Danlambao -
Năm 2014, Việt Nam chính thức trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền
Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là năm đánh dấu sự thay đổi của phong trào dân
chủ tại Việt Nam khi nhiều tổ chức XHDS cùng công khai tham gia vận động
và hoạt động.
So
với năm 2013, tình trạng nhân quyền Việt Nam không thay đổi đáng kể so
với những điều mà nhà nước CHXHCN Việt Nam đã cam kết với quốc tế, đỉnh
điểm là việc bắt giam nhiều bloggers vào cuối năm khiến nhiều người thấy
rõ hơn cách hành xử và những vi phạm khi Việt Nam gia nhập vào Hội đồng
Nhân quyền quốc tế.
Bước
sang năm 2015 dự đoán sẽ có nhiều sự kiện đầy sống động phía trước,
chúng ta hãy cùng điểm lại tình trạng nhân quyền Việt Nam trong năm 2014
với những diễn biến chính:
I. Vận động ngoại giao, tiếp xúc quốc tế - hướng đấu tranh mới:
Tháng
12/2013, tiếp sau Tuyên bố 0258 do hơn một trăm bloggers Việt Nam ký
tên và gửi tới đại sứ quán các nước, các tổ chức NGOS quốc tế, văn phòng
cao ủy LHQ..., Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) chính thức được
thành lập và tiếp tục thúc đẩy việc đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận
bằng phương hướng vận động quần chúng Việt Nam song song với vận động
ngoại giao, chủ động tiếp xúc với giới quan sát, bảo vệ nhân quyền quốc
tế để làm rõ tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Tháng 1/2014: Theo
lời mời của Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR), Tổ
chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) và một số tổ chức quốc tế
khác, phái đoàn dân sự độc lập Việt Nam gồm các tổ chức VOICE, Mạng Lưới
Blogger Việt Nam, Dân Làm Báo, Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo
Truyền thống, No-U Việt Nam, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo
Việt Nam, đã có những buổi tiếp xúc, làm việc với nhiều tổ chức khác
nhau tại Washington DC, New York, Hoa Kỳ.
Phái
đoàn Việt Nam đã trao đổi, thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt
Nam, đặc biệt là tình hình đàn áp tôn giáo, chính sách bóp nghẹt tự do
ngôn luận, tự do internet qua các điều luật, nghị định như 72, 258...
Các đại diện cũng đã trình bày việc nhà cầm quyền thay đổi chiến thuật
đàn áp - chuyển từ xử phạt tù sang phạt tiền và dùng côn đồ gây thương
tích với những bằng chứng cụ thể.
Tháng 2/2014: Đoàn
đại diện dân sự độc lập Việt Nam đã có buổi trình bày tổng quát về tình
hình nhân quyền Việt Nam, xu hướng đàn áp của nhà nước Việt Nam đối với
các quyền tự do cơ bản của người dân tại Brussels (Bỉ). Đoàn cũng đã
trình bày về sự phát triển của xã hội dân sự, của truyền thông độc lập
và hoạt động ngày càng mạnh mẽ về Nhân quyền tại Việt Nam. Sau phần
trình bày, đoàn Việt Nam đã nhận được khoảng 30 câu hỏi từ 10 nước thành
viên bao gồm các lĩnh vực nhân quyền, đặc biệt tập trung vào các quyền
dân sự và chính trị ở Việt Nam. Ngày 5 tháng 2, các đại diện dân sự độc
lập Việt Nam đã tham gia phiên điều trần UPR tại Geneva (Thuỵ Sĩ).
Tại
Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự (XHDS) độc lập như MLBVN, No-U, Con
Đường Việt Nam, Truyền thông Chúa Cứu Thế... đã liên tiếp có các buổi
hội thảo công khai với sự tham dự của các đại diện đại sứ quán và các
nhà báo quốc tế để thảo luận về tình trạng cấm xuất cảnh tùy tiện, tình
trạng công an đánh chết dân và cách vận dụng cơ chế UPR để cải thiện
tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Các buổi hội thảo đều có gửi lời mời
đến đại diện của nhà cầm quyền Việt Nam và họ đã cử an ninh thường phục
đến ngăn cản, quấy phá.
29/5/2014: Blogger
Phạm Thanh Nghiên điều trần trước Quốc Hội Canada về tình trạng vi phạm
nhân quyền trầm trọng trong nhà tù CSVN đối với Tù Nhân Lương Tâm.
Tháng 6/2014: Phái
đoàn dân sự độc lập Việt Nam tham gia phiên điều trần UPR với sự tham
gia của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật gia Trịnh Hữu Long, blogger Phạm Lê
Vương Các, luật sư Nguyễn Thị Vy Hạnh để tiếp tục thúc đẩy quá trình
cải thiện nhân quyền tại Việt Nam.
Cũng
trong năm 2014, đại diện các nhóm XHDS độc lập như Dân Làm Báo, Con
Đường Việt Nam, Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Mạng Lưới Blogger Việt Nam,
VietnamUPR, Phật giáo Hòa Hảo, Hội Tù Nhân Lương Tâm, Bầu Bí Tương Thân,
Voice, Anh Em Dân Chủ, Truyền Thông Chúa Cứu Thế, diễn đàn Xã Hội Dân
Sự, Phật giáo Thống Nhất, Liên đới Dân Oan, hiệp hội Dân Oan, Hội Ái Hữu
Tù Nhân Chính Trị & Tôn Giáo, Tin Lành, Cao Đài... liên tiếp có các
buổi gặp gỡ, trao đổi và thảo luận về tình trạng vi phạm nhân quyền tại
Việt Nam với các đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà
Nội và Sài Gòn.
Tháng 11/2014: Một
nhóm những người hoạt động nhân quyền gồm blogger Huỳnh Thục Vy, Huỳnh
Trọng Hiếu, Phạm Bá Hải, Nguyễn Trí Dũng (con trai blogger Điếu Cày -
Nguyễn Văn Hải), Lê Quốc Quyết (em trai LS Lê Quốc Quân) và blogger Mẹ
Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) đã có buổi gặp gỡ với ông Sigmar Gabriel -
Phó thủ tướng Đức, đồng thời là lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) - một
trong hai chính đảng lớn nhất nước Đức, tại Sài Gòn vào ngày 21/11 bên
lề Hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 14 của Doanh nghiệp Đức.
Ngoài việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, các nhà ngoại giao
phương Tây còn muốn có thêm thông tin về các trường hợp đàn áp nhân
quyền ở Việt Nam để buộc Hà Nội phải thực hiện đúng những cam kết của họ
khi gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Năm 2014 là năm đánh
dấu sự thay đổi trong hướng đấu tranh khi nhiều tổ chức XHDS độc lập tại
Việt Nam chủ động thay đổi cách vận động và công bố thông tin cho giới
quan sát quốc tế.
II. Vi phạm quyền tự do đi lại - Cấm xuất cảnh tùy tiện:
Trong
năm 2014, cùng với sự thay đổi về đường hướng đấu tranh, những người
hoạt động Việt Nam đã bị nhà cầm quyền đáp trả bằng những hành vi xâm
phạm quyền tự do đi lại như: theo dõi, chặn bắt và cấm xuất cảnh một
cách tùy tiện.
Một
số thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam bị cấm xuất cảnh và bị tịch
thu hộ chiếu khi chuẩn bị tham dự quá trình vận động tiếp tục cho chiến
dịch 0258 và tiến trình UPR vào tháng 12/2013. Những người khác sau khi
tham dự phiên kiểm định UPR về cũng bị cấm xuất cảnh: Bùi Tuấn Lâm,
Nguyễn Đình Hà, Lê Thanh Tùng...
Chưa
dừng lại ở đó, an ninh Việt Nam tiếp tục đưa ra lý do “an ninh quốc
gia” để ngăn chặn việc đi lại và từ chối cấp hộ chiếu cho nhiều người
khác như Lưu Văn Minh, Nguyễn Văn Thạnh, Dương Đại Triều Lâm, Nguyễn Lân
Thắng, Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Nữ Phương Dung, Lê Đức Triết, Nguyễn Công
Thủ, Nguyễn Thanh Thủy...
Cũng
với lý do “đảm bảo an ninh trật tự”, công an Việt Nam đã liên tiếp ngăn
chặn, tạm giữ tùy tiện những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhằm
ngăn cản họ tham dự các buổi họp XHDS, các hội thảo do các đại sứ quán
tổ chức.
Tại
Sài Gòn, nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà văn Phạm Đình Trọng,
nhà báo Phạm Chí Dũng... thường xuyên có “khách” gác cổng và theo sát.
Tại
Nha Trang, blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) liên tục bị câu lưu,
bị tịch thu tài sản và tạm giữ tại trụ sở công an tỉnh Khánh Hòa khi
trên đường ra sân bay tham dự hội thảo do đại sứ quán Úc và đại sứ quán
Canada tổ chức vào tháng 7 và tháng 11/2014.
Tại
Hà Nội, các blogger Đặng Phương Bích, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Chí Tuyến,
Nguyễn Lân Thắng, Lê Dũng, Lã Việt Dũng, Huỳnh Phương Ngọc, Huỳnh Thục
Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Nguyễn Ngọc Lụa... cũng gặp phải tình trạng tương
tự mỗi khi có hội thảo hay sự kiện xảy ra. Riêng blogger Trần Thị Nga
ngoài việc bị nhốt tại khách sạn còn bị công an giả dạng côn đồ đánh
trọng thương.
III. Đàn áp, sách nhiễu, bắt giữ blogger, người bất đồng chính kiến:
Đi
ngược với dự đoán của giới quan sát, ngay sau khi trở thành thành viên
HĐNQ LHQ, Việt Nam đã liên tiếp có nhiều hành vi trấn áp và bắt giữ các
bloggers:
2/1/2014: Hơn
20 công an bất ngờ ập vào nhà riêng của ký giả Trương Minh Đức ở Bình
Dương lấy cớ kiểm tra lưu trú để bắt giữ và câu lưu 2 anh em cựu tù nhân
lương tâm Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí.
Sau
đó, vào đêm 31/01/2014, 2 anh em tù nhân lương tâm này cũng bị khủng
bố, đe dọa khi ghé thăm nhà bà Bùi Thị Minh Hằng ở Vũng Tàu.
15/01/2014: Tại
xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chùa Trúc Lâm Phật Thông đã
bị nhà nước kiếm cớ hạch sách, lập biên bản, giải tán những người đang
phát quà tết cho đồng bào nghèo. Nguyên nhân các cán bộ quan chức gây
khó là vì người dân đã không "trình" với quan xã mà chỉ trình với quan
thôn đồng thời có liên hệ với Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật, Trẻ Mồ Côi và
Bệnh Nhân Nghèo.
20/1/2014: Nhiều
người đã bị công an Hà Nội bắt giữ, cưỡng chế đưa đi một cách thô bạo
khi đến nhà riêng của anh Phạm Văn Trội để thăm hỏi. Những người bị bắt
gồm có TS Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyễn Tường Thụy, blogger Nguyễn Lân
Thắng, Nguyễn Kim, Lê Hùng, cô Mai Thảo... Tại trụ sở Ủy ban xã Chương
Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội ông Nguyễn Kim bị 4 viên công an vây
hành hung hết sức dã man ngay trong trụ sở, blogger Trịnh Anh Tuấn (Gió
Lang Thang) khi đến đòi thả người cũng bị đánh lén rất đau.
21/1/2014: Tòa
án huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ tuyên dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 3 năm tù
giam và Nguyễn Thị Tuyền 2 năm rưỡi vì tội với cáo buộc mang tên 'gây
rối trật tự công cộng' theo điều 245, Bộ luật hình sự.
24/1/2014: Hai
dân oan Dương Nội là ông Trần Văn Sang và ông Trần Văn Miên bị triệu
tập lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội, “để giao
quyết định và ký quyết định khởi tố bị can đã vi phạm vào Điều 245
BLHS, với tội danh gây rối trật tự công cộng”. Ngày 29/3 tòa án Hà Đông
tuyên phạt ông Miên 22 tháng tù giam và ông Sang 20 tháng tù giam.
Cùng
ngày, tại đám tang luật gia Lê Hiếu Đằng, một số côn đồ không rõ từ đâu
đã thô bạo phá rối đám tang của ông tại chùa Xá Lợi ở quận 3, Sài Gòn.
Các vòng hoa viếng luật gia Lê Hiếu Đằng trước khi bị giựt mất băng-rôn.
Tháng 2/2014: Bốn
học viên Pháp Luân Công là Nguyễn Doãn Kiên, Vũ Hồng Tố, Nguyễn Văn
Kiểm và Trịnh Kim Khánh bị khởi tố và bắt giam theo điều 245 BLHS với
cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Ông Nguyễn Doãn Kiên bị kết án 6
năm tù giam, các ông Vũ Hồng Tố bị kết án 5 năm tù, Nguyễn Văn Kiểm 4
năm tù và Trịnh Kim Khánh 4 năm tù. Các học viên Pháp Luân Công này bị
bắt khi tiến hành hoạt động mang tên 'tấn công lăng Ba Đình' - một trong
những biểu tượng quan trọng của đảng cộng sản. Cuộc tấn công được thông
báo công khai trước một ngày nên toàn bộ đã bị bắt giữ trước khi tiếp
cận lăng Ba Đình. Phiên xét xử cả 4 người diễn ra rất nhanh chóng và
không có sự tham dự của luật sư bào chữa.
9/2/2014: Tại
Đồng Tháp, Công an đã huy động lực lượng lên đến hàng trăm người kéo
đến bao vây, khủng bố nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Bắc Truyển.
Chiều cùng ngày, sau khi đã cắt đứt hệ thống điện và internet, lực lượng
công an bất ngờ xông vào tấn công phá cửa, đập phá tan tành đồ đạc
trong gia đình ông bà sau đó bắt giam ông Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ sắp
cưới là cô Bùi Thị Kim Phượng và người chị vợ tên Bùi Kim Cang.
11/2/2014: Công
an sắc phục và dân phòng đã đổ quân tấn công vào nhà thờ Thái Hà (Đống
Đa, Hà Nội). Viện ký do 'kiểm tra hành chính', phía công an đưa ra những
yêu cầu ngang ngược nhằm mục đích sách nhiễu và đe dọa những giáo dân
đang có mặt tại nhà thờ.
Cùng
ngày 11/2/2014, tại Đồng Tháp, bà Bùi Thị Minh Hằng và nhiều bà con tín
đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã bị côn an đánh đập và bắt giam khi đến thăm gia
đình vợ chồng ông bà Nguyễn Bắc Truyển. Tổng cộng khoảng 22 người đã bị
công an dùng gậy ba trắc đánh đập tàn bạo, ít nhất 5 người bị đánh đến
ngất xỉu. Tất cả mọi người bị bắt trói đưa về trụ sở CA huyện Lấp Vò, đồ
đạc bị ngang nhiên cướp trắng trên đường. Sau đó, bà Hằng cùng 2 người
khác là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh bị bắt giam và tuyên án
từ 2 đến 3 năm tù với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”.
Tại Tam Kỳ - Quảng Nam, nhà văn, blogger Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an ném gạch đá vào nhà riêng.
16/2/2014: Công an Nghệ An bắt cóc và ép người dân ký “cam kết không tham dự phiên tòa xét Luật sư Lê Quốc Quân”.
18/02/2014: Hà
Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Luật sư Lê Quốc Quân với cáo buộc
trốn thuế. Luật sư Lê Quốc Quân được biết đến như một nhà hoạt động đấu
tranh vì tự do dân chủ tại Việt Nam. Ông bị kết án 30 tháng tù giam, và
phải nộp phạt một khoản tiền trị giá hơn 1 tỷ đồng.
21/2 2014: An
ninh tiếp tục giả dạng côn đồ tạt nước thối và ném gạch đá vào nhà ông
Huỳnh Ngọc Tuấn tại đội 1 thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.
25.02.2014: Vợ
chồng Dân oan Nguyễn Thị Tâm bị kết án tổng cộng bản án 11 năm tù giam
với tội danh cáo buộc “cố ý gây thương tích” theo khoản 3, Điều 114 Bộ
luật Hình sự.
28/2/2014: Tại
đám tang bà Nguyễn Thị Lợi, mẹ tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, nhà
cầm quyền cộng sản đã huy động một lực lượng lớn công an, côn đồ đến để
phá tang lễ. Rất nhiều người đã bị ngăn cản ngay tại nhà riêng để không
thể đến chia buồn với Phạm Thanh Nghiên. Một số người khác bị đánh đập
ngay trong tang lễ. Khi xe chở tro cốt bà Nguyễn Thị Lợi đến nghĩa trang
Đằng Lâm, ban quản lý nghĩa trang này đã ngăn cản và cho biết Ủy ban
Nhân dân phường này đã ra chỉ thị “không cho chôn cất vì lý do liên quan
đến chính trị”. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của gia đình, mọi việc
sau đó đã được giải quyết mặc dù gia đình phải chịu rất nhiều tổn thương
về tinh thần vì sự sách nhiễu của công an.
4/03/2014: Đà
Nẵng mở phiên tòa xét xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất - người bị
bắt giữ bởi điều 258 BLHS. Ông Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù giam
trong một phiên tòa ngắn ngủi và không ai được phép tham dự sau khi bị
giam giữ hơn 5 tháng trời.
12/03/2014: Cựu
tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn, một trong 14 Thanh Niên Công giáo và
Tin lành sống ở Nghệ An, vừa mãn hạn tù hồi 03.02.2014, nhưng đã bị công
an huyện Yên Thành, Nghệ An hạch sách, đe dọa và đánh đập.
13/3/2014: Lực
lượng công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương gồm 4 xe không rõ bao
nhiêu người, đã ập vào gia đình anh Nguyễn Bá Đăng, một cựu tù nhân
lương tâm mới ra tù năm 2013. Lực lượng này đã dùng số đông ép anh Đăng
lên xe giải về đồn công an huyện Nam Sách mà không hề có một lệnh bắt
hay giấy tờ gì.
Tại
đây anh bị lực lượng an ninh tỉnh Hải Dương và an ninh huyện Nam Sách
thay nhau thẩm vấn suốt từ chiều ngày 13, đêm 13 và cả ngày 14/3/2014.
Mãi đến khoảng 5h chiều 14/3/2014 anh Đăng mới được về đến nhà.
Anh
Đăng cho biết rằng: Cơ quan an ninh đã in ra khoảng chục bài viết do
anh viết trên facebook và yêu cầu anh ký tên, anh đã không hợp tác. Sau
đó họ lại đưa ra một bài viết có nội dung kêu gọi các lực lượng quần
chúng trong nước xuống đường biểu tình vào ngày hôm nay 14/3/214 và quy
cho anh tội “Tổ chức biểu tình” và ép anh ký thừa nhận. Anh không ký
vào, sau cùng họ buộc phải thả anh về.
13/04/2014: Phóng
viên Anna Huyền Trang của Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam bị cấm
xuất cảnh và bị 3 nhân viên an ninh đánh và kẹp cổ lôi ra ngoài một cách
thô bạo.
5/4/ 2014: Tại
Sài Gòn, công an quấy phá đám tang Thầy giáo Đinh Đăng Định, gia đình
và bạn bè buộc phải đưa linh cữu thầy Định về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Sài Gòn để tổ chức.
5/05/2014: Tại
Hà Nội, Blogger Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) và cộng sự Nguyễn Thị Minh
Thúy bị bắt khẩn cấp bởi điều 258 BLHS “Lợi dụng các quyền tự do dân
chủ, xâm phạm lợi ích quốc gia”.
15/05/2014: Chị
Lê Thị Phương Anh, cùng hai người bạn là Trung Nghĩa và Phạm Minh Vũ bị
bắt tại Đồng Nai khi đang đi tìm hiểu tình hình công nhân sau cuộc bạo
loạn xảy ra tại đây.
18/5/2014: Công
an trấn áp, bắt bớ khắp nơi và dập tắt các cuộc biểu tình chống Trung
Quốc của các tổ chức xã hội dân sự ở Sài Gòn và Hà Nội.
29/5/2014: Bà
Lê Thị Tuyết Mai - một phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất tự thiêu để bảo vệ đạo pháp và chống Trung Quốc xâm lược. Đám tang
của bà sau đó đã bị mật vụ, CA sách nhiễu không cho chụp ảnh & quay
phim. Ngoài ra công an còn giựt xé những dòng đề phúng điếu, vòng hoa
của các hội đoàn và phật tử.
8/07/2014: Ba
dân oan Nguyễn Thị Trí (Bình Dương), Ngô Thị Minh Ước (Bình Phước),
Nguyễn Thị Bé Hai (Đồng Tháp) bị bắt theo điều 88 BLHS “tuyên truyền
chống nhà nước”.
7/07/2014: Công
an quận Gò Vấp liên tục sách nhiễu gia đình bà Lư Thị Thu Thủy và Lư
Thị Thu Vân, hai người chị của bà Lư Thị Thu Trang, thành viên Khối
8406.
Cũng
trong ngày này, dân oan Trần Thị Ngọc Anh bị an ninh thường phục dàn
cảnh cướp giật và đánh tại khu vực gần bến xe miền Đông (Sài Gòn).
10/07/2014: Cô
Grace Bùi, một công dân Mỹ đang đi du lịch ở Hà Nội thì công an Hà Nội
đã tới bắt cóc cô khi cô đang ở trong khách sạn 55 Hàng Bè ngay tại
trung tâm thủ đô Hà Nội.
Được
biết cô Grace đến Hà Nội từ vài ngày trước để tham quan và gặp gỡ một
số bạn bè mà cô đã quen trên facebook, sáng ngày 10/07 cô đến thăm bà
Phùng Thị Trâm là bệnh nhân đang điều trị trong bệnh Y học Cổ truyền (28
Nguyễn Bỉnh Khiêm, HN). Công an đã theo dõi cô qua facebook của cô và
một số bạn bè của cô chia sẻ hình ảnh về chuyện viếng thăm bệnh nhân và
các buổi café rồi lên kế hoạch bắt cóc cô.
15/7/2014: Công an ngăn cản phái đoàn Phật Giáo Hòa Hảo viếng thăm cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh.
29/7/2014: Blogger
Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị công an chặn đường bắt cóc khi
trên đường ra Hà Nội tham dự buổi hội thảo “Truyền thông phi nhà nước ở
Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” do đại sứ quán Úc tổ chức. Cô bị giam 9
tiếng đồng hồ một cách phi pháp.
30/7/2014: Blogger
Phạm Thanh Nghiên, thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam, đã bị nhiều
an ninh, mật vụ kéo đến đòi bắt giam sau khi tham dự buổi hội thảo
"Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay" tại đại sứ
quán Úc. Khoảng 5 viên an ninh hiện đang bao vây Phạm Thanh Nghiên tại
khu vực 347 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội. Những người
này yêu cầu chị Nghiên phải theo họ về trụ sở CA phường để "làm việc" mà
không nêu rõ lý do. Trước những hành vi ngang ngược của phía CA, Phạm
Thanh Nghiên đã dứt khoát bất hợp tác
26/8/2014: Công
an trấn áp thô bạo, bắt bớ khoảng hơn 60 người từ các nơi đổ về Đồng
Tháp tham dự phiên tòa xét xử bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy
Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhiều người bị hành hung thô bạo trong lúc
bị công an bắt giữ tùy tiện: một số tín đồ PGHH, các chị thành viên
trong phong trào Liên đới dân oan, Nguyễn Nữ Phương Dung, Minh Khang,
Trương Dũng bị đánh chảy máu đầu, Nguyễn Ngọc Lụa bị đánh đến nhập viện
cấp cứu...
Tại phiên tòa sơ thẩm, những người hoạt động nhân quyền là Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù giam, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam trong vụ án “gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên tòa sơ thẩm, những người hoạt động nhân quyền là Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù giam, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù giam và Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù giam trong vụ án “gây rối trật tự công cộng”.
28/08/2014: Bộ
Công an Việt Nam tổ chức thành lập Cục an ninh mạng trực thuộc BCA nhằm
gia tăng quyền lực, đàn áp bloggers và những người sử dụng mạng xã hội
bày tỏ chính kiến.
22/09/2014: Blogger Bà Đầm Xòe (nhà văn Phạm Thành) bị cơ quan ANĐT triệu tập làm việc.
23/10/2014: Blogger
Phạm Thanh Nghiên - một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng
tôi muốn biết” bị công an địa phương tiếp tục sách nhiễu bằng cách khóa
trái cổng nhà cô ở Hải Phòng trong đêm tối.
24/10/2014: Công
an sách nhiễu nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa khi đang chữa bệnh tại Hà Nội.
Tại nhà trọ, sau khi kiểm tra giấy tờ thì thân thì công an đã tìm lý cớ
để có thể sách nhiều nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Lý do ông Nghĩa bị “mời”
và bị áp giải lên đồn công an là giấy phép lái xe và thẻ hội viên Hội
nhà văn của ông là “không hợp lệ”.
29/10/2014: Phóng viên Hoàng Văn Đức (báo Đại Đoàn Kết) đã bị CSGT đánh tại bốt giao thông gần chân cầu vượt Mai Dịch, Hà Nội.
5/11/2014: Tại
Sài Gòn, công an tấn công vị tân Tổng lãnh sự quán Pháp Emmanuel
Ly-Batallan khi trực tiếp đến can thiệp cho gia đình thầy giáo Phạm Minh
Hoàng và anh Nguyễn Bắc Truyển đang bị đe dọa.
6/11/2014: Tại
Nha Trang, Cơ quan ANĐT triệu tập blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như
Quỳnh) làm việc về tài khoản và các bài viết trên Facebook cá nhân liên
tiếp nhiều ngày sau khi đã tạm giữ và tịch thu tài sản cá nhân của cô.
15/11/2014: Một
đoàn 12 người trong đó có tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, gia đình luật sư
Lê Thị Công Nhân, anh Trương Văn Dũng, chị Sông Quê, vợ nhà văn Nguyễn
Xuân Nghĩa,... từ Hà Nội đi Hải Phòng để tham dự tang lễ Luật sư Trần
Lâm bị an ninh côn đồ hành hung và ném đá làm vỡ cửa kính xe ôtô. Bọn
côn đồ xông vào đoàn người, cướp giật vòng hoa tang, lăng mạ, chửi bới
đe dọa đoàn ngay tại tang lễ.
23/11/2014: Một
số tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại chùa Phước Bửu, Bà
Rịa, Vũng Tàu đang chụp ảnh một công trình xây cất trên phần đất trước
đây là cổng chùa, đã bị công an và các lực lượng cán bộ địa phương hành
hung và thu giữ máy ảnh của một nhà sư. Thầy Thích Thiên Tâm đã bị đè
xuống giữa đường đánh đập một cách dã man.
27/11/2014: Tại
Hà Nội, facebookers Lý Trí Thành, Lý Quang Sơn, Xe Máy và Quyết Phạm bị
lực lượng chức năng xông vào nhà, lục soát, đánh đập và bị bắt về trụ
sở công an. Những người này đã đấu tranh và cơ quan chức năng buộc phải
thả họ ra trong đêm.
29/11/2014: Tại Sài Gòn - Blogger Người Lót Gạch (tên thật là Hồng Lê Thọ) bị bắt khẩn cấp bởi điều 258 BLHS.
19/11/2014: Bà
Loan mẹ ruột của Hồ Duy Hải cầm đơn kháng án và biểu ngữ đến trước cổng
Tòa Án Tối Cao ở Hà Nội để kêu oan cho con, khi ông Trương Văn Dũng tới
hỗ trợ bà quay phim chụp ảnh thì liền bị Đỗ Anh Minh - bí thư đoàn TNCS
HCM dùng lời lẽ vô văn hóa khiêu khích ông. Đỗ Anh Minh tiếp tục chửi
bới, rồi bất ngờ dùng tay giựt máy hình và đánh vào đầu ông Dũng khiến
văng cả nón, lại còn rồ máy xe chạy định tông vào người ông.
6/12/2014: Tại Sài Gòn, Blogger Bọ Lập Quê Choa tức nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt khẩn cấp và bị khởi tố theo điều 88 BLHS.
15/12/2014: Lực
lượng công an, an ninh, dân phòng, quần chúng tự phát và tổ dân phố tổ
chức buổi đấu tố gia đình blogger Huỳnh Trọng Hiếu, và các thành viên ở
cùng nhà tại quận Tân Bình, Sài Gòn với những cáo buộc vu khống những
người đang sống trong nhà này “gây rối trật tự công cộng”, “chống đảng,
chống chính quyền”.
22/12/2014: Blogger
Nguyễn Văn Thạnh, một thành viên của Phong trào Con đường Việt Nam,
nhiều lần bị tấn công, khóa trái cửa nhốt trong nhà, hành hung dã man.
27/12/2014: Tại Sài Gòn, ông Nguyễn Đình Ngọc (người được cho là blogger Nguyễn Ngọc Già) bị bắt khẩn cấp.
Tháng 12/2014: Facebooker
Lan Lê - chị Lê Thị Phương Lan đã bị lục xét nhà khẩn cấp, và bị đưa về
đồn công an làm việc nhiều giờ liên tục và sau đó bị phạt hành chính
với số tiền 17 triệu đồng vì giữ sách Đèn Cù (nhà văn Trần Đĩnh) và
Chuyện kể năm 2000 (nhà văn Bùi Ngọc Tấn) trong nhà. Chị Lan là một
trong những gương mặt nữ nổi bật ở các hoạt động từ thiện cổ xúy cho
phong trào nhân quyền tại Hà Nội.
Theo
báo cáo cuối năm của Ủy ban bảo vệ Ký giả (CPJ), Việt Nam hiện đứng thứ
5 trong số 10 quốc gia bắt giữ nhà báo, blogger nhiều nhất.
Trong
năm 2014, lực lượng an ninh thường phục gia tăng áp lực, sách nhiễu
những người bất đồng chính kiến một cách lộ liễu bằng các hình thức xét
hỏi giấy tờ cá nhân, kiểm tra thủ tục tạm trú, tạm vắng với những người ở
tỉnh đến Sài Gòn, hoặc Hà Nội làm việc (sử dụng hình thức phạt tiền đối
với blogger Huỳnh Trọng Hiếu và người thân là Huỳnh Phương Ngọc).
Nghiêm
trọng nhất là có một lực lượng an ninh thường phục chuyên rình rập ở
những đám tang của những người bất đồng chính kiến hoặc người thân trong
gia đình họ để giật những dải băng rôn trên vòng hoa viếng. Các trường
hợp này đã xảy ra tại đám tang của luật gia Lê Hiếu Đằng, thầy giáo
Nguyễn Anh Dũng, nhà văn Bùi Ngọc Tấn... Ngày 26/02/2014, tại đám tang
cụ bà Nguyễn Thị Lợi - thân mẫu của blogger Phạm Thanh Nghiên - công an
Hải Phòng đã lập nhiều chốt chặn để kiểm tra những người đến viếng đám
tang. Khi phát hiện ra người lạ, họ lập tức khống chế và sử dụng các
biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, sách nhiễu bạn bè cùng những người
quan tâm đến chia buồn sau khi sử dụng “côn đồ” xé tan nát các dải băng
rôn trên vòng hoa.
IV. Gia tăng trấn áp, sử dụng bạo lực bằng lực lượng công an thường phục:
Năm
2014, tình trạng lực lượng công an, an ninh thường phục cùng các đoàn
thể dưới quyền quản lý của đảng cộng sản Việt Nam (Hội phụ nữ, đoàn viên
đoàn thanh niên, dân phòng...) sử dụng bạo lực với những người bảo vệ
nhân quyền, giới blogger và những người bất đồng chính kiến gia tăng
đáng kể.
2/1/2014: Lê
Quốc Quyết (em trai luật sư Lê Quốc Quân) bị 4 nhân viên mật vụ có hung
khí tấn công ngày trước cổng vào chung cư Mỹ Kim, phường Hiệp Bình
Chánh, Thủ Đức.
17/2/2014: Blogger Huỳnh Trọng Hiếu và nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bị 10 người bịt mặt đánh đập tại Tam Kỳ khi vừa bước xuống xe taxi.
20/3/2014: Blogger
Trịnh Anh Tuấn (Fb Gió Lang Thang), sau khi cùng các thành viên khác
của Mạng lưới Blogger Việt Nam tổ chức buổi cà phê Nhân quyền tại Hà Nội
với chủ đề “Quyền tự do đi lại” đã bị ba nhân viên an ninh thường phục
có mặt trước đó ở quán cà phê bám sát. Khi lái xe đến đoạn đường Giải
Phóng gần ga Giáp Bát, 3 người này bất ngờ lao đến đạp xe khiến anh Tuấn
bị ngã xuống mặt đường, đánh đập túi bụi khắp người, điện thoại bị đập
vỡ tung tóe xong lên xe bỏ chạy.
22/3/2014: Blogger
Trương Văn Dũng đang đi xe máy trên đường đến đoạn cây xăng Nam Đồng -
Hà Nội thì bị 1 nhóm 5 thanh niên cầm tuýt sắt bất ngờ đánh gãy chân một
cách tàn bạo và dùng gót giày đạp vào mặt gây cho ông nhiều thương tích
nặng nề.
12/4/2014: Blogger
Nguyễn Hoàng Vi bị an ninh thường phục điều khiển xe máy mang biển số
54-T5 4753 tát thẳng vào mặt khi cô cùng con trai đi tham dự trận đá
bóng của No-U SG.
16/4/2014: Blogger Bùi Tuấn Lâm, một thành viên Phong trào Con Đường Việt Nam bị an ninh Quảng Nam truy đánh tại Tam Kỳ.
19/4/2014: Các
thành viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Hồ Nhật Thành và Nguyễn Văn Hải bị đánh đập và
câu lưu vì tổ chức buổi café nhân quyền lần 3 với chủ đề “Công ước chống
tra tấn và vấn nạn công an chết trong đồn công an” tại Nha Trang.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị công an dùng tay chặt mạnh vào đốt sống
cổ phía sau gáy. Trịnh Kim Tiến vừa hồi phục sức khỏe sau khi sinh con
nhưng cũng bị bóp cổ, túm tóc và tát vào mặt.
21/4/2014: Hai
người hoạt động nữ quyền Trần Thị Hài và Nguyễn Ngọc Lụa bị công an
đánh đập sau khi tham dự phiên tòa phúc thẩm hai dân oan tại Cần Thơ.
8/5/2014: Luật
sư Nguyễn Văn Đài đang ngồi uống café với 4 người bạn thì bị một nhóm 5
thanh niên (được nhận dạng là những người theo dõi ông) tấn công. Hậu
quả là ông bị nhóm thanh niên ném ly thủy tinh vào đầu và bị khâu 4 mũi.
17/5/2014: Giảng viên âm nhạc Tp. Vinh là ông Nguyễn Năng Tĩnh đã bị côn đồ hành hung trước sự làm ngơ của hàng chục công an.
25/5/2014: Hòa
thượng Thích Vĩnh Phước từ Bà Rịa dẫn đoàn đi viếng tang bà Lê Thị
Tuyết Mai (tự thiêu trước Dinh Độc Lập để phản đối Trung cộng) đã bị an
ninh đánh đập ngay tại chân cầu Sài Gòn.
5/09/2014: Nhà
trọ của vợ chồng blogger Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Phương Ngọc, Bùi Thị
Nhung tại quận Tân Bình, Sài Gòn bị công an và an ninh thường phục giả
dạng côn đồ tấn công, đập phá và sau đó lực lượng công an, an ninh và
dân phòng phường 14, Quận Tân Bình đã trấn áp thô bạo và cưỡng chế các
thành viên cùng trọ tại địa chỉ trên về đồn công an câu lưu trong nhiều
giờ liền. Mục đích nhằm ngăn chặn các thành viên trong gia đình tham dự
buổi hội thảo UPR và cuộc họp của các nhóm xã hội dân sự hàng tháng được
tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế - Kỳ Đồng,
Tiếp
tục, đêm 10/10, côn đồ 2 lần phá cửa xông vào đập phá đồ đạc trong nhà
trọ và đe dọa an ninh tính mạng của những người sống trong nhà này trong
đó có một trẻ em 9 tháng tuổi.
30/9/2014: Cựu tù nhân lương tâm Dương Âu bị một an ninh dùng gạch đập vào đầu chảy máu ngay tại nhà riêng của anh.
15/10/2014: Rất
đông công an, an ninh nam nữ đã xông tới đàn áp thô bạo, đánh đập, giật
điện thoại, bắt chị Trần Thị Hoàng và 11 người khác trong phong trào
Liên đới Dân oan khi các chị cùng nhiều thành viên từ các tỉnh miền Tây
kéo về Sài Gòn để ủng hộ phong trào Chúng Tôi Muốn Biết bằng cách trao
bản yêu cầu bạch hóa hội nghị Thành Đô cho văn phòng Quốc hội phía Nam.
21/10/2014: Nạn
nhân Lê Thanh Hải ở Sài Gòn tố cáo và đưa ra chứng cứ anh bị công an
đánh mù mắt trong khi đang điều khiển phương tiện giao thông.
29/10/2014: Phạm
Bá Hải và Lê Văn Sóc đi thăm cựu tù nhân lương tâm Dương Âu đã bị an
ninh mật vụ đánh đập sau khi họ rời khỏi nhà Dương Âu.
7/12/2014: Ông
Trương Minh Hưởng thành viên ban điều hành Hội Dân Oan Hà Nam, một
người tích cực đấu tranh bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng bị 5-6
viên an ninh mật vụ của tỉnh Hà Nam bao vây, gây sự rồi đâm xe vào xe
của ông.
Sáng
9/12 ông về quê ở xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam để tham dự đám
ăn hỏi của đứa cháu. 4h chiều 10/12 sau khi xong việc, ông về nhà ở thị
trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Khi ông Hưởng vừa đi xe máy rời
khỏi cổng làng khoảng 1km thì bị 3 thanh niên mặc thường phục đi 2 xe
máy không có biển số ép xe, chúng nhảy xuống đánh đấm ông túi bụi khiến
ông bầm dập mặt và bụng. Khi ông hô lên, người dân ở đó chú ý thì bọn
chúng bỏ chạy.
11/12/2014: An ninh mật vụ tiếp tục bao vây nhà và đe dọa, gây chiến với ông Trương Minh Hưởng khi ông ra ghi lại hình ảnh.
9/12/2014: Blogger
Nguyễn Hoàng Vi, thành viên Mạng Lưới Blogger Việt Nam bị lực lượng an
ninh, dân phòng phối hợp với hội phụ nữ phường dàn cảnh đánh đập ngay
tại khu vực cô đang cư trú (ngã ba giao nhau giữa đường Phan Văn Năm và
Lê Cao Lãng, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú). Cuộc tấn công chỉ dừng lại
khi cô bị ngã gục, người dân bất bình can thiệp và người nhà cô ra giải
cứu. Sau đó, những người an ninh thường phục đã nhân danh công an ra
lệnh cho tài xế taxi không được chở cô đi bệnh viện và tăng cường lực
lượng giam lỏng cô tại nhà cho đến hết ngày 12/12/2014. Theo thông tin
cung cấp của rất nhiều người dân đã chứng kiến sự việc thì người chỉ đạo
vụ dàn cảnh đánh ghen trên chính là bà Phạm Thị Tuyết Hạnh - Phó Chủ
tịch hội Phụ nữ Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Sài Gòn.
14/2/2014: Hai
công an sau khi lấy cớ kiểm tra hành chánh tạm trú tại xã Hòa Phước,
Hòa Vang, Tp Đà Nẵng đã đánh Nguyễn Văn Thạnh gây thương tích phải vào
viện điều trị.
31/12/2014: Blogger
Nguyễn Văn Thạnh bị 3 an ninh thường phục đeo bám suốt nhiều ngày liền
bất ngờ ném mắm tôm vào người nhằm ngăn cản và trả thù việc blogger này
tiếp cận và đưa tin về vụ việc người dân treo cổ tự tử trong đồn công an
vừa mới xảy ra tại Đại Lộc, Quảng Nam.
Người họat động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển nhiều lần bị an ninh mật vụ tấn công:
9/2/2014: Tại
ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, công an đã
tấn công, đập phá nhà cửa, xông vào nhà vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển
tùy tiện bắt ông Truyển đi trước sự chứng kiến của gia đình và đồng đạo
Phật giáo Hòa Hảo.
24/2/2014: Tại
Hà Nội, trong khi ông Nguyễn Bắc Truyển cùng vợ đến Tòa đại sứ quán Úc
để giãi bày về việc công an tỉnh Đồng Tháp đã tấn công, đập phá nhà cửa
và bắt đi làm việc không lý do vào ngày 9/2/2014, an ninh thường phục đã
chặn đón và hành hung dã man vợ chồng anh Truyển cùng tài xế taxi cho
đến khi người dân bất bình vây quanh, họ mới dừng tay và bỏ đi. Hậu quả
xương mũi của ông Truyển bị gãy, và nhiều thương tích trên mặt.
28/8/2014: Khi
hai vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển và Kim Phượng đang đi bộ từ trạm xe
bus về nhà, hai an ninh thường phục đã điều khiển xe máy lao đến, cố
tình đâm thẳng vào vợ chồng ông. Cú tông xe cực mạnh đã khiến ông Truyển
phải nhập viện chữa trị do bị chấn thương ở đầu. Bà Bùi Thị Kim Phượng
may mắn không bị thương tích do những kẻ thủ ác nhắm mục tiêu vào chồng
bà.
Trần
Thị Nga, một thành viên của Ban điều hành Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt
Nam nhiều lần bị an ninh mật vụ côn đồ tấn công, điển hình:
23/3/2014: Tại
Hà Nội, chị Trần Thị Nga và nhiều người bị đánh đập khi công khai giăng
biểu ngữ đòi thả Bùi Thị Minh Hằng. Chị Nga còn bị tấm công tình dục
ngay trong đồn công an.
25/5/2014: Sau
khi từ nhà blogger Nguyễn Tường Thụy tại Hà Nội ra về, chị Trần Thị Nga
cùng hai con nhỏ đang được chở bằng xe máy trên đường thì bị một nhóm 5
thanh niên dùng gậy sắt tấn công. Hậu quả là chị bị đánh vỡ xương đầu
gối phải, gãy tay trái và nhiều thương tích trên người.
Nhà báo Trương Minh Đức, phát ngôn viên Lao Động Việt liên tục bị sách nhiễu, tấn công dã man:
8/9/2014: Trong
khi đi vận động cho các hoạt động nhân quyền, nhà báo Trương Minh Đức
bị 2 an ninh kéo ra khỏi taxi đánh đập dã man tại Hà Nội.
2/11/2014: Ông
Trương Minh Đức đã bị một nhóm an ninh mật vụ tỉnh Bình Dương chặn
đường truy sát, đánh đập hết sức tàn nhẫn tại khu vực Ngã 3 Suối Giữa
(quốc lộ 13, Bình Dương) và cướp đi toàn bộ tài sản của ông gồm 1
laptop, 1 máy tính bảng IPad, điện thoại di động và toàn bộ tiền bạc trị
giá hơn chục triệu đồng. Hậu quả, ông bị thương nghiêm trọng phải nhập
viện điều trị một thời gian.
V. Đàn áp tôn giáo:
8/1/2014: Hơn
100 công an, an ninh thường phục tham gia sách nhiễu và khủng bố chư
tăng, Phật tử tại chùa Long Quang (Huế), nhằm ngăn cản việc tổ chức lễ
Hiệp kỵ chư Lịch đại tổ. 18h cùng ngày, đường truyền Internet của chùa
đã bị cắt.
11/02/2014: Công
an sắc phục và dân phòng đã đổ quân tấn công vào nhà thờ Thái Hà (Đống
Đa, Hà Nội). Nhà thờ sau đó đã đánh trống, rung chuông báo động khẩn
cấp. Viện lý do 'kiểm tra hành chính', ban đầu phía công an đưa ra những
yêu cầu ngang ngược nhằm mục đích sách nhiễu và đe dọa những giáo dân
đang có mặt tại nhà thờ.
Cũng
trong tháng 2, công an liên tục tìm cớ sách nhiễu gia đình các tù nhân
lương tâm ở Nghệ An, điển hình đối với gia đình tù nhân lương tâm, sinh
viên Trần Hữu Đức. Công an mặc thường phục đã chặn và bắt ép ông Trần
Đức Trường (cha của Đức) về trụ sở xã để bắt kí cam kết không được tham
dự phiên tòa xét xử luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội. Ông đã bị giam giữ
từ lúc 9h đến 13h ngày 16/2/2014.
Tháng 3/2014: Nhà
cầm quyền CSVN đưa ra xét xử những người H’mong theo đạo Dương Văn Mình
ra xét xử. Ông Dương Văn Mình được biết đến như một người kêu gọi thực
thi nếp sống mới trong tập tục ma chay mà nhiều người H’mong tin và làm
theo. Theo quan sát, việc bắt giữ và kết án những người có liên quan đến
tín ngưỡng theo điều 258 BLHS cho thấy những người H’Mông tin theo ông
Dương Văn Mình, tự cải tổ phong tục, tập quán mà không thông qua sự chỉ
đạo của hệ thống chính quyền từ trên xuống, bị nhìn nhận như những kẻ
đối địch với Nhà nước.
Hội thánh Tin lành Memnonite Bình Dương nhiều lần bị ném đá tấn công, bắt bớ, đánh đập:
9/6/2014: Hội
Thánh Tin lành Memnonite Bình Dương bị một lực lượng hỗn hợp gồm cảnh
sát 113, công an, dân phòng tấn công, ném gạch đá, đánh đập. Không chỉ
các Mục sư và thầy truyền đạo bị đánh đập, những phụ nữ kể cả trẻ em
cũng bị tát vào mặt. Nhiều thanh niên đang thờ phượng Chúa bị yêu cầu im
lặng và những ai không tuân theo đều bị đánh.
2/11/2014: Khoảng
vài trăm côn đồ tràn ngập khu dân cư nơi Hội thánh Mennonite Mỹ Phước
1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương tọa lạc. Họ đập phá, ném đá và bắn đạn
vào bên trong nhà nguyện khi các tín đồ đang thờ phượng Chúa. Hàng trăm
thanh niên xăm trổ đầy tay đi xe phân khối lớn tấn công vào hội thánh.
Kẻ tấn công được nhiều người bịt mặt, đầu tóc gọn gàng trắng trẻo chỉ
tay ra lệnh. Chúng đập phá liên tục từ 16 giờ chiều đến 20 giờ 45 vẫn
còn tiếp tục phá.
9/11/2014: Một Mục sư bị đánh trong đợt ném đá vào nhà thờ Mennonite Bình Dương.
16/11/2014: Côn
đồ tiếp tục đập phá Hội thánh Tin lành Memnonite Mỹ Phước, tỉnh Bình
Dương. Một nhóm côn đồ gần 20 người đứng ngay trước cổng Hội Thánh để
ngăn chặn những tín hữu đến Hội Thánh thờ phụng Chúa. Đến 9:00 sáng
trong khi Hội Thánh đang cầu nguyện thì côn đồ lao vào đập phá nhà thờ.
Họ dùng đá ném vào bên trong Hội Thánh và sau đó họ phá nát cánh cửa
cổng chính, các cửa sổ, cửa kính, máy bơm nước, các mành che cửa sổ,
mành che trước phòng nhóm cầu nguyện.
Tấn công tín đồ Phật giáo Hòa Hảo:
21/3/2014: Tư
gia tín đồ PGHH Nguyễn Văn Vinh bị tấn công. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn
Thị Ngọc Lan và hàng chục tín đồ bị đánh đập, nhiều người bất tỉnh.
24/3/2014: Tín
đồ PGHH Nguyễn Hoàng Nam, ngụ tại xã Vĩnh Châu, thị xã Châu Đốc, An
Giang bị công an ập vào nhà đánh và đập phá khi ông đang làm lễ.
9/4/2014: Tín
đồ PGHH Bùi Văn Luốc và Lê Văn Sóc bị an ninh thường phục đi xe phân
khối lớn, loại của cảnh sát giao thông, không biển số, ép xe hai ông và
dùng cây đánh vào chân.
VI. Tình trạng chết trong đồn công an, án oan sai và trấn áp luật sư:
Năm
2014, tình trạng công dân chết trong đồn công an không có dấu hiệu giảm
đi và xu hướng “tự tử trong đồn công an, trại tạm giữ” ngày càng có xu
hướng gia tăng.
3/1/2014: Nguyễn Văn Pha (60 tuổi), tại Phú Yên, được cho là chết do nhồi máu cơ tim trong trại tạm giam của công an tỉnh.
20/01/2014: Nguyễn
Văn Hải (sinh năm 1970, quê Thanh Xuân, Thanh Hà) đã tự tử tại sân trụ
sở công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương sau ba ngày bị tạm giữ. Ông
Hải được cho là đã nhảy từ tầng 2 trụ sở công an huyện xuống sân và tử
vong. Tuy nhiên gia đình không đồng ý với kết luận trên vì trên người
nạn nhân có các vết bầm tím ở mũi, lung và các ngón tay.
7/2/2014: Trịnh
Hoàng Dương (23 tuổi, ngụ tại Đà Bắc, Hòa Bình) được phát hiện chết
trong tư thế treo cổ bằng chăn tại nhà tạm giữ công an thành phố Hòa
Bình sau gần 1 tháng bị giam giữ.
13/02/2014: Huỳnh
Nghĩa (39 tuổi, trú tại thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa) đã tử vong sau khi
được mời lên trụ sở công an xã làm việc vì có liên quan đến việc hái
trộm tiêu trước đó. Theo cáo trạng do cơ quan chức năng đưa ra: ông Trần
Văn Công, Trưởng công an xã Đạo Nghĩa, huyện Đắc R’lấp, tỉnh Đắc Nông
cùng với hai công an viên Lê Văn Tâm và Nguyễn Hữu Tuyến đã tát và dung
gậy cao su đánh người. Ông Nghĩa chết do đa chấn thương, suy hô hấp, suy
tuần hoàn.
11/03/2014: Huỳnh
Nhất Trung (20 tuổi, ngụ tại phường Trần Quang Diệu, Tp Quy Nhơn, Bình
Định) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ công an
huyện Vân Canh sau hơn 2 tháng bị giam.
17/03/2014: Gia
đình nạn nhân Lê Đức Thành (ngụ ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai) tố cáo với báo chí rằng công an xịt hơi cay vào mặt
nạn nhân khi đang tham gia giao thông dẫn đến tình trạng mất tay lái và
tông vào vệ đường dẫn đến tử vong.
19/03/2014: Bùi
Thị Hương (42 tuổi, ngụ tại quận Dương Kinh, Hải Phòng) được phát hiện
trong tư thế chết treo cổ bằng áo gió tại nhà tạm giữ hành chính, công
an phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước một ngày trước đó.
20/03/2014: Lý
Vị Hùng (sinh năm 1985, ngụ P2, quận 11, Sài Gòn) chết do chấn thương
sọ não sau khi bị tạm giam hơn 1 tháng tại nhà tạm giữ công an quận 11.
Công an kết luận do Hùng tự té ngã.
14/04/2014: Đỗ
Văn Bình (ngụ xã Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) được phát hiện trong tư
thế chết treo cổ bằng vải màn xanh, vùng lưng và tay bầm tím tại phòng
tạm giam công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng sau 4 ngày bị giam giữ.
12/05/2014: Nguyễn
Đăng Cự (sinh năm 1972, trú tại thôn Nam Hương, xã Thanh Ninh, huyện
Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại
buồng tạm giam số 2, nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc
Giang.
17/06/2014: Nguyễn
Thị Gái (30 tuổi, tạm trú tại quận Bình Thạnh), chết chưa rõ nguyên
nhân khi bị tạm giữ tại công an phường 10, quận 10, Sài Gòn.
25/06/2014: Nguyễn
Văn Chín (44 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử vong sau khi có cự cãi với lực
lượng CSGT quận Tân Bình về việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Ông Chín
đã bị côn đồ do một viên CSGT gọi đến đánh vỡ ruột non dẫn đến tử vong
sau đó.
4/08/2014: Phạm
Duy Quý (SN 1993, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải Dương) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ bằng màn
tuyn tại nhà tạm giữ của Công an tỉnh Hải Dương.
5/08/2014: Trần
Giang Nam (SN 1971, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Hồng An, Hưng Hà, Thái
Bình) được phát hiện đã treo cổ tự tử bằng dây vải được xé từ chăn tại
phòng tạm giữ Công an huyện Hưng Hà sau gần 10 tiếng bị giam giữ.
17/10/2014: Nguyễn
Văn Sửu (sinh năm 1973, trú phường Bình Ngọc, tp Móng Cái, Quảng Ninh)
được phát hiện chết trong tư thế treo cổ bằng vải xé ở quần nối thành
dây tại nhà tạm giữ công an thành phố Móng Cái sau ba ngày bị giam giữ.
28/10/2014: Nguyễn
Văn Hà (47 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Tân An, thị xã La Gi) được phát
hiện chết trong tư thế treo cổ bằng dây cột giày tại trụ sở công an
phường Tân An, tỉnh Bình Thuận sau khi được mời làm việc 1 ngày trước.
29/12/2014: Trần
Văn Tùng (sinh năm 1982, trú tại thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện
Hòa Vang, Đà Nẵng) được phát hiện chết trong tư thế ngồi chống 2 tay
xuống đất, cổ treo sợi dây bằng quần thun cách mặt đất khoảng 60cm, dây
cột trên cửa sổ, tại nhà tạm giữ lưu giam của công an huyện Đại Lộc,
tỉnh Quảng Nam sau 3 ngày bị giam giữ.
Cũng
trong năm 2014, nhiều vụ án oan sai bị phơi bày trước công chúng. Điển
hình là vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), bị kết án oan sai và
phải ngồi tù trong 10 năm, phải chịu nhiều lần bức cung, nhục hình cho
đến khi hung thủ thực sự giết người ra đầu thú. Từ vụ án này, người ta
phát hiện ra nhiều trường hợp oan sai khác như Huỳnh Văn Nén (Bình
Thuận), hai trường hợp bị kết án tử hình đang kêu oan là Hồ Duy Hải
(Long An) và Nguyễn Văn Chưởng (Hải Phòng).
Năm
2014, cũng là năm mà giới luật sư phải chịu nhiều kiểm soát vô lý từ
tòa án, bị sách nhiễu từ các cơ quan chức năng khi thực hiện bổn phận
bảo vệ công lý của mình.
Tháng 4/2014: Luật
sư Hà Huy Sơn, LS Trần Thu Nam gặp trở ngại khi yêu cầu cấp Giấy chứng
nhận bào chữa cho thân chủ là nhà đấu tranh Bùi Thị Minh Hằng trong quá
trình tham gia tố tụng hình sự tại Đồng Tháp. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị
bắt giữ cùng hai người khác là Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh
và bị kết án “gây rối trật tự công cộng”. Quá trình tạm giữ và tạm giam
những người này đã gây khó khăn nhiều cho các luật sư và người thân khi
đi thăm gặp.
Tháng 11/2014: Luật
sư Hà Huy Sơn khiếu kiện Trại giam B14 - Bộ Công an khi không tuân thủ
quy định pháp luật, đảm bảo quyền được gặp luật sư của ông Nguyễn Hữu
Vinh (blogger Anh Ba Sàm).
5/12/2014: Liên
ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân TP. Tuy Hòa (Phú Yên)
đã có văn bản kiến nghị gửi Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đề
nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (LS) đối với LS Võ An Đôn -
luật sư bào chữa cho gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều - người bị công an
thành phố Tuy Hòa đánh chết trong khi tạm giữ trái phép vào năm 2012.
Cũng
trong tháng 12/2014, các luật sư tham gia tranh tụng vụ xét xử Nguyễn
Đức Kiên bị cách ly và bị tạm giữ toàn bộ các thiết bị điện tử như điện
thoại, iPad, laptop trước khi bước vào phòng xử. Một số luật sư đã gặp
trở ngại khi bài bào chữa của mình nằm trong các thiết bị lưu trữ bị tạm
giữ.
VII. Chế độ nhà tù khắc nghiệt và sự phản kháng của các tù nhân:
Trong
năm 2014, với những chia sẻ từ các tù nhân chính trị được trả tự do như
thầy giáo Đinh Đăng Định, Huỳnh Anh Trí, blogger Điếu Cày... nhiều
người bên ngoài có thêm thông tin về chế độ nhà tù đầy khắc nghiệt tại
Việt Nam: tù nhân chính trị bị nhốt chung với tù nhân hình sự, bị đánh
đập, bị ngược đãi và bị phân biệt đối xử.
Tháng 1/2014: Chị Hồ Thị Bích Khương bị nhốt chung với các tù nhân nghiện ma túy và bị đánh đập. Sau đó chị còn bị biệt giam.
Nhiều
tù nhân lương tâm trong khu giam riêng tại phân trại 2 (Z30A - Xuân
Lộc) đã tuyệt thực gần 1 tuần để phản đối chính sách hà khắc của cai tù.
Tại phân trại 2 - Z30A Xuân Lộc đã xây thêm một khu giam riêng để giam
giữ các tù nhân chính trị nhằm cô lập thông tin. Khu giam riêng mới này
có kết cấu giam khắc nghiệt hơn, mỗi buồng giam chỉ giam từ 03 người trở
lại. Môi trường giam giữ rất khắc nghiệt, nóng bức, thiếu không khí,
nước sinh hoạt thiếu thốn, bị phèn cao độ.
2/2/2014: LS Lê Quốc Quân bắt đầu tuyệt thực để đưa ra yêu sách và phản đối chế độ lao tù cộng sản khắc nghiệt.
14/02/2014: Gia
đình blogger Tạ Phong Tần thông báo chị bị đối xử bất công trong trại
giam số 5, thuộc huyện Yên Định, Thanh Hóa với tình trạng thời tiết khắc
nghiệt và chế độ ăn uống bạc đãi.
8/03/2014: Người bất đồng chính kiến Ngô Hào bị cưỡng bức lao động tại trại giam Xuân Phước, tỉnh Phú Yên trong điều kiện sức khỏe kém.
14/03/2014: Blogger Tạ Phong Tần bị đánh trong phòng giam.
9/04/2014: Tù
nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu tuyệt thực 16 ngày để phản đối việc bị
phân biệt đối xử và không được giải quyết đơn khiếu nại trong trại giam
số 5, Yên Định, Thanh Hóa.
24/04/2014: Đinh
Nguyên Kha tuyệt thực để phản đối chế độ hà khắc của trại giam K3,
Xuyên Mộc khi không cho tù nhân đọc sách báo, nhận hình ảnh gia đình.
25/04/2014: Tù
nhân lương tâm Đậu Văn Dương (bị giam tại trại 5, Lam Sơn, Thanh Hóa),
Trần Hữu Đức, Trần Minh Nhật (trại giam K3 - Phú Sơn 4, Thái Nguyên)
đồng loạt tuyệt thực để phản đối hành vi ngang ngược thu giữ sách, thư
từ trái pháp luật và đối xử phân biệt đối với các tù nhân lương tâm của
các cán bộ trại giam.
23/05/2014: Tù
nhân lương tâm Võ Thu Thủy, sinh năm 1963, bị giam giữ tại K4 Trại 5
Yên Định Thanh Hóa, có nội dung tố cáo một số cán bộ trại giam số 5
Thanh Hóa về việc dung túng chuyện buôn bán ma túy và phân biệt đối xử
với tù nhân Hồ Thị Bích Khương trong trại giam.
13/06/2014: Công an lén lút chuyển luật sư Lê Quốc Quân ra trại giam An Điềm, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
24/11/2014: Mục
sư Nguyễn Công Chính bị cô lập khắc nghiệt trong trại giam An Phước
(Bình Dương) bằng việc cắt giảm các quyền lợi của tù nhân như giao đất
trồng trọt, không được gọi điện về nhà, bị khủng bố tinh thần bằng việc
cán bộ trại giam sử dụng các tù nhân hình sự để khích bác, lăng mạ và đe
dọa mạng sống ông.
17/12/2014: Blogger
Tạ Phong Tần, tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Lộc, Hồ Thị Bích Khương,
Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị biệt giam tại trại giam số 5 Thanh Hóa. Chị Tạ
Phong Tần và chị Minh Mẫn đã tuyệt thực 15 ngày để phản đối việc bị đối
xử bất công.
VIII. Các phong trào, hoạt động cổ xúy nhân quyền:
Năm 2014 là năm chứng kiến sự khởi sắc của các nhóm - tổ chức XHDS tại Việt Nam bằng những bước đi, những hoạt động cụ thể.
Sau
những nỗ lực vận động ngoại giao trong và ngoài nước, các nhóm, tổ chức
XHDS đã có những buổi thảo luận công khai bàn về tình trạng vi phạm
nhân quyền, cũng như có các khóa học bổ sung kiến thức và nâng cao kỹ
năng bảo mật an toàn cho anh chị em đấu tranh.
19/01/2014: Tại
Hà Nội, các bloggers đã tổ chức buổi tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng
Sa (1974-2014) tại khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Hoàn Kiếm. Buổi
lễ đã bị phá rối khi cơ quan chức năng cho người đến cắt đẽo đá tạo ra
tiếng ồn và bụi bặm mù mịt.
17/2/2014: Nhóm
No-U Hà Nội và các blogger tổ chức tưởng niệm 35 năm chiến tranh biên
giới Việt-Trung (1979-2014) tại khuôn viên tượng đài Lý Thái Tổ. Buổi
tưởng niệm này tiếp tục bị phá rối bởi lực lượng thanh niên tình nguyện,
dân phòng, công an bằng cách mở nhạc thật to và tổ chức khiêu vũ.
Tháng 2/2014: Mạng
lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) tổ chức buổi Cà phê Nhân quyền lần 1 tại
Sài Gòn với chủ đề “Quyền tự do đi lại”. Buổi thảo luận công khai này có
sự tham gia của nhiều người quan tâm và phóng viên quốc tế sau khi
nhiều người bị cấm xuất cảnh một cách tùy tiện.
14/03/2014: Lần đầu tiên các tổ chức XHDS nhóm họp tại Sài Gòn và cố gắng duy trì thành buổi sinh hoạt chung được tổ chức luân phiên.
20/03/2014: MLBVN
tổ chức Cà phê Nhân quyền lần 2 tại Hà Nội với chủ đề "Công dân bị cấm
xuất cảnh vì lý do an ninh nhìn từ quan điểm Quốc tế". Buổi hội thảo
diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của nhiều người quan tâm, các đại sứ
quán và đại diện nhóm Phản bác Tuyên bố 258.
Tháng 4/2014: Buổi
cà phê Nhân quyền lần 3 với chủ đề “Công ước chống Tra tấn và vấn nạn
công dân chết trong đồn công an” do MLBVN dự kiến tổ chức tại Nha Trang
đã bị đàn áp thô bạo khi lực lượng an ninh thường phục bắt giữ các
blogger SeaFree (Nguyễn Văn Hải), Nguyễn Hồ Nhật Thành, Trịnh Kim Tiến,
Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) ngay trước giờ khai mạc.
Tháng 5/2014: Lần
đầu tiên hơn 20 tổ chức XHDS độc lập tại Việt Nam ra tuyên bố kêu gọi
biểu tình chống hành vi xâm lược trên biển Đông của Trung Quốc bằng dàn
khoan HD-981. Cuộc biểu tình ngày 11/05/2014 đã diễn ra thành công tốt
đẹp tại Sài Gòn và Hà Nội. Cũng là lần đầu tiên giữa Sài Gòn, các biểu
ngữ đòi tự do cho những người yêu nước như Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba
Sàm, Bùi Thị Minh Hằng... được giương cao. Thông điệp của người dân với
chính phủ được bày tỏ một cách dứt khoát rõ ràng: “Vì một quốc gia cường
thịnh phải thay đổi”, “Tẩy chay 4 tốt, 16 chữ vàng”, “Hãy xứng đáng là
lãnh đạo quốc gia”, “Tự do, dân chủ cho Việt Nam”...
Tháng 6/2014: Phong trào “Không Bán Nước” lan tỏa nhiều nơi. Bắt đầu từ người đàn ông gánh nước hôm
8/6/2014 tại Sài Gòn với biểu ngữ “Nước nhà không bán” và “Mất nước là
chết”, các hoạt động ủng hộ ý tưởng mang tên "Không bán nước" sau đó
liền được hưởng ứng và lan tỏa đến Nha Trang, Hải Phòng, Hà Nội.
Tháng 7/2014: Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ra đời.
26/08/2014: Nhiều
người hoạt động và những người quan tâm tới tình hình nhân quyền Việt
Nam có mặt tại Đồng Tháp để tham dự phiên sơ thẩm xét xử nhà hoạt động
nhân quyền, blogger Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn
Văn Minh. Tất cả những người quan sát đều bị bắt giữ và không thể tham
dự phiên tòa dù được thông báo là công khai.
Tháng 9/2014: MLBVN
khởi động chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" với mục tiêu tranh đấu cho
Quyền Được Biết và đòi hỏi nhà nước có trách nhiệm công bố những mảng
thông tin đe dọa tương lai của Tổ quốc Việt Nam, và quan trọng hơn hết
nó thúc đẩy mỗi người dân bước ra khỏi bóng đen sợ hãi của chính mình.
Tháng 10/2014: Giữa
lòng thủ đô Hà Nội, dân oan Bắc-Trung-Nam cùng đồng loạt biểu tình đòi
lại ruộng đất và quyền con người. Các khẩu hiệu được giơ cao công khai
trước trụ sở Thanh tra chính phủ, văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Thủ
tướng là: "Quốc hội là của đảng cộng sản Việt Nam, không phải của nhân
dân", "Yêu cầu giải tán quốc hội", "Quốc hội bù nhìn".
Tháng 11/2014: Khóa
học về Truyền Thông - Bảo Mật - Pháp Luật - Nhân Quyền do Con Đường
Việt Nam và Truyền thông Chúa Cứu Thế tổ chức thành công tại Hà Nội sau
khi đã hoàn thành tốt đẹp tại Sài Gòn vào cuối tháng 5.
Tháng 12/2014: Các tổ chức XHDS cùng đồng loạt kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền rộng rãi khắp nơi.
IX. Nhà hoạt động ra tù:
2/2/2014: Tù
nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đã rời khỏi trại giam và về đến nhà sau khi
mãn hạn bản án 30 tháng tù giam vì bị cáo buộc “tuyên truyền chống phá
nhà nước” theo điều 88 BLHS.
22/03/2014: Tù
nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu được trả tự do sau 37 năm bị giam cầm bởi
hai lần bị kết án với tội danh chống chính quyền XHCN Việt Nam.
7/04/2014: Tù
nhân chính trị Cù Huy Hà Vũ được trả tự do trước thời hạn và được đưa
sang Mỹ. Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản
chế bởi điều 88 BLHS vào năm 2010 tại Hà Nội.
12/04/2014: Tù
nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung và Vi Đức Hồi được trả tự do trước
thời hạn. Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm
quản chế bởi điều 79 BLHS “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Nhà hoạt động Vi Đức Hồi bị kết án 8 năm tù giam và 5 năm quản chết bởi
điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước XHCN”.
13/05/2014: Lô
Thanh Thảo mãn hạn tù sau khi bị giam giữ 2 năm với cáo buộc “tuyên
truyền chống nhà nước”. Chị Thảo bị bắt khi quay phim chụp hình những
người dân oan biểu tình.
21/06/2014: Người
hoạt động bảo vệ quyền lao động Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do trước
thời hạn. Minh Hạnh bị kết án 7 năm tù bởi điều 89 BLHS “phá rối an
ninh”. Sau bị giam giữ hơn 4 năm trời, cùng với những nỗ lực vận động
trong và ngoài nước, Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do và không bị quản
chế.
6/07/2014: Dân
oan Lê Thị Kim Thu mãn hạn tù sau khi bị kết án 2 năm tù với cáo buộc
“gây rối trật tự công cộng” do công khai khiếu kiện từ các cấp địa
phương đến trung ương cho vấn đề đất đai của gia đình cũng như người
khác.
11/09/2014: Nhà
văn Nguyễn Xuân Nghĩa - một trong những người đi đầu trong phong trào
dân chủ tại Hải Phòng mãn hạn tù trở về. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa bị kết án
6 năm tù giam bởi điều 88 BLHS “tuyên truyền chống nhà nước XHCN”.
13/09/2014: Nhà
văn, nhà báo, blogger Phạm Viết Đào mãn hạn tù sau khi bị kết án 15
tháng tù giam theo điều 258 BLHS với cáo buộc đã có những bài viết “phỉ
báng đảng và nhà nước... bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo đảng và
thủ tướng”.
25/09/2014: Bốn
tù nhân chính trị Trần Tư, Nguyễn Tuấn Nam, Nguyễn Long Hội, Trần Hoàng
Giang, những người bị kết án với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền”,
được trả tự do. Ông Trần Tư bị kết an chung thân, nay được phóng thích.
Riêng ông Nguyễn Long Hội bị án chung thân và được giảm án xuống còn 20
năm, anh Trần Hoàng Giang bị án 15 năm tù và được trả tự do trước thời
hạn hơn 5 tháng.
2/10/2014: Tù
nhân lương tâm Đậu Văn Dương, một trong những thanh niên sinh viên Công
giáo bị bắt giam tại Nghệ An, được ra tù trước thời hạn.
21/10/2016: Blogger
Điếu Cày - một trong những biểu tượng của phong trào dân báo tại Việt
Nam được trả tự do và bị trục xuất sang Mỹ. Blogger Điếu Cày bị kết án
12 năm tù bởi điều 88 BLHS.
22/10/2014: Tù
nhân lương tâm Võ Thu Thủy được trả tự do trước thời hạn 5 tháng. Bà
Thủy bị kết án 4 năm tù giam với cáo buộc ‘tuyên truyền chống phá nhà
nước’
X. Nhân dân phản kháng
Năm
2014 diễn ra nhiều cuộc đối đầu nghiêm trọng giữa người dân với nhà cầm
quyền, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà cửa. Khi
quyền sống bị tước đoạt, đã xảy ra nhiều trường hợp mà người dân bị dồn
đến đường cùng buộc phải xử dụng vũ phí để chống lại lực lượng cưỡng
chế. Bên cạnh đó người dân cũng đã dũng cảm đứng lên, chống lại lực
lượng công an khi chứng kiến họ làm sai.
10/02/2014: Đông
đảo nông dân Văn Giang tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng
Yên đã đồng loạt tham gia giữ đất canh tác khi chủ đầu tư đưa xe đến ủi
đất ở khu vực này. Lực lượng côn đồ đã sử dụng súng hoa cải bắn trọng
thương nông dân Nguyễn Văn Nghiêm 44 tuổi.
24-25/02/2014: Hàng
trăm dân oan Thủ Thiêm đã bao vây công trình của công ty G&S Hàn
Quốc; yêu cầu dừng thi công và xuất trình giấy phép đầu tư và xây dựng.
Chính quyền đã lợi dụng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành
phố Hồ Chí Minh để cướp 40.222m2, bán cho công ty G&S Hàn Quốc vào
năm 2007 với giá 100 triệu USD. Tương đương 50 triệu VNĐ/1m2. Trong đó
có diện tích đất của ông Vũ Huy Hoàng là 2.223m2; chỉ được đền bù
200.000 VNĐ/1m2.
27/02/2014: Dân
oan Bắc Giang dùng bom xăng chống lại đoàn cưỡng chế thu hồi đất tại
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Năm 2007, giới chức huyện Lục Ngạn có
chủ trương thu đất để thực hiện dự án xây dựng công trình “Đường nội thị
thị trấn Chũ, tuyến Khí tượng - Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn” với chiều
dài 1,7 km. Chủ trương này được toàn thể bà con khu vực đồng tình vì thu
hồi đất để làm đường phục vụ nhu cầu cuộc sống của người dân. Tuy
nhiên, con đường mới không hề đi qua phần đất của gia đình họ nhưng họ
lại nhận được thông báo phần đất của gia đình họ cũng sẽ bị thu hồi để
“làm đường”. Điều này đã khiến người dân phẫn nộ và quyết tâm bảo vệ đất
đai của mình.
5/03/2014: Tại Tây Nguyên, bà con khiếu kiện trước trụ sở UBND tỉnh Dak Nông bị đánh.
27/03/2014: Chủ
tịch phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Lã Quang Thức cùng Trưởng CA Hà
Văn Sơn chỉ huy toàn bộ lính tráng, dân phòng đến cướp đất của người dân
trong phường một cách trái phép để giao cho tư nhân xây dựng. Bà con
nhân dân hết sức phẫn nộ, phản đối những việc làm lộng hành, ngang ngược
của đám cầm quyền địa phương. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang hung hãn đã
chiếm và xây được gạch để bao quanh những mảnh đất của bà con.
28/3/2014: Hàng
ngàn người dân Ninh Thuận tiếp tục kéo về trung tâm tỉnh để biểu tình,
vây kín Quốc lộ 1 (đoạn vòng xoay ngã 5 Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp
Chàm). Người dân yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho 6 người dân bị CA
bắt giam trước đó vì phản đối nhà máy khai thác titan gây ô nhiễm. Đáp
lại, nhà cầm quyền Ninh Thuận liền huy động công an, cảnh sát cơ động
giải tán cuộc biểu tình bằng vũ lực. Người dân lập tức chống trả bằng
cách ném gạch đá, đồ vật về phía lực lượng công an.
29/03/2014: Người
dân Vũng Áng - Hà Tĩnh đã đoàn kết đồng loạt biểu tình chống lại việc
cưỡng chế và làm tắc nghẽn đường từ Quốc lộ 1A đi xuống Vũng Áng. Giao
thông bi ngừng trệ các phương tiện giao thông không thể đi qua khu vực
bà con đã căng biểu ngữ, dựng lều quyết tâm giữ đất. Mọi phương tiện
giao thông, kể cả taxi đều không thể qua được để vào cảng.
3/04/2014: Tại
Bình Dương, 2000 công nhân công ty Wonderful Saigon Electric đình công
vì phải tăng ca nhiều mà lương ít. Khi công nhân đình công tới ngày thứ
03 thì bảo vệ công ty đã tiến hành xịt hơi cay vào những công nhân biểu
tình trước mặt nhiều công an sắc phục, khi công nhân cố đòi được gặp ban
lãnh đạo công ty để nói chuyện.
8/04/2014: Hơn
50 dân oan tại nhiều tỉnh thành đã tập trung tới trước số 1 Ngô Thời
Nhiệm để nộp đơn khiếu kiện đất đai. Họ không gặp được người trách nhiệm
và trong khi chờ đợi đã có những cuộc gây hấn từ những côn đồ và an
ninh mặc thường phục với người khiếu kiện.
25/4/2014: Nhà
cầm quyền đã huy động lực lượng lên đến 1000 quân số, tiếp tục mở trận
càn đàn áp nông dân giữ đất tại Dương Nội (Quận Hà Đông, Hà Nội). Ít
nhất 10 nông dân Dương Nội đã bị công an bắt giam, trong đó có chị Cấn
Thị Thêu và chồng là ông Trình Bá Khiêm.
23/05/2014: Bà
Lê Thị Tuyết Mai, nữ phật tử thuộc GHPGVNTN đã tự thiêu trước dinh
Thống Nhất để bảo vệ đạo pháp và chủ quyền dân tộc. Trong những thư để
lại bà Mai đã nói lên những tâm tư của bà trước tình trạng của đất
nước: “Suốt
mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi
quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược
và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi… Nguyện hồn thiêng đất nước
cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản
và đừng tìm cách cứu sống… Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung
nấu ý chí quân sĩ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi
nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng
ngư dân”. Đám tang của bà Mai đã bị lực lượng an ninh làm áp lực
với gia đình và sách nhiễu những người tham gia khi họ quay phim chụp
hình.
20/06/2014: Ông
Hoàng Thu Hùng đã tự thiêu tại Manatee County, Florida (Hoa Kỳ) để phản
đối giàn khoan Trung Cộng. Nội dung thư viết tay ông Hùng để lại"Haiyang 981 phải rời khỏi hải phận Việt Nam" và "Anh hùng tử chí hùng nào tử".
8/07/2014: Nguyễn
Tiến Đạt (phường Bình Khánh, quận 2) đã đẩy lui lực lượng cướp đất hùng
hậu của giới chức tham nhũng địa phương trong vụ cưỡng chế vừa qua diễn
ra tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Sài Gòn, bằng một can
xăng 5 lít với lời tuyên bố sẵn sàng tự thiêu.
29/07/2014: Linh
mục Trương Văn Vút trên đường đi làm lễ đã bất ngờ bị một nhóm công an
giả dạng côn đồ chặn đường, đánh đập gây thương tích. Sau khi xảy ra vụ
việc, người dân giáo xứ Đá Nện (xã Thanh Thạnh, huyện Tuyên Hóa, tỉnh
Quảng Bình) đã lập tức yêu cầu nhà cầm quyền địa phương điều tra làm rõ
thủ phạm, nhưng không được đáp ứng. Bất bình trước hành vi bao che tội
ác của công an, người dân trong vùng đã buộc phải phản ứng bằng cách nổi
lửa đốt đường, chặn một đoàn xe chở cán bộ và công an.
- 30/08/2014: Bà
Ngô Thị Đức (74 tuổi) tại khu phố Trịnh Nguyễn (Từ Sơn, Bắc Ninh) đã
dùng dao chặt đứt lìa một ngón tay vì bị công an ép cung. Cụ Đức cho
biết hành động chặt ngón tay để phản đối công an và giới chức cầm quyền
địa phương đã dồn ép gia đình bà đến đường cùng. Bà Ngô Thị Đức từng là
một đảng viên cộng sản, nhưng đã bị khai trừ do đã cùng nhân dân trong
vùng phản đối việc cướp đất để xây dựng ‘Dự án nhà máy xử lý nước thải
Từ Sơn’ gây ô nhiễm.
Tổng
cộng có 12 người đã bị CA bắt giữ với cáo buộc ‘gây rối trật tự’ chỉ vì
đấu tranh yêu cầu di dời nhà máy nước thải đến một khu vực xa dân cư
cách đó 1 km.
22/12/2014: Tại
Hải Phòng, chị Nguyễn Thị Thúy, 37 tuổi, một bà mẹ của 8 đứa con và 3
người cháu đã phải dội xăng khắp người, tay cầm bật lửa đứng bên bình
gas, sẵn sàng liều chết để bảo vệ căn lều tạm bợ trước nguy cơ bị nhà
cầm quyền CSVN kéo quân tàn phá. Căn lều nơi chị sẵn sàng liều chết bảo
vệ chính là chỗ tá túc của con cháu chị, 8 đứa trẻ giữa lúc trời đông
rét buốt, trong đó cháu bé nhỏ nhất năm nay chỉ mới 10 tháng tuổi.
XI. Gương mặt dân chủ qua đời
8/01/2014: Blogger Hồ Đức Thanh qua đời vì bạo bệnh. Hồ Đức Thanh là một trong những người trẻ hoạt động nhân quyền tại Hà Nội.
22/02/2014: Luật
gia Lê Hiếu Đằng qua đời tại Sài Gòn. Ông Lê Hiếu Đằng đã từng giữ chức
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. HCM, và tuyên bố ra khỏi đảng
Cộng sản Việt Nam vào ngày 4/12/2013.
3/04/2014: Thầy
giáo Đinh Đăng Định qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. Thầy Định được tạm
thời trả tự do sau khi bị kết án 6 năm tù bởi phản đối dự án khai thác
bauxite tại Tây Nguyên năm 2009. Trong những chia sẻ cuối đời của thầy,
người ta thấy rõ hơn sự khắc nghiệt của chế độ giam giữ tù nhân chính
trị tại Việt Nam.
22/06/2014: Facebooker
Quê Thuốc Lào - anh Nguyễn Vũ Vỹ (sinh năm 1974) đã qua đời do bị sát
hại tại nhà riêng ở Hà Nội. Anh Vỹ là một trong những người tham gia
tích cực các hoạt động bảo vệ nhân quyền và là một người nhiệt thành
trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
5/07/2014: Anh
Huỳnh Anh Trí - tù nhân chính trị bị giam cầm 14 năm với tội danh “hoạt
động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” qua đời vì căn bệnh HIV/AIDS.
Anh Trí vừa được trả tự do 185 ngày. Trong những chia sẻ cuối đời anh
cho biết các tù nhân chính trị tại Việt Nam thường bị giam chung phòng
với những người tù hình sự, mà không ít người tù hình sự này đã nhiễm
HIV/AIDS. Đây là một trong những phương thức đàn áp tù nhân chính trị,
đàn áp những nhà bất đồng chính kiến của các nhà tù của cộng sản Việt
Nam. Tệ hại hơn nữa là việc các giám thị, cán bộ quản giáo nghiêm cấm tù
nhân không được sở hữu một số đồ dùng cá nhân như dao kéo, bàn cạo râu,
mà buộc tất cả tù nhân phải dùng chung một dao cạo mỗi khi cắt tóc. Đây
là lý do mà nhiều tù nhân chính trị khi bị bắt hoàn toàn mạnh khỏe
nhưng sau một thời gian tù đày thì cơ thể cứ bị suy kiệt dần rồi mắc
thêm nhiều bệnh cơ hội và qua đời một cách bí ẩn ở trong tù. Anh Trí cho
biết, mỗi lần bị biệt giam, bị xích chung cùm chân với những người tù
bị HIV trước đó là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh này lây
lan nhanh mà không ai ngờ tới.
29/07/2014: Thầy
giáo Nguyễn Anh Dũng - một cựu chiến binh và là một nhà hoạt động xã
hội nhiệt thành qua đời tại Hà Nội sau một thời gian lâm bệnh nặng,
hưởng thọ 68 tuổi. Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng sinh năm 1947, từng là
giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, cựu chiến binh
trong quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 2000, ông bắt đầu tham gia đấu
tranh chống áp bức bất công, lên tiếng kêu gọi dân chủ và bảo vệ nhân
quyền tại Việt Nam.
13/11/2014: Luật
sư Trần Lâm, một trong những người đi tiên phong trong phong trào Dân
chủ Việt Nam đã qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi. Luật sư Trần Lâm,
tên thật là Trịnh Đình Tráng, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1925 tại Nho
Quan, Ninh Bình.
Sinh
thời, LS Trần Lâm từng là một đảng viên cộng sản kỳ cựu và từng tham
gia bộ máy Tuyên truyền của cộng sản như: Ban Tuyên huấn tỉnh bộ Việt
Minh, Lạng Sơn, trưởng ty thông tin tuyên truyền Hải Phòng và Hồng Quảng
(1950-1951), giảng sư chính trị từ năm 1962.
Chức
vụ cao nhất luật sư Trần Lâm từng đảm trách là Thẩm phán Tòa án Nhân
dân tối cao của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên sau này, người ta
biết tới Trần Lâm với tư cách một Luật sư Nhân quyền, một trí thức yêu
nước hơn là một “trí thức cộng sản”.
6/12/2014: Học
viên Pháp Luân Công, thầy giáo Vũ Hồng Tố đã qua đời trong tù khi đang
chịu án 5 năm tù giam vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Thầy Tố được
cho là đã tuyệt thực đến chết trong tù. Thầy giáo Vũ Hồng Tố cùng ba học
viên Pháp Luân Công khác, đã bị bắt hồi tháng 2/2014 khi mang búa ra
lăng Ba Đình ở Hà Nội để phá lăng theo như thông báo trước đó.
18/12/2014: Nhà
văn Bùi Ngọc Tấn qua đời tại Hải Phòng, hưởng thọ 81 tuổi. Ông Bùi Ngọc
Tấn từng bị tập trung cải tạo 5 năm (1968-1973) vì tội “xét lại, chống
đảng” mà không qua xét xử. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn là tác giả tiểu thuyết
“Chuyện kể năm 2000” - một trong những tác phẩm xuất sắc của Việt Nam
trong vòng 4 thập niên gần đây. Đây là một quyển sách nổi tiếng nhận
được sự quan tâm chú ý của quốc tế, và đã được dịch ra tiếng Anh, Đức và
Pháp. Bùi Ngọc Tấn đã kể lại câu chuyện của một người tù mang tên Tuấn,
theo đánh giá của giới quan sát thì thông qua người tù này người ta có
thể nhận thấy cách “chính quyền Việt Nam trấn áp trí thức”. Chính vì vậy
mà "Chuyện kể năm 2000" vừa in tháng Hai năm 2000 thì ngày 16/03/2000,
bộ Văn hóa-Thông tin đã ký quyết định số 395, đình chỉ, thu hồi và tiêu
hủy cuốn này do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành.
Nhìn
lại năm 2014 – năm Việt Nam gia nhập HĐNQ LHQ, tình hình nhân quyền có
vẻ như không được cải thiện mấy khi nhà cầm quyền sử dụng các hình thức
vi phạm nhân quyền tinh vi hơn bằng cách phạt tiền, cũng như sử dụng côn
đồ, gia tăng bạo lực đối với những người bất đồng chính kiến. Trong năm
2015, có lẽ các nhà hoạt động tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều
khó khăn để phát triển và nâng cấp hoạt động đấu tranh ngày càng công
khai, vững mạnh.
Mong ước năm 2015 sẽ là năm mà dân chủ nở rộ tại Việt Nam.


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen