Donnerstag, 29. Januar 2015

Phùng Quang Thanh Tay Trót Nhúng Chàm

Thứ Năm, ngày 29.01.2015    

Mỗi người lính đều là con em của nhân dân, sau lưng họ là gia đình, vợ con, anh em, bạn bè. Trong môi trường quân ngũ họ được đào luyện, tẩy não để chỉ bảo vệ đảng cộng sản và chế độ. Trong khi cấp trên của họ điển hình như đại tướng Phùng Quang Thanh đây đã rắp tâm bán nước cho Tàu, lợi dụng chức vụ để tham ô, tham nhũng, quan hệ bất minh, làm giầu bất chính, họ cướp tiền thuế của dân còn bòn rút xương máu của lính. Nhưng lạ một điều là mỗi khi phát biểu trước bàn dân thiên hạ, Phùng Quang Thanh vẫn luôn mồm nhắc tới hai chữ "đạo đức". Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài " Phùng Quang Thanh Tay Trót Nhúng Chàm" của Lý Trần Công sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
Năm 2014 có lẽ là năm "khởi họa, báo suy" cho con đường quan lộ của Phùng bộ trưởng. Trong lúc giàn khoan và tàu thuyền các loại của Trung cộng đang làm mưa làm gió ở biển Đông, còn ông đại tướng Phùng Quang Thanh thì đang bận rộn đếm tiền bất chính kiếm được qua những cú áp-phe nhà đất, xăng dầu, điện thoại.v.v... trong những ngôi biệt thự sang trọng, thì ngày 16/05/2014 xuất hiện đơn tố cáo tham nhũng nêu đích danh ngài bộ trưởng.
Nhân dân cả nước lúc đó đang hừng hực khí thế biểu tình chống giặc Tàu ngang ngược, xâm phạm vùng biển của tổ tiên và bị thái thú "Tàu" Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh cho công an- côn đồ thẳng tay đàn áp, nhưng vẫn không quên ghé mắt vào internet để đọc xem đơn tố cáo đại tướng viết những gì. Đứng đơn là "Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng kiểm soát nội bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á", tố cáoBộ trưởng Quốc phòng - đại tướng Phùng Quang Thanh ra lệnhcho đại tá Nguyễn Văn Điện mang gửi ngân hàng số tiền trị giá 345 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 16 triệu USD)từ năm 2010 đến ngày 14/5/2014,lấy lãitrên 100 tỷ đồng bỏ túi riêng. Theo đơn tố cáo thì số tiền trênlà số tiền dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị quân đội. Cũng cần nhắc thêm là Ngân hàng Bắc Á nằm trong hệ thống nhóm lợi ích và rửa tiền của Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội. Theo Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, thì chi cho ngân sách quốc phòng được tính gộp với chi cho lĩnh vực sự nghiệp kinh tế - xã hội, quản lý hành chính và an ninh, chứ không tách riêng để minh bạch từng phần. Chính vì vậy mà người dân không thể biết là Bộ quốc phòng, Bộ công an, hệ thống công bộc và Chính phủ điều hành kinh tế-xã hội mỗi lĩnh vực đã tiêu xài bao nhiêu tiền thuế của dân? Chỉ tính hai năm gần nhất, năm 2013 bốn lĩnh vực trên đã ngốn tiền thuế của dân là: 694.300 tỷ đồng trong khi mức ấn định chi tiêu chỉ có: 674.440 tỷ đồng, vượt chi 2,9%. Năm 2014 dự chi là: 704.400 tỷ đồng, tuy chưa có công bố tổng kết cuối năm, nhưng một điều chắc chắn là với tình hình đại tham nhũng và hoang phí như hiện nay của CSVN con số bội chi sẽ tiếp tục diễn ra. Với sự nhập nhằng trong chi tiêu như thế, nên tướng "Tàu" Phùng Quang Thanh mới có cơ hội tham ô, tham nhũng, biến của dân thành của quan. Lá thư tố cáo tham nhũng từ Ngân hàng Bắc Á chỉ là phi vụ cỏn con so với cái lon đại tướng mà Phùng Quang Thang đang đeo. Ở Singapore tại Hội nghị Shangri-La 13 hồi tháng 5/2014, Phùng Quang Thanh nhận giặc là cha, khúm núm, kể lể công ơn sinh thành nuôi dưỡng, hòng mong quan thầy Bắc Kinh chiếu cố, chống lưng, ẵm bồng lên một trong bốn chiếc ghế quyền lực cao nhất trong đảng, hầu củng cố địa vị và tiếp tục thu vén tiền bạc trong tương lai. Phùng Quang Thanh hứng chịu bao nhiêu phỉ nhổ của người dân, nhưng tiếc thay bản mặt nhung nhúc mỡ của ông ta đã làm trôi tuột đi chút sĩ diện là người Việt Nam còn sót lại. Tháng 10/2014, trong tư cách đứa con hoang trở về cố quốc Hán tộc,Phùng đại tướng thông qua Phó Chủ tịch Trung cộng Lý Nguyên Triều,lại tiếp tục vừa thúc, vừa đẩy bố già Tập Cận Bình để dành cho ông ta một trong bốn chiếc ghế làm tay sai tại Ba Đình và đặt tiền cọc trước để giữ chỗ. Cùng với đó Phùng Quang Thanh nguyện làm hết sức mình đem bàn thờ Khổng Tử vào thờ ở Việt Nam, cũng như khuyến khích dân Tàu hãy tiếp tục tràn vào mặc sức hà hiếp, đầu độc, đè đầu, cỡi cổ dân Việt Nam. Khi Phùng bộ trưởng còn đang ngồi trên chuyên cơ trở về nhiệm sở, thì Bắc Kinh cho Tân hoa xã bắn với theo một mũi tên cảnh báoPhùng Quang Thanhrằng, chớ có để Hoa Kỳ dùng Dollar mua sự phản trắc, mua vũ khí của Mỹ và chấm mút trên những hợp đồng đó thì được, chứ đừng để Mỹ dùng tiền dụ dỗ mà quên nhiệm vụ. Và để tỏ lòng trung thành son sắt với mẫu quốc, ngày 29/12/2014Phùng Quang Thanh đã tuyên bố tại hội nghị của Chính phủ với địa phương, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 rằng: "Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc". Có lẽ báo lề đảng đã cắt xén bớt bốn chữ cuối cùng mà đúng ra phải là: ...Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc Trung quốc của tôi". Phùng Quang Thanh nhân cơ hội này muốn đổ trách nhiệm lên đầu quan thái thú Tàu chệt Nguyễn Tấn Dũng, lơ là trong nhiệm vụ tuyên truyền là có tội với thiên triều. Hơn 10 ngày sau, trang mạng Chân Dung Quyền Lực mà người dân "đồn đại" chủ nhân của nó là: "12 tuổi tôi đã vào rừng theo đảng", đã đăng cảnh cáo Phùng Quang Thanh bằng cách công khai chi tiết một phần khối tài sản "khủng", mà con Phùng Quang Thanh là đại tá Phùng Quang Hải đang sở hữu, cùng lời thách thức đối chất, nhưng Phùng Quang Thanh "đạo đức" chọn cách ngậm miệng.
Người lính trên thao trường đổ mồ hôi và cả máu nhưng thử hỏi họ được đối xử như thế nào? Ngày ba bữa cơm nhiều đồ ăn chẳng có. Trọn cả năm áo quần đắp đổi qua loa. Đừng hỏi tại sao lính lại xanh xao? Câu trả lời dành cho Phùng đại tướng!Người Việt có câu hỏi cộng sản chẳng khác gì hỏi đầu gối. Điều người dân cần làm lúc này là thân nhân những người lính, hãy chuẩn bị tâm lý và phương cách hành động cho con em mình, một khi CSVN ra lệnh cho người lính bắn vào nhân dân, thì người lính cần bình tĩnh để quay nòng súng về phía giặc nội thù là CSVN.
Lý Trần Công.
29/01/2015.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen