Mittwoch, 30. September 2015

CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TẬP CẬN BÌNH TẠI WASHINGTON DC

                             

Nguyễn Thu Trâm 8406 - Trong mấy ngày qua cả nước Mỹ nóng lên từng giờ với chuyến thăm lịch sử của một vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo Hội Công Giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng Francis đến xứ Cờ Hoa trước thềm Đại Hội Gia Đình Công Giáo Thế Giới tại thành phố Philadelphia và tiếp ngay sau đó là chuyến công du Hoa Kỳ của một tên trùm vô thần, Tập Cận Bình, một lãnh tụ của nhà nước Trung Cộng.
Đối với chuyến thăm Lịch sử của Đức Giáo Hoàng, ngoài Tổng thống, phó tổng thống Hoa Kỳ cùng hàng chục triệu người Mỹ hân hoan nghênh đón thì hàng tỉ người dân đủ  mọi sắc tộc, mọi nền văn hóa trên khắp hành tinh cũng nô nức theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Trong khi đó đối với Tập Cận Bình, mặc dù cũng có vài chục lá cờ máu do những kẻ Tàu cộng nô từ Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán Tàu cộng mang đến để “nghênh tiếp” lãnh tụ của mình và cũng có những tên Tàu Khựa phát biểu một cách mông muội rằng: “Tôi là người Tàu, tôi có mặt để cùng mọi người tiếp đón chủ tịch nước Trung Cộng, tôi hãnh diện vì sự cố gắng làm việc và vươn lên của Trung Cộng, tôi tự hào vì ông Tập Cận Bình đến Tòa Bạch Ốc và được tổng thống Mỹ tiếp đón. Trung Cộng và Hoa Kỳ là bằng hữu, người Trung Cộng chúng tôi phải làm việc siêng năng và chịu thương chịu khó như thế nào mới có được mối bang giao tốt đẹp với Mỹ như thế này chứ.” Thì trên thực tế lại có đến hàng ngàn người từ Tây Tạng, Đài Loan, Phi Luật Tân, Duy Ngô Nhĩ, Nhật Bản và Việt Nam với cả những rừng cờ, rừng biểu ngữ phản đối nhà cầm quyền Trung cộng đàn áp những tiếng nói đối lập, đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền, xâm lược các nước láng giềng, đe dọa nền an ninh của Đài Loan cũng như trấn cướp biển đảo của Phi Luật Tân và của Việt Nam. Dù những người biểu tình đến từ những nền văn hóa khác nhau nhưng đều có chung một tiếng nói đó là: 

 
“… chống ông Tập Cận Bình, yêu cầu tổng thống Obama đừng im lặng mà hãy công khai cất tiếng cho nhân quyền của Tây Tạng… chúng tôi đến đây như một liên minh các đoàn thể nhằm phản đối ông Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo tồi tệ nhất của Trung Quốc trong vòng 25 năm trở lại đây, không những vi phạm nhân quyền của người dân Trung Quốc một cách trầm trọng mà còn phát động một chiến dịch triệt hạ và truy bức những người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động dân chủ và những người can đảm dám làm trái lời ông ta.
Chúng tôi cũng kêu gọi tổng thống Obama phải yêu cầu Trung Quốc cải thiện hồ sơ nhân quyền tồi tệ của họ đối với nhân dân Trung Quốc, Tây Tạng, Uighurs, Mông Cổ và Đài Loan… Chúng tôi kêu gọi tổng thống Obama yêu cầu ông Tập Cận Bình chấm dứt chính sách đàn áp có hệ thống và qui mô đối với dân tộc Duy Ngô Nhĩ chúng tôi, yêu cầu ông ta ngưng những vụ bắt bớ và xử phạt tùy tiện, trả tự do cho những người dám chống lại sự đàn áp, tra tấn và hành xử bất công của chính quyền Bắc Kinh. Ngày nào nhà nước Trung Quốc còn muốn cai trị chúng tôi bằng vũ lực thì ngày đó người dân Duy Ngô Nhĩ tiếp tục tranh đấu để bảo vệ quyền lợi và sự sống còn của mình



Riêng người Việt Quốc Gia tại Liên Bang Hoa Kỳ, mặc dù có nhiều đồng hương đang quá bận rộn với  công danh, phú quý…” nên không thể tham gia biểu tình chống thù trong giặc ngoài.... nhưng cũng có khá nhiều những đoàn biểu tình đến từ New York đến từ Florida đến từ North Carilina, South Carolina, Chicago Illinois đến từ DC, Maryland, Virginia… chống Tập Cận Bình, chống nhà nước bá quyền Trung cộng trấn cướp lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam và liên tục bắn giết ngư phủ Việt Nam… với những tiếng hô đả đảo dậy trời đén nổi Obama phải lệnh cho Tòa Bạch Ốc dung phông màn che chắn để hình ảnh hang ngàn người biểu tình phản đối không đập vào mắt của tên giặc cướp Tập Cận Bình…
Xin được gởi đến quý vị những hình ảnh của làn sóng biểu tình này:






Washington DC Ngày 25 tháng 9 Năm Quốc Nhục Thứ 40


Nguyễn Thu Trâm 8406

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen