Sonntag, 1. Juli 2018

TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN KHẮP 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC

Trong mỗi một con người không ai không có ´´CỘI NGUỒN´´- Giờ phút ´´ Thiêng Liêng´´ của Dân Tộc đã điểm , đã đến lúc Dân Tộc Việt Nam phải trở về với cội nguồn của mình. Tình yêu thương Dân Tộc , yêu Quê Hương , yêu Tổ Quốc sẽ dẫn dắt, đưa lối mình về gần lại với Cội Nguồn. Lịch sử bốn ngàn năm oai hùng của Dân Tộc là một trang sử chất đầy xương và thắm đầy máu của Tổ Tiên và của Cha Ông.
Yêu đảng là yêu nước chỉ là một câu nói hàm hồ của lũ vong nô, bán nước. Tôn Giáo , đảng phái chình trị , Hội nầy hội nọ chỉ là những thành phần trong Xã Hội của một Quốc Gia. Đánh đồng đảng với Tổ Quốc là một sự ngu dốt và thất học.
Các Anh Chiến Sỹ Quân Độ Nhân Dân , các Anh Công An , Cảnh Sát hãy thức tĩnh , trở về với cội nguồn Dân Tộc để cùng Nhân Dân đứng lên Bảo Vệ Tổ Quốc, rủ sạch lũ Hán Nô bán nước chống lại Giặc Tàu phương Bắc, kẻ thù truyền kiếp của Dân Tộc.

Hãy XUỐNG ĐƯỜNG và HÀNH ĐỘNG
Toàn Dân 3 Miền : BẮC - TRUNG - NAM
TỔNG BIỂU TÌNH TRÊN KHẮP 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC
Lê Trung Ưng

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen