Donnerstag, 29. Mai 2014

Công an xã bắn đạn và dùng dùi cui đánh dân chí mạng?


Thanh Lâm (ĐSPL) - Người dân Cà Mau phản ứng gay gắt về việc một công an viên thị trấn bắn liên tiếp ba phát đạn vào người, rồi còng tay và dùng dùi cui (gậy nhựa) tấn công tới tấp người vi phạm giao thông đường bộ, khiến nạn nhân này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an xã bắn, dùng dùi cui đánh dân chí mạng vì mũ bảo hiểm?

Nạn nhân Nguyễn Chí Khảm (SN 1984, trú tại đường 30/4, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), bức xúc phản ánh việc mình bị công an viên hành hung hết sức dã man phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng "thập tử nhất sinh". Ngày 21/5, PV nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận, tìm hiểu thông tin. Anh Khảm cho biết: "Chiều ngày 5/5, tôi đi đám cúng cơm ở nhà một người quen thuộc khóm 2, thị trấn Đầm Dơi. Tại đây, tôi có uống rượu và đã ngà ngà say nên mọi người không yên tâm để tôi tự điều khiển xe máy về nhà một mình. Thấy vậy, anh Chương xin quá giang, sẵn tiện cầm lái chở tôi về nhà giùm bằng chiếc xe máy của tôi mang biển số 69K1-5707.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, chúng tôi từ giã mọi người tại đám ra về. Do đoạn đường từ đám về nhà rất ngắn, vả lại trời tối nên anh Chương không đội nón bảo hiểm theo quy định. Khi hai chúng tôi đến giữa đoạn cầu Sông Đầm (cầu nối khóm 1 và khóm 2 của thị trấn Đầm Dơi) thì Lê Châu Pha - Công an viên phụ trách khóm 2, đi xe máy cùng với một người dân phòng tên Linh di chuyển theo chiều ngược lại và hô: "Dừng xe lại, dừng xe lại...". Vì xe tôi đang chuẩn bị đổ xuống dốc nên không thể dừng lại ngay trên cầu được vì không an toàn. Vừa xuống dốc cầu thì xe tôi dừng hẳn và đợi ở đó để chờ Châu Pha quay ngược lại kiểm tra. Đến nơi, Châu Pha yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan. Tôi cũng đã trình xong giấy đăng ký mô tô và nài nỉ xin bỏ qua lỗi vi phạm (anh Chương không đội nón bảo hiểm).

Công an viên Lê Châu Pha tiếp tục kiểm tra giấy phép lái xe của anh Chương thì anh Chương do dự và bước xuống xe. Lập tức, Châu Pha tiến đến xe máy của tôi dùng tay tắt máy, và rút chìa khóa ra khỏi xe cầm lấy. Thấy vậy, tôi bực tức lớn tiếng: "Tụi mày ăn cướp xe hả (?!)" và giằng co, xô đẩy với Châu Pha để giật lại chìa khóa xe. Bất ngờ Châu Pha móc súng bắn đạn cao su nã liên tục bốn phát đạn vào người tôi (trong đó có ba phát trúng vào vùng bụng và đùi), khiến tôi ngã gục tại chỗ, máu chảy đầm đìa, ướt cả áo quần".

Chiếc quần Jean của anh Khảm bị hai vết đạn bắn xuyên thủng (khoanh tròn) và dính đầy máu.

Mở còng tay đưa đi cấp cứu và lấy đạn khỏi cơ thể!?

Nén nỗi đau, anh Khảm thều thào kể tiếp: "Nghe tiếng súng nổ chát chúa nên rất nhiều người dân hiếu kỳ quanh khu vực ùn ùn kéo đến xem, vây kín cả một đoạn đường dài. Bị dính đạn rất đau nên tôi bực tức và cố gắng gượng dậy tìm cục đá ven đường định ăn thua đủ với Châu Pha, nhưng được mọi người can ngăn. Ngay sau đó, Châu Pha dùng điện thoại thông báo cho lực lượng công an thị trấn đến hỗ trợ và quặt tay tôi ra sau còng lại rồi xô tôi ngã lăn tròn dưới đất. Mặc dù hai tay tôi bị còng, không thể chống trả được, thế nhưng Châu Pha vẫn chụp lấy cây gậy nhựa của đồng nghiệp và nhào đến đánh liên tiếp vào vùng đầu, ngực, lưng của tôi gây thương tích.

Thấy công an đánh dân, nên ba người bạn của tôi gồm: Nguyễn Văn Giỏi (SN 1984, ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi), Võ Hữu Hào (SN 1988, trú tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi) và một người tên Nhật (khoảng 30 tuổi) nhảy vào can ngăn, cũng bị Châu Pha cho ăn đòn mấy gậy với những cú quất như trời giáng. May mắn, chúng tôi được đồng nghiệp của Châu Pha bảo vệ, không cho Châu Pha hành hung nữa. Nhận thấy tôi có biểu hiện ngất xỉu, máu chảy nhiều hơn nên công an thị trấn mở còng tay và cùng người nhà tổ chức đưa tôi đến bệnh viện Đầm Dơi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, cơ thể sưng phù, tức ngực, ói ra máu triền miên nên ngày 8/5, tôi được gia đình chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau điều trị, đồng thời phẫu thuật lấy đầu đạn trong người tôi ra".

Anh Nguyễn Văn Giỏi và anh Võ Hữu Hào vẫn còn tỏ ra bức xúc, phẫn nộ cho chúng tôi biết:"Sau khi bị Châu Pha đánh bầm giập thì không thể đi làm việc được, uống thuốc mỗi ngày mà tới nay vẫn còn đau âm ỉ, chưa có dấu hiệu bình phục". Đồng thời, nhiều hộ dân địa phương nơi đây bày tỏ: "Hành vi công an dùng súng bắn người, đánh dân một cách vô cớ, xem thường pháp luật phải sớm được điều tra làm rõ, trả lại sự công bằng, lòng tin tưởng đối với quần chúng nhân dân và xử lý thật nghiêm". Theo quan sát, các vết đánh bằng gậy nhựa vẫn còn hằn lại chi chít trên người anh Khảm. Riêng ba vết đạn bắn có hiện tượng chảy nước vàng, bầm tím, sưng phù. Thông tin mà PV báo Đời sống và Pháp luật nhận được từ chiều 21/5, nạn nhân Khảm vừa được bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau phẫu thuật, lấy ra thành công một viên đạn ở vùng bụng, còn viên đạn cắm sâu ở đùi bên trái, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đạn súng thu giữ được.

Trong quá trình điều trị của anh Khảm, gia đình Châu Pha và đại diện công an thị trấn có đến động viên, thăm hỏi. Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Minh Thới, Phó trưởng Công an thị trấn Đầm Dơi cho biết: "Thị trấn Đầm Dơi là địa bàn phức tạp, tiếp giáp nhiều xã nên Lê Châu Pha được lãnh đạo Công an thị trấn ủy quyền cho sử dụng súng gần hai tháng nay. Súng này là loại dụng cụ hỗ trợ, được phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cấp giấy phép cho công an thị trấn sử dụng". Ông Thới còn cho biết thêm: "Nhận được tin báo, chúng tôi nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu thông tin và giải quyết vụ việc. Toàn bộ vật chứng, cũng như hồ sơ vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi thụ lý để phục vụ công tác điều tra. Riêng chiếc xe máy vi phạm lỗi giao thông cũng bị tạm giữ, chờ xử lý".

Gia cảnh của cặp vợ chồng nghèo khổ

Ở một diễn biến khác, theo tường trình của Châu Pha, trước khi bắn, Châu Pha có cảnh báo bằng lời nói và phát bắn chỉ thiên. Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, các nạn nhân bị Châu Pha hành hung đã nghỉ việc vì sức khỏe yếu. Tất cả những người bị đánh này đều làm nghề công nhân cơ khí trên địa bàn, cuộc sống rất khó khăn. Anh Khảm sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba anh em, nhà nghèo lại không có đất sản xuất, là anh lớn trong gia đình nên anh Khảm phải nghỉ học từ hồi cấp 2 để phụ giúp bố mẹ chăm lo cho các em đủ no ấm. Đến năm 2002, anh Khảm lấy vợ là chị Lê Thị Bảy (SN 1985) và sinh được một cháu trai kháu khỉnh (hiện đang học lớp 5), nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Cuộc sống vợ chồng anh Khảm khá chật vật, luôn thiếu trước hụt sau, bởi không đất canh tác, phải ở nhờ trên phần đất của người bà con tốt bụng.

Cả hai vợ chồng anh Khảm chủ yếu mưu sinh bằng nghề làm thuê là chính. Cha, mẹ ruột của anh Khảm đã từ bỏ quê nghèo, tha phương cầu thực. Cha anh Khảm hiện hành nghề xe ôm tại TP. Cần Thơ để nuôi mẹ già yếu (tức bà nội của anh Khảm) nên rất lâu mới về thăm quê hương một lần. 

Đã chuyển hồ sơ cho công an huyện xử lý

Sáng ngày 21/05/2014, trao đổi với PV, ông Võ Thanh Tòng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết: "Vụ việc mang tính chất phức tạp nên đã chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) điều tra, làm rõ và xử lý đúng quy định của pháp luật".

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen