Donnerstag, 15. Oktober 2015

Những Cái Chết Oan Nghiệt

Chỉ có ngần ấy tiền mà CA quận Hà Đông Hà Nội. Đánh em Đỗ Đăng Dư cho đến chết.
Thật bất hạnh cho em, dưới bàn tay của những con người mọi rợ, thú tính xúc vật không phải là con người...
Cái tội của em dưới vị thành niên, chỉ có giáo dục cho em là cùng...
Tại sao phải đánh chết em, chỉ từng ấy tiền mất cắp.... Thì cái đảng csvn tham nhũng từ trên xuống dưới, nhân dân sẽ đem ra hành hình, hết toàn bộ cái đảng thối nát có phaỉ không?...
Vậy tội ác mỗi lần vào đồn CA là chết.
Đây là trách nhiệm của bộ trưởng CA Trần Đại Quang phải chịu trách nhiệm khi ông và đồng bọn hành sử như một xã hội đen, chứ không thể gọi là một chính quyền như một quốc gia độc lập.
Việt Nam đã ký công ước QT chống tra tấn vì vậy sự việc nầy sẽ đem ra LHQ, quốc tế và hãy đưa CA, VN ra toà án quốc tế vì sự việc nầy đã và đang xảy ra hàng ngày tại VN, mà đảng csvn nghe lời Tàu Cộng giết chính đồng bào ruột thịt mình...
Người dân VN phải đứng lên... Đồi hỏi nhà cầm quyền cs phải trả lại những món nợ,mà chúng đã gây ra trong suốt thời gian qua...
Van Nguyens Foto.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen