà mọi vấn đề đất nước đều tuân theo quyết định chủ quan của nhà nước. Rồi dẫn đến việc cung và cầu không bao giờ gặp nhau. “Cung” ở đây là các quyết sách do chính phủ ban hành, còn “cầu” chính là ý nguyện của nhân dân.
Vì không có các cơ cấu dân chủ hoạt động, nên không có tự do bàn bạc. Chuyện tham nhũng và lãng phí xẩy ra là điều hiển nhiên rồi. Ngay cả việc sử dụng tiền thuế của người dân làm sao cho hiệu quả và hợp lý cũng không có nốt. Lợi dụng điều này, những kẻ cầm quyền đưa ra các chủ trương và quyết định có lợi cho cá nhân và phe nhóm, trong khi lợi ích của nhân dân thì không hề được đếm xỉa đến. Từ đó mà dẫn đến sự lãng phí và sai mục đích nghiêm trọng. Ví như khi đất nước đang gặp khó khăn, lẽ ra nên dùng tiền để cứu trợ cho dân và giải quyết việc làm thì họ lại cho xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng hay trụ sở làm việc nguy nga. Hoặc nhà nước cho triển khai những dự án to lớn, rồi lại bỏ hoang cho cỏ mọc mà không sử dụng. Trong khi đó biết bao người dân lao động thì không có chỗ ở. Những dự án mà có thể hoạt động thì cũng không mang lại hiệu quả và lợi ích tối ưu. Ấy là chưa kể những dự án lẽ ra phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn thì người ta lại sử dụng cho dài hạn, và ngược lại.

1 câu nói, 5 năm tù


Bị cáo Đinh Văn Chính (áo hồng) và các bị cáo khác tại tòa - Ảnh: Lan Hương

Tin nóng – Dân Dương Nội bắt đầu biểu tình tại Bộ Công an

Gio Lan man - Chinh Minh - Mai Duong

Sau trận cưỡng chế ở Dương Nội ngày hôm qua, hôm nay bà con đã có mặt ở Bộ Công an số 1 Nguyễn Thượng Hiền Hà nội biểu tình đòi chính quyền trả tự do cho 5 người bị công an vô cớ bắt giữ.
 alt

Sống sót sau 25 giờ bơi giữa đại dương.

Rơi xuống biển không ai biết, không áo phao, nước uống và lương thực, anh Trần Minh Sang đã bơi hơn một ngày đuổi theo 15 con tàu hàng để cầu cứu.
15-9595-1398578056.jpg

HỌP MẶT THƯƠNG BINH VNCH TẠI SÀI GÒN

Monday, 28 April 2014 1:50 PM, Tuan Le <tuanle72@yahoo.com> wrote:

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/p180x540/10313555_762029533816468_559793606426542256_n.jpg

26. April 2014 Biểu Tình chống Cộng, nhân Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 39, tại Frankfurt am Main.


Hình ảnh cuả Tín Nguyễn.

Sonntag, 27. April 2014

HỘI AN SẼ TRỞ THÀNH PHỐ CHẾT KHÔNG KỊP NGÁP

Thay vì dùng Hội An hỗ trợ cho Du Lịch thì lại Thu Phí. Việc thu phí để đi qua quãng đường Phố Cỗ sẽ GIẾT CHẾT tất cả KINH TẾ trong khu vực nầy là một điều KHÔNG thể tránh khỏi.
Đi vào dạo chơi mà trả 4 USD/ Việt và 6 USD/ngoại thì chỉ có CHÓ mới vào thôi 
Đây là một hành động NGU nhất THẾ GIỚI loài ....GIÁN vì không ai ngu dại gì lấy dao đâm vào chính mình.
Hết Ý Kiến vi mấy thằng cán ngố ...
 
NGU HƠN VỢ THẰNG ĐẬU - HỘI
 AN SẼ TRỞ THÀNH PHỐ CHẾT
 KHÔNG KỊP NGÁP   Thay vì dùng Hội An hỗ trợ cho Du Lịch thì lại Thu Phí. Việc thu phí để đi qua quãng đường Phố Cỗ sẽ GIẾT CHẾT tất cả KINH TẾ trong khu  vực nầy là một điều KHÔNG thể tránh khỏi.   Đi vào dạo chơi mà trả 4 USD/ Việt và 6 USD/ngoại thì chỉ có CHÓ mới vào thôi :)  Đây là một hành động NGU nhất THẾ GIỚI loài .....GIÁN vì không ai ngu dại gì lấy dao đâm vào chính mình.   Hết Ý Kiến ....

Dân mạng b​ực​ 
​tức việc Hội An thu phí thăm quan

Việt Thức Phỏng Vấn Cô Huỳnh Thục Vy về Tuyên Cáo Thành Lập “Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam”

 
altCô Huỳnh Thục Vy là một cây bút biên khảo xuất sắc,[1] đồng thời là một nhà hoạt động chính trị trẻ can trường có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam và được quý mến tại hải ngoại.  Cô là con gái của nhà văn bất đồng chính kiến Huỳnh Ngọc Tuấn và thường sinh hoạt chung với giới trí thức trẻ dấn thân cứu nước, trong đó có em trai là Huỳnh Trọng Hiếu.  Cô thường phát biểu lập trường văn hoá, chính trị, tôn giáo khác với quan điểm của chính quyền Việt Nam, do đó cô và gia đình luôn luôn bị sách nhiễu và trừng phạt tại Tam Kỳ, Sài Gòn, Hà Nội.

Cây cầu treo có một không hai trên thế giới


Font size: Decrease font Enlarge font
Cây cầu treo ở thôn Ba Cẳng (Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) được làm từ năm 1991. Cầu (hoặc có lẽ không thể gọi là cầu) lưa thưa, nhỏ hẹp, chênh vênh, như một tấm lưới treo trên miệng Hà Bá…
Biết qua cầu là nguy hiểm nhưng hàng ngày người dân thôn Ba Cẳng vẫn bất chấp mạng sống mà di chuyển trên chiếc cầu này, bởi đây là cách giúp họ có thể qua bên kia bờ sông lao động, mưu sinh.
 
Mặt cầu treo Ba Cẳng chỉ là những cành cây lồ ô, các cây gỗ nhỏ đan lưa thưa qua những sợi dây thép được buộc ở hai gốc cây căng qua sông Chò. Do làm thủ công nên bà con phải thường xuyên sửa chữa bằng cách tự thay những cành cây mới vào những chỗ mặt cầu bị gãy, mục.

Vụ CA đột kích tiệm vàng Hoàng Mai: Dấu hiệu mở màn chiến dịch 'đánh tư sản' kiểu mới

Bảng Đỏ (Danlambao) - Ngày 23/4/2014, bà Nguyễn Thị Thu Hà - chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ra quyết định khám xét đối với tiệm vàng Hoàng Mai (địa chỉ: 384 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh) do bà Nguyễn Thị Thanh Mai làm chủ.

Lễ tưởng niệm trước di cốt Tướng Nguyễn Khoa Nam:



                                         
                                          https://www.youtube.com/watch?v=Nc1F--GFuXw

Romania di chuyển quân áp sát biên giới Ukraine

tka23 post

Romania đã điều quân tới biên giới phía đông của nước này với việc một đoàn tàu quân sự chở các hệ thống phòng không, hệ thống phóng hỏa tiển  đất đối không xuất phát từ thủ đô Bucharest tới thành phố Constanta ở Biển Đen. 

Tháng 4- 2014 Các cựu quân nhân VNCH Mặc Quân Phục Tưởng Niệm Tướng Nguyễn Khoa Nam

Tháng 4- 2014 Các cựu quân nhân VNCH Mặc Quân Phục Tưởng Nim Tướng Nguyn Khoa Nam  Ngay Tại Sài Gòn! Với Sự Hiện Diện Của Người Tù Thế Kỷ Nguyễn Hữu Cầu!
 
L tưởng nim trước di ct Tướng Nguyn Khoa Nam

Hunh Công Thun - Chúng tôi nhng quân nhân QLVNCH ca 40 năm trước cùng vi thế h hu du đã cùng nhau trân trng làm l tưởng nim trước di ct Thiếu tướng Nguyn Khoa Nam người anh c Tư lnh Quân Đoàn IV, Quân khu 4, người đã tun tiết ngày 1 tháng 5 sau khi lnh buông súng đu hàng được ban ra vào trưa ngày 30/4/1975.
 
Phái đoàn tham dự Lễ tưởng niệm.
 

Bộ Quân Phục làm ấm tình đồng đội các Cựu Quân Nhân VNCH trên khắp thế giới. Hình ảnh người tù thế kỷ : Nguyễn Hữu Cầu


Thưa Quý vị, 
Đây là hình ông Cầu vừa mới chụp cách nay 2 ngày, quần áo lính, giày và nón sắt mua ở chợ Dân Sinh
ông ấy ở tù gần 37 năm mà không ngán ! hình thật 100% không phải Photoshop, phía xa đứng dưới gốc cây là cô con gái
Anh Thư. Ông Cầu bảo rằng nhớ bộ quần áo lính ! đàn em mua cho ngay, mai mốt trang bị đủ quân hiệu, binh chủng và 
cả ba bông mai vàng. Dân chơi thứ thiệt không hề ngán mưa rơi !
                                                                                                      

Freitag, 25. April 2014

Paris - Những người con của Tổ Quốc




HÃY BIẾT NÓI MỘT LỜI XIN LỖI


Bức tranh 100 tuổi và bí mật về màu đỏ chế từ loài... rệp

 
- Trong khi nghiên cứu và tìm cách tái tạo lại màu sắc nguyên bản cho bức tranh đã vẽ cách đây hơn 100 năm của danh họa nổi tiếng Renoir, người ta phát hiện ra rằng, màu đỏ mà ông đã sử dụng được chế tạo vô cùng đặc biệt...
Bức tranh 100 tuổi và bí mật về màu đỏ chế từ loài... rệpBức tranh Madame Leson Clapisson của danh họa Renoir là đối tượng cho các nhà bảo tồn tại Viện Nghệ thuật Chicago tiến hành nghiên cứu.

Khánh Ly biểu diễn tại Việt Nam? Tình, tiền và những nghịch lý

Lê Diễn Đức
alt
Trước hết khoan vội vã nghĩ về nghĩa bóng với ý xấu nào đó trong tựa đề bài viết của tôi. Những từ ngữ trong tựa đề có vẻ giật gân nhưng tôi chỉ muốn nói tới ngữ nghĩa đen đích thực của nó.
 
Tình...
 
Lên đường về Việt Nam (VN), trong hành trang của mình, Khánh Ly mang nặng chữ tình theo nghĩa rộng. Tình yêu quê hương; tình cảm với một quá khứ sống động thời tuổi trẻ ở miền Nam; tình yêu âm nhạc, nghệ thuật; tình cảm dành cho quần chúng hâm mộ trong nước; tình bằng hữu, đồng nghiệp; và những băn khoăn trước thái độ không mấy hài lòng của một bộ phận trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản (CS), mà Kánh Ly là một thành viên không thể tách rời.

Biểu tình- đình công lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc




1
Những cuộc đình công và biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc đã bước vào ngày thứ 6, bất chấp nỗ lực đàn áp của nhà nước các công nhân đã đấu tranh chống lại những bất công về kinh tế và xã hội. Công an đã bắt giữ một số người tổ chức cuộc đình công này tại nhà máy Yue Yuen, nơi xuất giày cho hãng Nike và Adidas.

Lính Mỹ tới Ba Lan tập trận

Cập nhật: 06:39 GMT - thứ năm, 24 tháng 4, 2014
Thêm 450 binh sỹ Hoa Kỳ sẽ có mặt ở Ba Lan trong những ngày tới
Đội quân đầu tiên của Hoa Kỳ đã đến Ba Lan để tập trận trong lúc có căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine.

TỰ DO CỦA BẠN LÀ TỰ DO CỦA CHÚNG TÔI

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 24.4.2014
Tưởng nhớ Ngày 30 Tháng Tư qua phát biểu của các nhân sĩ quốc tếHôm nay là Nữ thi sĩ Nga Natalya Gorbanevskaya



Bài 1 : “Người trí thức Hoa Kỳ và Tù ngục Việt Nam” Eugène Ionesco, Kịch tác gia Hàn Lâm viện Pháp : http://www.queme.net/vie/news_detail.php?numb=2273

PARIS, ngày 25.4.2014 (QUÊ MẸ) - Để Tưởng nhớ Ngày đất trời đảo lộn : Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, Cơ sở Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho đăng lại một số bài viết những năm sau 1975 trên Tạp chí Quê Mẹ, phát hành tại Paris, của các nhà văn, nhà báo, triết gia, nhân sĩ quốc tế như Eugène Ionesco, Paul Goma, Ilios Yannakakis, André Glucksmann, Leonid Plyushch, Vladimir Bukovsky, Joan Baez, Natalya Gorbanevskaya, Jean-Marie Benoist, Brigitte Friand, Edith Lenart, Denise Dumolin, v.v…

Donnerstag, 24. April 2014

Thầy Giáo cũ và Lá Cờ Vàng


Thầy Giáo cũ và Lá Cờ Vàng
Tôi bàng hoàng xúc động thật lâu khi nhận được điện thoại của một người bạn học gọi từ Pennsylvania báo tin thầy cũ của chúng tôi là thầy N. mới từ Việt Nam qua Mỹ du lịch và thầy rất mong được gặp lại tôi. Thầy tôi đang ở nhà của một người cháu ở vùng Tây Nam tiểu bang Virginia, cách nhà tôi gần 3 giờ lái xe.

Phát hiện 600 tấn quặng vàng trong... lò gạch

Phát hiện  600 tấn quặng vàng trong... lò gạch
Bể chứa quặng và những thiết bị lọc lắng vàng. Ảnh: Tuấn Ngọc

(PLO) - Một doanh nghiệp đã thuê cơ sở mặt bằng của lò gạch, núp  bóng danh nghĩa sản xuất gạch không nung để tổ chức sơ chế trái phép quặng vàng dưới sự điều hành của các chuyên gia Trung Quốc. 
Công ty Sản xuất gạch không nung BIMIVINA (xã Trần Phú - huyện Chương Mỹ - Hà Nội) nằm ở một nơi vắng vẻ chỉ cách một mỏ vàng của Hòa Bình chừng 20km, nên vận chuyển quặng vàng thô về đây sơ chế rất dễ dàng…  Lực lượng kiểm tra liên ngành đã kiểm tra phát hiện 600 tấn quặng kim loại vàng giá trị hàng chục tỉ đồng. 
Ông Hoàng Văn Thắng- Giám đốc Cty CP Công nghệ và Khoáng sản Trường Thành - đã thuê hơn 200m2 ở đây để sơ chế vàng nhằm khôn khéo che mắt các cơ quan chức năng. Thậm chí, các công nhân thuê làm việc ở đây (1 ngày/100 ngàn đồng) cũng không hề biết đây là cơ sở chế biến vàng mà “chỉ biết làm thuê và xúc đất theo từng công đoạn” – một công nhân cho biết.
Chế biến vàng trái phép dưới danh nghĩa gạch không nung

THƯ NGỎ GỞI NGHỆ SĨ NGUYỄN THỊ KIM CHI

 
Thưa Chị Nghệ Sĩ Cộng Sản Nguyễn Thị Kim Chi,
 
 
Chị có tin rằng trên đời này con người ta có cái duyên với nhau không, dù thuận duyên hay nghịch duyên.  Nếu theo thuyết tam vô là vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc thì chưa chắc chị đã tin. Nhưng không sao, tôi tin. Tôi tin vì tôi không theo thuyết tam vô.  Tôi tin vì tôi rắt ít khi làm thơ tặng riêng cá nhân, thế mà tôi lại làm thơ tặng chị mặc dầu tôi không hề biết chị là ai. Tôi làm thơ tặng chị chỉ vì tình cờ nghe tin chị là một văn công VC nhưng đã coi thường tờ giấy khen của thủ tưởng VC Nguyễn Tấn Dũng mà từ chối lời đề đạt chỉ vì chị nhìn thấy đồng bào quanh chị đang bị hà hiếp, bất công và đau khổ. Chỉ có thế và chỉ vì thế mà tôi xúc động, tôi làm thơ tặng chị. Nói đúng hơn là tôi làm bài thơ đó vì sự việc nghe được làm tôi xúc động và đối tượng, theo cái duyên, tình cờ là chị, một nghệ sĩ cộng sản tên Nguyễn Thị Kim Chi.

Lính Trung Quốc vào Việt Nam tiêu diệt người Tân Cương ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh?


Phạm Lê Vương Các - Vào trưa ngày 19/4, báo Quân đội Nhân dân có bài "Tình hình khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã trở lại bình thường", trong đó bài báo cho biết: "Khi cán bộ Đồn Biên phòng Quảng Đức đang tiến hành kiểm tra hoàn chỉnh để bàn giao cho Công an Trung Quốc thì số đối tượng trên bất ngờ tấn công cướp 1 khẩu súng AK, trong súng có 5 viên đạn của Thiếu tá Nguyễn Văn Cưu, nhân viên vũ trang, đang canh giữ các đối tượng; các đối tượng khác xông vào bẻ chân ghế làm hung khí, nổ súng tấn công lực lượng biên phòng, sau đó cố thủ tại tầng 3, nhà liên ngành cửa khẩu Bắc Phong Sinh."

Việt kiều vận chuyển hơn 1kg ma túy bị tử hình

Nhận lời vận chuyển lượng lớn ma túy được giấu trong 3 chiếc quần lót, Dinh Jacson phải nhận bản án cao nhất.
Ngày 22/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Dinh Jacson (41 tuổi, Việt kiều Mỹ) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. 
VK-ok-9964-1398163145.jpg
Bị cáo Dinh Jacson khóc khi nhận bản án tử hình. Ảnh: H. H. 
Tại tòa, Dinh Jacson khai, trong thời gian định cư tại Mỹ, bị cáo làm nghề sửa xe ôtô nên gặp gỡ nhiều khách hàng trong đó có một người đàn ông gốc Trung Đông tên Maico. Đầu năm 2013, người này rủ Dinh đến sòng bài chơi và cho mượn 20.000 USD.

2 giờ hoảng loạn của thanh niên bị nhà bạn gái đánh

"Trong lúc tôi bị cha, mẹ và anh trai hành hạ, Quyên liên tục kêu khóc và van xin gia đình đừng đánh nữa. Cô ấy là con gái, không có sức để can ngăn”, anh Toàn kể.
Trong tình trạng toàn thân đau nhức, chưa thể ngồi dậy, anh Trần Minh Toàn (ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) kể lại khoảng thời gian bị gia đình của người yêu hành hạ dã man khiến người nghe cũng phải rùng mình.
Mẹ anh Toàn bên giường bệnh của con tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Mẹ anh Toàn bên con tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Mỹ điều 600 quân đến Ba Lan và các nước vùng Baltic

Lính Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Latvia, 2012 - U.S. Army / Handout via Reuters
Lính Mỹ tham gia một cuộc tập trận của NATO tại Latvia, 2012 - U.S. Army / Handout via Reuters

Hôm qua, 22/4/2014, Washington thông báo điều 600 quân đến làm nhiệm vụ tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, một động thái chứng tỏ Hoa Kỳ muốn trấn an các đồng minh ở đông Âu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina có chiều hướng trở nên hỗn loạn và mối quan ngại khả năng Nga can thiệp quân sự vào Ukraina ngày càng lớn.

Người trí thức Hoa kỳ và Goulag Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 24.4.2014
Tưởng nhớ Ngày 30 Tháng Tư qua phát biểu của các nhân sĩ quốc tếHôm nay là Kịch tác gia Eugène Ionesco thuộc Viện Hàn Lâm Pháp



PARIS, ngày 24.4.2014 (QUÊ MẸ) - Để Tưởng nhớ Ngày đất trời đảo lộn : Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, Cơ sở Quê Mẹ:  Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam cho đăng lại một số bài viết những năm sau 1975 trên Tạp chí Quê Mẹ, phát hành tại Paris, của các nhà văn, nhà báo, triết gia, nhân sĩ quốc tế như Eugène Ionesco, Paul Goma, Ilios Yannakakis, André Glucksmann, Leonid Plyushch, Vladimir Bukoovsky, Joan Baez, Natalya Gorbanevskaya, Jean-Maris Benoist, Brigitte Friand, Edith Lenart, Denise Dumolin, v.v…

JOHN RIORDON GIẢI CỨU 105 NGƯỜI VIỆT 30/04/1975



Hai thành viên Hội Phụ nữ Nhân quyền bị câu lưu và hành hung ở Cần Thơ

Viếng thăm gia đình 2 cựu tù nhân lương tâm ở miền Tây - DR
Viếng thăm gia đình 2 cựu tù nhân lương tâm ở miền Tây - DR

Thông báo khẩn về tình hình đấu tranh ở Dương Nội


Trần Thị Cẩm Thanh (Danlambao) - Hiện nay chính quyền thông báo công khai là sẽ mở một trận đánh lớn, chỉ đích danh chị Cấn Thị Thiêu là kẻ cầm đầu, đợt này là sẽ bắt chị Thiêu và một loạt người khác, người dân hiện đang rời khỏi công an quận Hà Đông đi về để giữ đất.

Tình hình là sức người dân thì có hạn, số lượng người thì ít hơn công an nhiều lần, công an lại có đầy đủ vũ khí.

Mittwoch, 23. April 2014

Bạo động ở Chiết Giang- Trung Quốc


Khám phá.vn
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdsKEAQajePfyKhQ8kVias3VkMXQFLKEV5ZMU06CLxgjHVdGVozpvqgv31XyVbwoPXAVXBA5PXWWAiSosUUHVFZijJ2nQ0DOXMtRaRUHPAdQcu-pWU0vIh5TzNZuqEaO_18Xea5uAyHnFQ/s1600/1398073575-thumbnail.jpg
Hàng ngàn người dân tn công lc lượng thành qun
Ngày 19/4, hàng ngàn người dân huyện Cangnan, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã “nổi loạn” và tấn công lực lượng quản lý đô thị (thành quản) sau khi chứng kiến những nhân viên thực thi công vụ này đánh đập dã man một người qua đường ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nghệ sĩ Kim Chi: Thư từ nước Mỹ gởi bạn bè



VRNs (23.04.2014) – Washington DC, USA –
 
Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  VN của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ.

Vậy là các dư luận viên bắt đầu tấn công chúng tôi rằng : “ Bọn họ là những kẻ vì những đồng Dola mà bán rẻ Tổ Quốc…” Thấy những lời thóa mạ vô căn cứ đó của những  người “trung thành” chỉ khiến tôi  tức cười. Họ nguyền rủa , kết tội  chúng tôi vì lòng họ yêu nước và đang ra sức bảo vệ đất nước thật ư? Họ nói rằng lịch sử VN sẽ phán xét chúng tôi những kẻ đi bêu xấu tổ quốc.