Dienstag, 22. April 2014

nhắn tin

Cần Tìm Gấp: Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tom Bixby Cần Tìm Các Chiến Hữu Đồng Minh Cảnh Sát VNCH phục vụ tại Bồng Sơn, Tỉnh Bình Định, (1967-1968)

4/21/2014  UBTTTADCSVN  NO COMMENTS

Cựu chiến binh Hoa Kỳ Tom Bixby, (272nd MP Co First Field Forces Vietnam 1967-68/ 201St Helicopter Co 1967- 68), cần tìm các chiến hữu đồng minh là cựu Cảnh sát Quốc gia hoặc Quân Cảnh VNCH từng phục vụ ở Bồng Sơn tỉnh Bình Định, đặc biệt vào những năm 1967-1968.

Ông Tom Bixby từng phục vụ tại Bồng Sơn, Việt Nam, trong vai trò một Quân Cảnh Hoa Kỳ và Xạ Thủ Đại Liên của Trực Thăng. Ông cho biết ông đã sống và phục vụ cùng các chiến hữu đồng minh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại đồn cảnh sát Bồng Sơn. Ông Bixby đã trãi qua nhiều năm tháng đau đớn về tin tức rất nhiều chiến hữu đồng minh Cảnh Sát VNCH tại Bồng Sơn đã bị việt cộng truy bắt và tàn sát cùng với gia đình của họ sau khi người Mỹ rời khỏi Việt Nam.

Ông rất mong mỏi gặp lại bất cứ chiến hữu đồng minh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH nào từng phục vụ tại Bồng Sơn mà đã có thể đào thoát khỏi sự tàn sát của Việt cộng hoặc mong mỏi được biết tin tức hiện nay của các chiến hữu đồng minh này đang ở đâu. Điều này rất quan trọng đối với ông. Cách đây hơn 1 năm, cũng trong nỗ lực này, ông Tom Bixby đã liên lạc với cựu Thiếu Tá CSQG Liên Thành nhờ tìm giúp. Sắp tới đây cựu quân nhân Hoa Kỳ 272nd MP sẽ có buổi hội ngộ và một số người tham dự là những người đã từng phục vụ ở tại Đồn Cảnh Sát ở Bồng Sơn.

Nếu quý vị và quý chiến hữu có quen ai ở vùng mình là cựu Cảnh Sát hay QC VNCH đã từng phục vụ tại Bồng Sơn (1967-1968) thì xin chuyển bức điện thư này dùm.

Xin gửi Kết quả tìm kiếm về:
ubtttadcsvn.vg@gmail.com

Xin đa tạ quý vị và quý chiến hữu.

Kính,
UBTTTADCSVN

Dưới đây là bức thư mới nhất trong số thư qua lại giữa ông Tom Bixby và tôi, Liên Thành:

From: TOM BIXBY
Date: Mon, Apr 21, 2014 at 7:02 AM
To: Lien Thanh

Dear Mr. Lien Thanh,
You may remember we corresponded briefly about a year ago. I had served in Vietnam as a Military Policeman and as a Helicopter Door gunner. I worked with Canh Sats in Bong Son (1967-68) (Binh Dinh Province) and lived with them in the National Police outpost/ station in the village there. I have read that many if not all the Canh Sats we worked with were been hunted down by the communists and executed along with many of their family members after the Americans left.

You had said you would be willing to help me find out if any had actually survived.  The 272nd MP company has a reunion coming up and several who will attend were in Bong Son at the Canh Sat Station.  If you are able to find any information that would help me locate any Bong Son Canh Sats, please let me know.

Tom Bixby
272nd MP Co 
201st Aviation Co.  

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen