Samstag, 17. Februar 2018

Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc năm 1979 trời không dung đất không tha...

Tội ác của quân xâm lược Trung Quốc năm 1979 trời không dung đất không tha... Nhưng đã có những kẻ lạm dụng quyền lực, nhân danh những đại cục láo toét để buông bỏ điều thiêng liêng bất khả xâm phạm đó là chủ quyền bờ cõi, đó là vong linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cuộc đời mình cho Tổ quốc. Tại sao kẻ xâm lược khát máu với nhân dân Việt Nam bị tiêu diệt thì được lập nghĩa trang cho chúng thờ phụng còn các anh hùng liệt sĩ chúng ta thì không được tưởng niệm thậm chí bị ai đó đã đục bỏ mồ mả để biến các anh hùng liệt sĩ thành những kẻ ngu ngốc chết không biết cho ai, chết để làm gì?
Lịch sử không tôn trọng mà im lặng thậm chí quay ngoắt ca ngợi kẻ ra lệnh xâm lược Việt Nam là một "trí tuệ siêu việt" là sao? Siêu việt gì một kẻ giết người? Khi đối với chính đồng bào chúng, dân tộc chúng mà chúng còn lộng giả thành chân, còn ngậm máu phun người thì việc 4 tốt 16 chữ vàng chỉ là trò bịp và hơn nữa chúng đã vứt mặc nạ mà ngang ngược cho rằng: Biển Đông là của tổ tiên người Trung Quốc khi tất cả các bản đồ do Trung Quốc lập ra chỉ xác định điểm cực nam là đảo Hải Nam...
Nhớ thêm rằng, chúng đã từng chủ mưu, xúi giục, nuôi dưỡng Pôn Pốt đập đầu diệt chủng chính đồng bào, chính dân tộc của tên đồ tể khát máu Pôn Pốt là nhân dân Campuchia vô tội và xúi giục gây chiến tranh với Việt Nam...
Sao không thoát Trung để Việt Nam thoát lệ thuộc nhất là lệ thuộc chính trị để Việt Nam không bị khống chế, kìm hãm mà cất cánh phát triển ?
Đặc biệt là những người tài đức, trung kiên không bị chúng xúi giục tiêu diệt dưới cái cớ là đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản tào lao để dân tộc mất hết các nguyên khí quốc gia, đạo lý bị chà đạp...
Chắc ít ai biết đất nước Bhutan? Một nước nhỏ diện tích chỉ bằng 1/10 Việt Nam, dân số ít hơn 1/100 dân số của Việt Nam nằm sát bên cạnh Trung Quốc mà chẳng những không thèm di dời đất nước đi đâu như nhiều dư luận viên ngụy biện cho việc Việt Nam nhỏ bé phải hèn mọn, nhịn nhường Trung Quốc, Bhutan còn bất cần quan hệ giao dịch gì với Trung Quốc dù Trung Quốc đã nịnh bợ, dụ dỗ bằng cách tặng bức tượng Phật dát vàng khổng lồ cao tới 50 mét. Bởi họ biết rõ dã tâm của Trung Quốc qua các việc đàn áp Tây Tạng, Tân Cương...
giống như cha ông ta hàng ngàn năm lịch sử đã không bao giờ xem Trung Quốc là anh em, là bạn bè mà là một đối tác bình đẳng,sẵn sàng dạy tất cả các triều đại Trung Hoa dù lừng lẫy đến đâu những đòn đau kinh hãi khi mỗi lần manh động tràn quân xâm lấn. Ngay như năm 1979 cả nước phải ăn độn mà còn dạy cho 600 ngàn quân Trung Quốc xâm lược những đòn chí mạng để lại gần trăm ngàn xác thối...
Bản chất của Trung Quốc là lợi dụng tình hình và đánh lén,mềm nắn rắn buông... Nhìn Đài loan nhỏ bé ngay mồm đói khát của Trung Quốc mà chúng không dám manh động mà ngẫm nghĩ đến Việt Nam.
Trung Quốc có lịch sử từ lâu đời là dám làm tất cả những gì mà người khác không dám làm như Tần Thủy Hoàng dám chôn sống một lúc 400 ngàn người hàng binh nước Triệu, dám bỏ ra đến 500 năm xây dựng Vạn Lý Trường Thành, kể cả cho quân đội bắn và xe tăng cán chết sinh viên biểu tình, mổ bụng lấy nội tạng hàng loạt, chủ mưu cho Khơme đỏ đập đầu diệt chủng dân tộc Campuchia, nay thì ngang ngược kích động chiến tranh, bịa đặt biển Đông là của tổ tiên Trung Quốc để bành trướng.
Liêm sĩ, lòng tự trọng có mối quan hệ mật thiết với lòng tự tôn dân tộc? Nếu không có nổi lòng tự trọng thì làm sao có đủ tư cách để dám nói đến lòng tự tôn, niềm tự hào dân tộc!?
Yêu nước phải biết bắt đầu từ tự hào với truyền thống ông cha chứ không ai đạp bỏ? Yêu nước phải biết bắt đầu từ lòng căm thù giặc sâu sắc để sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, cho dân tộc chứ không ai trân quý kẻ thù là bạn vàng, là đàn anh để cúc cung lệ thuộc? Yêu nước phải bắt đầu từ việc phải biết xấu hổ bởi "Không biết xấu hổ thì không phải là Người" khi nhân dân lầm than, nợ công ngập đầu, văn hoá suy thoái đến tận cùng chứ không phải bưng bít, khoác lác bày ra những cái bánh vẽ mà không từng có, không bao giờ có, đừng nói chi là làm lãnh đạo mà cứ xách cặp sang Trung Quốc học tập xem nhân dân là thế lực thù địch để chúng dạy cho việc đàn áp nhân dân giống như vụ Thiên An Môn (?) Hãy xem đời tư Chu Vĩnh Khang hủ hóa với 400 đàn bà, nhận hối lộ hàng chục tỷ USD, đời tư và cuộc đời tàn ác của Giang Trạch Dân mổ cướp nội tạng hàng triệu người... Pôn Pốt là học trò của Trung Quốc khát máu như thế nào: Hắn dám đập đầu (để tiết kiệm đạn) tiêu diệt hàng triệu người mà đó chính là đồng bào ruột thịt, chính dân tộc mình...
* CONGCHUNG NGUYEN.
- KEN DANG.

1 Kommentar:

  1. Thì chiến tranh biên giới năm 1979 đâu cso ai quên đâu, các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin đấy thôi, chúng mày đừng có vin vào cái đây mà tuyên truyền chia rẽ quan hệ giữa hai dân tộc

    AntwortenLöschen