Dienstag, 20. Juni 2017

Cảnhsống ở Bắc Hàn CS phơi bày trước biên giới TC.

Bất chấp có thể bị ăn kẹo đồng “cắc bùm" bất cứ lúc nào, một Du khách người Nga đã đi hàng trăm km dọc biên giới Tàu, để ghi lại cuộc sống của người dân bên phía xứ Bắc Hàn CS.
Du khách Alexander Belenkiy đến từ Nga, đã đi dọc 480 km đường biên giới, để ghi lại hình ảnh cuộc sống của người dân Bắc Hàn CS từ phía TC.
Những người dân Bắc Hàn CS giặt quần áo bên dòng sông chạy dọc biên giới với TC.
Học sinh giúp xây dựng một tòa nhà trong giờ học thể dục. Đây là một trong những bức ảnh chứng minh tin cho rằng: tất cả người dân Bắc Hàn CS đều phải làm việc !
Một nhà máy xả khí thải độc hại vào những ngôi nhà tại ngôi làng nhỏ nằm trên sườn đồi gần biên giới với TC.
Mặc dù có thể bị CS Bắc Hàn bắn bất cứ lúc nào, nhưng blogger Alexander Belenki (ảnh trên) vẫn mạo hiểm đi dọc biên giới bên phía TC, để ghi lại hình ảnh về cuộc sống của người dân Bắc Hàn CS.
Khu dân cư này được trang trí thật đẹp với những bức tường lớn có hình những anh hùng của CS Bắc Hàn, trong khi một sân chơi dành cho trẻ em được xây dựng trước tòa nhà chính.
Người đàn ông nghỉ giải lao trong khi cày ruộng, cạnh một tòa nhà chung cư giữa cánh đồng gần biên giới với TC.
Hình ảnh này cho thấy các ngôi nhà tại một ngôi làng ở Bắc Hàn CS được giữ gìn rất cẩn thận cho dù chúng trông khá cũ kỹ rồi.
Mọi người đạp xe dọc con đường đất ngoài một ngôi làng, trong khi một số người đàn ông đang sửa mái nhà.
Toàn cảnh một ngôi làng nhỏ với cột đá khổng lồ ở trung tâm được coi như là biểu tượng của ngôi làng.
Những binh sĩ CS Bắc Hàn đi tuần dọc biên giới giữa cánh đồng ngăn cách biên giới với TC. “Biên giới cũng được bảo vệ nghiêm ngặt từ phía TC, nhưng Du khách có thể quan sát cuộc sống của người dân Bắc Hàn CS từ khoảng cách 300 m”, Belenki cho biết.
Những đoàn tàu có dòng chữ Nga có thể là dấu hiệu cho thấy Moscow đã bí mật bán nhiên liệu cho CS Bắc Hàn.
Người dân kéo xe chở đá ngược lên một con đường dốc.
Khung cảnh tương phản giữa phía Tàu (trái) và Bắc Hàn CS (phải) được ngăn cách bằng một con sông.
Người dân Bắc Hàn CS giặt quần áo dưới sông có thể vì họ không có máy giặt, hoặc không có đủ nước sạch để giặt quần áo ở nhà.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen