Dienstag, 30. Dezember 2014

Lời Kêu Cứu Của Chị Nguyễn Thị Loan

 
Người Mẹ Đau Khổ Kêu Oan cho Con Trai Vụ Án Tử Hình Oan Sai Hồ Duy Hải
Sẽ bị Tử Hình vào ngày 4 tháng 1, năm 2015
(Còn vài ngày nữa)
 
Tham khảo Audio từ Time
 
1:44’  v à   3:18’ 
 
Petition - Thỉnh Nguyện Thư
Kêu Oan Án Tử Cho Hồ Duy Hải 
  
*** 
(Vui lòng chuyển thư kêu cứu này đến các cơ quan truyền thông & các cơ quan công quyền )
 
Letter seeking urgent intervention to save Ho Duy Hai , from his mother , Mrs Nguyen Thi Loan , to the Amnesty International and the European Union .


LETTER SEEKING URGENT INTERVENTION

To : The Amnesty International
To : The European Union

My name is Nguyen Thi Loan , born 1963 .
Address : Hamlet 1 , Commune Nhi Thanh , District Thu Thua , Province Long An
Mobile phone : 01279332777

My son is Ho Duy Hai , he has been given the death sentence and is going to be executed for a double murder charge . My son is really innocent and has been protesting his innocence for a long time .

Some facts on the case :
- In this case Hai was not caught at the scene but arrested 2 months after without having any link to the murder , there was no witness and especially that the police experts had confirmed : not one of Ho Duy Hai 's 10 fingerprints matched those recovered from the crime scene , but the police still concluded that Hai was the killer .

- Although the judgment concluded that Ho Duy Hai had used the knife and the wooden chopping board to hit and kill the victims and also had left both items at the scene , these were never found nor recovered from the scene . ( Much later the investigation team decided to go to the supermarket to buy a knife and a chopping board to add to the exhibitions as proofs of crime )

- During the trial , many false evidences and signs of unauthorized corrections to the exhibits were overlooked or ignored .

- Right from the initial trial , Hai had protested his innocence but was forced to change it to a request to reduce the charges only . At the main trial he protested his innocence once more .
For the last 6 years , my family has sent many documents protesting his innocence and asking for an appeal trial to review the case , but was only told verbally that " the right person was given the right sentence " , but never received any explanation or clarification on any of the discrepancies and queries mentioned .

On the 25th November 2014 , officials from the Long An Court visited us at home to advise that the execution will be carried out soon and told us to hasten up the protesting process before it is too late . My son 's life is in danger and he can be wrongly executed anytime .
Please help us and give us some hope in Justice . We are deeply and sincerely grateful .

Signed
Nguyen Thi Loan
Posted on 29 Dec 2014
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÐƠN KÊU CỨU 

Tôi tên: Nguyễn Thị Loan sinh năm 1963. Số điện thoại: 
+84908514367
Ðịa chỉ: Ấp 1, xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.
 

Là mẹ ruột của Hồ Duy Hải, người bị kết án oan trong vụ án bưu điện Cầu Voi – Long An.
Trong suốt thời gian gần 7 năm qua, gia đình chúng tôi liên tục gửi đơn kêu oan và đề nghị được Giám đốc thẩm (Tối Cao Pháp viện) để giải oan cho con tôi, nhưng chưa bao giờ được Các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước CHXHCNVN xem xét giải quyết.

Bản án phúc thẩm số 281/2009/HSPT của Tòa phúc thẩm Tòa Án Nhân Dân tối cao tại TP. HCM là một bản án gây oan trái cho con trai tôi vì:
- Việc xét xử phiến diện, thiếu khách quan, bất chấp kết quả giám định khoa học, những dấu vân tay tại hiện trường hoàn toàn không trùng hợp với 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải, bỏ qua tình tiết ngoại phạm của bị cáo.
- Kết luận trong bản án không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án.
- Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm sai lệch hồ sơ vụ án.
- Áp dụng pháp luật không đúng, xét xử sai tội danh.
Trên hết là dẫn đến việc kết tội oan cho Hồ Duy Hải, đồng thời bỏ lọt kẻ phạm tội thực sự ở ngoài vòng pháp luật.

Rất và rất nhiều bài báo đã viết bài ủng hộ ý kiến của các luật sư biện hộ, phân tích những sai trái trong quá trình điều tra, xét xử của hai cấp xử tại Long An và Tòa tối cao ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Cho tới khi vào ngày 25/11/2014, gia đình nhận được thông báo sẽ tử hình con trai chúng tôi là Hồ Duy Hải, thì chúng tôi đã phải ra Hà Nội kêu cứu.
Ngày 4/12/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình con trai tôi cho đến ngày 4/1/2015 để xem xét lại toàn bộ vụ án.

Thời gian chỉ còn 11 ngày nữa là hết hạn tạm hoãn thi hành án.
Nhưng chính quyền, viện kiểm sát và Toà án tỉnh Long An đều không cho phép Ls biện hộ vào thăm Hồ Duy Hải.
Ngay cả 2 phiên Tòa sơ thẩm và phút thẩm, Ls biện hộ cũng không được phép gặp bị cáo.

Chúng tôi là những người dân Việt Nam cùng khổ sống trong một xã hội đầy vẫy bất công, chúng tôi đành phải chấp nhận mọi oan khiên nhưng không thể để con trai tôi một sinh viên tuổi trẻ VN chết thay cho người khác những người có bạc tiền quyền lực đang nắm toàn quyền sanh sát lên sinh mạng của người dân đen.
Chúng tôi chỉ yêu cầu được xét xử công minh được hưởng quyền sống, quyền làm người như những người công dân trên thế giới, được gặp Ls, được trình bày mọi khúc mắc mà không sợ bị ép cung tra tấn.

Chúng tôi cúi đầu van xin mọi người cứu mạng Hồ Duy Hải, can thiệp việc thi hành án và cho phép chúng tôi được Giám đốc thẩm « Tối Cao Pháp Viện » 
Ðể kêu oan cho con của chúng tôi là Hồ Duy Hải
Vì thời gian rất cấp bách nên chúng tôi làm đơn này gửi đến các cơ quan truyền thông, báo đài, cộng đồng trong và ngoài nước.

Ðây là tiếng kêu oan thống thiết của người mẹ cũng là người dân cùng khổ thấp cổ bé miệng gửi đến mọi người.
Kính xin mọi người hãy giúp chúng tôi thoát khỏi số phận bất hạnh minh oan cho Hồ Duy Hải, cũng là tiền lệ cho những trường hợp oan khiên khác còn đang đầy vẫy trên đất nước bất công này.

Người làm đơn

Loan

Nguyễn Thị Loan

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen