Le Nguyen (Danlambao) - Đối
với những người bình thường không cần thông minh, chịu khó đọc, chịu
khó học hỏi - nhất là người Việt Nam đã từng sống hay đang sống trong
các nước xã hội chủ nghĩa, dù không phải là chuyên gia ngành luật, vẫn
có thể nhận ra tính nhân bản, phi nhân bản trong cách thực thi luật pháp
của hai chế độ, hai mô hình tổ chức cai trị là dân chủ đa nguyên và độc
tài cộng sản. Đơn giản nhất để nhận diện về tính nhân bản, phi nhân bản
của chế độc tài và dân chủ, là cách thức đối xử của hệ thống luật pháp
của chế độ đối với nghi phạm lẫn tội phạm, nghĩa là cách đối xử của chế
độ đối với những can phạm chưa bị kết tội đang trong tiến trình điều tra
trong trại tạm giam lẫn đã bị kết tội phải thi hành án trong hệ thống
nhà tù cộng sản.
Không
kể đến luật rừng của cộng sản, không bàn đến phân biệt đối xử trong nền
tảng luật pháp do đảng CSVN làm ra, mà chỉ nói đến phương cách chế độ
áp dụng cho các nghi can trong mọi vụ án từ nghiêm trọng đến không
nghiêm trọng từ các vụ án dân sự đến hình sự. Chẳng hạn như khi tiến
hành điều tra nghi phạm các điều tra viên của chế độ cộng sản đều sử
dụng một phương pháp ai cũng biết là phi nhân tính đã tồn tại trong tư
duy “luật pháp” cộng sản ngay từ khi đảng CSVN ra đời, là “không có tội
đánh cho có tội - có tội đánh cho chừa” với phương châm hành động của
luật pháp cộng sản là “giết lầm hơn bỏ sót.”
Với
hệ thống luật pháp nhà nước dân chủ thì khác hoàn toàn, mọi nghi phạm
đều vô tội cho đến khi có bản kết luận án của tòa án và tất cả điều tra
viên lẫn lãnh đạo liên quan đến vụ việc đều bị liên đới trách nhiệm, bị
luật pháp trừng trị thích đáng “đúng người, đúng tội” nếu vi phạm pháp
luật trong quá trình điều tra nghi phạm.
Những
kẻ thi hành luật pháp, vi phạm luật pháp sẽ bị xử đúng tội, đúng với
những gì mà bất luận ai đại diện luật pháp, nhân danh luật pháp gây ra
thiệt hại nghiêm trọng về người, về tài sản vật chất trong thực tiễn đời
sống luật pháp chứ không phải lên gân hô hào “vi phạm tới đâu xử tới
đó... xử đúng người đúng tội...” như các quan chức lãnh đạo từ bé tới to
ra rả trên các hệ thống loa đài lề đảng, mỗi khi sai phạm gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra. Rồi đâu cũng vào đấy, không đâu vào đâu cả như câu
dân gian thường nói: “để lâu cứt trâu hóa bùn.”
Qua
những vụ việc cụ thể, ai cũng có thể nhận ra tính chất nhân bản, phi
nhân bản của hệ thống luật pháp trong chính thể dân chủ và chính thể
cộng sản. Nhân bản, phi nhân bản hiển lộ ra trong thực tiễn đời sống:
với tư duy luật pháp cộng sản là giết lầm hơn bỏ sót; với tư duy luật
pháp dân chủ là thà bỏ sót hơn giết lầm.
Thế
cho nên đối với nghi phạm trong các xứ tự do dân chủ, có thể đã thu
được bằng chứng “chắc” là tội phạm nhưng khi thấy có một điểm nhỏ nghi
ngờ vô tội thì những người cầm cán cân công lý, bảo vệ công lý rất cân
nhắc khi đưa ra kết luận cuối cùng có tội hoặc vô tội. Điểm khác nữa là
cho dù nghi phạm đã bị kết án có tội vẫn được đối xử như một con người.
Không phải như những kẻ nhân danh “thi hành công vụ” trong hệ thống luật
pháp cộng sản, chính xác là hệ thống luật pháp CSVN, dùng nhục hình để
dụ cung, mớm cung, ép cung buộc người vô tội phải nhận tội, nếu không
nhận tội rất có khả năng chết trước khi ra tòa xét xử.
Cụ
thể là những vụ án làm xôn xao dư luận xã hội như trường hợp bị tù oan
10 năm của tù nhân Nguyễn Thanh Chấn khi kẻ gây án ra đầu thú và vụ án
của hai tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng bị kết tử hình do cơ quan tố
tụng qua các điều tra viên sử dụng nhục hình ép cung buộc tội làm cho
dư luận xã hội xôn xao không kém. Những vụ án phi nhân độc ác vừa kể chỉ
là những trường hợp hi hữu trong hằng hà sa số vụ án oan sai mà người
bị oan không còn có cơ hội minh oan. Vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng
được dư luận quan tâm nhờ vào tình yêu bao la, kiên cường của hai bà mẹ
tử tù đánh động lương tâm xã hội được nhiều người nhập cuộc tiếp tay
nên những kẻ phi nhân tính trong hệ thống luật pháp phi nhân bản buộc
phải chùng tay, không thể tùy tiện làm càn mà có thể phải đi đến tận
cùng sự thật để tìm ra ai là kẻ thật sự gây án chết người?
Một
số mảng nhỏ sự thật liên quan đến bản chất luật pháp của hai chính thể
đang tồn tại trong đời sống xã hội loài người đang nói đến không phải là
lời xuyên tạc, bịa đặt của “thế lực thù địch” chạy theo bơ thừa sữa
cặn, phản bội tổ quốc, chống phá dân tộc và những ai thực tâm muốn tìm
hiểu sự thật đều có thể kiểm chứng được. Chẳng hạn như kiểm chứng trên
internet, qua các trang blog cá nhân, trang báo điện tử... hoặc qua các
thông tin miệng, khách quan của “việt kiều” về nước thăm quê hương hay
các cá nhân có điều kiện du lịch nước ngoài hoặc các du học sinh đã đang
học trong các nước dân chủ tiên tiến thời hiện đại.
Tìm
hiểu, học hỏi để mở mang đầu óc, để biết những gì đang thật sự xảy ra
trong chế độ dân chủ và trong chế độ cộng sản để không mù quáng tin vào
tuyên truyền dối trá của đảng, nhà nước CSVN, cứ mở miệng ra là chỉ biết
chưởi bới “phản động, thế lực thù địch” cho những ai nói lên sự thật
không giống với những gì được dạy bảo, học tập làm theo. Tìm hiểu, học
hỏi để biết những người đấu tranh đòi quyền làm người, đòi được sống như
một con người đúng nghĩa như nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới thụ
hưởng không phải là phản động, không phải là thế lực thù địch. Tìm hiểu,
học hỏi để biết chính những kẻ cầm quyền, những kẻ cầm cán cân công lý,
dộc quyền công lý ở thời văn minh tin học này vẫn còn lem lẻm dối trá,
vẫn còn tư duy man rợ, phi nhân tính, phi nhân bản với cách nghĩ độc ác:
“không tội đánh cho có tội... có tội đánh cho chừa... giết lầm hơn bỏ
sót...”
Đó
chỉ là bàn đến luật pháp trên mặt bằng nền tảng luật pháp quốc gia mà
mọi người không cần chuyên gia ngành luật đều có thể nhận ra tính nhân
bản, phi nhân bản của luật pháp trong hai chế độ thực hành tổ chức cai
trị xã hội loài người.
Nếu
đi sâu vào phân tích vào từng vụ việc cụ thể về con người, về cơ cấu tổ
chức luật pháp, thi hành luật pháp trên nền tảng hệ thống luật pháp của
thể chế chính trị sẽ không khó để nhận ra nhiều khác biệt xấu tốt của
chính thể dân chủ và chính thể cộng sản.
Hẳn
phần đông người việt nam rất có thể ai cũng có ít nhất một lần nghe
trực tiếp hoặc đọc thấy cán bộ đảng viên thừa hành đến lãnh đạo cao cấp
cộng sản mở mồm hằn học nói “...luật là tao tao là luật... tự do cái con
c... thách mày đi kiện đó, xem làm gì được tao... Tôi không quan tâm
đến bằng chứng của chị, tôi không nhận đơn của chị vì chị đấu tranh cho
nhân quyền thì công an người ta đánh cho là phải(?)...”
Chắc
chắn với những lời phát ngôn của những nhân viên công lực, những cán
bộ, đảng viên tham gia chính quyền, nắm giữ quyền lực đảng, nhà nước tỏ
lộ thái độ khinh thường luật pháp, xem như quốc gia không có luật pháp.
Nếu trong các nước dân chủ thì những kẻ thi hành luật pháp có phát ngôn
ngông cuồng mang tính phản động chống lại luật pháp quốc gia như các cán
bộ, quan chức đảng viên có thái độ kể trên đều phải bị trừng trị thích
đáng: một là về nhà đuổi gà cho vợ; hai là phải đi vào tù. Chứ không thể
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thách thức luật pháp nhà nước và không
riêng kẻ thừa hành bị luật pháp trừng trị mà những kẻ lãnh đạo còn phải
chịu trách nhiệm liên đới, nhẹ là tự nguyện từ chức, nặng là phải chịu
sự phán xét của tòa án chứ không có ai là ngoại lệ.
Thử
hỏi với những kẻ “thi hành công vụ” phi nhân tính, nắm giữ cán cân công
lý phi nhân bản trong một chế độc ác nằm dưới sự lãnh đạo độc quyền của
một đảng chính trị thì làm sao tránh khỏi phát sinh những xấu xa, tiêu
cực ác nhân vô đạo đáng kinh sợ?
Cụ
thể là trong lúc người dân còn nghèo thì những kẻ thu tóm, ăn cắp tài
nguyên quốc gia, ăn cướp tài sản của dân thể hiện đẳng cắp đại gia và
vun vén cho gia đình, phe nhóm là tội ác. Không chỉ có thế những tên
tham quan sâu dân mọt nước này còn không biết xấu hổ, chúng chen lấn, đè
lên nhau đì cướp bóc, chúng tranh nhau làm những trò lố lăng vô đạo, vô
nhân cách, đua đòi theo lối sống xa hoa, bắt chước trò chơi đồi trụy
của trí thức tiểu tư sản, thành phần bị lên án là tư bản bóc lột. Cách
chúng thi nhau xây dựng biệt điện, dinh thự không thua kém dinh thự của
các quan toàn quyền thời thực dân đế quốc và chúng còn đua nhau chơi nổi
thể hiện đẳng cấp “giàu” với nhau, qua các mặt hàng xa xỉ như trang trí
nội thất quý hiếm, các con xe, các chiếc du thuyền có giá vài triệu đô
Mỹ mà những người dân bình thường, chí thú làm ăn bằng khối óc, trái tim
của chính mình, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Cái
cách chơi vô cảm của đám cán bộ, quan chức đảng viên, tham gia chính
quyền, sử dụng quyền lực thu tóm quyền lợi, chơi bời trác táng sa đọa,
hưởng thụ tiện nghi vật chất xa hoa, đồi trụy... bên cạnh đại đa số nhân
dân nghèo đói phải đi xin ăn, phải mưu sinh bằng cách đi bán vé số trên
khắp nẻo đường đất nước, phải móc bọc để sống trên các bãi rác đúng
nghĩa với móc bọc của nó mang và cách chơi của đám quan chức cộng sản
không thể hiện được gì cả? Cách chơi của chúng chỉ lộ rõ hơn bản chất
của một bộ phân không nhỏ phi nhân tính trong hệ thống luật pháp phi
nhân bản của chế độ độc ác do đảng độc tài CSVN lãnh đạo.
Có
thể nói rằng chỉ với hệ thống luật pháp phi nhân bản trong chính thể
độc tài cộng sản nên những kẻ phi nhân tính mới có thể tồn tại, hoành
hành rùng rợn ngoài xã hội, trong nội bộ đảng CSVN và với những kẻ “thi
hành luật pháp” phi nhân tính trong hệ thống luật pháp phi nhân bản cướp
quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội như những gì đã, đang để lại hậu quả
nghiêm trọng như loài người chứng kiến là sự thật không thể chối cãi.
Để
thấy rõ hơn bản chất phi nhân tính trong hệ thống luật pháp phi nhân
bản, chúng ta cùng nhau đọc trích dẫn một số thông tin về đại tá Phùng
Quang Hải con của đại tướng bộ trưởng Phùng Quang Thanh của cả lề dân(?)
"không rõ nguồn gốc” và lề đảng nhằm có cơ sở nền tảng để mọi người tự
đánh giá sự việc bằng chính tư duy độc lập của riêng mình.
Về
lề dân không rõ nguồn gốc có những thông tin nhạy cảm liên quan đến
Phùng Quang Hải về sở hữu bất động, siêu xe, du thuyền và quan hệ bất
chính như sau:
“1)
Căn biệt thự số BL07-01 tại đường Bằng Lăng 07, Khu đô thị Sinh thái
Vinhomes Riverside (Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội) được mua với giá 31,7 tỷ
đồng ngày 19/10/2011.
2) Căn biệt thự số BL07-02 sát bên cạnh căn BL07-01 được mua cùng thời điểm 19/10/2011 với giá 30,2 tỷ đồng.
3)
Căn biệt thự số BL04-07 tại đường Bằng Lăng 04, cũng thuộc Vinhomes
Riverside được mua cùng thời điểm ngày 19/10/2011 với giá 31 tỷ đồng,
căn này do Phùng Thị Thu Huyền (sinh năm 1982, con gái ông Phùng Quang
Thanh) đứng tên.
4)
Căn Penhouse tại Tầng 25, Vincom Center Tp. HCM (72 Lê Thánh Tôn, Quận
1, TP.HCM) được mua ngày 13/11/2013 với giá 1,7 triệu đô la Mỹ tương
đượng khoảng 35 tỷ đồng.
5)
Căn biệt thự rộng 1.000m2 tại Khu biệt thự lâu đài Chateau Phú Mỹ Hưng
(Quận 7, Tp.HCM) được mua ngày 30/4/2014 với giá 82,5 tỷ đồng.
6)
Căn hộ hạng sang A2, tầng 20 tại khách sạn 5 sao Premier Havana Plaza,
Nha Trang (38 Trần Phú, Nha Trang) được mua ngày 30/7/2014 với giá 20 tỷ
đồng.
7)
Ngày 10/10/2014, Phùng Quang Hải đặt mua chiếc Rolls-Royce Phantom
phiên bản đặc biệt có tên Đông Sơn (chỉ có 6 chiếc trên toàn thế giới)
với giá 46 tỷ đồng.
8)
Ngày 10/10/2014, Phùng Quang Hải đặt mua chiếc Rolls-Royce Phantom
phiên bản đặc biệt có tên Đông Sơn (chỉ có 6 chiếc trên toàn thế giới)
với giá 46 tỷ đồng.
9)
Cô Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1979, gốc Hưng Yên, thường trú tại P206,
Nhà 46, Khu tập thể Vật tư Du lịch số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
10)
Cô Vũ Thị Thu Hằng, sinh năm 1979, gốc Hưng Yên, thường trú tại P206,
Nhà 46, Khu tập thể Vật tư Du lịch số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
11) Cô Lê Nhã Uyên người đẹp trong TOP 20 tại Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2010.”(*)
Về
lề đảng viết về thủ lĩnh trẻ Phạm Quang Hải là gương điển hình tiên
tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được
giới thiệu như sau:
“...Trong
thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí
Minh, trên cương vị là bí thư đảng ủy, anh đã cùng với thường vụ đảng ủy
quán triệt sâu sắc và xác định những nội dung trọng tâm cần thực
hiện...
...
Anh luôn coi trọng kỷ luật, kỷ cương... khẳng định việc học tập bác như
rửa mặt hàng ngày, không phải đợi đến lúc sinh hoạt mới đem ra phê
bình...
Thấm
nhuần tư tưởng, tấm gương đạo đức của bác "cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư." Đại tá Phùng Quang Hải thường xuyên gương mẫu đi đầu trong
thực hành tiết kiệm(?)...
...
Đại tá Phùng Quang Hải đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý
như huân chương lao động của chủ tịch nước, cờ thi đua của bộ trưởng
quốc phòng, bằng khen của thủ tướng chính phủ, chiến sĩ thi đua của tư
lệnh quân khu 3, doanh nhân trẻ tiêu biểu, giải thưởng sao đỏ...” (**)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen