Freitag, 22. Dezember 2017

Nhìn tấm hình này các bạn nghĩ gì?

Nguyễn Đình Bảo Charlie đến Những người bạn của Đảng Dân chủ Tự do
Nhìn tấm hình này các bạn nghĩ gì?
Họ rất hồn nhiên họ giao lưu với nhau, nhưng họ lại vác súng giết nhau.
Tại sao?
Tại vì lệnh:
--Một bên là bộ đội CS từ bắc bị bắt hay bị lừa dối vào nam " giải phóng"
--Một bên là quân đội của VNCH họ cũng chỉ là người làm bổn phận thanh niên mang súng tự vệ khi bị tấn công.
Như thế tội lỗi ở đâu?
-- chắc chắn phải là tội từ phía Bắc xâm lăng miền Nam.
Thật đau đớn: Bản chất con nguồi vốn sinh là là tốt, nhưng con người bị xã hội uốn nắn vuông hay tròn, nhân lành hay hung ác. Điều ác ghiệt thay: anh em nam bắc sát phạt nhau cho vinh quang của chủ thuyết CS quốc tế mà giờ đây sự sát phạt này vẫn còn tiếp diễn.
Tại sao họ không biết đến cái căn nguyên, của cội nguồn?
BUỒN và HẬN thằng Hồ Tập Chương!
hình tui tìm thấy trong tang facebook của một vị linh mục từng đã bị tù ở miền bắc, và người post lên là anh PHong Nguyên với những lời chú thíc dưới đây:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Họ là những người lính ở hai bên chiến tuyến, một bên là độ đội miền Bắc, một bên là lính thủy quân lục chiến của miền Nam. Họ cùng đóng quân tại vùng ranh giới Long Quang, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.Trong một buổi chiều tạm yên tiếng súng, họ gặp nhau chụp chung một bức hình kỷ niệm (Vào thời điểm tháng 4 năm 1973)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen