Samstag, 29. Dezember 2018

DÂN OAN


Đảng Vịt cộng chỉ là một đảng Hán Nô tay sai của giặc Tàu cộng phương Bắc.
Tôn thờ Hồ Tặc , trung thành với đảng là đồng tình, là chấp nhận quỳ gối , cúi đầu trước giặc Tàu xâm lược để sống kiếp NÔ LỆ và DIỆT VONG.
XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG là con đường duy nhất ĐỂ CỨU NON SÔNG.
Ba Miền đất nước siết chặc tay nhau cùng HÀNH ĐỘNG.
Lê Trung Ưng

TỔNG NỔI DẬY ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC


- Chỉ có 90 triệu dân Quốc Nội mới thay đổi được vận mệnh của Đất Nước.
- Chỉ Chiến Thắng Vịt cộng bằng loại Vũ Khí mà chúng nó không có : LÒNG YÊU NƯỚC.
- Lòng Yêu Nước của 90 triệu người Dân Quốc Nội sẽ không đơn độc. Hậu thuẩn Lòng Yêu Nước của Dân Tộc Việt Nam sẽ là những Quốc Gia có Nhân Quyền trên Thế Giới , đứng đầu là Hoa Kỳ.
- Tôn thờ Hồ Tặc , trung thành với đảng Vịt cộng là PHẢN QUỐC - Tội Tru Di tam tộc.
-Tổng Thống Mỹ Donald Trunp thứ 45 của Hoa kỳ cũng nhấn mạnh : ´´Vào độ năm 40 sau Công nguyên, lúc Hai Bà Trưng đánh thức tinh thần của người dân đất nước này. Đó là khi nhân dân Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và tự hào của các bạn”
- Hãy : XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG
Để cứu Non Sông
Lê Trung Ưng 29.12.2018

Samstag, 15. Dezember 2018

NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG

Nước mắt Mẹ Việt Nam đã thắm máu hồng - Giọt nước mắt cho định mệnh trớ trêu của đất nước, cho thân phận nghịch lý của hơn 90 triệu Dân đang bình tâm an vui bên cạnh Tử Thần. Họ có thấy không , có biết không ? Thấy chứ , biết chứ , tất cả đều hiện hữu trước mắt , họ không mù và cũng chẳng lú lẫn .
Khi đã biết bươn chải trong cuộc sống , biết lừa dối nhau , chém giết nhau để sinh tồn thì não bộ chưa bị tê liệt. Nhưng buồn thay , họ đã tự đánh mất đi cái hào khí trong bản năng làm người của họ. Vì đâu nên nổi , trăm năm trồng người trong Chính Sách Gíao Dục với Bạo Lực Học Đường của tên tội đồ Dân Tộc Hồ Tặc đã đánh mất Nhân Tính và biến con người trong Chế Độ của họ thành những con Robot mang thân xác hình hài của con người , chỉ biết hành động theo chỉ thị , dù sai hay đúng , dù nước mất hay còn - Trái Tim và Não Bộ của người Công Dân dưới Chế Độ Cộng Sản đã bị cầm tù vô thời hạn cho đến hết kiếp người – Kiếp NÔ LỆ .
Nhưng may thay, những giọt nước mắt đau thương của Mẹ Việt Nam đã thấu đến Hồn Thiêng Sông Núi và đã đánh thức Tuổi Trẻ Việt Nam yêu nước. Chính vì lòng yêu nước vô bờ và tha thiết mà Tuổi Trẻ Việt Nam ngày hôm nay đã thẳng người , vương vai đứng dậy làm người Quang Trung Nguyễn Huệ , nối tiếp dòng máu Lạc Hồng của ba vị Anh Thư ´´ Hai Bà Trưng , Bà Triệu ´´.
Lịch sử hơn bốn ngàn năm còn đó , còn vang vọng trong mỗi tâm thức của mỗi Công Dân Nước Việt - Lịch Sử còn , Cội Nguồn còn thì Dân Tộc sẽ bất diệt – Đáng tiếc cho định mệnh trớ trêu của giai đoạn Lịch Sử đen tối mà Dân Tộc phải gánh chịu , quyền Lãnh Đạo đất nước lại rơi vào tay của những kẻ Hán Nô ngu dốt , vô tài , bất tướng chỉ biết vinh thân phì da của chính mình và bầy đàn của họ. Nhưng , sông có khúc , giai đoạn Lịch Sử của Dân Tộc cũng có lúc – NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG khi Tuổi Trẻ đã TĨNH THỨC – Lòng yêu nước vô bờ và tha thiết của Tuổi Trẻ sẽ nối tiếp trang sử HÀO HÙNG của TỔ TIÊN. Hãy :
                                                       XUỐNG ĐƯỜNG – HÀNH ĐỘNG
                                                               ĐỂ CỨU NON SÔNG
Lê Trung Ưng 07.12.2018

LỜI MẸ RU


Thỉnh Nguyện Thư - Kiến Nghị - Dân Oan khiếu kiện chỉ là Ảo Tưởng.
Trong giai đoạn nầy dùng Quân Đội - Vũ Khí sẽ không thắng Việt cộng.
Chỉ chiến thắng Việt cộng bằng loại Vũ Khí mà Việt cộng không có : LÒNG YÊU NƯỚC.
Hãy :
                                                 XUỐNG ĐƯỜNG - HÀNH ĐỘNG
                                                               Để cứu Non Sông
Lê Trung Ưng