Dienstag, 2. September 2014

DÂN HÃI NGOẠI CẦN BIẾT


Tên Trưởng Công An Huyện Định Quán ( Tân Phú
)-ĐồngNai , là Nguyễn Đức Chương,Cậ́p bậc Thiếu Tá .Vợ y là
Nguyễn Thị Huệ , con của một Đại tá cục Hậu Cần ,thuộc
Tổng Cục II Tình Báo Việt Cộng . Tên Chương , nó là tên sát
máu đắc tội với nhân dân Việt Nam.

Năm 1978 nó là Đội Trưởng Đội Điều Tra xét hỏi
thuộc Huyện Tân Phú ( Định Quán ), Đồng Nai – Vào tháng 5,1978
có một số Binh Sĩ QLVNCH không chịu Trình diện học tập như
lệnh Ban Quân Quản ,họ lẩn trốn trong Rừng Phương Lâm, gần cây
số 125. Cùng phá rừng làm rẫy tạm sống , bị dân
phát hiện báo lại Công an “có một số tàn quân QLVNCH ẩn trốn
làm rẫy trong rừng quanh đó …”


Được tin này , tên Nguyễn Đức Chương huy động toàn
lực lượng Công An thuộc quyền y, vây bắt 21 binh sĩ thuộc
Tiểu đoàn 2 ,Trung Đoàn 48 thuộc Sư Đoàn 18 bộ binh VNCH ,đem
về Huyện Tân Phú-Đồng Nai để điều tra xét hỏi . Sau đó y cho
lệnh tập trung toàn dân ở Huyện Tân Phú đến coi xử án những
tên lính tàn dư của ngụy quân …Nó cho trói cả 21 người vào
quanh cột cờ ,cho tra khảo

và đánh đập rất tàn nhẫn, tiếp theo cho công an đi lấy những
mảng kiến vàng đổ lên đầu từ̀ng người

từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều , tiếp đó y cho đọc bản án tử hình .

Trong đó có người giử trong mình Giấy Chứng chỉ tại
ngủ tên Nguyễn văn Phúc ,cấp bậc Thiếu Tá,Chức vụ Tiểu Đoàn
Trưởng , Tiểu Đoàn 2 ,Trung Đoàn 48 , Sư Đoàn 18 Bộ binh
QLVNCH .Nhưng

Ông này tự nhận là Trung Úy Đại Đội Trưởng thôi , còn Chứng
chỉ tại ngủ là của Vị chỉ huy tôi . Tên Chương giận lên ...
dí súng K54 vào đầu nổ súng từng người một.Hành động tàn
ác này nhằm khủng bố tinh thần người dân lúc đó .

Đến tháng 7-1978 cũng chính y ,được Dân báo cho biết
có một số tàn quân nữa ở trong rừng quanh đó ,tối xuống lại
hay ra chợ Phú Hoa mua lương thực ( dân dành cho ) , nghe vậy y
cho mai phục bắn chết 6 người tại chổ, bắt sống 4 người
,bốn người này cũng bị y bắn chết sau hai ngày. Tên bốn
người này : Vòng A Lý , Lý Phát Sáng , Siêu Nhật Kiêu và
Vòng A Sáng , bốn Anh này thuộc Lính Lôi hỗ,(dân tộc Nùng
),người Phương Lâm .

Từ đó tên Chương này được khen thưởng,thăng chức Đại
Úy ,Vế nhận chức Trưởng Công an Huyện Định Quán .Ở đây vào
8-1978 , y ra lệnh cho hết binh sĩ VNCH ở trong vùng y trách
nhiệm ,đến Đồn Công an ngủ từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng
hôm sau mới được về .Việc này kéo dài đến mãi 1985 mới nới
lỏng việc tập trung này .Ờ địa danh Định Quán không ai mà
không hay biết tên ác ôn Nguyễn đức Chương .Những gia đình ở
địa phương này có dính líu đến Chế độ củ tại Miền nam ,khi
nghe đến tên Chương là kinh hồn rổi .

Năm 1997 đến 2008 y đã chiếu tướng riêng Tín đồ Cao
Đài và tìm hại họ ở Định Quán .Y cho Công an đội lốt Côn đồ
hảm hại cướp phá Thánh Thất Cao Đài nhiều lần không được.
Nhưng cuối cùng Y cúng cướp được lấy đất bán chia nhau.

Nhờ sự đở đầu của tên Giám Đốc Công An Đồng Nai ,
và tên Tư Âu , y đá gạt số người Hoa giàu có ờ Đinh Quán
vượt biên theo dạng bán chính thức ,lấy vàng người ta ,nhưng
không hiểu sao tàu bị nổ ,người đi chết hết ...

Năm 1993 Giám Đốc Công An chuyển y về Tỉnh ,nhưng Y
xin ở lại tiếp tục làm Trưởng Công An Định Quán , y tự tuyên
bố ,nếu y đổi đi khỏi Định Quán thì không ai đắc lực để lo
xuể công việc như y tại đây. Thế nên Y vẫn được ở nhiệm sở
củ cho đến ngày Cục Tình báo lo cho y Xuắt cảnh đi Mỹ theo
dạng con gái y bảo lãnh (vì y đã lo xa cho con gái y đi Du
học, lấy chồng Việt Kiều để được ở lai Mỹ luôn từ trước )
-Hien no o Cali.

Chúng tôi những thân dân của những người lính VNCH
,thuộc Tiều Đoàn II –Trung Đoàn 48 Sư Đoàn 18, bị tên Chương
hành quyết năm 1978 ,Xin bà con Hãi Ngoại ,đặc biệt các Gia
Đình Sĩ Quan đi theo dạng HO quê Định Quán -Tân Phú- Đồng Nai .
Hãy mạnh dạn vạch mặt tên Chương ác ôn này với Chính Phủ Mỹ
,và Cộng Đồng Người Việt vệ̀ tội giết những Anh em Đồng
đội VNCH chúng ta .Trường họp các Anh có người thân đi tù CS
về bị quản chế ,bị hành hạ như thế ,thì tâm trạng đớn đau
như thế nào .Chính thế nhờ mọi người hãy vạch mặt nó cho
mọi người biết ,đề xử tội nó...

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen