
Gửi đến các bạn các đồ chơi kỷ niệm của TNLT
Nguyễn Đặng Minh Mẫn làm các con "Lật Đật" trong lao tù.
Nhìn các con "Lật Đật" qua bức ảnh đã biểu hiện tinh thần rất kiên cường và bất khuất của cô quan tâm về đất nước, nhất là biểu tượng "Cờ Vàng ba sọc đỏ" trên hình các con lật đật.
Dưới đây là Stt của TNLT Đặng Ngọc Minh (Mẹ của
NĐMM) trên FB gửi đến các bạn và mọi người.
Ngày 8/3 là ngày vui nhất của một Tù Nhân Lương
Tâm; Nguyễn Đặng Minh Mẫn gặp được bố lúc 8.30 sáng (trại 5, Thanh
Hóa)
Minh Mẫn rất vui mừng khi nhận được quà của Cha
Đinh Hữu Thoại (DCCT) gửi tặng vào dịp 8/3.
Minh Mẫn nhờ gia đình chuyển lời cảm ơn đến cha
Thoại và các cha cùng mọi người đang phục vụ DCCT đã quan tâm và giúp đỡ gia
đình. Và đặc biệt Minh Mẫn cũng xin cảm ơn các cô, chú, anh chị ở trong nước
cũng như ở hải ngoại đã hỗ trợ và giúp đỡ cho Bố của cô để có điều kiện thăm
nuôi cô.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen