Donnerstag, 30. Juli 2015

Suy đồi và nghịch cảnh của "Thiên đường" XHC N đang diễn ra hàng ngày! Nguồn [tin ...

Câu chuyện 1: 
Cô gái 37 tuổi bị ung thư, người đàn ông 42 tuổi vì muốn có tiền chữa bệnh cho cô gái, đã ăn trộm một chiếc xe đạp điện nên phải vào tù, thời hạn thi hành án là 4 năm. Ngày 12 tháng 11 năm 2010, hai người đã cử hành một hôn lễ đơn giản ở trong tù, cảnh hôn lễ giống như trong truyện cổ tích này, khiến hàng trăm người phải rơi lệ. Trộm một chiếc xe đạp điện bị tù 4 năm, Con trai của Lý Cương đâm xe chết người bị tù có 3 năm. Tại Trung Quốc một mạng người còn không bằng một chiếc xe đạp điện. (Ảnh trên Internet)


Câu chuyện 2: 
Nghe nói bữa ăn trưa tại công ty của quan chức nào đó, ăn bánh làm từ gạch cua, khiến chúng ta chỉ biết than thở. ( Ảnh trên Internet)
Một bức ảnh được chụp tại vùng núi nghèo khó của Trung Quốc. Mẹ của đứa trẻ nói: ” mỗi năm sẽ nấu mỳ ăn liền cho con ăn một lần, bởi vì hôm nay là sinh nhật của con, kỳ thực chúng tôi tiếc không nỡ ăn.” (Ảnh trên Internet)
Ông già do bị tàn tật ở chân nên chỉ có thể đi xin ăn sống qua ngay, do trời mưa không kịp tránh chỉ có thể nhìn mưa mà than thở. Đột nhiên trên đầu ông lão có một chiếc ô. Ông lão thấy lạ nhìn lên, liền thấy một cô gái xinh đẹp, ô đã che hết cho ông già, bản thân cô gái thì bị mua ướt hết. còn người đàn ông, đang trú mưa tại rạp chỉ đứng ở xa nhìn về. (Ảnh trên Internet)
Chuyện 3: 
Cậu con trai khóc lóc đòi mẹ mua đồ chơi, mẹ của cậu không mua, thằng bé ngang bướng túm tóc bà mẹ. Bà mẹ năn nỉ nói: “bỏ tay ra đi, đau quá.” Một cô gái khoảng 20 tuổi đến để giải cứu liền bị cậu quát “cút đi”. Thằng bé càng trở nên liều lĩnh, giơ tay lên bóp cổ bà mẹ. Bà mẹ bị ngạt đỏ cả mặt, lực bất tòng tâm, cuối cùng đành phải chịu thua. (Ảnh trên Internet)


Chuyện 4: 
Một nông dân 44 tuổi tại Trùng Khánh, đi trên đường nhìn thấy một xe buýt chở đầy hành khách rơi xuống hồ, anh lập tức nhảy xuống hồ, đập vỡ cửa kính cứu được 19 người đang bị ngạt trong nước đưa lên bờ. Nhưng bản thân anh do bị sặc nước và ngâm nước lạnh trong thời gian quá lâu nên bị bệnh phổi. Anh đã xin Chính phủ giúp đỡ nhưng không ai quan tâm, chỉ biết mượn tiền chạy chữa mấy tháng. Rồi sau đó do không đủ tiền trị bệnh đã không may qua đời. Khi đi mai táng, trong số 19 người được cứu không một ai đến đưa anh. (Ảnh trên Internet)

Chuyện 5: 
Huyện Lô Thị, tỉnh Hà Nam là huyện nghèo khó cấp Quốc gia, hạng mục tiền trợ cấp cho dân nghèo trở thành công cụ để cán bộ địa phương vơ vét tiền của và ức hiếp người dân. Bí thư họ Quách thôn Quả Giác làm trợ cấp nghèo đói cho mẹ già 80 tuổi của nông dân Lữ Ngọc Lương. Ông bí thư này muốn cưỡng hiếp cô gái ngay trước mặt bà nội và cha, người cha gọi điện thoại cầu cứu người khác nên mới được tha. (Ảnh trên Internet)


Chuyện 6:
Tại một hộ gia đình ở Thiên Tân, đôi vợ chồng 80 tuổi vì mua phòng cưới cho con trai đã dùng hết số tiền tích cóp thậm chí còn phải vay muợn thêm 30 vạn tệ. Gần đến ngày hôn lễ, con trai lại yêu cầu 6 vạn tệ tiền sính lễ theo yêu cầu của bên nhà gái, vòi vĩnh Bố Mẹ suốt mấy ngày liền. Người Mẹ thương con trai, nhưng không kiếm đâu ra tiền, vừa khóc vừa nói rằng “con à, như này có phải con muốn Mẹ chết hay sao”. Người con trai nói, “thế thì Bà chết đi!” Người Mẹ tuyệt vọng nhảy từ trên tầng 5 xuống, chết ngay tại chỗ. (Ảnh trên Internet)


-----------------------------------------------------
Nguồn: 
Kinh Chuyển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen