Mittwoch, 22. April 2015

XIỆC HÀNH TRÌNH TỰ DO


Mời đọc cảm tưởng của Bs Nha Khoa Jolie Chu Mĩ Dung về những tên hề nhảy múa, nhào lộn trong gánh xiệc "Hành Trình Tự Do" theo kịch bản VẸM viễn khiển từ Bắc Bộ Phủ; ủy nhiệm Việt Gian tay sai trong đạo quân thứ năm (the fifth column) ở hải ngoai khai dụng chấp hành.


                         XIỆC HÀNH TRÌNH TỰ DO
   Gần đây tại hải ngoại xuất hiện cái gọi là “hành trình tự do của chúng tôi” mưu toan thay thế ngày tang lớn của quốc gia, QUỐC HẬN 30/4, thừa thắng xông tới dẹp luôn ngày QUÂN LỰC VNCH 19/6, cũng bằng cái nhan đề huề vốn như thế
   Ai là chủ đám xiệc này?
   Không cần suy nghĩ sâu xa và phải uốn lưỡi 7 lần thì  mọi người cũng biết ai là tác giả chính của gánh xiệc
Chủ nó chính là cái đảng tay sai của Nga và Tàu, nhờ súng của Nga và Tàu mà chiếm được chính quyền, chứ dân Việt thì chưa bao giờ một ngày bầu nên chúng
 Chúng ta còn nhớ như in những trò láo lường chính trị, đánh lận con đen của những tên cướp chính quyền tại VN. Thí dụ như
   Xóa sổ mọi tầng lớp trong xã  hội, đặc biệt là trí thức và tiểu tư sản, thì gọi là “cải tạo xã hội” “Đấu tranh giai cấp”
   Xô đẩy dân chúng đi vào vùng rừng thiêng nước độc thì gọi là đi vùng “kinh tế mới”
 Ngang nhiên cướp của của dân giữa ban ngày thì gọi là “Cải tạo công thương nghiệp”, “đổi tiền”
  Dân VN dưới ách CS chưa hề biết tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do báo chí là gì, nhưng quốc huy, quốc khẩu của chúng lúc nào cũng ra rả “không có gì quý hơn độc lập tự do”!
  Một thí dụ rất điển hình về trò thay tên đổi họ lịch sử của cộng sản là tội ác diệt chủng Mậu Thân 1968. Không ai khác, CSVN là cha đẻ của từ ngữ “Masscare at Hue” và “Tet Offensive”, mà đã đi vào tự điển nhân loại, nhưng chúng vẫn chối leo lẽo, nói rằng đồng bào Huế chết là do bom đạn Mỹ Ngụy. Đã vậy còn sống sượng ăn mừng “chiến thắng Mậu Thân”! Môt “chiến thắng” đã nướng đi 45. 627 cán binh cộng sản trong một tháng, theo Trần Văn Trà, cái mà Chế Lan Viên đã xác nhận “ 2000 ngàn người xuống đồng bằng, trong một đêm chỉ còn lại có 30”! Hai cái bia tưởng niệm  6 ngàn nạn nhân tại Ba Đồn đã san thành bình địa và dân chúng VN thì bị cấm khẩu, tưởng là phủi tay được sao đảng CS?
   Tại hải ngoại cũng vậy. Cho dù đã đổ bao tiền của vào cái gọi là “Nghị Quyết 36” nhưng hàng năm cứ đến ngày 30 tháng 4, ngày 19/6, thì người Việt hải ngoại vẫn cùng nhau tụ tập lại để nhắc nhở mình mối hận mất quê hương, món nợ tổ quốc đã bị rơi vào tay cộng sản, cái nguy cơ bị xóa tên trên bản đồ thế giới và sát nhập vào Tàu. Người Việt hải ngoại vẫn như Việt Vương Câu Tiễn hàng ngày nằm gai nếm mật nhắc nhở mình thảm họa cộng sản đối với quốc gia dân tộc.  Vì thế là cứ mỗi lần “lãnh đạo” ta sang Mỹ thì hàng ngàn đồng bào VN lại tiếp tục rượt chúng chạy đến từng ngõ ngách, phải thoát cửa hậu, không dám đi cửa chính, không chút thể thống nào với chính quyền và dân bản xứ!
   Vì vậy phải đảng ta phải chỉ thị cho cục tình báo đặc trách Kiều Bào Hải Ngoại bằng mọi giá phải dẹp hoặc làm giảm cường độ sự chống đối này. Và kết quả là nhiều trò diễu dở đã diễn ra. Cái mới nhất đó là  màn thay tên đổi họ ngày Quốc Hận và ngày QLVNCH 19/6 thành ngày “hành trình đi tìm tự do của chúng tôi”
  Hãy xét lại cái gọi là HÀNH TRÌNH TỰ DO của người Miền Nam
  Người Miền Nam bắt đầu đi tìm tự do lúc nào? Không phải đợi đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 mà vài tuần trước đó, thậm chí cả tháng trước đó, nhiều người đã bỏ nước ra đi, chủ yếu bằng đường hàng không qua các tòa Đại Sứ, rồi hỗn loạn tại Sài Gòn vì dân chúng tháo chạy quá nhiều trong những ngày cận 30/4/75. Rồi sau ngày 30 tháng 4, con số bỏ nước càng ngày càng gia tăng khủng khiếp, lên đến vài triệu người, một con số tị nạn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Sau  khi cộng sản chiếm Miền Nam thì không ngày nào không có hàng trăm, hàng người đi tìm tự do, không ngày nào mà không có người bỏ xác trên biển cả, hoặc bị tống vào trại giam vì tội vượt biên. Cho đến bây giờ bạn có nghĩ rằng làn sóng đó đã chấm dứt chưa? Xin thưa, đến bây giờ làn sóng đó vẫn còn, không còn dưới dạng thuyền nhân trên biển cả mà bán thân lao động nước ngoài, là lấy chồng lấy vợ ngoại kiều, là du học sinh tìm cách ở lại xứ người không muốn về phục vụ “tổ quốc”, là những người đàn bà từ VN sang tìm sách sinh con tại Hoa Kỳ để có cơ may khỏi sống với cộng sản
   Do đó, hành trình đi tìm tự do của người Việt là một năm cả 365 ngày, ngày nào cũng là ngày người Việt đi tìm tự do. Hành trình đi tìm tự do của người Việt kéo dài thập kỷ này sang thập kỷ khác, bất tận, mà chỉ khi chế độ cộng sản bị xóa sổ thì người Việt mới chấm dứt đi tìm tự do
  Vì vậy, nếu nói rằng ngày 30 tháng 4 là ngày “hành trình đến tự do” là không đúng về mặt thực tế, một sự láo lường mà cộng sản mớm mồi, cốt để giảm nhẹ cái tội ác cộng sản, cốt để ru ngủ người Việt trong và ngoài nước quên đi trách nhiệm và mối hận của quốc gia, mà di hại cuối cùng là CSVN, kẻ đang bị Tàu Cộng sai khiến, sẽ không bị chống đối, và như thế, cái hiểm họa bị Tàu Cộng thôn tính là chuyện thấy rõ!
  Vì vậy,  còn cộng sản là còn QUỐC HẬN, là còn họa Bắc Thuộc. Chúng ta phải nhớ nằm lòng như thế
  Do đó ngày 30 tháng tư phải là ngày QUỐC HẬN. Một ngày mang ý nghĩa trọng đại bao hàm lời kêu gọi toàn dân phải chống lại chế độ cộng sản, vì vậy không thể “down grade” thành “ngày hành trình đi tìm tự do của chúng tôi” được
  Cũng chung một ý nghĩa chống lại chủ nghĩa cộng sản, ngày 19/6, tức ngày QLVNCH, là ngày để tri ân nhiều thế hệ thanh niên Miền Nam đã chung sức chiến đấu bảo vệ phần lãnh thổ còn lại của tổ quốc khỏi bọn cộng sản ngu dốt và khát máu. 260 ngàn người đã để thân xác lại quê hương, một số còn đang sống những ngày uất hận dưới gông cùm của chúng, số khác tha hương xứ người với niềm đau Quốc Hận như Việt Vương Câu Tiễn
   Với ý nghĩa trọng đại như vậy, thì cái thể thống gì mà ngày QLVNCH lại có cái gọi là “ sẽ có phần trình diễn thời trang của 12 “Người Mẫu” do nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn đảm trách..Muốn tham gia thi tuyển thì ghi danh với cô Loan (BPSOS). Quý bà, quý cô muốn đặt may áo Dạ Hội tham dự Kennedy Center thì liên lạc với nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn”
   Vinh danh cái kiểu gì vậy? đi tìm tự do cái kiểu gì vậy? đi tìm tự do hay đi tìm chốn vui chơi hưởng thụ?   Vinh danh hay trò bôi bác có chủ ý, đồng hóa QLVNCH thành những thương nữ bất tri vong quốc hận?
   Quân nhân nào của QLVNCH lại đi dự một “ngày quân lực có sự trình diễn 12 kiều nữ cao 5.7, quý bà quý cô may áo dạ hội liên lạc với nhà thời trang Thái Nguyễn’’ giá vé từ $10000 đến $1000?
   Tóm lại con voi không thể xỏ qua lổ kim. Ngày QUỐC HẬN là ngày QUỐC HẬN, ngày QUÂN LỰC, là ngày QUÂN LỰC không một tên gọi nào có thể thay thế được. Vì vậy không một ý đồ nào mà không bị vạch mặt
   Chúng ta không ngồi yên để đám chủ xiệc và diễn viên vô tình hay cố ý của chúng dở trò đánh lận con đen và cười vào mũi chúng ta
  Luật pháp Hoa Kỳ minh bạch rõ ràng, không ai có thể claim cái gọi là “làm thiệt hại business” để ngồi xổm lên QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, một quyền lớn nhất của công dân Hoa Kỳ. Nếu dễ claim như thế thì sao ông luật sư không sẳn tiện dẹp luôn cái “First Amendment” cho nó oách?
   Và pháp đình Hoa Kỳ là chốn trang nghiêm không phải là cái để đem ra hù dọa công dân vì họ sử dụng quyền tự do ngôn luận
Cái giá phải trả của những kẻ sách nhiễu công dân hẳn không nhỏ trước luật pháp, trong đó có cái NHỤC của kẻ có học vấn nhưng lại không biết xử sự như người trí thức, tranh luận đúng sai, mà lại dùng thư luật sư hù dọa nhảm nhí! Danh dự gì những kẻ như vậy?
 Và hơn hết là lời cho chú VC. Kế hoạch dần dà xóa mờ ngày QUỐC HẬN và ngày QLVNCH của chú đã phá sản, một vài người nhẹ dạ hời hợt, một vài kẻ vô tình hay cố ý đã làm tay sai cho chú, nhưng chú không dễ qua mặt chúng tôi đâu !
Good luck!
Chu Mỹ Dung, DDS

Hậu duệ  Nhảy Dù/QLVNCH
Houston 21/4/2015
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen