Dienstag, 27. Oktober 2015

Ai thích ăn trái cây nên xem video n ay...?

Kính thưa quý vị ,

Điều buồn cười và đáng nói ở đây là :
Báo chí , đài phát thanh , đài truyền hình VNcs thì cứ ra rả hết "cảnh báo" này đến "khuyến cáo" khác , từ nhiều năm nay rồi mà đâu vẫn hoàn đấy . Người tiêu dùng vẫn mua ăn và người bán vẫn tiếp tục bán . Quý vị không thấy có cái gì đó nó nghịch lý lắm sao ?
Nếu chuyện này xảy ra ở các nước phát triển thì những con buôn hám lợi , những cái gọi là chợ đầu mối bất nhân kia sẽ bị tịch biên hết hàng hoá , cấm tiếp tục buôn bán , có khi chủ nhân phải ngồi tù . Ví dụ mấy năm trước đây một hãng thịt cuả Đức bị đóng cửa vì bán thịt quá hạn tiêu dùng . Kết quả là chủ nhân cuả hãng thịt ấy đã tự vẫn sau khi xin lỗi người dân . Ngoài ra ở các nước tư bản giẫy chết , chẳng hạn như ở Pháp , thì trên trái cây có ghi rõ KHÔNG xịt thuốc sau khi hái , hay CÓ xịt thuốc sau khi hái ( Sans traitement après récolte ou Avec traitement après récolte ) Nhưng , thuốc xịt ở đây là thuốc được cho phép và lời ghi trên sản phẩm là để cho người mua biết mà không ăn cả vỏ , chẳng hạn khi ăn chanh , ăn cam quít . Nếu chúng ta muốn dùng cả vỏ thì phải mua loại không xịt thuốc hay loại hữu cơ ( bio )
Một thí dụ nữa như vừa rồi , siêu thị Tang Frères Paris bị dân chúng phát hiện có gạo giả cuả TC . Người dân la làng thì lập tức siêu thị này tự động ra thông cáo đổi tất cả gạo mua vào khoảng thời gian tình nghi bị pha gạo giả , cho tất cả những ai có ticket mua hàng và đổi rất dễ dàng với lời nhận lỗi cuả chủ nhân .  

Vậy i có cái thắc mắc . Tại sao nhà cầm quyền cộng sản ở VN không bắt giam các chủ vựa , các gian thương dùng hoá chất giết dân ? Tại sao không đóng cửa các hiệu buôn gian ác ấy ? Ngược lại theo vidéo sau đây , chúng ta thấy họ vẫn thản nhiên bày bán , thản nhiên dùng ? Và nhất là tại sao nhà đương cuộc cộng sản Việt Nam không CẤM nhập cảng hàng độc hại cuả chệt cộng mà cứ để dằng dai mãi hàng mấy chục năm nay cái nạn chết người này . Ri khuyến cáo , rồi cảnh báo và kết quả là hiện nay , bệnh ung thư đang hoành hành đến mức không thể tưởng và VNcs đang xếp hàng thứ nhất trên thế giới về ung thư ??? Tại sao ???
Có phải là tại các quan tham ăn đã no tiền đút lót cuả bọn con buôn trục lợi gian ác kia không ? Có phải các "quan" SỢ anh bạn 4 tốt bẻ cổ nếu không cho hàng độc hại cuả chúng vào VN ? Và vì các quan ngửa tay lấy tiền cuả chúng nên đã thản nhiên để thuốc độc tuồn vào VN như thác lũ , rồi cứ lên " đài " , lên báo mà la làng cho có lệ ? 

Về phần dân chúng , tại sao quý vị vẫn mua những thức ăn có tẩm thuốc độc này ? Tại sao quý vị cứ thích hàng hoá phải "bắt mắt" ? Tôi vốn rất ghét hai chữ này . Bắt mắt là cái giống khỉ khô gì ? Sao không gọi là đẹp mắt , đẹp mã, ưa nhìn , như từ xưa nay ông cha ta vẫn gọi ? 
Trở lại với hàng đẹp mắt , thì thưa quý vị , trái dừa bình thường gọt vỏ ra chừng vài phút là nó bị thâm đen . Nhà Ngoại tôi có một vườn dừa nên tôi biết rất rõ . Mỗi khi gọt dừa để cúng , Ngoại tôi thường thoa một lớp nước chanh lên mặt cho nó không bị thâm , vậy thôi . Ngày xưa người buôn bán vẫn làm vậy với chuối chát xát lát , bắp chuối bào , rau muống bào , ngó sen tươi v.v... bây giờ con buôn dùng thuốc tẩy trắng . Là tại vì bây giờ người tiêu dùng cứ đòi hỏi nó phải bắt mắt và người bán muốn nó bắt mắt hơn nữa , nên kết quả là như thế này đây . Mình giết mình với nhau chơi vậy đó ! Người VN trong nước vì điếc nên không sợ súng . Hễ món ăn nào khoái khẩu thì ăn , bất kể là nó có độc hay không . Nếu ăn vào mà chưa thấy nó "hành" thì cứ ăn . Chừng nào bệnh hẵng hay . "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" là vậy. Đúng là cái vòng luẩn quẩn , cái khó nó bó cái khôn . Nghèo thì cái gì rẻ là ăn , no bụng cái đã ! 

Vậy muốn chấm dứt tình trạng này thì nhà cầm quyền cộng sản ở VN phải nhanh chóng cấm nhập cảng hàng TC và bắt tất cả con buôn ( vc hay gọi là thương lái ) và các gian thương nào còn cho lưu hành hay tồn trữ các thứ hoá chất giết người này . Đóng cửa các hãng buôn trục lợi trên sức khoẻ cuả người dân . Bắt giam hay ngưng công tác các nhân viên thuế vụ , hải quan nào bắt tay với con buôn tuồn hàng độc hại vào VN . Bắt tất cả những tay trung gian nhận hối lộ để con buôn tiếp tục giết người . 
Đội ngũ công an , cảnh sát cuả csVN nghe đồn là rất đắc lực trong việc phục vụ đảng , vậy sao không đánh con buôn gian ác để giúp đảng được tiếng là cái đảng " sáng suốt , quang vinh " đi ? 
Thưa quý vị , sở dĩ VNcs hiện nay không thực hiệđược việc này , là vì bọn trục lợi kia chính là tụi quan to đầu , bọn chóp bu " làm ăn " với các quan thày môi hở răng lạnh , thì thử hỏi Ai sẽ bắt Ai đây ?  

Thân kính ,

Hoàng Yến (H.Y)    

 

Ve Viet Nam an trai cay nen coi video nay de khoi hoi tiec 
Khong cu o VN ma cũng đã mang sang My ban roi day, nhu trai dua got vo roi boc nylon trang boc ban o cho VN nhieu lam
Ai thích ăn trái cây nên xem video này...?
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen